Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7 web novel: Truy tìm

Chương 205: Sernia, hợp nhất

30 Bình luận - Độ dài: 1,899 từ - Cập nhật:

Chạy thoát khỏi nhóm Reidi, Sernia sẽ đi đâu?

Vì đang bị thương nặng, hắn không có nhiều lựa chọn nơi đến.

Không, hắn có một lựa chọn tốt hơn rất nhiều.

Con bài tẩy cuối cùng vẫn còn đang bay trên bầu trời.

==========

-Graaaahhh!!!

Trở lại trận chiến duy nhất còn đang diễn ra, trận không chiến giữa Ilda – Estelica và quái vật Quỷ hệ Phong, Windra.

Những cơn gió khủng khiếp do con rồng gió tạo ra vượt qua được cả khả năng kiểm soát không gian của Ilda, bởi diện tích của đòn tấn công quá rộng và không có khoảng trống để kiểm soát được không gian.

-Ta chưa từng nghĩ mình sẽ phải đối đầu với một trong những Quái vật Quỷ. Dù có mạnh cỡ nào, không một ai dám đảm bảo có thể chiến thắng khi đối đầu với nó.

Quái vật Quỷ, những tạo vật của Quỷ vương, sự hiện diện của mỗi con trong số chúng đều là thảm họa cấp cao nhất.

Ngay cả với khả năng và sức mạnh của mình, Ilda cũng đang dần bị đẩy lui.

Estelica, người đáng ra phải sát cánh chiến đấu cùng, giờ lại không thấy.

Lẽ nào cô ta đã trúng đòn và bị hạ?

Hoàn toàn khác hẳn với Quỷ lửa Salamadra, thứ mà Bashubaza từng cố gắng kiểm soát, Windra, thứ nắm giữ sức mạnh của Gió, chuyển động của nó cực kì nhanh và vô cùng khó đoán.

-Có lẽ, mình chỉ có thể cầm chân và hi vọng chúng có thể…

Sau nhiều đợt va chạm, chiến trường của Ilda giờ đã cách rất xa nơi ban đầu.

Do đó ông ta hầu như không biết tình hình chỗ Reidi ra sao.

Dù có khả năng viễn thám bằng ma thuật, nhưng trận chiến trước mắt không cho phép Ilda lơ là chỉ một giây.

Ngay chính lúc đó.

Một bóng đen đột nhiên xuất hiện giữa Ilda và con Rồng.

Cơ thể hắn đầy thương tích và dị dạng, nhìn chẳng khác nào một cái cây đã chết. Nhưng xung quanh kẻ đó lại đang tỏa ra một thứ ánh sáng đỏ thẫm như lửa địa ngục.

-Yo.

Không ai khác, hắn chính là Sernia, kẻ đã thi triển nguyền chú điều khiển lên Windra, một trong những thành tố còn lại của Inferno.

Reidi và những người còn lại đã đấu với hắn trước đó.

-Sao ngươi tới được đây?

Ilda có chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng để ý tới những thương tích toàn thân của Sernia.

Không thể cầm máu và tự chữa trị thương tích chí mạng, hắn giờ giống như ngọn nến chỉ chờ tắt.

Nhưng bằng cách nào đó, Sernia vẫn đang lơ lửng bằng ma thuật của bản thân ngay trước mặt Windra.

-Ngươi tệ quá đó, bạn già.

Một giọng nói lạ lẫm bất ngờ cất lên.

-Hm?

Nó khiến ngay cả Ilda cũng kinh ngạc.

-Giọng nói này…là ngươi sao Windra? Sao ngươi vẫn có thể nói trong khi bị nguyền chú điều khiển?

Sernia đúng là đang bay, nhưng với cơ thể rách nát hiện tại, hắn không thể duy trì ma thuật quá lâu và bắt đầu rơi xuống.

Nhưng đúng lúc đó, cơ thể khổng lồ của con quái vật quỷ cũng lao tới, đỡ lấy hắn trước khi chạm đất.

-Ta xin lỗi…

-Cũng chẳng sao, bạn già…giờ chúng ta hạ màn vở kịch này được chưa?

Ilda càng bối rối hơn khi chứng kiến cuộc nói chuyện giữa Sernia và Windra.

-Không thể nào….Ta thậm chí còn không thấy ma lực tỏa ra từ ngươi??

Hơn thế nữa, quái vật quỷ bị nguyền chú điều khiển sẽ không điềm tĩnh đến như vậy.

Và gã pháp sư sử dụng nguyền chú cũng sẽ không thể tỉnh táo như thế.

Dù có cố gắng đến đâu, sự hoang dại trong linh hồn của quái vật quỷ vẫn sẽ luôn khiến kẻ điều khiển phải chống chọi với sự điên loạn.

Nhưng ngay trước mắt Ilda, hai kẻ một quỷ một rồng đang nói chuyện với nhau vô cùng thân thiết.

-Ta đã phát ngán với hắn rồi. Giết thời gian như thế này chẳng thú vị gì cả. Đó cũng là lý do ta trốn ở tận đây để tránh phải đối đầu với mấy kẻ như hắn.

Windra lại cất tiếng.

-Ta không có ý định tham gia bất kì cuộc chiến nào nếu chúng không ảnh hưởng tới mình hoặc do ai đó yêu cầu….Trừ ngươi, bạn già.

-Xin lỗi nhé, dù đã gây ra rất nhiều rắc rối cho ngươi, nhưng kể cả sau khi chết, ta vẫn còn được ngươi giúp đỡ như thế này…

“Thạch Phong”Sernia, kẻ từng là một trong Tứ đại thiên vương.

Hắn sống ở thời đại sau của Doris Megian và Ilda, khoảng hơn 100 năm trước, với xuất thân chỉ là một con quỷ tầm thường, thấp kém.

Không một chút hậu thuẫn, bằng thực lực của bản thân, hắn đã tự leo được lên tới ghế Tứ thiên vương.

Nhưng cũng chính vì điều ấy mà cách những người xung quanh nhìn nhận và nói về hắn cho thấy rõ sự khinh thường và dè bỉu.

“Sernia? Hắn đâu có xứng là Tứ thiên vương?”

“Tên thấp hèn”

“Phối hợp thuộc tính cái gì chứ?  Thật bẩn thỉu. Hắn vốn không có năng lực, nên mới phải dựa vào cái trò hề đó”.

Có hai điều luôn bị nhắc đi nhắc lại mỗi khi những người xung quanh chê trách hắn.

Đó là xuất thân tầm thường.

Và ma thuật sở trường kết hợp hai thuộc tính.

Vì lý do nào đó, tộc quỷ từ trước tới này luôn coi ma thuật đơn thuộc tính mới là thứ thuần chất và vượt trội, do đó ma thuật kết hợp của Sernia giống như một thứ tà giáo, dị đạo.

Sự ghen tức, dè bỉu, coi thường ngày càng lớn hơn khi Sernia xuất sắc ngăn chặn được Anhn hùng.

Mặc kệ tất cả, Sernia vẫn cố gắng hoàn thành sứ mệnh của mình.

Có lẽ cũng vì quyết tâm ấy, mà một trong những gia tộc nổi tiếng nhất tộc quỷ thời bấy giờ đã nhận hắn làm con nuôi. Họ hứa rằng sẽ gả con gái cho hắn và sau này là vị thế tiếp quản gia tộc.

Khỏi phải nói, Sernia lúc ấy như ở trên thiên đường.

Cuối cùng, những nỗ lực không biết mệt mỏi của hắn đã được đền đáp.

Dù chỉ là một cuộc kết hôn chính trị, nhưng Sernia cực kì trân trọng người vợ của mình.

Hắn lại cố gắng góp sức xây dựng gia tộc và hi vọng rằng, một ngày nào đó cô ấy sẽ mở lòng.

Nhưng thứ duy nhất mở ra với hắn là con đường tới Địa ngục.

Vợ hắn ngoại tình.

Hơn nữa, kẻ thứ ba ấy còn là đồng đội của Sernia, một trong Tứ thiên vương đương thời, kẻ có huyết thống cao quý hơn hắn, được đánh giá cao hơn hắn.

Sau khi bị bắt quả tang chuyện ngoại tình, vợ hắn đã xổ toẹt tất cả.

-Vì sao ta lại phản bội ư? Vì ngươi quá bẩn thỉu và thấp hèn. Ngươi chỉ là một tên thường dân bẩn thỉu, ngay cả thứ phép thuật ngươi dùng cũng chỉ là một sự lai tạp thấp hèn. Anh ấy mạnh mẽ hơn ngươi, cao quý hơn ngươi cả ngàn lần.

Lời nói ấy như xóa sạch mọi thứ mà Sernia đã nỗ lực cho tới trước đó.

Hắn phát điên, ra tay tàn sát cả vợ và nhân tình của cô ta ngay lập tức rồi bỏ trốn khỏi quân đoàn Quỷ.

-Thuần chất phép thuật sao? Ta không quan tâm. Mạnh thì mới có quyền lên tiếng!!! Ta sẽ cho lũ ngu muội đó thấy, rằng ta mới là kẻ mạnh nhất, vĩ đại nhất của thế giới này!!

Tội ác tày trời cộng với vị thế Tứ thiên vương khiến Sernia gần như chắc chắn sẽ bị gửi xuống địa ngục sau khi bị bắt.

Lang thang vô định trong cuộc chạy trốn khỏi lệnh truy nã của quân đoàn Quỷ, hắn đã tình cờ gặp được một sinh vật, quái vật Quỷ Windra và hợp nhất với nó.

Với sức mạnh áp đảo, hắn quay lại, tiêu diệt toàn bộ những thiên vương còn lại, tất cả những gia tộc Quỷ, những kẻ luôn vênh váo vì sự cao quý của mình cũng chịu chung số phận.

Sự càn quét của hắn chỉ dừng lại khi tiến đến trước mặt Quỷ vương. Hắn hoàn toàn bị đè bẹp và tống thẳng xuống địa ngục.

Thân xác tan nát, linh hồn bị thiêu đốt dưới ngọn lửa vĩnh hằng.

-Ngươi quả là một kẻ đáng thương. Ta cảm nhận được nỗi buồn khi ngươi đang ra tay tàn sát chúng.

Dựa trên những kí ức mà cả hai cùng trải qua, Windra thở dài.

-Thế giới của ta tàn khốc hơn của ngươi rất nhiều. Ta luôn phải suy nghĩ, cân nhắc thật cẩn thận trước khi làm gì đó, nhưng ngươi thì khác, với sức mạnh của mình, ngươi có thể tự do làm bất kì điều gì mình muốn.

Nụ cười chua chát hiện lên trên gương mặt của Sernia.

-Sau khi bại trận trước Quỷ vương, ta cứ nghĩ rằng ngươi đã chết. Không ngờ ngươi lại có thể thoát khỏi địa ngục.

-Địa ngục ấy tính ra còn tốt hơn rất nhiều. Ta không phải gặp những kẻ dối trá, khinh thường mình nữa. Và hơn thế nữa, ta còn gặp được một người thừa nhận sức mạnh của mình.

Hắn được gọi là kẻ cai quản Địa ngục.

“Ma hỏa” Doris Megian.

-Ngài ấy nói với ta rằng “ma thuật của ngươi tuyệt lắm. Hãy dùng nó để cùng ta đòi lại tự do”. Đó là lần đầu tiên ta được công nhận, được tin cậy thực sự.

Đó cũng là lý do Sernia quyết định đi theo Doris Megian, hắn thực sự tin tưởng, thực sự trung thành với vị chủ nhân Địa ngục.

-Ngày chúng ta có thể đường hoàng thách thức Quỷ vương đang tới gần. Cho đến lúc ấy, ta có nhiệm vụ phải ngăn cản mọi kẻ ngáng đường.

-Ngươi vẫn muốn chiến đấu, dù cơ thể đã thành ra như vậy sao?

-Windra, ta đã từng mắc nợ ngươi trước đây. Nhưng xin ngươi, một lần, chỉ một lần nữa thôi, hãy để ta sử dụng sức mạnh của ngươi.

-….

Một khoảng im lặng giữa cả hai.

-Chúc ngươi may mắn.

Và quyết định tồi tệ nhất đối với lãnh thổ loài người đã được đưa ra.

-Ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh của mình.

Cơ thể khổng lồ của Windra dần hóa thành ánh sáng và rồi tất cả cùng tập trung lại trên cơ thể Sernia.

-Đó là….Dung hợp quái vật Quỷ??

Kinh ngạc trước sự hợp nhất giữa hai đối thủ, Ilda vội vã định ra tay ngăn cản, nhưng đã quá muộn.

Một tồn tại hoàn chỉnh, sinh ra từ sự kết hợp giữa Quỷ và Quái vật quỷ đã hoàn thành.

Quỷ Long.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Hết chap này thấy số phận Sernia có hơi chát nhỉ, đâu thấy tội đồ gì đâu :| May mà Sernia này không có vừa cực bá mạnh vừa cục súc như Hajime đó maou à :)))
Xem thêm
ai bị cock như thế chả cay. Đọc mấy cái NTR mà đẳ mình vào vị trí người chồng xem có muốn đi đồ sát ko.
Xem thêm
Sernia k sai! Thứ sai là miệng lưỡi thế gian và những nhận định tầm thường, thiển cận.
Xem thêm
Quỷ vương này là cái giống gì mà mạnh thế nhỉ?
Xem thêm
ơ lại làm thường dân r à =))
Btw tks trans~!!
Xem thêm
Kết luận đau lòn g : thà lẫy đ* làm vợ chứ ko lấy vợ về làm đ* không thì nát hết
Xem thêm
Rốt cuộc quỷ vương trừng phạt sernia vì tội gì nhỉ , với cái tính của ông thì tôi tin rằng ông không bao giờ phạt ảnh vì tội đá giết hại rất nhiều người trong Quân đoàn quỷ đâu , vì đã dung hợp với quái vật quỷ hay về ra thách thức ổng trời
Xem thêm
Vì tội dám bố láo đòi choảng nhau với "Đấng" :V
Với vị thế của Quỷ vương thì bất cứ kẻ thách thức nào cũng bị ném vào địa ngục hết, bất biết lý do :)
Xem thêm
@PicoMashiroo: trừ 1 vài anh hùng.
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Sernia không sai chỉ là chưa đủ mạnh để đòi lại công lý cho chính mình
Xem thêm
Những người như anh không đáng để xuống địa ngục bởi nếu như vậy thấy thằng ngoại tình chết tiệt đó cũng phải xuống dưới đó với ảnh mới đúng chứ
Xem thêm
@tuetue: đúng thế, nhưng cuộc đời vốn bất công nên sợi lông không bao giờ thẳng
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Windra có vẻ hiền lành hơn Salamander nhỉ...
Xem thêm