Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel vol 3

Chương 66: Rắc rối, đã tới

47 Bình luận - Độ dài: 1,860 từ - Cập nhật:

Người chạy tới tìm chúng tôi là liên lạc viên phụ trách đảm bảo thông tin giữa làng và mỏ.

-Có tin khẩn cấp….

Một số mạo hiểm giả của làng có thể sử dụng hào quang xuyên để tăng cường tầm bắn của mũi tên, cho phép nó bay được một khoảng cách xa hơn.

Mặc dù chỉ là những mạo hiểm giả hạng C trở xuống, nhưng nếu có thể nắm bắt tốt hướng gió và xử lý hào quang thành thục, họ vẫn hoàn toàn có thể đưa được mũi tên từ mỏ Mithril tới đây.

Tuy nhiên, phương pháp này có độ chính xác không quá cao và có nguy cơ trúng vào người đi đường khi bay nên bị hạn chế sử dụng đến mức tối đa.

Nói cách khác, nếu đã nhận được tin theo kiểu này, chắc chắn phải có một tình huống đặc biệt cấp bách đang xảy ra ở đó.

-…..

Mở tờ giấy được gắn vào mũi tên do người liên lạc đưa tới, tôi xem qua nội dung bên trong.

-Cái này…

Đúng là một tình huống cấp bách, nhưng thậm chí còn cấp bách hơn cả những gì tôi tưởng tượng.

-Cha, mau cho gọi toàn bộ các Mạo hiểm giả còn lại trong làng. Đây là tình huống khẩn cấp.

Những vị khách của gia đình tôi dường như cũng nhận ra điều kì lạ trong giọng nói của tôi nên vội vàng hỏi thăm.

-Dariel, chuyện gì vậy?

-Tình huống khẩn cấp như vậy…lẽ nào lại có rắc rối gì sao?

Tất cả đều vô cùng lo lắng.

Sau khi cân nhắc một chút xem có nên tiết lộ nó ra hay không, nhưng rồi tôi cũng nhận ra rằng dù mình không nói thì chuyện đó cũng sẽ sớm không thể che giấu, nên đành nói thật.

-Có vẻ như mỏ Mithril đang bị tấn công.

-Bị tấn công???

-Vâng, bị tấn công bởi một con quái vật khổng lồ.

Mỏ Mithril là một căn cứ cực kì chủ chốt ở ngay gần làng Rakus, đó là nơi tạo ra nguồn nguyên liệu huyền thoại, Mithril.

Vì thế mà nó đã trở thành mục tiêu tranh giành của con người và quỷ tộc suốt hàng trăm năm qua.

Cũng nhờ nó mà làng Rakus chúng tôi mới phát triển được như hôm nay.

Tóm lại thì, đó là một nơi vô cùng quan trọng.

Và chúng tôi không thể im lặng đứng nhìn khi nghe nói rằng nó bị tấn công.

-Chúng ta cũng sẽ cần một đội cứu hộ nữa.

Bởi nội dung trong lá thư đi theo mũi tên này nói rằng họ cần được cứu trợ.

-Con sẽ dẫn họ đi. Nhờ cha chuẩn bị ngay.

-Đợi đã…

Khi tôi vừa vội vã chuẩn bị rời đi, người lên tiếng ngăn lại là Nữ anh hùng Reidi.

-Tôi cũng sẽ đi với anh. Xin hãy cho tôi tham gia đội cứu trợ.

-Cái đó cũng được, nhưng…

-Vốn dĩ nhiệm vụ của Anh hùng là bảo vệ con người khỏi những thảm họa. Do đó, tôi không thể đứng nhìn những chuyện như thế này xảy ra trước mắt mình mà không hành động.

-….

Mới đầu tôi còn hơi lưỡng lự khi đưa cô ấy theo cùng, nhưng nghĩ lại, Reidi dù sao cũng là Anh hùng và tôi nên tin vào sức mạnh của cô ấy.

Hơn nữa, thảm họa xảy ra ở mỏ Mithril còn chưa rõ nghiêm trọng đến mức nào, nên có được lực lượng càng mạnh thì chúng tôi sẽ càng có nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn.

-Được rồi, phiền cô.

Cuối cùng, sau khi cân nhắc, tôi quyết định gật đầu đồng ý.

-Cảm ơn cô vì đã giúp chúng tôi bảo vệ an toàn cho làng.

-Không, anh không cần phải cảm ơn đâu mà..

Reidi nhận lời cảm ơn của tôi với gương mặt đỏ bừng, dù nói vậy, nhưng đây dù sao vẫn là những gì tôi cần phải làm với tư cách là trưởng làng.

Giờ thì, tôi đã có thể chuẩn bị lên đ…

-Chờ đã..

Lại nữa sao?

-Ta cũng sẽ đi.

Zebiantes đột nhiên bước lên.

-Sao đột ngột như vậy? Chẳng phải đây chỉ là việc của con người và cô chẳng có nghĩa vụ phải quan tâm đến nó sao?

Cho dù nghĩ theo kiểu nào, thì việc một Tứ thiên vương ra tay giúp đỡ một ngôi làng con người cũng là chuyện hoàn toàn khó tin.

-Không phải thế. Ta chỉ là lo cho mỏ Mithril thôi. Nếu nó bị sự cố làm gián đoạn việc khai thác, chẳng phải ta cũng sẽ khó kiếm được Mithril hơn sao?

-Là như vậy à…

Nghĩ lại thì đó cũng là lý do cô nàng vẫn còn ăn bám làng của tôi đến giờ.

-Ta vẫn còn cần rất nhiều Mithril để làm trang sức cho mình. Vì thế, bất kì kẻ nào hay thứ gì làm phiền việc khai thác thứ đó đều sẽ bị trừng phạt.

-Nhìn cô có vẻ nhiệt tình quá nhỉ?

Bỏ qua điều đó, việc con người nhận sự giúp đỡ của một Thiên vương, chắc chắn sẽ khiến chúng tôi gặp rắc rối sau này với tộc Quỷ.

Chắc chắn là như thế…

-Nếu để ta giúp, các ngươi sẽ tới đó nhanh hơn bằng ma thuật gió.

-Ừm….được sao?

-Tất nhiên. Ma thuật gió của ta không chỉ giỏi việc che giấu bản thân, mà còn là ma thuật nhanh và mạnh nhất trong số các ma thuật gió. Nếu có được sự giúp đỡ của ta, các ngươi sẽ tới đó nhanh hơn nhiều so với chạy bộ.

Được vậy thì tốt quá.

Từ khi lá thư cầu cứu này được gửi đi đến giờ, hẳn là mỏ Mithril đã đang bị tấn công.

Chúng tôi cần tới đó càng nhanh càng tốt.

-Được rồi, nhờ cô giúp đỡ.

-Ừm, cứ để đó cho ta.

Ngay lúc đó, trong đầu tôi đã có tầm đâu đó chừng 10 cách để bào chữa với Tổng hội và những Mạo hiểm giả sẽ đi cùng, nhưng sự lo lắng và khó chịu thì vẫn còn y nguyên.

-Nếu đã vậy thì…

-…Chúng ta có tham gia cùng thì cũng không vấn đề gì đâu nhỉ?

Lần này là Arant và Granbaza.

Đợi tí đã, cái đội hình kinh dị gì thế này??

Với lực lượng này, đừng nói là đánh quái vật, muốn chiếm cả một quốc gia chắc cũng chẳng phải vấn đề…

-Đừng nhìn ta vậy mà coi thường. Mặc dù đã nghỉ hưu, ta vẫn còn sung sức lắm. Thứ quái vật gì đó kia, cứ để đó cho ta.

-Kinh nghiệm trận mạc của hai cái thân già này chắc chắn sẽ hữu ích trên chiến trường. Kể cả có nghỉ hưu, ta vẫn có trách nhiệm tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của anh hùng. Đừng ngại gì hết.

Họ nói vậy đó.

Nói chung là chả có cách nào để tôi phản đối cả.

Và đó là cách tất cả chúng tôi sẽ cùng tham gia vào trận chiến sắp tới.

-Những vị khách này sẽ tham gia giúp đỡ chúng ta trong tình huống khẩn cấp này!!!

Vì không thể giải thích cụ thể tình huống với tất cả họ, tôi kiếm cách nói sao cho đỡ gây sốc nhất có thể.

-Bảo Gashita chuẩn bị thêm một đội nữa và xuất phát ngay khi có thể. Hãy chắc chắn là mang theo đầy đủ thuốc men và công cụ cứu trợ.

-Vâng!!

Trao lại Gran cho Marika, chúng tôi xuất phát, hướng về mỏ Mithril.

Trên ngọn gió do Zebiantes tạo ra.

=========

Trên đường đi, cả ba thành viên của tổ đội Anh hùng đều tỏ ra vô cùng phấn khích.

-Wuahhhhhh!!!

-C……C…Chúng ta đang bay….lại còn rất nhanh nữa…

Đây là lần đầu họ được cưỡi gió theo đúng nghĩa đen, vì thế việc bất ngờ như vậy cũng là dễ hiểu.

-Nyahahahaha, thấy thế nào hả? Chúng ta sẽ sớm đến đích thôi.

Và tất nhiên, Zebiantes lại được dịp gáy vang trời.

Mặc kệ cô ấy đang vênh mặt lên, tôi tập trung nhìn về phía trước

-Phép thuật của tộc quỷ có thể được vận dụng rộng rãi trong nhiều thứ khác chứ không chỉ là chiến đấu. Đó là điểm khác biệt lớn nhất so với hào quang của con người.

Arant, người cũng đang cưỡi gió, mỉm cười.

-Quả nhiên, phép thuật luôn nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Nó có thể làm được nhiều thứ thật….

-Hình như ý ngươi không chỉ có vậy, đúng không?

Granbaza quay sang nói với giọng khích bác.

-Không phải thật là trùng hợp khi có một con quái vật khổng lồ tấn công vào ngay lúc này sao? Nó chắc chắn không phải tự nhiên mà có, đúng chứ?

Granbaza, một chiến binh kì cựu từng trải qua không ít trận chiến, cực kì nhạy cảm với những suy nghĩ của đối phương.

Và cả tôi cũng nhận ra ý của Arant là gì.

-Ngươi đang muốn nói rằng, quỷ tộc bọn ta là những kẻ đã kiểm soát và kéo con quái vật đó đến đây đúng không? Lời đồn đó là thứ hoàn toàn bịa đặt.

Tôi cũng từng không ít lần nghe về lời đồn đó.

Rằng không chỉ là quỷ, Quỷ vương còn tạo ra cả những con quái vật hung ác.

Và có lẽ cũng vì vậy mà cái thông tin rằng nếu đánh bại Quỷ vương thì thế giới sẽ hòa bình, bởi nếu Quỷ vương bị hạ thì đám quái vật cũng sẽ bị toàn diệt.

-Nhưng sự thật thì không phải vậy. Quái vật cũng là một mối đe dọa nghiêm trọng với tộc Quỷ, giống như con người.

Với ma thuật của mình, loài Quỷ có thể kiểm soát và sử dụng quái vật.

Loài người đã luôn nghĩ như vậy, nhưng tất cả chỉ là những suy diễn vô căn cứ.

Quái vật, thực ra chúng tấn công cả người và Quỷ mà không phân biệt chút nào.

-Bảo vệ những con quỷ yếu thế khỏi lũ quái vật cũng là một nhiệm vụ quan trọng của quân đoàn Quỷ.

-Nói vậy con quái vật đang tấn công mỏ Mithril kia hoàn toàn không liên quan đến Quân đoàn Quỷ?

-Đương nhiên là vậy.

Granbaza lập tức bác bỏ mọi nghi ngờ mà Arant đặt ra.

Rốt cuộc thì, mặc dù đã có thể hòa bình trước mặt Gran-kun, nhưng mối thù nhiều năm qua của họ không thể một sớm một chiều mà chấm dứt được ngay.

Những nghi ngờ, cảnh giác vẫn còn tồn tại giữa họ.

Sau cuộc chiến này, có lẽ chúng tôi cần thêm thời gian để xóa bỏ những nghi ngờ giữa hai phía.

Nhưng trước hết, nhiệm vụ đầu tiên cần phải làm chính là đánh bại con quái vật đang tiến đến mỏ Mithril.

Bình luận (47)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

47 Bình luận

Tks trans~!!
Xem thêm
Có khi nào Marika có quan hệ với Quỷ vương ko =))
Xem thêm
Đội hình này chắc cũng ngang cái làng của a nông dân nào đó
Xem thêm
Chưa bằng đâu, đội hình nông dân, có nông dân giết rồng như giết muỗi, 42 high elf, 20 chục oni, 4 thiên thần cute, 2 ma cà rồng cute nốt, 2 con rồng, nhện quỷ đếm không hết, sói hoả ngục chất thành núi, tùm lum các tộc khác.... Đội hình đó đem dẹp quỷ tộc như 1 trò chơi
Xem thêm
@Yahoo Castle: đội hình của anh nông dân quỷ vương còn hãi:))
Xem thêm
Xem thêm 11 trả lời
3 top server gánh, 2 tạ
Xem thêm
Gánh 2 tạ này kiểu gì lên rank nổi
Xem thêm
@namcnn: ôi bạn ơi. Mỗi top 3 cx dư sức gánh. Nếu ko phải đánh vs admin thì top cân hết
Xem thêm
TRANS
CVTER
Tau có một câu hỏi, sao không cho Marika đi theo để cho ăn 1 khay mithiril k.o luôn nhở?
Dăm ba mấy con quái vật tuổi giề...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ơ thế ông định viết truyện oneshot hay gì =))
Xem thêm
TRANS
CVTER
@santaclaw: Oneshot đâu...
Hãy đặt tên là: Hành trình từ người vợ damdang trở thành người mạnh nhất thế giới 24.gif
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
đội hình khủng thế này cũng xin cái tuổi với boss khay luôn =)))
Xem thêm
Khẳng định không liên quan đến quỷ tộc mà sau này lộ ra do thằng con trai làm thì chỉ có nước chui đầu xuống đất cho bớt xấu hổ :v
Xem thêm