Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7 web novel: Truy tìm

Chương 193: Ilda, bắt đầu truy tìm

19 Bình luận - Độ dài: 1,857 từ - Cập nhật:

Tôi đã từng chiến đấu với Inferno, khi đó, hắn tự xưng tên là Siegfriedel.

Đó là một trận chiến rất khó khăn, nhưng tôi đã vượt qua được và nghĩ rằng mình thực sự đã giết được hắn.

Nhưng không, tôi biết được rằng, Inferno đã lại xuất hiện sau đó. Vì thế điều đầu tiên mà đầu tôi nảy ra khi nghe thấy điều đó chính là: “Inferno không phải chỉ có một mình”.

Vì diện mạo của hắn trong những lần xuất hiện đều là như nhau, áo choàng đỏ trùm kín đầu và toàn bộ cơ thể.

Nếu có nhiều kẻ cùng ăn mặc như vậy và tự xưng là Inferno, không khó hiểu khi hắn có thể tái xuất sau khi bị giết.

-Liệu như vậy có đúng không?

Nghe tôi nói ra giả thiết của mình, Estelica lắc đầu.

-Inferno đúng là có rất nhiều kẻ cùng tham gia, nhưng chúng cũng chỉ có một. Cơ thể mà cậu gặp của Inferno đó thực ra là tập hợp của rất nhiều linh hồn để tạo ra một hình dáng nhất định. Khi cậu chiến đấu với Inferno đêm hôm đó, kẻ nắm quyền kiểm soát là Siegfriedel, và việc hắn bỏ mạng dưới kiếm của cậu cũng là thật.

Ra là vậy, cuối cùng thì kẻ mà tôi giết được không phải là Inferno, mà chỉ là một phần của hắn, kẻ tên Siegfriedel.

Tôi không nắm rõ nguyên lý, nhưng đại khái là vậy.

Cả việc cái xác bốc cháy thành than và biến mất cũng chỉ là trò lừa bịp của những kẻ còn lại để khiến tôi nghĩ rằng Inferno đã chết.

-Vì cái xác đó đã cháy rụi và biến mất, nên tôi cứ nghĩ hắn đã chết chứ…

-Inferno có thể dễ dàng ngụy tạo cái chết kiểu đó bằng ma thuật dịch chuyển trong khi ẩn mình dưới ngọn lửa. Nếu trong Inferno có một pháp sư sử dụng Phong hệ, chuyện cậu bị lừa cũng không phải khó hiểu.

Thú vị thật.

Vậy là tôi chưa tiêu diệt được Inferno hoàn toàn sao?

-Nhưng tất cả chúng đều không đáng ngại bằng Doris Megian. Thực tế thì khi đối mặt ở pháo đài Raspada, ta đã cảm nhận được, hắn đã sử dụng phần lớn những linh hồn thoát ra theo mình để đốt cháy và biến chúng thành sức mạnh. Số lượng linh hồn bên trong Inferno lúc này đã giảm đi rất nhiều.

-Vậy chính xác thì còn lại bao nhiêu?

-Chưa xác định, nhưng chắc chắn là đã ít đi.

Ilda lắc đầu.

Ông ấy tỏ ra tương đối thận trọng, tôi có thể hiểu được điều ấy, đây là kinh nghiệm của một kẻ đã đánh đông dẹp bắc nhiều năm.

-Chúng ta sẽ bắt đầu công cuộc truy tìm hắn từ lúc này. Đã đến lúc bắt Doris Megian và đồng đảng của hắn về chịu tội.

Khoan đã, Ilda và Estelica được Quỷ vương triệu tới thế giới này để bắt Inferno.

Họ định sẽ bắt đầu lúc này, nhưng…khoan khoan…chờ tí đã.

-Nói vậy là, hai người định sẽ gây ra thêm một trận náo loạn nữa sao?

Mới đây thôi, Ilda đã trở thành mối nguy hiểm cực kì lớn khi thẳng tiến vào lãnh thổ loài người không chút che giấu với mục đích truy tìm Inferno, nó đã khiến Tổng hội nhốn nháo cả lên, thậm chí cả tổ đội Anh hùng cũng được cử đến.

-Chuyện đó cậu không cần lo. Đó cũng là lý do vì sao ta có mặt ở đây lần này.

Estelica mỉm cười lên tiếng.

-Ilda-sama đây là người của hàng trăm năm trước, ông ấy không hiểu được cách thế giới ngày nay đang vận hành, vì thế việc gây ra xung đột và rắc rối là hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, cũng chỉ có ông ấy mới đủ sức đối đầu với sức mạnh hiện tại của Doris Megian.

Inferno hiện đang lẩn trốn đâu đó trong lãnh địa con người để tránh khỏi sự truy lùng của Quỷ vương.

Vậy thì chắc chắn hắn sẽ không ngồi yên chờ chúng tôi tìm đến, những thứ nguy hiểm hoàn toàn có thể xảy ra trong thời gian đó.

-Ta hiện tại là người trẻ tuổi nhất trong số các Tông đồ của Valhalla, và ta cũng đồng thời là con người. Vì thế nhiệm vụ của ta là hướng dẫn cho Ilda-sama làm quen với thế giới này, giải quyết những rắc rối có thể phát sinh. Cũng vì nhiệm vụ đó, Dariel, ta muốn nhờ cậu giúp một việc.

Hm?

-Cậu hẳn là một người có uy tín và tiếng nói ở phe con người hiện tại. Liệu cậu có thể giúp chúng ta giải thích việc đó với những người đang nắm quyền bên phe con người không? Như vậy sẽ giúp nhiệm vụ của chúng ta tránh khỏi những rắc rối không đáng có.

-Vậy đó cũng là một trong những lý do mà hai người tới gặp tôi sao?

-Đúng thế.

Dù họ có nói vậy thì.

Nhìn thế nào tôi cũng chỉ là trưởng làng của một ngôi làng nông thôn hẻo lánh.

Bỏ qua chuyện sức mạnh, những mối quan hệ của tôi cũng không quá nhiều, có chăng thì…

-Nói chuyện này với Chủ tịch Tổng hội có lẽ chỉ mình tôi thì không được. Tôi nghĩ chúng ta nên nhờ Arant…

-Chuyện đó không được.

-Eh? Tại sao chứ?

Không phải đó là cách thuận lợi nhất sao?

-Ta nghĩ có lẽ chúng ta không cần phải làm vậy, chỉ cần im lặng truy tìm mà không sử dụng phép thuật để gây ồn ào là được, đúng chứ?

Ilda nói vậy, nhưng hãy nhìn vào những gì ông ta đã gây ra trong lần “ghé thăm” vừa rồi xem.

-Nếu ngài đã nói vậy, Ilda-sama, tôi đồng ý, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc điều tra mà không lạm dụng phép thuật. Xin hãy ghi nhớ những gì ngài vừa nói.

-T…Ta biết rồi mà.

Ilda ngoan ngoãn gật đầu, nhưng tôi cảm thấy ông ta đồng ý điều kiện ấy chỉ là vì sợ Quỷ vương sẽ lại nổi giận như lần trước.

Vậy tóm lại thì, có vẻ như từ giờ họ sẽ tiến hành việc điều tra bí mật ở trong lãnh địa con người để tìm Inferno.

-Không…chờ đã…

Nhưng có một vấn đề.

Phe con người cũng đã biết tới và đang truy lùng Inferno.

-Reidi, anh hùng đương nhiệm, cũng đang truy tìm hắn cùng với tổ đội của cô ấy. Nếu hai bên chạm trán trên đường đi thì sao?

Mới hôm trước, hai người họ đã có một trận chiến long trời lở đất.

Ai mà dám đảm bảo họ sẽ im lặng lướt qua nhau trong hòa bình chứ.

-Ý cậu là cô gái đã thách thức ta? Nhưng cậu có nghĩ đến việc sẽ ra sao nếu cô ta đụng mặt Doris Megian chưa?

Ilda thở dài.

-Cô ta chắc chắn sẽ chết, với trình độ hiện tại. Ngay cả ma thuật thao túng không gian của ta, cô ta cũng phải rất vất vả mới phá vỡ được, nên nhớ, trình độ của Doris Megian hoàn toàn vượt trội so với ta.

Thật khó chịu, nhưng đó đang là sự thật.

-Nếu cậu không muốn thấy cô ta và bạn bè chết, hãy giúp chúng ta tìm ra và giải quyết Doris Megian trước.

-Hết cách rồi nhỉ…

Tôi sẽ giúp họ giữ kín danh tính.

Hiện tại, tôi chỉ là một trưởng làng, vì thế có thể họ sẽ gặp rắc rối ở những nơi khác.

-Cảm ơn cậu. Ilda-sama, chúng ta đi thôi mào.

-Được, lần này, nhất định ta sẽ bắt bằng được Doris Megian.

Có vẻ như một mục tiêu vừa được đưa ra, và họ chuẩn bị tiến ra ngoài để thực hiện nó.

-Xin chờ một chút.

Có một người lên tiếng trước đó.

-Liệu tôi có thể đi cùng hai người không?

Đó là Doroye, Thiên vương đương thời.

Cô ấy thực sự muốn tham gia việc này cùng với họ sao?

-Nhiệm vụ của Tứ thiên vương, dù là thời kì nào đi nữa, cũng là bảo vệ Quỷ vương. Một khi đã xác định được một kẻ đe dọa tới sự an toàn của QUỷ vương, tôi không thể đứng nhìn được.

Doroye nói với vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

Nhưng không phải nhiệm vụ của Tứ thiên vương đương nhiệm chỉ là đối mặt với Anh hùng đương thời thôi sao?

-Ta không phản đối, nhưng tốt hơn là cô không nên làm vướng tay chân chúng ta.

-Chính vì thế, nên xin hai vị, hãy cho tôi cơ hội đóng góp điều gì đó. Tôi thật không xứng đáng ngồi ở vị trí này nếu chỉ biết tìm lấy sự an toàn cho mình.

-…..

Ilda nhìn vào Doroye lần nữa.

-Vậy thì, chúc cô may mắn.

-Cảm ơn ngài rất nhiều.

Phải rồi, ông ấy không có lý do gì để từ chối nó cả.

-Ilda-sama, nếu tiếp tục liên quan đến những người của thời đại này, ngài có thể sẽ bị Quỷ vương trách mắng lần nữa đó.

-Ta hiểu và sẵn sàng nhận trách nhiệm cho việc đó. Doris Megian vẫn còn ở ngoài kia, vì thế càng có thêm nhiều sự trợ giúp, nhiệm vụ của ta sẽ càng sớm hoàn thành.

Và đó là cách Doroye được chấp thuận tham gia nhiệm vụ này.

-Được rồi, giờ thì hãy chuẩn bị tinh thần để cố gắng học hỏi từ những người đi trước. Zebiantes, ta và cô, hãy cùng cố gắng hết sức nhé.

-Hm? Sao ta lại phải đi với ngươi?

Zebiantes giật mình khi được nhắc đến tên và vội vàng đáp lại.

-Vì ngươi cũng là Tứ thiên vương, và đó cũng là nhiệm vụ của ngươi. Hãy làm những việc mình nên làm.

-Gyaaa…..Ta không muốn…thả ta ra…

Zebiantes cứ thế bị lôi đi không thương tiếc.

-Nếu vậy tôi cũng sẽ tham gia…

Arant đã từng ngăn cản, nhưng sau khi biết được chân tướng mọi việc, tôi mới nhận ra rằng, kẻ tên Inferno kia nguy hiểm đến mức nào.

Nếu không sớm tìm ra hắn, lãnh thổ của con người sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, và khi đó, có trời mới biết khi nào tai họa sẽ ập xuống làng Rakus của tôi.

-Marika…

-Em hiểu mà. Anh hãy cẩn thận nhé.

Marika đã im lặng lắng nghe mọi thứ từ đầu đến giờ.

Và cô ấy ủng hộ tôi.

-Tôi cũng sẽ tham gia. Hãy cùng hợp sức để tiêu diệt Inferno.

Tôi lên tiếng.

Nhưng…

-Không được…

Vì lý do nào đó, tôi bị từ chối.

-Cậu không thể đi cùng chúng ta được…Bằng mọi giá, cậu phải ở lại đây.

Người thẳng thừng từ chối đề nghị đó của tôi, chính là Cựu Anh hùng Estelica.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Có khi nào mẹ main k muốn marika bị nbw mình k
Xem thêm
Bản năng của người mẹ chăng, 2 mẹ con này đã biết nhau đâu :D
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Đem Marika theo, cho cái tên Đô rít đó vài khay vô đầu là nó xụm bà chè ngay
Xem thêm
Ông mà đi thì backup làm sao được =))
Xem thêm
quạu vãi loz
mẹ gặp con mà vẫn chưa biết
Xem thêm
Đọc đoạn "nhìn thế nào tôi cũng chỉ là 1 trưởng làng bình thường" dễ đấm vào mồm th main vcl
Xem thêm
Không nghe mẹ tán sml à :v
Xem thêm
Bà mẹ nào cx vậy thôi :))
Xem thêm