Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7 web novel: Truy tìm

Chương 198: Sernia, đe dọa

11 Bình luận - Độ dài: 1,733 từ - Cập nhật:

-Inferno? Ngươi sao?

Đột nhiên, một loạt ánh mắt khó tin hướng về hai kẻ vừa mới xuất hiện.

-Đừng có chém gió. Inferno là kẻ mặc áo choàng đỏ.

-Đúng thế, đó mới là Inferno.

Ý kiến của Zebiantes rõ ràng là hợp lý.

Inferno, kẻ từ trước đến giờ đều chỉ xuất hiện một mình, nay lại trở thành hai người.

Hơn nữa, không ai trong số chúng mặc áo choàng đỏ giống như Inferno.

Chúng rốt cuộc là ai?

-Chúng là những linh hồn đã thoát khỏi địa ngục cùng với Doris Megian.

Thần thổ Ilda nói với giọng trầm xuống.

-Bọn chúng, những kẻ được trao cho một cơ thể bất hoại, đã bị ngọn lửa địa ngục thiêu đốt nhiều năm. Những mảnh linh hồn đó đã tụ hợp lại với nhau để tạo ra Inferno.

-Đó chính là lý do chúng có thể chỉ có một nhân dạng, nhưng lại bao gồm nhiều người.

Estelica giải thích thêm.

-Giờ chúng đã có thể tách ra độc lập. Chúng kiếm đâu ra cơ thể người phàm kia vậy?

-Hoàn toàn chính xác. Quả như dự đoán từ Thần Thổ Ilda, kẻ luôn tự xưng là tông đồ của Valhalla.

-…..

Ilda nhíu mày khó chịu bởi những lời mỉa mai của kẻ kia.

-Trước đây ta chỉ hấp thụ được những linh hồn, tuy nhiên mới gần đây, bọn ta đã hấp thụ được thân xác của vài kẻ.

-Ta có nghe nói ngươi đã tấn công một nhà tù gần đây…

Có vẻ giống như dự đoán, Ilda tỏ ra không hề ngạc nhiên.

-Các ngươi đã giết bao nhiêu người để có được cơ thể đó? Đó là một tội ác không thể tha thứ được, kể cả là với những tội nhân của Địa ngục.

-Cơ thể này chỉ là phụ, mục đích chính của chúng ta là hấp thụ linh hồn. Những thân xác trần tục đó không phải thứ chúng ta cần quan tâm, việc được bọn ta tận dụng là vinh hạnh cho chúng.

-Đừng có xảo biện!!!

Dứt lời, khung cảnh xung quanh Ilda bắt đầu vặn vẹo kì lạ.

Sự vặn vẹo dần lan rộng ra xung quanh, dấu hiệu cho thấy rõ ông ta đã sẵn sàng chuyển sang chế độ chiến đấu.

-Cơ thể được Quỷ vương trao cho chúng ta là hoàn hảo nhất, ta sẽ khiến các ngươi nhận ra điều ấy!!!

Inferno, vốn dĩ bản thân hắn đã là một tồn tại kì lạ, bởi được tập hợp từ nhiều linh hồn dưới Địa ngục.

Tuy nhiên từ khi trốn thoát khỏi nơi đó và lẩn trốn trong thế giới này, hắn đã biến đổi rất nhiều và không còn giống như trước đây.

-Inferno không còn là cái tên của một kẻ duy nhất nữa, mà là của cả ba chúng ta.

-Ba người?

Ilda nheo mắt, nhìn hai kẻ đang đứng trước mắt.

-Các ngươi…Doris Megian, hắn đâu?

Giọng nói cho thấy rõ sự giận dữ.

-Khi đã tách ra và hoạt động độc lập, các ngươi có thể làm được nhiều việc cùng một lúc. Hắn để hai tên tôm tép các ngươi ra đây, vậy còn hắn đâu?

-Tôm tép? Tên khốn!!!!

Một trong hai kẻ đột nhiên gầm lên, như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống Ilda.

Đó là một kẻ thấp lùn và to béo.

-Dám coi thường chúng ta? Rồi ngươi sẽ phải hối hận.

-Làm được thì hãy nói.

Không hề quan tâm đến sự giận dữ của hắn, Ilda nhếch mép cười khinh bỉ.

-Sernia, hắn nói đúng đó, chúng ta không phải đối thủ của hắn đâu. Đừng quên nhiệm vụ chúng ta đã được giao.

-Gừ…im miệng…

Chỉ hai câu nói ngắn gọn, đủ cho thấy ai là kẻ chỉ huy ở đây.

-Chúng không phải kẻ mà ta cần tìm. Giao lại cho các ngươi. Ta sẽ đuổi theo Doris Megian.

-EHHH??

Nói xong, Ilda quay bước rời đi.

-Oi, chờ chút. Ngài không định đánh chúng sao?

-ĐÓ là việc của các ngươi. Ta không quan tâm đến chúng.

Câu trả lời vô cùng ngắn gọn.

-Doris Megian đang muốn làm điều gì đó mờ ám. Nếu là hắn, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Những kẻ này được tách ra khỏi cơ thể chính để cầm chân chúng ta, trong lúc hắn đang thực hiện kế hoạch của mình.

ĐÓ chính là lý do hắn cố tình để lộ ra tung tích của mình, để thu hút sự chú ý của những người đang truy sát mình vào một chỗ.

Tất cả mọi thứ đều đúng như kế hoạch của Inferno.

-Ta định sẽ tiêu diệt chúng rồi đuổi theo Doris Megian, nhưng may sao, có sẵn các ngươi ở đây. Hãy giúp ta xử lý mấy tên tôm tép này.

-Đừng có tự ý quyết định như thế!!!

Zebiantes gắt lên, Doroye và Reidi cũng tỏ rõ sự không hài lòng.

Nhưng không ai có thể phản bác.

Bởi sức mạnh của Ilda vẫn là quá áp đảo so với những người còn lại.

-Rốt cuộc, các ngươi cũng chẳng khác gì những con chó trung thành của Doris Megian.

-Dù có là chó, bọn ta cũng tự hào vì mình là những con chó trung thành.

-…..

Ilda tỏ rõ sự tức giận trước lời đáp của kẻ kia.

-Các ngươi gọi đó là sự trung thành? Theo ta thấy, hắn chỉ đang dùng các ngươi làm hình nhân thế mạng mà thôi. Nói mau, các ngươi muốn làm gì ở đây??

-Những kẻ đó chưa nói cho ngươi biết sao? Chính là vì con quái vật đang tồn tại trong khu rừng này.

-Là Quái vật Quỷ sao?

Quái vật quỷ, những tạo vật bị nguyền rủa do Quỷ vương tạo ra từ hàng ngàn năm trước, với sức mạnh vô cùng đáng sợ của mình, mỗi con trong số chúng có thể xem là một thảm họa tự nhiên.

Trước những tồn tại như Quái vật Quỷ, ngay cả Tứ thiên vương cũng phải kiêng dè vài phần.

-Thân phận thực sự của thứ được gọi là Yamada Oroshi Okami sống ở khu rừng này chính là Quái vật Quỷ Windra. Có lẽ không hề biết bản chất thật của nó, đám con người ngu ngốc đó vẫn vô tư để nó tồn tại ở đây.

-Đúng là họ không biết gì về nó….Nhưng các ngươi định làm gì với con quái thú đó?

Vốn dĩ, sự tồn tại của Quái vật Quỷ là một mối đe dọa thực sự vì nó hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết và kiểm soát của cả con người lẫn tộc quỷ.

-Không lẽ, các ngươi lại định sử dụng nguyền chú kiểm soát nó?

Gần đây, có một kẻ cũng đã cố gắng làm điều ấy và nhận phải một kết cục không thể thảm khốc hơn, Hỏa thiên vương quá cố Bashubaza.

Mặc dù hắn đã tìm được ra nơi cất giữ nguyền chú, còn cẩn thận lựa chọn quái vật quỷ có thuộc tính tương thích với bản thân để hạn chế rủi ro.

Nhưng rốt cuộc cũng chẳng thay đổi được gì, hắn hoàn toàn bị con quái vật nuốt chửng và cơ thể cũng tan thành từng hạt bụi.

Cũng vì thế mà suốt hàng ngàn năm qua, những nguyền chú liên quan tới việc dung hợp với quái vật quỷ đã bị cấm sử dụng vĩnh viễn.

-Nhưng Doris Megian thì có thể. Nếu là hắn, sức mạnh của hắn có thể nuốt chửng cả con quái vật kia.

Có lẽ chỉ có Ilda mới biết sức mạnh thực sự của đồng đội cũ của mình tới đâu.

-Nhưng không phải như vậy rất nguy hiểm sao, khi hắn và con quái vật kia khác nhau về thuộc tính?

Sở trường của Doris Megian là ma thuật lửa.

-Sự hợp nhất với quái vật Quỷ chỉ có thể phát huy sức mạnh tối đa chỉ khi thuộc tính của hai bên có thuộc tính tương thích. Chưa kể tới việc phối hợp giữa gió và lửa lại quá kém, thậm chí có thể gây hại cho hắn.

-Đúng là Windra xung khắc thuộc tính với Doris Megian, nhưng nếu ta nói rằng ở đây còn một thứ khác thì sao?

-Cái gì?

-Các ngươi có nhớ ra điều gì khi nghe tới tên của Sernia ta không?

-Ta không biết, ngươi là ai?

-Có vẻ tên tuổi của ngươi chưa đủ lớn để được người ta biết đến rồi.

-Ngươi là quỷ….Vậy tức là, ngươi cũng là Tứ thiên vương trước khi xuống địa ngục??

Biểu cảm của Ilda dần thay đổi, như nhận ra điều gì đó.

-Hẳn là ngươi cũng đã hiểu ra, khi còn đương nhiệm, ta chính là Phong thiên vương.

-Giống như ta sao?

Zebiantes lập tức phản ứng.

-Cùng thuộc tính gió với Quái vật quỷ Windra…..Ý ngươi là ngươi sẽ dung hợp với nó sao? Ta không biết năng lực của ngươi tới đâu. Ngươi thực sự nghĩ rằng mình có thể điều khiển được Windra sao?

-Nếu chưa thử thì làm sao mà biết được.

Sernia vừa dứt câu, một tràng âm thanh sột soạt, ào ào vang lên từ cây cối xung quanh.

Những cành cây bay phần phật khi cơn gió dần trở nên mạnh hơn.

-Nó giờ chính là đồng minh của ta!!!

Một cơ thể khổng lồ đáp xuống từ trên trời, một con rồng.

Lớp vảy màu lục bảo sắc nhọn như kiếm, thứ biểu trưng cho sức mạnh của một con quái vật Phong hệ, đang cọ xát vào nhau, tạo ra những âm thanh đinh tai chói óc.

-Thứ đó…..

-Là thật sao???

Quái vật quỷ Windra.

Tồn tại ngang hàng với Salamandra, kẻ đã từng dồn ép Dariel và rất nhiều nhân vật hùng mạnh của thời đại này vào thế khó và thể hiện uy lực, cũng như sức tàn phá kinh hoàng của mình.

-Các ngươi…các ngươi đã sử dụng nguyền chú dung hợp với quái vật Quỷ sao???

-Đúng thế. Giờ thì, hãy bắt đầu trận chiến nào, những kẻ tự nhận là Tông đồ của Valhalla. Để ta xem các ngươi làm được gì với sức mạnh của Quái vật quỷ.!!!

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Vậy ra đứa từng chơi ngu trước bashubaka là đây
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
"Dù là chó nhưng ít ra là chó trung thành"
Không biết nói gì hơn
Xem thêm
TRANS
Mấy anh kẻ xấu luôn thích việc giải thích mấy quân bài tẩy cho kẻ thù trc khi conbat nhỉ :-?
Xem thêm
Có vẻ ở thời đại nào thì phong Vương cũng toàn là dân bị lép vế không nhỉ
đến cả việc sử dụng sức mạnh của quái vật cũng phải dựa hơi kẻ khác để điều khiển nó sao
Xem thêm
TRANS
Đề nghị bác tích chương xong quăng bom cho nó đã =))
Xem thêm
T nghi con rồng chỉ chơi chứ ko bị điều khiển quá
Xem thêm
Mình nghĩ ko phải vậy, nếu muốn quậy thì tại sao nó phải trốn trong rừng và giao ước với con người
Xem thêm
@Hoàng nam: minh thì cho là vậy. Kiểu như t làm lâu rùi cho gì đó giải lao chứ. Chăcvay65
Xem thêm
Bắt đầu căng rồi đấy
Xem thêm