Kujibiki Tokushou: Musou...
Miki Nazuna ( 三木なずな )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 22

11 Bình luận - Độ dài: 1,744 từ - Cập nhật:

[ Mẹ nó! Biết thế mình đã kiếm nhiều vé hơn trước khi đến đây rồi! ]

Ông chú nói một cách bực bội và ra khỏi phòng.

Kiếm nhiều vé hơn sao.... ý ông chú đó là ông ta còn có thể kiếm nhiều hơn 100 vé á.

.... Làm thế đếch nào thế nhể? Chính xác thì ông ta làm thế nào mà kiếm được 100 vé chứ?

Đành vậy, tôi sẽ hỏi ông ta vào lần tới.

[ Đây là phần thưởng hạng tư của quý khách, thẻ giảm giá 50%. ] Người nhân viên lấy ra một tấm thẻ vàng kim.

Nó nhìn giống một tấm thẻ tín dụng bằng vàng. Tôi thấy hơi lạ khi chạm vào bề mặt của nó.

[ Nếu quý khách trưng tấm thẻ này ra cho người bán khi mua gì đó, không quan trọng thứ đó là gì quý khách vẫn sẽ được giảm giá 50%. Không giới hạn số lần sử dụng, tuy nhiên chỉ người đầu tiên nhận tấm thẻ này mới dùng được. ]

[ Giống như cái cánh. Hiểu rồi. ]

Tôi cất tấm thẻ giảm giá vào.

10 lần quay còn lại tôi giao cho Eleanor, nhưng cuối cùng Eleanor cũng chỉ quay được toàn cầu ma thuật.

***

Giờ thì mọi giao dịch sẽ được giảm giá 50%.

Có một thứ tôi muốn thử nghiệm.

Tôi muốn biết chắc chắn cần bao nhiêu tiền mới đủ một vé. Lần trước, cần 300 bạc một vé.

Với giảm giá 50%, không biết 150 có đủ không.

Tôi đã xài hết toàn bộ tiền túi từ lần mua sắm trước, nên giờ tôi sẽ kiếm 300 bạc trước.

Tại sao lại 300 bạc á? Tôi muốn biết 300 bạc thì có đổi được 2 vé không.

 Bởi vì nếu không thì, tôi sẽ không lãng phí 150 bạc mà không kiếm được tấm vé nào.

Trong lúc nghĩ vậy, tôi vừa trở về dinh thự từ phòng quay thưởng, ngay lập tức dịch chuyển đến đồng cỏ nơi có lũ Bò Núi.

[ Chào buổi sáng. ] Io chào tôi.

u53673-177b4d74-5d81-47dd-abd5-67cae6d24c1c.jpg

Io, với bộ đồ ma pháp sư ''bí ẩn'' thường thấy, đứng trước mặt tôi.

[ Chào. ]

[ Ki, hôm nay anh định đi đâu à? ]

[ Yeah, tôi sẽ săn vài con Bò Núi, muốn theo không? ]

Nhớ ra việc đã lập party với Io, tôi hỏi cô ấy.

[ Vâng! ] Cô gật đầu với một nụ cười lớn trên môi.

Ra vậy, cô ta đến đây với ý định đó à.

[ Vậy thì đi thôi. Đến đây nào. ]

[ Eh? Vâng... ]

Với vẻ tò mò, Io tiến đến gần tôi.

 Tôi rút Cánh dịch chuyển ra và biến đến chỗ lũ Bò Núi.

[ .....Eeeeeeeeeeh!? ]

Đúng như dự đoán, cô ấy bị sốc nặng.

[ Đây là đâu? Chúng ta chỉ vừa ở thị trấn vài giây trước mà? ]

[ Đây là nơi lũ Bò Núi thường lui tới. Chúng ta dịch chuyển đến đây nhờ ma thuật. ]

Thật ra thì là ma cụ, nhưng nói là ma thuật thì dễ hơn.

[ Chỉ trong nháy mắt.... Ma thuật này, tôi chưa bao giờ nghe về nó trước đây. ]

[ Đó là ma pháp chỉ mình tôi dùng được. ]

[ Thật đáng kinh ngạc... không ngờ anh có thể sử dụng loại ma thuật như vậy. ]

[ Cơ mà, tôi chỉ có thể dịch chuyển đến nơi mình đã từng tới thôi. ]

[ Nhưng như thế cũng thật tuyệt vời rồi! ]

Tôi tìm kiếm lũ Bò Núi với bên cạnh là Io vẫn đang nhìn tôi bằng ánh mắt thán phục.

Giờ nghĩ lại thì, mặc dù chúng tôi đã lập party, nhưng chính xác thì chúng tôi cần làm gì nhỉ?

[ Io, cô có thể làm được gì? ]

[ Tôi có thể dùng ma pháp tấn công. Chuyên môn của tôi là lôi ma pháp. Mặc dù sẽ khá phiền phức vì cần một lúc mới kích hoạt được. ]

[ Đồng nghĩa với việc người tiên phong cần bảo vệ cô trong một lúc. Bù lại, lôi ma pháp của cô mạnh đến mức nào? ]

[ Sức mạnh chỉ ở tầm trung thôi, nhưng vì là lôi hệ nên nó có thể xuyên qua phòng ngự của kẻ địch. ]

[ Tóm lại là điện năng hử. ]

Tôi có thể hiểu được chút ít.

Lôi ma pháp huh, lần tới tôi sẽ thử nhận một đòn để dùng được nó.

Ở thế giới này, miễn là sống sót được một đòn ma pháp thì sẽ có khả năng học được ma pháp đó.

Trong lúc trò chuyện qua lại, chúng tôi cuối cùng cũng tìm thấy một con Bò Núi.

[ Yosh! Bắt đầu với 100 bạc nào. ]

Tôi rút Eleanor ra....tuy nhiên, con bò đang hành động khá kì lạ.

Khi nó nhìn thấy tôi, nó chậm chạp quay người và lùi lại.

[ ....Eh? ]

Tôi bị bối rối. Nó chạy đi sao?

Tôi ngay lập tức tập trung lại, rút Cánh dịch chuyển ra và hạ gục con bò.

[ Vừa nãy, chuyện quái gì thế? ]

Tôi lẩm bẩm trong khi nhìn vào con Bò Núi.

Từ kinh nghiệm của mình, nếu chúng bỏ chạy thì có nghĩa chúng đến từ một phân nhánh của lũ Bò Núi thông thường.

Lũ bò mà tôi thường săn rất liều mạng và hung bạo.

Mặc dù chỉ là Bò Núi thôi nhưng chúng thật sự rất ngu.

Đó là lí do tôi bị bất ngờ khi chúng bỏ chạy.

Trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ, Io đã đến bên cạnh.

[ Thật ngạc nhiên, một con Bò Núi bỏ chạy khỏi một con người, đây là lần đầu tôi thấy chuyện này. ]

[ Tôi cũng rất bất ngờ đây. Giờ thì, biến con bò này thành tiền nào. ]

Sử dụng cái Cánh, tôi đến thương hội Andrew cùng Io và con bò.

Tôi giao nó lại cho Andrew, người đang ngày càng khiêm nhường trước tôi, và nhận lấy một chiếc túi chứa đầy tiền.

Tôi ra khỏi thương hội và tập hợp lại với Io.

[ Kakeru-sama. ]

Giờ thì đi nào— tôi định nói vậy thì bị gọi lại.

Tôi quay người lại, đứng ở đó là Helena.

Helena không mặc trang phục hoàng gia của cô, thay vào đó là một bộ đồ nhẹ nhàng cùng với mái tóc được buộc lại thành đuôi ngựa.

Nói thật thì. Luồng không khí quanh cô hoàn toàn khác biệt với bình thường. Cứ như đang ngụy trang vậy.

[ Helena, bộ dạng đó là sao vậy. ]

[ Em thật sự rất muốn gặp Kakeru nên đã trốn khỏi lâu đài. ]

[ Ra vậy....Un. ]

Tôi nhìn chằm chằm vào Helena.

Cô ấy thực sự rất đẹp trong phong cách '' nàng công chúa bí ẩn'' nhưng phong cách giản dị này cũng có nét đẹp của riêng nó.

..... Nói thẳng ra thì, tôi bị mê hoặc một chút.

[...Eh. Nó có kì cục không? Đây là lần đầu em ăn mặc thế này nên em không chắc lắm... ]

Tôi nắm lấy bàn tay của một Helena đang ngại ngùng nhìn xuống và ôm chầm lấy cô.

[ Không hề kì cục chút nào, em thật sự rất đẹp. ]

[ Cảm ơn rất nhiều. ]

Với Helena rụt rè trong vòng tay mình, tôi càng bị mê hoặc hơn.

[ Anh sẽ đi săn trong vài phút nữa, em có muốn đi theo không? ]

[ Tất nhiên là em muốn đi cùng anh rồi. ] Helena trả lời ngay lập tức.

Io đứng ngây ra khi tôi và Helena tiến đến chỗ cô.

[ Io? Có chuyện gì sao? ]

[ Ka..Kakeru-san. Có lẽ nào người đang đi cạnh anh là.... Helena-sama? ]

[ Aa. ]

[ Anh và Helena-sama là như vậy sao... ]

[ Yeah, có thể nói là vậy.... ]

Io càng bất ngờ khi nghe tôi trả lời.

Mặt khác, Helena thì trở nên bẽn lẽn hơn.

[ Công chúa-sama và Kakeru-san... Tuyệt thật... ]

[ Phải, Kakeru-sama thật sự rất tuyệt. Anh ấy đã khuất phục Nguyền kiếm Eleanor mà không bị chiếm hữu và trái tim không bị nuốt chửng. Theo như tôi biết, Kakeru-sama là người đầu tiên trong lịch sử làm được. ]

[ Eh? Eleanor? ] Io ngạc nhiên thốt lên.

[ Yeah, con này đây. ] Tôi rút Eleanor ra.

( Đừng có gọi là con này! )

Eleanor phản đối, nhưng tôi bơ cô ta đi.

[ Eeeeeeehhh. ]

Io hét lên bất ngờ [note24552]

Tiếng hét đó thu hút ánh nhìn của những người đi đường xung quanh, cô ấy nhanh chóng bịt miệng lại.

[ T-Thanh kiếm đó là Eleanor? ]

[ Ah, chuẩn rồi. ]

....Eleanor, thanh kiếm này nổi đến mức đó à?

[ Eleanor, lịch sử đã ghi chép lại rằng mỗi lần Eleanor xuất hiện, đạo quân Undead của nó sẽ dày xéo khắp vương quốc và đẩy họ đến đà sụp đổ. ]

Thanh Nguyền kiếm huyền thoại Eleanor.

Được đồn rằng những ai sỡ hữu Eleanor, trái tim họ sẽ dần bị bóng tối nuốt chửng để đánh đổi với sức mạnh.

[ Giờ nó triệu hồi ma thay vì đạo quân Undead rồi. ]

Tôi triệu hồi Tania bằng Eleanor.

[ Xin chào, tôi là Tania Chiakisu. ]

Một hầu gái trong suốt âm thầm xuất hiện trước mặt 2 cô gái.

Vì có quá nhiều người ở đây, tôi nhanh chóng thu cô ta vào lại.

[ Kakeru-san thật tuyệt vời! Anh thật mạnh, anh có mối quan hệ đó với công chúa và thậm chí còn sử dụng được Eleanor mà không bị chiếm hữu. Không còn từ khác để diễn tả ngoài tuyệt vời nữa! ]

Io lặp đi lặp lại những lời ấy .Dù tôi có tuyệt vời thế đi nữa thì, tôi có cảm giác lời nói của cô ấy đang trở nên hơi quá rồi.

( Cô ta cứ như vừa có một đức tin mới vậy. )

Eleanor cười khúc khích trong đầu tôi.

Theo cách nào đó, cô ấy thật sự nhìn giống vậy...

Mà tôi cũng không thấy tệ chút nào.

Trans:OwOLord

Edit: Shizuuuuu

Ghi chú

[Lên trên]
(OwO: bất ngờ lắm vl .-. )
(OwO: bất ngờ lắm vl .-. )
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Xem main giấu nghề nhiều giờ gặp thằng main thích flex cảm giác kỳ ghê
Xem thêm
Main hun gái ngoài mà ko djt gái nhà :( gay
Xem thêm
Gái sẽ bị nhưng chỉ 1 lần là ẻm sợ
Gấu
Xem thêm
tem hụt thêm phát nữa ạ TT^TT
P.s: bom to ghê ta ;))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi kỵ binh_schera
Xem thêm 1 trả lời