Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel vol 3

Chương 88: Zebiantes, gặp lại Tứ thiên vương sau một thời gian dài

39 Bình luận - Độ dài: 1,920 từ - Cập nhật:

Tịnh Địa Vương Doroye.

Huyễn Thủy Vương Bezeria.

Hào Phong Vương Zebiantes.

Không biết bao nhiêu lâu rồi những thành viên của Tứ thiên vương đương nhiệm mới tụ hội với nhau.

Và đây là lần gặp đầu tiên của họ sau nhiều tháng.

Vốn dĩ, còn thiếu một người nữa để tạo thành Tứ Đại Thiên vương của Quân đoàn Quỷ, nhưng kẻ đó sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện lại nữa.

Đó là lý do vì sao chỉ có ba người đang ngồi trên chiếc bàn họp quen thuộc.

-Trước hết, hãy dành một phút mặc niệm cho Bashubaza.

Người mở đầu cuộc gặp là Doroye.

-Mặc dù không phải là một người bạn quá thân thiết, nhưng anh ta dù sao cũng từng là đồng đội của chúng ta, thành viên của Tứ thiên vương. Hãy cầu nguyện cho anh ta.

Cái chết của Bashubaza đã được thông báo rộng rãi trên toàn lãnh thổ của tộc Quỷ.

Tuy nhiên, nguyên nhân của cái chết đó không hề rõ ràng.

Không ai biết liệu hắn đã chết vì bệnh hay hi sinh trong khi chiến đấu với kẻ địch.

Trong suốt gần một năm qua, tất cả những gì mọi người biết khi nghe về hắn chỉ là một kẻ trốn tránh trách nhiệm của Tứ thiên vương và tự nhốt mình trong phòng, vì thế thậm chí có cả giả thiết rằng hắn đã tự sát do quá thất vọng và chán nản.

-Hắn chết cũng đáng lắm.

Zebiantes, người lần đầu tham gia cuộc họp của Tứ thiên vương sau một thời gian rất dài, lên tiếng.

-Zebiantes, hãy cẩn thận lời nói của mình một chút.

Doroye lên tiếng cảnh báo kèm theo một cái lườm.

Từ sau khi Bashubaza bỏ bê công việc, cô đã trở thành người đứng đầu và lãnh đạo Tứ thiên vương. Những cuộc họp thường kì như thế này hiện nay cũng do một tay cô ấy điều hành.

-Sau những gì tên ngốc đó đã làm, hắn xứng đáng bị như vậy. Thứ duy nhất mà hắn giỏi là phá hoại tộc Quỷ mà thôi.

Chính Zebiantes cũng đang bị xem là thành viên có vấn đề của Tứ thiên vương, dù đã được giao rất nhiều nhiệm vụ, nhưng bản thân cô nàng chưa bao giờ thực sự nghiêm túc với chúng và luôn bỏ giữa chừng vì lý do cá nhân.

Ngay cả trong thời điểm tộc Quỷ đang loạn vì Bashubaza, cũng chẳng ai biết Zebiantes đang ở đâu và thậm chí còn chẳng thể liên lạc được.

-Lo cho bản thân mình trước đi. Suốt thời gian qua cô đã ở chỗ quái nào vậy?

Bezeria nổi khùng vì sự vắng mặt suốt thời gian qua của Zebiantes.

-Giờ cô cũng đang bị coi là “Thiên vương vô dụng” giống như Bashubaza đó. Ta đang tự hỏi liệu có nên xem xét việc bãi nhiệm luôn cả cô sau khi Bashubaza chết không?

-Sao cũng được.

Zebiantes chép miệng tỏ vẻ không quan tâm, cũng giống như bao nhiêu lần từ trước đến giờ.

-Ta vốn dĩ không hề muốn đặt chân vào cái ghế Tứ thiên vương này, vì thế các ngươi muốn đuổi muốn cách chức gì thì tùy. Nhưng Bezeria, ngươi có thực sự làm được gì hơn ta không?

-Cái gì?

-Ngươi đã giúp được gì cho Doroye trong khi danh tiếng của Tứ thiên vương đang trên đà suy giảm như vậy?

-Tất nhiên, ta đã giúp đỡ cô ấy. Không giống như ngươi, ta coi trọng vị trí Tứ thiên vương của mình hơn rất nhiều.

-Hmp. Ta thấy ngươi chỉ là một tên nhỏ mọn, khôn lỏi và ích kỉ mà thôi.

Như thường lệ, mỗi lần gặp nhau, Zebiantes và Bezeria luôn cự cãi, trêu trọc và cà khịa nhau khi có cơ hội.

Là Thủ lĩnh tạm quyền của Tứ thiên vương, Doroye thở dài nhìn vào cuộc cãi cọ trước mắt.

-Trật tự nào!!

Doroye vẫn chưa quen với việc lớn tiếng như vậy.

-Một lần nữa, ta phải cảm ơn sự hợp tác của Bezeria. Nếu không có sự hỗ trợ của ngươi, có lẽ pháo đài Raspada đã không còn đứng vững tới lúc này. Nhân cuộc gặp này, Zebiantes, ta cũng muốn nhờ ngươi giúp đỡ.

-Giúp đỡ? Vụ gì?

-Tất nhiên là giúp đỡ bảo vệ pháo đài Raspada. Dù không biết đám Anh hùng đang có âm mưu gì, nhưng chuyện chúng sớm trở lại chắc chắn sẽ xảy ra. Hiện tại, với sự có mặt đông đủ của các Thiên vương, ta muốn chúng ta sẽ cùng hợp sức để chuẩn bị đánh chặn khi nó xảy ra.

-Sao lại phải chuẩn bị chứ?

-Hm?

-Reidi sẽ không tới đó trong thời gian tới đâu.

-Cái gì?

Không chỉ Doroye, cả Bezeria cũng tròn mắt kinh ngạc.

-Zebiantes…điều ngươi mới nói là sao vậy?

-Hm? Có gì sao?

-Reidi chính là tên của anh hùng đương nhiệm. Sao ngươi lại biết việc cô ta sẽ không tấn công pháo đài nữa? Ngươi có thông tin về động thái của Anh hùng sao?

-……

Nghe câu hỏi đó, Zebiantes mới như chợt nhận ra.

Anh hùng đương nhiệm Reidi cũng đang ở làng Rakus, nơi Zebiantes đã “ăn nhờ ở đậu” suốt thời gian qua.

Bị ấn tượng bởi sức mạnh của Dariel, Reidi đã quyết định sẽ ở lại tập luyện dưới sự hướng dẫn của anh ta thêm một thời gian nữa.

Zebiantes chắc chắn rằng từ giờ đến đó, mọi thứ vẫn sẽ bình yên, bởi Reidi sẽ vô cùng bận rộn với việc luyện tập.

-……

Zebiantes chợt suy nghĩ.

Nếu nói ra chuyện ở làng Rakus, bao gồm cả việc quan hệ giữa cô nàng với Reidi, với hai người này, hẳn là họ sẽ vô cùng ngạc nhiên.

Rằng cô biết vị trí của Anh hùng, thậm chí còn biết kế hoạch hành động của Anh hùng sẽ không nhắm vào pháo đài.

Với nhiêu đó thông tin, chắc chắn tất cả sẽ phải nhìn nhận lại về Zebiantes.

Nhưng….

-Không, ta đâu có biết gì.

-Hở?

-Ta chỉ đoán mò vậy thôi ấy mà. Hahaha….

-KHông biết thì dựa cột mà nghe đi đồ ngốc.

Nhưng Zebiantes đã đưa ra quyết định, cô sẽ giữ kín mọi điều đã xảy ra ở làng Rakus.

-Zebiantes, đừng đưa ra những thông tin sai lệch trong cuộc họp quan trọng như vậy.

-Đúng đó. Mỗi quyết sách ở đây sẽ ảnh hưởng tới đường đi nước bước của toàn bộ quân đoàn Quỷ. Đừng nói gì hết cho đến khi cô chắc chắn về nó. Biết chưa hả?

-Ahahaha….biết rồi…biết rồi mà.

Hai người kia không biết điều mà cô biết.

Nghĩ đến tình huống đầy bất ngờ và thú vị đó, Zebiantes đã quyết định sẽ không hé môi.

-Xin lỗi vì đã nói năng linh tinh nhé~

-Gì chứ? Cô chịu xin lỗi luôn sao? Lúc nào mà cô cũng dễ thương vậy thì tốt.

-Ahahaha….

Nhưng trong lòng cả Doroye và Bezeria đều nảy lên chung một câu hỏi “Sao hôm nay cô ta kì lạ vậy nhỉ?”

-Được rồi, trở lại vấn đề chính. Sau đây chúng ta sẽ phải làm gì?

-Sắp tới, người được chọn kế nhiệm Bashubaza sẽ được Quỷ vương-sama chỉ định. Cùng với người đó, chúng ta sẽ hợp sức phòng vệ pháo đài Raspada.

-Phòng vệ? Sao lại chỉ có thể phòng vệ nơi đó chứ?

-Không còn cách nào khác. Bởi chúng ta hiện tại không hề biết nhóm Anh hùng đang ở đâu.

Doroye thở dài.

-Đáng tiếc là, mặc dù Tứ thiên vương chúng ta tiếng là những kẻ đứng đầu quân đoàn Quỷ, nhưng những gì chúng ta có chỉ là sức mạnh, những thứ khác như kinh nghiệm trận mạc, kinh nghiệm điều hành, chiến thuật của chúng ta đều chỉ bằng không. Sau cùng thì tất cả chúng ta chỉ mới ngồi lên vị trí này từ năm ngoái…

-Chuyện Tứ thiên vương được chọn theo năng lực vốn dĩ đã là truyền thống của tộc Quỷ, vì thế đừng nhắc lại nữa. Họ đâu thể kì vọng những thứ ấy từ chúng ta cơ chứ.

-Đúng đó. Với lại ta nghĩ rằng, chỉ cần Doroye-chan và mọi người cùng cố gắng thì sẽ ổn thôi.

Hai người còn lại cũng nêu quan điểm của mình.

-Không, đáng lẽ chúng ta đã không gặp phải những chuyện này nếu người ấy còn ở đây….Dariel.

-Ah.

-Người trợ lý tài năng đó, anh ta hoàn toàn có thể hỗ trợ về mặt chiến lược và điều hành để tạo điều kiện cho chúng ta chỉ cần thể hiện toàn bộ sức mạnh. Đó mới chính là cách hoạt động lý tưởng mà Tứ thiên vương nên có.

Tuy nhiên, có một kẻ đã phá tan hình thức lý tưởng đó.

Chính là Bashubaza.,

Việc hắn bãi nhiệm và đuổi Dariel đi chính là điểm khởi đầu của trận tuyết lở vùi lấp quân đoàn Quỷ hiện nay.

-Nhưng cô cũng đã đồng ý với việc bãi nhiệm Dariel khi đó mà?

-Cái đó…ta chỉ theo ngươi thôi, Bezeria. Sau khi tên ngốc Bashubaza đề xuất, ngươi chẳng phải là người đồng ý thứ hai sao? Ta chỉ theo bên đa số thôi.

-Nói vậy cô cũng chỉ biết chạy theo đa số mà không có chính kiến riêng sao?

-Ah, phải rồi, thợ kim hoàn đã hẹn cho ta xem vài viên đá quý, nên có thể nhanh chóng kết thúc cuộc họp được không?

-Đừng có đánh trống lảng.

Nếu có Dariel…..nhưng giờ hối tiếc thì đã vô ích, bởi chuyện đã xảy ra rồi.

Nghĩ vậy, Doroye đứng dậy lên tiếng.

-Quyết định rồi, ta sẽ mời Dariel quay lại vị trí trợ lý Tứ thiên vương lần nữa.

-Hở?

-Có lẽ chúng ta đã may mắn khi Bashubaza đã chết, giờ sẽ chẳng ai có thể đưa ra những ý kiến trái chiều về chuyện ấy nữa. Đã đến lúc trả Dariel về vị trí mà anh ấy vốn thuộc về rồi.

-Nhưng cô định làm thế nào để nói chuyện với Dariel và thuyết phục anh ta?

Zebiantes giơ tay hỏi.

-Ta không biết….dù đã tìm kiếm khá lâu, nhưng ta vẫn chưa thể xác định được tung tích của anh ấy….Liệu hai ngươi có thể cử người giúp ta chuyện ấy không?

-Dù không muốn, nhưng thôi được, cô là lãnh đạo mà.

Bezeria miễn cưỡng gật đầu.

Trong khi Zebiantes bên cạnh nheo mắt khó chịu.

Bởi cô biết rõ Dariel đang ở đâu, thậm chí cô còn vừa rời khỏi nơi ấy để tới thẳng cuộc họp này.

Nếu giờ lên tiếng rằng “Ta biết Dariel” đang ở đâu, cô sẽ lập tức giải quyết mọi vấn đề cho Tứ thiên vương mà không cần tốn chút sức lực.

Nhưng như vậy thì chẳng vui chút nào.

Zebiantes đã biết câu trả lời chính xác. Nên sẽ vui hơn khi ngồi nhìn mấy kẻ tù mù kia tự đi tìm nó.

-Thế nào Zebiantes? Nếu còn muốn ngồi lại ghế Thiên vương, ngươi cũng phải giúp bọn ta đó.

-Fufu…ta đồng ý.

-Nụ cười đó là sao chứ?

Một nụ cười kì lạ nở trên môi, Zebiantes tự cảm thấy mình giống như đang đóng vai kẻ xấu vậy.

Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

chetme con bé này lại nổi hứng đi trêu mấy con gà mù đường rồi :)))
Xem thêm
Không sợ kẻ địch chủ sợ đồng đội ngu ngu như bò :))))
Xem thêm
Uii, từ chap này Zebiantes đáng yêu dễ sợ :33
Xem thêm
Chả nhẽ phong vương k ngu như t tưởng hay là nó ngu vkl nên lại càng nguy hiểm UwU
Xem thêm

Đơn giản là nó chỉ thích chơi đùa chứ có quan tâm bản thân nó đang giữ chức vụ gì quái đâu :))
Xem thêm
@PicoMashiroo: nhỡ kiểu nó giỏi vkl nhưng giả ngu thì sao. Như bên OP có mấy thánh diễn viên nằm vùng 20 năm
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Zebi khá nhở
Xem thêm
Có khi nào thằng thiên vương nước đầu bùi kia tính đến chuyện làm hại khay vương và nhóc gran để ép dariel về k ta
Xem thêm
Thì nó sẽ theo bước bashubaka, với lại marika không dễ bắt nạt đâu
kDvpYCx.jpg
Xem thêm
@Yahoo Castle: boss ẩn mê trai có khác
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Biết hết mọi chuyện nhưng tính chơi lầy để xem bọn kia khổ cho vui :))
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm