Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel vol 3

Chương 79: Hai đối thủ truyền kiếp, sát cánh cùng chiến đấu

28 Bình luận - Độ dài: 1,923 từ - Cập nhật:

Đó là một cảnh tượng vô cùng đáng kinh ngạc.

Anh hùng tiền nhiệm Arant, người được biết đến là Anh hùng mạnh nhất lịch sử loài người.

Thiên vương tiền nhiệm Granbaza, con quỷ được biết đến là Thiên vương mạnh nhất trong lịch sử tộc Quỷ.

Hai kẻ sinh ra cùng một thế hệ, trở thành kẻ dẫn đầu đại diện cho hai đầu chiến tuyến của cuộc chiến giữa người và quỷ, những kẻ thù không đội trời chung từng vô số lần đối đầu nhau.

Mỗi lần hai người họ đối đầu đều là những trận chiến kinh thiên động địa, một vài trong số đó còn trở thành truyền thuyết kể lại cho hậu thế.

Hai kẻ ấy, những kẻ tưởng như sẽ tiếp tục chiến đấu với nhau cho đến khi một trong hai phải chết.

Nhưng ngay lúc này, hai kẻ đó đanh cùng đứng chung hướng trên một chiến trường.

-Cảnh tượng gì thế này…..

-Hai nhân vật mạnh mẽ nhất của thời đại trước lại cùng nhau sát cánh…..

Càng hiểu rõ về hai con người này, bạn sẽ càng kinh ngạc trước cảnh tượng đang xảy ra.

Tuy nhiên tất cả đều nhanh chóng bị thuyết phục rằng.

Để đánh bại kẻ thù mạnh nhất từng xuất hiện, việc hai người hợp tác là tất yếu.

-Reidi.

-D….Dạ…

ĐƯợc người tiền nhiệm gọi tên, Anh hùng đương nhiệm vội đứng nghiêm trả lời.

-Vì con quá yếu kém nên lại phải bắt cái thân già này phải làm việc đấy. Hãy ghi nhớ điều đó.

-Con thành thực xin lỗi.

Mặc dù được gọi là người kế nhiệm, nhưng cô gái trẻ này vẫn chưa thể hiện được tiềm năng đến mức có thể vượt qua Arant.

-Nhưng ta cũng phải cảm ơn cơ hội này. Sau khi nghỉ hưu, ta đã luôn tìm kiếm những trận chiến mà cái thân già này có thể cống hiến hết mình, bất kể mạng sống.

-Cũng biết đùa gớm nhỉ?

Granbaza mỉm cười cay đắng.

-Vốn dĩ, đó là lỗi của ta. Với trách nhiệm của một người cha, ta phải tham gia trận chiến này một cách vô điều kiện. Dù cho cái thân già vẫn đang mang đầy thương tích này.

Con quỷ hùng mạnh một thời mỉm cười lắc đầu khi nhìn vào kẻ thù cũ.

-Con quái thú này xuất hiện là do thằng con trai ngu ngốc của ta, và một phần cũng là lỗi của ta vì đã không dạy dỗ nó tử thế.

-Đừng buồn vậy chứ. Ông đã nuôi dạy đứa con nuôi của mình rất tốt mà…

-Cũng phải, thằng bé có lẽ là người giỏi nhất mà ta từng đào tạo…..bằng đôi tay này.

-Nói vậy chứ, nó được như vậy cũng là nhờ là con trai ta đó.

-Hm?

-Sao hả? Ý kiến gì?

Mặc dù trước mặt là một kẻ thù vô cùng đáng sợ, cả hai vẫn có tâm trạng để tranh cãi về điều đó.

Con quái thú dường như cũng chú ý tới hai con mồi nhỏ bé trước mặt và lập tức tiếp cận.

-Granbaza-sama, Arant-samaa, giờ không phải lúc hai người cãi nhau đâu!!

Một hơi thở khổng lồ hướng thẳng vào hai người đàn ông đang phớt lờ mọi thứ xung quanh.

Ngọn lửa đủ lớn để nuốt chửng và biến họ thành than.

Ngay trước khi cột lửa khổng lồ nuốt chửng cả hai…

-Cút cho ta!!

Một ngọn lửa dữ dội không kém đã bùng lên từ cánh tay của Granbaza.

Hai khối lửa khủng khiếp va chạm vào nhau từ hai hướng đối địch.

-N…Ngọn lửa của ông ấy, đang đẩy lùi cột lửa kia…

-Sự khắc chế giữa các thuộc tính ma thuật cũng rất quan trọng. Nước sẽ đánh bại lửa, lửa áp đảo gió, gió có thể xuyên qua đất đá, và đất đá có thể đè bẹp nước.

Granbaza nói.

Mặc dù đang sử dụng sức mạnh tương đương với hơi thở của con rồng lửa, ông ấy dường như chẳng tỏ ra một chút khó khăn nào.

-Vậy thì, chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai thuộc tính ma thuật giống nhau va chạm với nhau? GIống như hai ngọn lửa hiện tại chẳng hạn.

Granbaza, không chỉ dùng một mà giờ đã chuyển sang dùng cả hai tay để đẩy khối lửa về phía con rồng/

-Tất nhiên, kẻ mạnh hơn sẽ thắng.

Khối lửa khổng lồ của ông ấy hoàn toàn đẩy lui cột lửa do con rồng tạo ra.

Thậm chí ngay cả con quái vật dù mang hệ hỏa nhưng cũng bị ngọn lửa kia đốt đến mức kêu gào khủng khiếp.

-Thiêu cháy quái thú lửa bằng lửa sao??

-Đúng thế, đó là lý do vì sao người ta luôn nói rằng phép thuật của Granbaza-sama vô cùng mạnh mẽ. Hay đúng hơn là dị thường.

Ngay cả một pháp sư bậc thầy như Zebiantes cũng bị sốc trước sức mạnh mà Granbaza thể hiện.

Bởi đối thủ của ông ấy lúc này là Salamandra, con quái vật lửa mà tất cả mạo hiểm giả đều vô kế đánh bại.

Cảnh tượng sinh vật tưởng như bất bại bị áp đảo hoàn toàn bởi sức mạnh của một người đàn ông nhỏ bé khiến tất cả đều không tin vào mắt mình.

-Sao ta có thể đứng nhìn ngươi giành hết chiến công được.

Cựu Anh hùng Arant đã di chuyển tới chân của con quái vật từ bao giờ.

-Cái gì?

Không một ai nhìn thấy ông ấy đã di chuyển thế nào.

-Là “Ma bộ”, kĩ năng yêu thích của Arant.

Granbaza mỉm cười nhìn vào kẻ địch một thời.

Salamandra, con quái vật lửa, dường như nhận thấy thứ gì đó giống như sâu bọ vừa đến gần mình, nó lập tức giơ chân lên và dậm mạnh xuống với một tốc độ kinh hoàng.

Tuy nhiên, ngay trước khi bàn chân kia chạm đất và mọi người đều nghĩ rằng Arant sẽ tan xác thì hình bóng của ông ấy đã biến mất.

-Cái gì?

Bàn chân của con rồng chỉ khiến mặt đất lõm xuống thành hố sâu.

Còn Arant đã đứng ngay cạnh đó từ lúc nào.

-Cái quái gì thế? Ma thuật ảo ảnh sao?

-Không thể nào…sao có thể??

Một cách di chuyển kì lạ khiến không chỉ Zebiantes mà cả Reidi cũng tròn mắt ngạc nhiên.

Thêm nhiều lần dậm chân nữa của con quái vật, nhưng nó thậm chí còn chẳng dẫm trúng vào bóng của Arant.

-Được rồi, để ta giải thích, Reidi. Hào quang không phải chỉ là để đưa vào vũ khí của cháu.

Arant nói rồi biến mất và xuất hiện lại ở một vị trí khác chẳng khác nào một bóng ma.

-Nếu dồn hào quang vào chân và “đi bộ” với một tốc độ và quỹ đạo phù hợp, cháu có thể vượt qua khả năng cảm nhận của mắt và não bộ kẻ địch, khi đó, đối phương sẽ cảm thấy như ta vừa dùng ma thuật vậy. Đó chính là thứ được gọi là “Ma bộ” của ta.

-Đó thực sự là một chiêu trò khó chịu đấy.

Granbaza bình luận.

Có lẽ ông ấy chính là người hiểu rõ hơn ai hết về sự khó chịu của kĩ năng này.

-Khi đã thành thạo, ngoài việc di chuyển nhanh đến mức khiến đối phương không kịp nhìn, ta có thể dừng lại một chút để tạo ra một dư ảnh. Dư ảnh đó sẽ tạo ra sự thu hút hướng nhìn và phân tán sự chú ý của hắn.

Đó là lý do kĩ năng này được gọi là “Ma bộ”.

Như dự đoán, một con quái vật chỉ biết di chuyển và tấn công theo bản năng hoàn toàn chỉ có thể đuổi theo những dư ảnh của Arant.

-Giờ thì ăn cái này đi.

ĐỘt nhiên, con quái thú rú lên một tiếng.

Anh hùng tiền nhiệm Arant vừa sử dụng món vũ khí ưa thích của mình, một cây gậy đơn giản và tạo ra một đòn tấn công xuyên qua cả bộ giáp dày.

Là cha của Dariel, ông ấy có một sự tương thích hào quang tương tự như con trai mình, và một tiềm năng khác biệt nữa, đó là sự tương thích đặc biệt mạnh vượt trội với thuộc tính Sắc.

Một cây gậy đơn giản là đủ để thể hiện tất cả những điều đó.

Không cần lưỡi hay cạnh sắc, nhưng nếu Arant tạo ra một quầng hào quang mang thuộc tính Sắc đủ mạnh, nó thậm chí có thể xẻ được cả những tảng đá khổng lồ.

-Được rồi, Reidi, dường như cháu đang bị phân tâm bởi ngọn lửa này và đó chính là lý do cháu không tìm được ra cách đánh bại nó.

-Eh?

-Dù có mang thuộc tính gì, nó cũng chỉ là một sinh vật bình thường. Và đã là sinh vật bình thường, nó sẽ có những thứ để giúp duy trì sự sống. Ví dụ như con thằn lằn này…

Con rồng lửa vừa dính một chém bằng hào quang vào bụng, gầm lên một tiếng rồi ngã ầm xuống đất.

-Về cơ bản, lũ bò sát luôn có vảy cứng ở mặt trên cơ thể, nếu cứ cố chấp tấn công vào đó, sẽ chẳng mang lại bất kì điều gì. Nhưng nếu tấn công được vào chỗ vảy mềm hơn thì khác.

Phần vảy ở bụng là thứ hầu như chẳng bao giờ để lộ ra, và dù có là thằn lằn, rắn hay bất kì loại bò sát nào, phần vảy đó luôn là thứ mềm nhất, để phục vụ cho việc di chuyển.

Nếu nhắm vào đó…

-“Đoạn thiên trảm”!!!

Arant tung ra bí kĩ của mình.

Nếu như “Trảm” và “Thiên trảm” có thể phóng ra một khối hào quang từ lưỡi kiếm, thì “Đoạn thiên trảm” tạo ra khối hào quang còn lớn và mạnh mẽ hơn nhiều.

Lãnh trọn nhát chém đó vào bụng, con quái vật gào lên thảm thiết.

-OHHHHH!!!

Những tiếng reo hò và hoan hô vang lên sau đó.

Việc lần đầu có người đả thương được con quái vật khiến sĩ khí của tất cả các Mạo hiểm giả đều lên cao.

Về phía con rồng lửa, thay vì thở ra lửa, lần này những gì nó phun ra toàn là máu. Nhưng vẫn cố gắng gượng đứng dậy với vẻ vô cùng giận dữ.

-Được rồi, cứ để đó cho ta.

Một vòng ma thuật vô cùng kì lạ và phức tạp xuất hiện trước mắt Granbaza, người nãy giờ chỉ đứng nhìn.

-Sẽ thật nhàm chán nếu cho con quái này chết chỉ với một đòn như vậy. Giờ đến lượt ta. Arant, né ra đi, nếu ngươi không muốn theo cùng nó.

-Mời ngươi.

Arant, người nãy giờ thản nhiên di chuyển quanh con quái vật, đột nhiên biến mất khỏi khu vực đó.

Rồi giọng của ông ấy vọng lại từ nơi nào đó.

-Rồi đó, Granbaza, hãy làm đi.

-Được rồi, đây sẽ là lần đầu tiên ta sử dụng lại nó từ sau khi nghỉ hưu. Ma thuật tất sát tối thượng của ta. “VÔ HẠN HẮC VIÊM NGỤC”!!!!

Câu niệm vừa dứt, một cột lửa đen khủng khiếp xuất hiện và lao thẳng vào con quái vật khổng lồ.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

má cái Ma bộ kia mà dc dùng với song đoản đao hoặc katana thì hết nước chấm
Xem thêm
Vô hạn hắc viêm ngục??
amaterasu ?? Itachi ??
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
amen ... ĐÃ ĐỌC THANSK TRANS chấm chấm chấm
Xem thêm
5 chương nhưng chả có gì thay đổi lắm cái con salamander còn sống sờ sờ, Có marika thì chỉ cần lẳng lặng tới phang cho nát gáo, chỉ cần vài dòng là xong, chả mất vài chương như thế này
Xem thêm
Cũng như one punch man phải để thằng nv phụ lạc vs đi lòng vòng chục chương trc khi nó đến nơi và ks quái của bọn nv chính thôi :'v
Xem thêm
Gấu nanodesu.
Xem thêm
thế nào t lại đọc nhầm thành "VÔ HẠN HẮC VIÊM NGỰC"... chả nhẽ não t bị sa đọa rồi sao?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đừng đọc cần khi chơi truyện :))
Xem thêm
@santaclaw: tui thấy hai bác đang ngáo truyện khi đang đọc cần rồi đó :)) :))
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Shi~
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời