Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7 web novel: Truy tìm

Chương 209: Windra, tưởng niệm người bạn cũ

20 Bình luận - Độ dài: 1,835 từ - Cập nhật:

-Kết thúc rồi sao?

Sernia với cơ thể bị chém đứt lìa, quằn quại trong ngọn lửa và dần cháy rụi.

Tất cả những gì còn lại của hắn giờ chỉ là một nắm tro.

Gần như hắn sẽ không thể hồi sinh, kể cả khi có một cơ thể bất tử.

-Cuối cùng, ngươi cũng đã được giải thoát khỏi sự đày đọa.

Ilda trầm ngâm nói.

-Cơ thể của những tội nhân bị đày xuống Địa ngục sẽ dần dần bị ngọn lửa dưới đó thiêu đốt qua hàng trăm, hàng ngàn năm. Cho đến khi nào linh hồn của chúng hoàn toàn tiêu tán, đó cũng chính là thời điểm tội lỗi của chúng được chuộc xong và được Quỷ vương tha thứ. Nhát kiếm vừa rồi không ngờ lại có sức mạnh lớn đến vậy, đủ sức gây ra sự diệt vong ngay lập tức chứ không phải đợi tới hàng trăm năm.

Đó chính là sự kết hợp giữa Reidi và Zebiantes.

-Một sát chiêu đáng sợ. Có lẽ ta đã quá tự phụ vào cơ thể bất hoại này rồi.

-Ý ngài là?

-Ngay cả ta cũng có thể bị giết nếu trúng đòn đó của hai ngươi.

Đối với hai cô gái trẻ, lời thú nhận ấy từ một vị tiền nhân được xem là mạnh nhất trong lịch sử chẳng khác nào một lời khen, một lời công nhận.

-Tất nhiên rồi. Chỉ cần hợp sức với Reidi-chan, không kẻ nào xứng đáng là đối thủ của chúng ta.

-Đừng có tự phụ.

Niềm vui chiến thắng và sự an tâm đã trở lại với tất cả.

Nhưng ngay lúc đó…

Từ đống tro tàn của Sernia, một cơn gió bất ngờ nổi lên, chúng cuốn bay những hạt bụi màu đen lên không, phát ra ánh sáng màu lục bảo, rồi dần dần hợp lại một thực thể khổng lồ.

Con quái vật Quỷ với lớp vảy màu xanh sáng lại hiện ra.

-Đó là…

Quái vật Quỷ thuộc tính Phong, Windra.

Thứ tưởng như đã hoàn toàn hợp nhất với Sernia.

-Tại sao chỉ có nó được hồi sinh?

-Salamandra cũng đã hồi sinh sau khi bị đánh bại cùng với Bashubza. Không hiểu nguyên nhân, nhưng ta chỉ có thể nói rằng những sinh vật đó vốn dĩ là như vậy.

-Không hề gì, chúng ta sẽ tiếp tục đấu với nó.

Rồi tất cả lại hướng lên con quái vật và giương vũ khí.

Nhưng ánh mắt của sinh vật to lớn kia dường như chẳng hề quan tâm tới sát ý của họ.

-Dừng lại đi. Ta không muốn tiếp tục trận chiến này nữa. Ít nhất là trong thời điểm này.

-Cái gì?

-Ta tham gia trận chiến này chỉ vì muốn một lần nữa được sát cánh với Sernia. Còn giờ hắn đã chết, ta không còn lý do nào để tiếp tục nữa.

Tất cả đều chưng hửng trước lời nói của Windra.

-Chúng ta đã giết Sernia, ngươi không định báo thù cho hắn sao?

Ilda, người mạnh nhất, lên tiếng.

-Gyaa…Ngài nói cái gì vậy hả??

-Ilda-sama…Đừng khiêu khích khi nó đã muốn ngưng chiến chứ.

Tuy nhiên, Windra vẫn không lộ chút gì là muốn đánh nhau.

-Báo thù? Điều ấy thật vô nghĩa. Sernia vốn dĩ đã chết cách đây hơn 100 năm. Những gì còn lại đây chỉ là linh hồn của hắn. Và các ngươi đã giúp ta giải thoát cho hắn. Ta còn phải cảm tạ các ngươi nữa kìa.

-Có vẻ như ngươi rất quý mến hắn nhỉ?

Ilda hỏi lại.

-Lý do việc dung hợp thành công đó là vì ngươi đã sẵn sàng hợp nhất với hắn. Còn nếu không, sử dụng nguyền chú đó chẳng khác gì tự sát và chuốc lấy thất bại.

-Đó là vì ta hiểu rõ hắn. Đúng như ngươi nói, xuyên suốt chiều dài lịch sử, Quỷ tộc luôn coi chúng ta như một thảm họa kinh hoàng, không thì cũng là một công cụ để lợi dụng hoặc một món đồ để gia tăng sức mạnh của bản thân.

Dường như ngay cả những quái vật Quỷ cũng dần cảm thấy mệt mỏi trước những động cơ không mấy trong sáng của nhiều thời kì Tứ thiên vương.

Nhưng rồi đến một ngày, một trong những Tứ thiên vương ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt Windra và dập đầu với nó.

-Xin hãy giúp ta. Ta cần sức mạnh đó của ngươi.

Đó là lần đầu tiên.

-Hắn là con quỷ đầu tiên, duy nhất cầu xin sự giúp đỡ từ quái vật quỷ và cũng sẽ là cuối cùng mà ta chấp nhận.

-Và ngươi đã giúp hắn?

-Vì hắn đã sẵn sàng bỏ cả danh dự mà cúi đầu cầu xin, ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp thuận, đúng chứ?

Windra nói, dường như đang nhớ lại cảnh tượng ấy.

Và sau hơn 100 năm, lần tái ngộ này cũng y như xưa, dù kẻ kia giờ đã không còn một nhân dạng hoàn chỉnh.

-Dù có hợp thể thành công tới mức nào, rồi “hắn” cũng sẽ đánh bại chúng ta và ném kẻ kia xuống địa ngục. Đó dường như là luật bất thành văn. Ta đã từng chứng kiến vô số kẻ giống như thế cho tới trước khi gặp được Sernia. Ta thực sự đã hợp tác với hắn, bị cuốn vào ham muốn báo thù và thực sự đã muốn tiêu diệt Quỷ vương.

-Và lần này cũng vậy sao?

-Đúng thế, vì lý do nào đó, ta cực kì khó có thể từ chối những yêu cầu của hắn.

Đó cũng chính là lý do khiến Sernia bị ném xuống địa ngục và trải qua hơn 100 năm trong đau đớn.

Hắn đã có một cơ hội để thoát ra và trở lại gặp bằng hữu năm xưa của mình và ra đi thanh thản.

Cuộc hành trình đau khổ, bất công và đầy thù hận của hắn cuối cùng cũng đã kết thúc, nó kết thúc ở ngay chính nơi mà nó bắt đầu, Windra.

-Cảm ơn các ngươi vì đã giúp Sernia siêu thoát.

-Eh?

Ánh mắt của Windra hướng về Reidi.

-Ta đã nghĩ rằng Sernia rồi sẽ vĩnh viễn không thể trao lại mục tiêu mà hắn đã ấp ủ hàng trăm năm qua cho bất kì ai, nhưng rồi ngươi đã tiếp nhận nó, dù mục đích ngươi làm điều có thể khác với hắn đi nữa.

Theo một nghĩa nào đó, nguyện vọng của Sernia đã được giao phó cho Reidi.

-Những lời của ngươi dường như đã thức tỉnh được Sernia. Hãy thay hắn kết thúc kẻ kia và tạo ra một thế giới tươi đẹp hơn. Đó chính là giấc mơ mà Sernia đã từng hướng tới. Và dù giờ đã chết, nó vẫn sẽ có thể tiếp tục.

Đó mới chính là sự bất tử đích thực.

Giấc mơ mà Sernia đã ấp ủ trước khi bị phản bội và chìm vào hận thù sẽ được Reidi kế tục.

-Ngươi thực sự xứng đáng là Anh hùng. Thay vì chỉ biết mù quáng chém giết những kẻ được xem là kẻ địch, ngươi có thể lay động trái tim chúng và khiến chúng an tâm ra đi.

-Vậy từ giờ ngươi sẽ làm gì?

Reidi bất giác hỏi.

Hướng về kẻ vừa mới mất đi người bằng hữu duy nhất trên thế giới này.

-Ta không biết. Có lẽ sẽ vẫn như trước đây, tiếp tục sống ẩn dật trong khu rừng này, thi thoảng ra mặt để kiểm tra năng lực của những con người tìm đến, nhưng ta sẽ không bao giờ tham gia bất kì trận chiến nào với tư cách là Quái vật Quỷ nữa. Từ giờ, ta chỉ còn là “Yamada Orochi Okami” mà thôi.

Sernia đã ra đi vĩnh viễn, không còn lý do nào để Windra tiếp tục quan tâm đến thế giới này.

-Khi hợp thể, hắn đã nói với ta rằng nên đi càng xa khỏi khu rừng này càng tốt. Với sức mạnh của hai chúng ta, nơi này hoàn toàn có thể bị xóa sổ khỏi mặt đất. Ra là vậy, sau chừng ấy năm, hóa ra hắn vẫn còn quan tâm tới ta.

Dù đã không còn lối thoát nào, Sernia vẫn luôn nghĩ tới tương lai cho người bạn của mình.

-Giờ thì, đi đi. Các ngươi không còn lý do gì để ở lại đây nữa. Tên kia cũng đã bị giết rồi, đúng chứ?

-Đúng thế, hai kẻ này chính là những tay sai cuối cùng. Chỉ còn lại cuộc quyết đấu với Doris Megian mà thôi.

Ilda đáp lại.

-Rất có thể chúng ta sẽ có được vị trí của hắn sớm thôi, vì Estelica đã đi trước. Hắn có thể vẫn còn đang âm mưu gì đó, nên tốt hơn ngươi hãy cẩn thận.

-….

Windra chỉ im lặng.

Có một điều mà nó vẫn chưa nói với những người kia.

Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi hoàn toàn bị thiêu rụi, những suy nghĩ như những lời trăn trối cuối cùng của Sernia đã được để lại cho Windra.

Sernia hoàn toàn đồng ý chuyển giao lại nguyện vọng mà bản thân đã ấp ủ khi sinh thời cho Reidi.

Nhưng còn một điều nữa, đó là sự hài lòng với đòn kết hợp giữa Reidi và Zebiantes.

“Quả đúng như Chủ nhân đã nói, nếu kết hợp  ma thuật và hào quang, sức mạnh tạo ra thực sự đáng sợ. Ngay cả ta trong hình dạng dung hợp cũng không thể chống lại hai cô bé đó.

Cuối cùng thì việc ấy cũng đã được chứng minh. Nếu Chủ nhân có thể làm chủ sức mạnh này và thực hiện được dạng kết hợp tối thượng giữa hào quang và ma thuật….

…..Ngài ấy chắc chắn sẽ đánh bại được Quỷ vương.

Đó là điều cuối cùng mà Sernia suy nghĩ.

Cho đến thời khắc cuối cùng, hắn vẫn không quên đi lòng trung thành với Doris Megian.

-Phải rồi, thay cho lời cảm ơn, ta muốn cho các ngươi một thông tin về kẻ mà các ngươi đang muốn tìm, đồng bọn của Sernia, Doris Megian.

-Cái gì?

Reidi lập tức chú ý tới câu nói đó.

-Ta đã được chia sẻ kí ức về kế hoạch của hắn khi hợp nhất với Sernia. Rằng chúng ta chỉ là thứ cản đường để tạo thời gian cho hắn hoàn thành mục tiêu chính của mình.

-Mục tiêu? Đó là gì vậy?

Câu hỏi đó của Reidi nhận lại một câu trả lời kinh hoàng hơn bất kì viễn cảnh nào mà cô có thể nghĩ ra.

-Đồng loại của ta, Quái vật Quỷ thuộc tính Hỏa, Salamdra. Doris Megian dường như đã hoàn thành việc dung hợp với nó.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Tks trans~!!
Xem thêm
hai con quái quỷ còn lại tội vcl, ko có tí đất diễn
Xem thêm
Song, rồi lại bị Salamdra điều khiền khi bị Dariel hành...
Hoặc ngược lại..
Xem thêm
Điều khiển được Salamdra trong khi bị Dariel hành hả?
Xem thêm
@VuaFA: đọc rõ lại nàooo
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Bố mày muốn đi tắm dung nham khoảng 100 năm thôi mà tụi bay không cho là sao hả, Salamandra said
Xem thêm
Con thằn lằn bị gọi mãi k yên :)))
Xem thêm
Lại thêm 1 đứa ngu như thằn lằn rồi! Hazz
Xem thêm
Kết hợp với nhau thì không kẻ nào xứng đáng là đối thủ sao
Nói câu đó với khay hiệp sĩ xem có bị vả cho sml không , nếu thay zebi bằng doroye thì có thể chứ bả thì còn khuya , hai đứa nó đánh với dariel còn không xong nữa là
Xem thêm
Lại tìm đến thằn lằn lửa nữa à...
Xem thêm
Dariel: One hit kill mode -> ON!
Xem thêm