KonoSuba Yorimichi
Akatsuki Natsume Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

KonoSuba Yorimichi - God's Blessing on this Wonderful World! Extra

Chương 02: Thám tử năng nổ của Axel

3 Bình luận - Độ dài: 7,933 từ - Cập nhật:

KonoSuba Yorimichi Chapter 2

Trans: Đặng Minh Quân

Editor: Linh Béo

Thám tử năng nổ của Axel

Part 1

Vào một ngày nọ, tôi đang cãi nhau với Aqua để xem ai sẽ là người được ngồi ở ghế đối diện lò sưởi thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa khá mạnh và khó chịu phát ra từ cửa chính. Nó có vẻ không giống như là một vị khách bình thường. Megumin và Darkness dừng trận cờ lại và nhìn ra phía cửa.

_"Xin thứ lỗi, đây có phải là nơi ở của Satou Kazuma và nhóm của cậu ấy không ạ!? Tôi có một số chuyện cần nói với các cô cậu nên xin hãy mở cửa ra!"

Nghe giọng của ông ta có vẻ hấp tấp lắm. Khi chúng tôi nghe xong.....

_“Đủ rồi. Cô đi ra chỗ khác nhanh lên đi, tôi muốn được nằm nghe tiếng củi cháy trong lò sưởi."

_"Này, tôi cũng muốn thế nữa! Đang là mùa đông đấy, bây giờ không có gì tuyệt vời hơn việc ngồi đây và nhìn củi trong lò sưởi nổ và cháy 'lép bép'. Nếu cậu chỉ muốn nghe tiếng củi thì vẫn có thể nghe được từ đằng kia mà!"

_"Megumin, hôm nay chị chắc chắn sẽ đánh bại được em! Chị sẽ di chuyển quân Crusader để áp sát quân Archmage của em, như vậy chị chắn chắn sẽ ăn được nó trong lượt tiếp theo.

_"Teleport."

Cả 4 người chúng tôi quyết định lờ đi coi như chưa nghe thấy gì hết.

_"NÀY! Tôi biết là các cô cậu đang ở bên trong! Mở cửa ra!Nhanh lên! Đang có tuyết ở ngoài này đó! Cho tôi vào nhà đi"

Người đứng ngoài cửa lúc nãy là một viên cảnh sát. Chúng tôi để anh ta 'giã đông' trước lò sưởi một chút và sau khi cảm thấy khá hơn, anh ấy lấy ra một tờ giấy ra và đọc to trước mặt Megumin.

_"Đại pháp sư Megumin, cô đang bị tình nghi về việc có liên quan đến các vụ việc xả Explosion liên tiếp gần đây gây ảnh hưởng tới người dân, hãy theo chúng tôi lên đồn cảnh sát để làm việc!"

Megumin ngay sau khi nghe xong liền lao đến chộp lấy tờ giấy, không một chút do dự ném tờ thông báo vào lò sưởi.

_"Hả! Tại sao cô ném đi thông báo quan trọng liên quan đến cô cơ chứ?

_"Ai mà quan tâm chứ!? cái vụ xả Explosion liên tiếp là sao? Tôi không biết gì hết! Tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu!!"

Nếu tôi mà là viên cảnh sát đang điều tra vụ này thì tôi cũng sẽ đi thẳng đến đây thôi, nhưng trông Megumin có vẻ như chẳng biết gì về vụ này và em ấy đang cảm thấy như bị xúc phạm bởi những lời buộc tội vô căn cứ đó.

_"Nào, nào, bình tĩnh nào Megumin. Anh có thể cho tôi biết thêm thông tin chi tiết về vụ việc này không?

__Sau khi nghe Darkness nói, anh cảnh sát đang cố cứu lấy tờ thông báo bị Megumin ném vào lò sưởi trong vô vọng liền đứng lên và nói.

_"Cô thấy đấy, dạo gần đây đang có ai đó liên tục xả Explosion lên các khu vực gần Axel. Nó thường xảy ra ở các trong rừng và trên các ngọn núi, nơi mà các quái vật thường làm tổ ở đó. Sau khi nhà chúng bị phá hủy,chúng liền chạy ra các vùng đồng bằng và tuyết lở ở những ngọn núi xảy ra liên tục... Do đó 2 khu vực này đang bị cách ly và hạn chế qua lại."

_"Bọn anh chỉ vừa rời mắt khỏi em một chút mà em đã gây rắc rối thế này rồi sao!? Đừng lo, bọn anh hứa sẽ gửi quà cho em còn bây giờ thì chấp nhận số phận đi."

Tôi đặt bàn tay lên vai Megumin tỏ vẻ an ủi, bỗng em ấy nổi điên lên và hất nó đi.

_"Kh-Khoan đã! Đó không phải do em! Em không làm chuyện này. Nếu như em xả Explosion lên một ngọn núi thì kiểu gì em chả bị tuyết lở cuốn đi chứ. Cho nên em không bao giờ làm như vậy! Cộng thêm việc dạo gần đây em hay đi xả Explosion chung với Darkness cho nên em có chứng cứ ngoại phạm đúng không Darkness!?"

_"Eeh? Er, đúng vây…”

_"Darkness, sao chị lại do dự thế? Chị làm vậy thì chỉ khiến mọi người càng nghi ngờ hơn thôi! Làm ơn hãy dứt khoát lên đi!"

Khi nhìn thấy gương mặt cầu cứu của Megumin lúc này, Darkness liền liếc đi hướng khác.

_"Thôi được rồi, bình tĩnh đi nào. Anh nói rằng nó xảy ra hằng ngày nhưng nó xảy ra mấy lần một ngày? Em ấy chỉ có thể sử dụng một lần một ngày thôi cho nên..."

_"Nó xảy ra hàng ngày nhưng chỉ đúng một lần mỗi ngày..."

Viên cảnh sát trả lời câu hỏi của tôi ngay lập tức.

"... Tôi chỉ xác nhận lại thông tin thôi, nhưng nó thường hay xảy ra khi nào?"

_"Nó thường xảy ra một lúc sau khi Megumin vừa đi ra khỏi thị trấn"

_"Tôi rất xin lỗi! Em ấy không bao giờ cố tình làm vậy đâu! Em ấy chỉ bị não cá vàng thôi!"

_"Khoan đã, Kazuma, Anh thực sự nghĩ em là kẻ đứng đằng sau chuyện này ư?" Megumin bắt đầu nắm lấy vai và lắc người tôi một cách bất thường. Dù sao thì người duy nhất có thể làm mấy trò đần độn này là em ấy mà thôi

_"Đừng lo lắng quá Megumin, chị hứa sẽ cho quả bóng lông kia ăn hằng ngày trong khi em đang bị giam mà.

_"Umm, Megumin nè, bây giờ nhà tù mùa này đang lạnh lắm đó, nên hãy mang theo đủ áo ấm khi ở trong đó nhé."

_"Cả hai chị nữa ư? Được lắm, đã vậy thì em sẽ điều tra chuyện này cho ra nhẽ! Này anh kia! Tôi nhớ không lầm thì ở Đồn cảnh sát có thiết bị ma thuật phát hiện nói dối đúng không? Tôi sẽ dùng nó để chứng minh mình đang nói sự thật !"

Megumin cầm cây trượng của em ấy và đi theo viên cảnh sát về đồn...

Part 2

_"Chúng tôi rất xin lỗi! Không ngờ là chúng tôi đã buộc tội lầm người."

_"Phải rồi đấy! Nói tôi nghe tại sao các người nghi ngờ tôi mỗi khi có sự tình gì liên quan đến bộc phá ma pháp chứ?"

Sau cuộc thẩm vấn, Megumin được hộ tống trở về từ đồn như một người rất quan trọng đối với bên cảnh sát vậy .Có vẻ như vật phẩm ma thuật phát hiện nói dối đã không hoạt động rồi. 

_"Thôi mà...! Em đã nằm ngoài vòng nghi ngờ rồi nên đừng giận nữa. Anh đã biết ngay từ đầu là mọi chuyện sẽ ổn rồi mà."

_"Tất nhiên rồi, chị luôn tin rằng em sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy mà. Chị không bao giờ làm những chuyện có lỗi với em đâu. Em có thể ngồi ở ghế đối diện lò sưởi để làm ấm người nếu em muốn."

_"Megumin ở ngoài kia chắc lạnh lắm nhỉ. Chị sẽ đi mua những nguyên liệu đắt tiền để nấu cháo cho em ăn để làm ấm thân nhiệt nhé!"

_"Này! Sao 3 người lật mặt nhanh thế? Hãy nói cho em biết mọi người nghĩ em là loại người gì đi?

Sau khi hộ tống Megumin quay về, cô cảnh sát xin lỗi chúng tôi một lần cuối và cúi chào một cách nghiêm nghị.

_"Một lần nữa, tôi thành thật xin lỗi vì vụ việc này. Cậu là Satou Kazuma có phải không? Tôi đã nghe những lời đồn về cậu, cậu đã đóng vai trò quan trọng trong việc đánh bại tướng quỷ Beldia và hủy diệt pháo đài di động Destroyer..."

Sau khi nói xong, cô ấy cười với tôi một cái. Cô ấy trông khá xinh đẹp, tầm 20 tuổi, cột mái tóc màu hạt dẻ theo kiểu đuôi ngựa.

_"Không không, Tôi không hào hiệp vậy đâu, tôi chỉ là là một mạo hiểm giả hết mình vì công việc mà thôi."

Tôi nói những câu khoe mẽ và mắt của cô cảnh sát lóe lên.

_"Cậu đang hạ thấp bản thân mình đấy, Satou-san! Tôi đã nghe về căn biệt thự này đang được sở hữu bởi cậu, có vẻ cậu đã tậu được nó sau khi nhận phần thưởng từ việc đánh bại Beldia và Destroyer! Ah.. Cho tôi xin lỗi, tôi chưa giới thiệu về mình ! Tôi trông khá là hứng tình khi không mặc áo giáp, tôi là phó cảnh sát trưởng của cục cảnh sát, tên tôi là Lorielina. Rất vui được gặp với cậu."

Cô ấy bắt đầu áp sát lại gần tôi khi đang nói câu đó. Dù sao thì tôi cũng là anh hùng của thị trấn này mà nên nhận được kiểu đối xử này cũng là điều hiển nhiên nhỉ...

_"A-Ah vâng, rất vui được gặp cô. Tôi cũng hiểu được tại sao cô lại nghĩ như vậy, nhưng thực ra thì đã cố một số chuyện xảy ra sau đó và bây giờ tôi đang gánh một khoản nợ khá lớn. Nhưng nếu cô muốn nghe về những việc tôi đã làm thì..."

_"Tôi đã làm phiền mọi người nhiều rồi. Rất xin lỗi cô Megumin."

Ngay sau khi nghe đến chữ "Nợ" thì Lorielina lập tức quay lại thái độ nghiêm túc.... Đây có lẽ là điều hiển nhiên nhỉ?

_"Lorielina-dono, cô đã biết ai là kẻ đứng đằng sau vụ này chưa?

_"Er..., thực ra thì....chưa... Chúng tôi đã nghĩ không có bất kỳ ai có thể xả Explosion bừa bãi ở vùng này ngoại trừ Megumin nên..."

_"Này! Nói cho tôi nghe, tại sao cô lại nghĩ đó là tôi mỗi khi có bất kỳ chuyện gì liên quan đến Explosion vậy hả? Tôi thách cô đấy!"

Lúc này tôi chỉ muốn giải thích cho Megumin hiểu ý nghĩa của cụm từ 'gieo nhân nào gặt quả nấy'.

_"Dù có là ai đi chăng nữa thì ít nhất thì chúng ta đã chứng minh mình trong sạch rồi, sẽ càng phiền phức nếu chúng ta cứ bị lôi vào những rắc rối sau này."

_"Đúng rồi đấy, đây chính là hệ quả của một tên điên nào đó trong thị trấn này. Tuy nhiên, hắn ta đã thành công trong việc thu hút sự nghi ngờ vào Megumin, có lẽ hắn ta phải là một pháp sư nào đó rất giỏi sử dụng bộc phá thuật. Có lẽ pháp lực của hắn ta còn mạnh hơn Megumin nữa."

Cái thứ vô dụng và vô tâm đang ngồi trước lò sưởi đó lại đi nói ra mấy câu như vậy....

Part 3

Ngày hôm sau

_"Chúng ta hãy bắt đầu điều tra xem ai có khả năng liên quan đến vụ này. Em sẽ sử dụng trí tuệ đỉnh cao của hồng ma tộc để biết được thủ phạm."

Tôi, một người bình thường bị dựng dậy trước khi bất kỳ một đứa 'không bình thường' nào thức dậy, phải đi theo Megumin để giám sát em ấy. Bây giờ, chúng tôi đi thẳng đến Guild. Nhờ mấy câu vô nghĩa của Aqua mà bây giờ Megumin đã có ác cảm với tên hung thủ và em ấy tuyên bố rằng sẽ tóm được tên đó.

Ban đầu tôi định để em ấy đi một mình nếu em ấy thích chơi trò thám tử đến vậy nhưng tôi phải thay đổi kế hoạch của mình bởi một ai đó.

_"Tôi sẽ đặt niềm tin vào cô Megumin-san! Tôi, phó cảnh sát trưởng của bộ cảnh sát sẽ chống lưng cho cô nên đừng lo về mấy thứ nhỏ nhặt khi đang điều tra nhé."

Đi sau lưng Megumin là phó cảnh sát trưởng Lorielina.

_"Chúng tôi chỉ đang làm điều này một cách đột ngột nên cô không cần phải đi theo chúng tôi đâu."

_"Không được! Cho dù 2 người có là mạo hiểm giả đi chăng nữa, thì cũng không đời nào tôi để một thường dân đi bắt tên điên sử dụng Explosion như thế được. Trực giác thám tử của tôi mách bảo rằng tôi sẽ biết được chân tướng sự việc nếu như đi chung với 2 người. Tôi không đi theo 2 người vì nghi ngờ cô Megumin hay gì cả. Chỉ là tôi có thể sẽ nhận được sự ưu ái của tiểu thư Dustiness..."

Thay vì bịa đặt một lý do nào đó thì Lorielina lại bắn hết những gì cô ấy nghĩ trong đầu ra cho chúng tôi. Nhưng tôi dám cá là cô ta vẫn đang nghi ngờ Megumin. Nếu tôi để Megumin đi với cô cảnh sát này lòng vòng quanh thị trấn, trực giác của tôi mách bảo rằng em ấy sẽ kết thúc ở sau song sắt vào sáng hôm sau. Vì vậy tôi đã đi theo để viện trợ em ấy

_"Tôi nghĩ nó sẽ ổn thôi, hãy bắt đầu với một số câu hỏi nào!"

Chúng tôi đã đứng trước cổng Guild trước khi tôi kịp nhận ra. Tình cờ thay, Darkness đã quyết định điều tra vụ này một mình nên đã rời khỏi nhà vào sáng sớm giống như chúng tôi và người đã thôi thúc Megumin làm chuyện này có vẻ như không có ý định bước ra khỏi cái lò sưởi.

Dù sao thì chắc chắn cô ta cũng vô dụng thôi nên tôi mặc kệ cô ta. Hiện tại vẫn đang khá sớm nên không có quá nhiều người để chúng tôi thẩm vấn. Vì thế chúng tôi liền đi thẳng đến quầy.

_"Xin lỗi cô, chúng tôi có một số câu hỏi dành cho cô liên quan đến vụ xả Explosion diễn ra gần đây."

_"Oh! Chào buổi sáng, Satou Kazuma-san. Các vụ xả Explosion gần đây...eh? Ah!? Cô có phải là phó cảnh sát trưởng? Và cả Megumin-san. "khoan đã... Explosion...Megumin-san... Cảnh sát.... Ah tôi hiểu rồi, tôi biết mọi người đang định hỏi gì rồi. Tôi cũng nghĩ Megumin-san là thủ phạm đó!"

_"Này! Nói cho tôi biết xem cô đang hiểu lầm sang cái gì vậy!? Tôi nghe rồi đấy!"

Megumin lập tức bật lại cô lễ tân, nhưng Lorielina đã nhanh chóng xen vào.

_"Không, tôi hiểu vì sao cô lại nghĩ vậy, nhưng đó không phải thứ chúng tôi muốn hỏi, chúng tôi đã tra khảo cô ấy và ma cụ phát hiện nói dối hoàn toàn không có phản ứng."

_"Thật vậy ư? Nhỡ đâu nó bị hư thì sao?"

_"Không, điều đó là không thể. Ma cụ này là phiên bản mới nhất mà chúng tôi có và nó đã hoạt động bình thường ngày hôm qua. Chúng tôi đã rất bất ngờ khi ai cũng nghĩ vụ án này đã nhìn thấu thủ phạm nhưng nó lại là một câu đố hóc búa đối với phía cảnh sát chúng tôi..."

_"Này! Nếu cô muốn gây sự với tôi thì tôi không ngại đâu! Tôi rất sẵn lòng đấy!"

Mặc kệ Megumin, tôi liền quay lại với lý do ban đầu khiến chúng tôi đến đây.

_"Chúng tôi đến đây để hỏi xem có tổng cộng bao nhiêu người trong thành phố này có thể sử dụng 'ma pháp hệ nổ' trong thị trấn này và có bao nhiêu loại phép hệ nổ?"

_"Có 3 phép gây nổ phổ biến đó là Blast, Detonation, và Explosion. Sức công phá của Blast là khá cao,đủ để làm vỡ một tảng đá và tốn một lượng mana vừa phải. Detonation thì tốn nhiều mana hơn, nó cũng khá mạnh khi có thể đẩy lui bất cứ quái vật vào chỉ với một đòn duy nhất. Những người có đủ điểm kỹ năng để học Blast thông thường sẽ rời thị trấn này sau khi lên được một vài level, và không có mấy ai sử dụng được Detonation ở đất nước này... Thông thường thì những người sử dụng Detonation sẽ được mời đến đây vào các lễ hội lớn để cho màn bắn pháo hoa nhưng thường thì họ cũng chẳng ở đây vào mùa này."

_"Như vậy thì những người còn lại ở thị trấn này có thể sử dụng Explosion chỉ có thể là Megumin-san và cô chủ cửa tiệm ma pháp..."

_"... ... Tôi phải hỏi cô lần cuối! Có thật là cô không làm chuyện này không!?"

_"Cô cần phải hỏi thừa vậy sao? Chẳng phải hôm qua cô đã chứng minh đó không phải là tôi rồi còn gì!?"

Nhìn thấy Megumin đang tức giận với Lorielina, tôi lại chìm vào suy nghĩ. Người duy nhất trong thị trấn này có thể làm điều này ngoài Megumin ra thì còn có Wiz, nhưng tôi không thể tin cô ấy lại làm những việc như thế này.Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ một động cơ nào khiến cho cô ấy phải làm vậy...

......Động cơ?

_"Oh. phải rồi, chính là động cơ! Đây rất có thể là từ một kẻ có mối thù sâu sắc với Megumin và đang cố để khiến em ấy nhận tội! Này Megumin, dạo này em có đi gây sự với ai không thế?"

_"Tất nhiên là không rồi! Em chính là người tử tế nhất trong cả 3 đấy!"

Em ấy lấy đâu ra sự tự tin đó vậy?

Cô lễ tân bỗng rụt rè nói.

_"Umm... thật ra dạo gần đây có một số lời phàn nàn về Megumin-san... Có một lần cô ấy xả Explosion lên một đám Goblin trong khi đang có một party khác đang tấn công chúng. Không những lấy đi điểm kinh nghiệm và công sức của họ cô ấy còn xém chút nữa cho họ về với đất mẹ rồi... Và Explosion cũng đã gây ra biến đổi hệ sinh thái của dòng sông nên làm ơn khuyên cô ấy đừng dùng Explosion để bắt cá nữa... Và còn rất nhiều tố cáo khác như vậy nữa..."

Sau khi nghe cô tiếp tân nói xong, Megumin bịt tai lại và ngoảnh đi hướng khác, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục.

_"Và bởi vì cô là mạo hiểm giả nên đừng có gây sự đánh nhau với một người thường chỉ vì họ trêu chọc tên của cô."

_"Tôi xin lỗi nhưng cô có thể bắt em ấy đi luôn được không?"

_"Vâng, có lẽ đó là cách duy nhất để khiến cô ấy ngừng gây chuyện trong vòng vài ngày tới."

_" khoan đã, tôi có lý do cho những việc đó mà! D-Dù sao thì tôi cũng khá bất ngờ khi có nhiều người thù hằn tôi như vậy đấy! Rất có thể hung thủ là một trong số đó!"

Sau khi nói xong, Megumin đột nhiên túm lấy cổ của một tay mạo hiểm giả cũng đang ở đứng quầy kế chúng tôi.

"N-Này! M-Megumin! Cô đang làm gì thế!? Buông tôi ra!"

_"Oh, anh chính là người đã gây sự với tôi hôm qua, cho nên anh đang bị tình nghi việc có liên quan đến vụ xả Explosion gần đây! Hãy lên phường nói chuyện phải trái nhé.....Ow!"

Sau khi tôi kéo Megumin ra và đẩy em ấy đi chỗ khác, tôi làm điều tương tự với tay mạo hiểm giả kia.

_"Tôi rất xin lỗi vì những gì con bé này đã làm. Tôi có thể hỏi anh một số câu hỏi không? 2 người đã có chuyện gì đó với nhau ngày hôm quá đúng không? Cho tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Tay mạo hiểm giả sờ vào chỗ bị Megumin bóp lúc nãy và chấn tĩnh lại.

_"Thật ra thì cũng không phải là gây sự gì, tôi đang bận đọc tờ thông báo được đính trên bảng thì vô tình va vào cô ấy nên tôi có nói: "Tôi xin lỗi tôi không thấy cô". Sau đó cô ấy bật lên và nói "Anh dám nói tôi lùn đúng không!?" Và sau đó tấn công tôi."

_"Anh đang gây sự đúng không!?"

_"Ow-Ow-Ow! K-Không tôi chỉ vô tình làm vậy bởi các mạo hiểm giả không không thể nhìn xuống".

Có lẽ cách tốt nhất bây giờ là giam em ấy đi.

_"Với lại hôm qua không hề có bất kỳ vụ Explosion nào đúng không? Cho nên người này bị loại khỏi danh sách tình nghi."

_"Cũng đúng... Vậy thì hãy bắt Maribelle, cô ta đã gây sự với tôi khi so sánh cỡ ngực của tôi với cô ta."

_"Anh đã nói là đừng kể tên một người bất kỳ nào đó! Và đó toàn là những người mà em không thích! Em trơ trẽn tới mức nào vậy!?"

Lorielina đang đứng một khoảng cách khá xa với chúng tôi trong khi chúng tôi đang cãi nhau, có vẻ như cô ta đã nhớ ra việc cô ấy là phó cảnh sát trưởng và lấy ra một cuốn sổ tay.

_"Megumin-san, xin hãy nói cho tôi biết tên những người có thể có hiềm khích với cô trước đây. Nếu như có rất nhiều thì tôi có thể nhờ thêm người để thẩm vấn họ."

Nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Lorielina, Megumin bắt đầu tuôn ra một tràng danh sách tên những người em ấy nghĩ rằng là thủ phạm.

_"Có Maribelle mà tôi có nói tới lúc nãy, và ông chủ tiệm tạp hóa mà tôi mặc cả lúc quên mang tiền cho đến khi họ quỳ và khóc với tôi, các chủ cửa hàng vũ khí, tiệm đồ ma thuật, và các mạo hiểm giả khác cũng có thể có ác cảm với tôi nên tôi không thể kể hết ra được."

_"... ... Thực sự có cách nào để em ấy ngồi sau song sắt trong một thời gian không?"

_"Ồ hay lắm. Chúng tôi không phải nhân viên giữ trẻ cho những đứa trẻ không bình thường, nhưng có vẻ như không còn lựa chọn nào khác rồi. Và bây giờ Megumin-san, xin hãy nói tiếp khi chúng ta về đồn nhé__"

_"Này đợi đã! Làm ơn... AH!!"

Megumin đang bị kéo đi bởi Lorielina bỗng hét lên.

_"Em biết ai là thủ phạm rồi! 2 người đi theo em mau lên"

Part 4

Người mà em ấy đang tìm kiếm cuối cùng đang ở trong thư viện của thị trấn. Kể cả khi đang có khá nhiều ghế trống thì cô ấy vẫn chọn chỗ xa nhất ở cái bàn nằm tít ở cuối căn phòng.

_"À há! Vậy ra cậu đang trốn ở đây hả Yunyun, cậu chính là kẻ chủ mưu thật sự!

_"Eh!? M - Megumin? Có chuyện gì vậy!?"

Tất nhiên người mà em ấy đang tìm kiếm đó chính là đối thủ tự xưng của em ấy và là người thuộc hồng ma tộc, YunYun. Sự có mặt của Megumin đã phá đi bầu không khí tĩnh lặng ở thư viện, em ấy tung áo choàng lên và bắt đầu giới thiệu.

_"Tôi tên là Megumin! Là thám tử tìm kiếm sự thật giỏi nhất ở Axel và bây giờ tôi sẽ tiết lộ một sự thật! Đối thủ tự xưng của tôi, Yunyun! chừng nào đôi mắt này còn ánh đỏ, những âm mưu xấu xa của cậu sẽ không bao giờ qua mặt được tớ đâu!"

Yunyun nhanh chóng đứng lên và xin lỗi những người đang ở đó đang nhìn chúng tôi với một ánh mắt khó chịu. Sau đó tôi giải thích tình hình với em ấy.

_"Em thấy đó dạo gần đây đang có những vụ xả Explosion xảy ra liên tiếp những ngày gần đây."

_"Megumin đồ ngốc! Cậu xả chưa đủ lúc còn ở làng sao? và bây giờ cậu phải làm ở Axel tiếp ư? Cậu vẫn chưa học được bài học sau khi gây ra một đống rắc rối ở nhà hả!?"

_"Ah!? Dừng lại! Cậu đang làm gì thế! Buông tớ ra!"

Yunyun túm lấy Megumin và bắt đầu hét lên, đôi mắt đẫm lệ ấy như dao cắt vào tim tôi.

_"Cuối cùng thì YunYun cũng đã thả Megumin ra và quay sang chúng tôi."

_"Em rất xin lỗi! Thường thì Megumin rất thông minh nhưng cậu ấy chỉ không bao giờ nghĩ đến hậu quả trước khi làm việc gì cả. Nhưng cậu ấy chắc chắn không phải kẻ xấu! Em sẽ đi cùng với cậu ấy tới những người mà cậu ấy gây chuyện và xin lỗi họ nên làm ơn hãy nhẹ tay với cậu ấy__"

_"Cả cậu cũng vậy ư!? Tại sao tất cả mọi người lại nghĩ kẻ gây ra là tôi chỉ với một chút thông tin như thế?"

_"Kyaa, đau đấy! buông tớ ra!"

Ngay khi Megumin vừa nắm lấy trán của Yunyun, Lorielina đặt ngón tay lên cằm cô ấy.

_"Đợi đã, cô vừa mới nói gì đó về làng Hồng ma sao? Không lẽ điều tương tự cũng đã xảy ra ở làng hồng ma sao?"

_"V-Vâng, trước đó cậu ấy đã tránh rắc rối bằng cách bịa ra và đổ tội lên một con quỷ nào đó và cậu ấy đã thoát như vậy. Nên em nghĩ cậu ấy cũng sẽ làm điều tương tự ở đây..."

Khoan đã, em ấy vừa mới nói rằng Megumin đã bịa ra và đổ tội lên một con quỷ nào đó ư?Tôi thấy khá là tò mò về quá khứ của Megumin đấy.

***( ° ͜͡ʖ °)**** 

[Các bạn muốn biết thêm thì hãy tìm phần truyện Explosion Spin - off nhé, nó cũng có bản Manga dài 20 chương rồi đấy]

_"N-Này đó là một câu chuyện khác! Không, lần này tớ thật sự không làm! Làm ơn đừng nhìn tớ nhứ thế...Yunyun..."

Bây giờ kể cả Lorielina cũng đang nhìn em ấy với một ánh mắt ngờ vực. Megumin chỉ thẳng vào Yunyun.

_"Cậu hiện tại đang rơi vào diện tình nghi liên quan đến vụ án này, hãy đi theo tớ về đồn cảnh sát mau lên!"

_"Hả! Tại sao!?"

YunYun la lên sau khi nghe thấy những lời buộc tội vô căn cứ của Megumin

_"Tất nhiên là có lý do cho chuyện này rồi. Đầu tiên hãy nói cho tớ biết mối quan hệ của chúng là là gì?"

Yunyun bắt đầu đỏ mặt và bắt đầu nhìn xuống sàn.

_"B-Bạn___?"

_"Đúng thế và cậu cũng chính là đối thủ của tớ có đúng không?

_"Đúng vậy, tớ cũng là đối thủ của cậu nữa! Thế thì sao!?"

Yunyun hét vào mặt Megumin với đôi mắt đẫm lệ.

_"À há! Cậu chịu nhận rồi nhá. Cậu tự nhận mình là đối thủ của tớ, nói theo cách khác, cậu có động cơ để hãm hại đối thủ của mình."

_"EH!?"

Megumin mặc kệ ánh nhìn đầy kinh ngạc của YunYun và tiếp tục

_"Thêm vào đó, cậu lúc nào cũng đứng thứ 2 sau tớ lúc còn ở làng! Bởi vì cậu muốn vượt qua thiên tài ma pháp như tớ, người có khả năng sử dụng Explosion, sẽ chẳng có gì lạ nếu như cậu ấy học một loại ma pháp nổ nào đó."

_"Thể loại suy luận gì thế này!? Vô lý thực sự!"

Megumin tỏ vẻ lạnh lùng với Yunyun kể cả khi em ấy đang bắt đầu khóc.

_"Vậy để tớ hỏi cậu, cậu đã ở đâu khi những vụ xả Explosion diễn ra?"

_"... Tớ, tớ ở một mình..."

Sau khi nghe xong điều đó Megumin nở ra một nụ cười tự tin như thể em ấy đã chiến thắng.

_"À tớ hiểu rồi, vậy là cậu ở một mình. điều này có nghĩa là không có bất kỳ ai làm nhân chứng cho việc cậu đã ở đâu trong lúc nó diễn ra đúng không?"

_"... ... Đ-Đúng... ..."

YunYun do dự đáp lại.

_"Mọi người thấy đó, cậu ấy hoàn toàn có động cơ và không hề có chứng cứ ngoại phạm. Lorielina-san, việc còn lại nhờ cô đấy."

_"Đã vậy thì... xin hãy đi cùng tôi về đồn..."

_"Khoan đã! Nó thực sự không phải là tớ mà! Tớ vô tội!!!!!"

...

...

...

_"Và đó không phải là Yunyun. Có lẽ chúng ta đã sai về vụ trả thù..."

Trên đường quay về từ đồn cảnh sát, Megumin và tôi tiến ra vùng ngoại ô thành phố.

_"Em biết đấy, cô ấy là bạn của em mà, kể cả khi 2 đứa là đối thủ... Anh chỉ lo rằng em ấy sẽ trở nên lạc lối thôi."

_"Anh nghĩ vậy ư? Hầu như tất cả những người thuộc hồng ma tộc mà em biết đều đã bị em làm cho khóc hết nước mắt sau khi dám ganh đua với em."

_"...Ừ thì anh nghĩ rằng rất có khả năng có ai đang đang cố hãm hại em đấy."

Chúng tôi đã rời khỏi thị trấn ngày và bắt đầu tìm kiếm mục tiêu để xả Explosion. Vâng, lý do chúng tôi đi ra ngoài là bởi vì con ngốc này muốn thể hiện khả năng bằng cách làm thói quen hằng ngày ngay sau khi vừa mới thoát khỏi diện tình nghi...

_"Này, anh nghĩ chúng ta nên dừng việc xả Explosion của em đi."

_"Hả? anh đang nói ghì thế? Điều đó làm em cảm thấy như mình đang thua tên thủ phạm thực sự đấy. Không, có lẽ đây là mục tiêu của tên thủ phạm trong suốt thời gian qua! Để ngăn em khỏi việc bắn Explosion...! Nếu vậy thì rất có thể đó là đội xây dựng, những người phải lấp các miệng hố của em lại sau mỗi lần sử dụng nó? Nhưng, không không, bọn họ phải cảm ơn mình vì mình đã cho họ thêm việc để làm chứ... Ah!? Đó cũng có thể là do quân đội quỷ vương!? Sau cùng thì họ cũng sợ sức mạnh của em mà..."

Sau khi nghe mấy thứ ngu ngốc mà Megumin đang lẩm bẩm, tôi không dám tin em ấy là một người có trí tuệ cao.

_"Tới rồi, đủ xa rồi đấy. Hôm nay khá là lạnh nên hãy làm nó ở đây nhanh đi."

_"Ở đây không có nhiều tuyết lắm nhỉ, em nghĩ nếu mình chọn chỗ nào đó có nhiều tuyết hơn thì em chắc chắn rằng nó sẽ đẹp như một bức tranh vậy."

_"... Anh hiểu rồi, vậy là nó giống với cảm giác muốn đi 'tiểu' lên một đám tuyết trắng mỗi khi anh nhìn thấy chúng."

_"Dĩ nhiên là không rồi! Đừng so sánh kỹ năng siêu phàm của một Hồng ma tộc với cái cơ chế tục tĩu của cơ thể anh"

Trong khi làm dịu tinh thần cho Megumi, chúng tôi đi sang bên kia của khu rừng.

_"Nếu em bắn Explosion ở trong rừng thì bang hội của những người tiều phu và của mấy tay thợ săn sẽ nổi cáu đấy. Nên làm nó ở đấy thôi"

_"Tại sao cuộc sống của em lại cay đắng vậy? Em có cần phải tạo thêm kẻ thù mới mỗi ngày không? Em không thể tìm một cách bình yên hơn để sống sao?"

_"Em bước trên con đường của sự tàn phá. Em không quan tâm về lối sống đó. Em làm đây! Hãy xem sức mạnh của ta đây!"

Megumin bắt đầu niệm phép.

_"EXPLOSION!!!"

Một quả cầu lửa bắn ra tại một khoảng trống ở gần khu rừng.Cùng lúc đó,tôi cảm giác như đã nghe thấy một vụ nổ khác ở đâu gần đó.

Part 5

Ngày hôm sau.

_"Như vậy, chúng tôi yêu cầu Megumin-san dừng việc xả Explosion trong thời điểm hiện tại. Cô có thể không phải là thủ phạm nhưng xin hãy kiềm chế bản thân cho đến khi chúng tôi biết được thủ phạm thật sự."

_"Tôi từ chối!"

Lorielina lại một lần nữa đến chỗ chúng tôi để nói chuyện với Megumin. Chúng tôi biết điều này sẽ xảy ra mà, nhưng hôm qua lúc chúng tôi rời khỏi thị trấn, tôi đã nghe thấy một tiếng nổ phát ra gần khu rừng.Từ đó chúng tôi biết rằng tên hung thủ đã bắn phép ngay sau Explosion của Megumin.Tôi đã ở với em ấy hôm qua, nên tôi có thể chứng minh em ấy vô tội, nhưng họ vẫn cấm Megumin xử dụng Explosion cho đến khi vụ việc được giải quyết xong.

_"Cô có thể bảo tôi chết! Nhưng hồng ma tộc là những người tràn đầy mana, chúng tôi sẽ chết nếu như không được xả lượng mana thừa ra hằng ngày dưới dạng phép thuật, mana của tôi sẽ mất kiểm soát và thậm chí có thể phá hủy thị trấn này!

_"Ngưng bắn ra mấy câu nhảm c*t đó đi! Nói vậy thì hồng ma tộc sẽ chết hết khi họ còn nhỏ trước khi có thể học được ma pháp!"

Megumin liền quay sang tôi và định nói gì đó sau khi tôi xen giữa hai người họ__

_"Nhiệm vụ khẩn! Nhiệm vụ khẩn! Tất cả các mạo hiểm giả, làm ơn đến Guild ngay lập tức!"

Dòng thông báo bất ngờ vang khắp thị trấn cắt ngang 2 người họ.

_"Các mạo hiểm giả, cảm ơn vì đã đến đây! Đây là tình hình; một đàn gấu phồng tôm (One - strike bear) vừa mới thức dậy sau giấc ngủ đông và đang tiến đến thị trấn. Có nhiều hơn 10 con và mấy nông trại ở ngoài sẽ không đủ làm thỏa mãn chúng! Như vậy, rất có thể bọn chúng sẽ tiến về hướng thị trấn để kiếm thức ăn. Các mạo hiểm giả xin hãy chuẩn bị trang bị và sẵn sàng ngăn chặn chúng!"

Sau khi chuẩn bị trang bị và đang tiến đến guild, chúng tôi nhìn thấy một nhân viên ở Guild trông rất tuyệt vọng trong việc giải quyết đám mạo hiểm giả trong đó.

Gấu Phồng tôm, nghe đáng sợ như cái tên của nó vậy, nổi tiếng nhờ sức mạnh khủng khiếp từ lòng bàn tay của chúng. Chúng có thể tung ra những cú đánh tàn khốc. Nếu như chúng tôi không may mắn, bọn chúng hoàn toàn có thế đánh bay cả bang hội.

Tại sao lại có cả một đàn lại ở đây vào mùa này?

_"Một đàn Gấu phồng tôm ư? ... làm sao điều này có thể xảy ra được chứ, đây là thị trấn tân thủ cơ mà! Nếu chúng ta solo với bọn chúng thì chắc chắn sẽ có thương vong mất!"

Lorielina đi chung với bọn tôi đến đây liền tỏ ra nhợt nhạt. Các mạo hiểm giả sau khi nghe xong liền quay sang cô ấy và nói,

_"Như cô nói đấy, chắc chắn hi sinh là điều không thể tránh khỏi! Tuy nhiên chiến đấu vì hòa bình của thị trấn này là nhiệm vụ mà tất cả chúng ta đều phải làm!"

_"Đúng thế! đó chính là lý do vì sao chúng ta quyết định trở thành mạo hiểm giả. Khi chúng ta chấp nhận làm công việc này thì chúng ta đã xác định sẽ hi sinh vào một ngày nào đó rồi! Phải không mọi người!?"

_"Là vậy đó thưa cô, cứ để đó cho chúng tôi, chúng ta sẽ cùng uống nếu như vẫn sống sốt trở lại!"

_"Bọn chúng chỉ là mấy con gấu mà thôi, chúng ta phải sợ gì chứ? tôi sẽ không để chúng tiến một bước tới thành phố này!"

Lorielina ngẩng lên nhìn các mạo hiểm giả như thể bọn họ là siêu nhân vậy, và đám mạo hiểm giả đó liếc nhìn vào người bên cạnh tôi một cách tự tin. Vâng, bọn họ đang nhìn Megumin, kể cả khi em ấy còn chẳng mang theo cây trượng nữa.

_"Mọi người có vẻ như đang có tinh thần cao độ nên có lẽ tôi không cần tôi phải làm gì nữa rồi."

_"Eh!?" x10

Sau khi nghe xong những lời đó từ Megumin, điểm sáng trong những thời khắc quan trọng của bang hội, quay mặt đi với họ.

_"Không Không Megumin, đây chính xác là lúc mà cô nên tham gia mà. Chúng tôi có thể chặn được nó lại nhưng nếu không có cô thì chắc chắn sẽ có thương vong đấy..."

_"P-Phải, chính thế đấy! Chúng tôi có thể chặn được bọn chúng nhưng chỉ có cô mới thể cho tất cả bọn chúng nếm mùi đất chỉ với một đòn thôi!"

_"Bọn gấu này thậm chí còn không thể chạm nổi vào người vào người của cô nữa, danh hiệu pháp sư MVP rất phù hợp với cô đấy có phải không?"

_"Megumin-san, đây chính là lúc để cô tỏa sáng! Thêm vào đó tôi cũng muốn nhìn thấy khía cạnh ngầu lòi khác của cô nữa."

Có vẻ như các mạo hiểm giả đang rất trông chờ vào Explosion của Megumin, thứ có thể càn quét bọn gấu chỉ với 1 đòn duy nhất. Thì ra đây chính là lý do bọn họ trông rất tự tin lúc nãy...

_"Đang có rất nhiều mạo hiểm giả ở đây, có vẻ như tôi chẳng giúp được gì nhiều đâu. Này, Kazuma, tôi đang có một nhiệm vụ quan trọng bây giờ đó là giữ cho lửa trong lò sưởi không bị tắt, nên tôi về trước đây. Gặp lại sau khi anh xong việc nhé."

"Eh!?" x10

Aqua rời khỏi Guild bỏ lại những mạo hiểm giả trong sự bất ngờ pha lẫn hoảng loạn. Có vẻ như sau khi đột ngột bị đánh thức,cô ta không còn tâm trí để đi đánh nhau nữa rồi. Tất cả những mạo hiểm giả trông chờ vào phép hồi sinh của Aqua trong trường hợp tệ nhất có thể xảy ra đang rất hoang mang.

_"Ngay từ đầu tôi đã bị nghi ngờ là kẻ gây ra vụ bộc phá thuật xảy ra liên tục gần đây bởi Lorielina-san đây, nên bây giờ tôi đang bị cấm sử dụng Explosion cho đến khi tìm ra thủ phạm. Tôi thực sự rất muốn được xả nó lên một mục tiêu xứng đáng. Đây quả là một điều đáng tiếc. Đúng thế! Thật đáng tiếc.

_"Khoan đã Megumin-san, đây là tình huống khẩn cấp nên tôi sẽ tạm thời gỡ bỏ lệnh cấm Explosion lên cô."

Không nói nên lời trước những ánh mắt của mọi người hướng về phía mình, Lorielina buột miệng nói ra những lời này. Sau đó,Megumin nhún vai một cách cường điệu.

_"Tạm thời thôi ư? Điều này có nghĩa là sau khi tôi đánh cược mạng của mình để đấu với bọn gấu phông tôm này thì tôi sẽ không thể sử dụng Explosion nữa ư? Chỉ nghe thôi cũng đã khiến tôi chẳng còn động lực nữa rồi..."

_"Aaaaaaah! Được rồi! Tôi hiểu rồi! Lệnh cấm Explosion của cô bị đã được gỡ bỏ, nên làm ơn hãy giúp mọi người đi!!!"

Part 6

Ở trên đồng bằng phủ đầy băng tuyết, một đàn gấu bước tới và rú lên, và người đang đối mặt với chúng là một Đại pháp sư đang nắm giữ ma pháp có sức tàn phá kinh khủng nhất.

Tất cả các mạo hiểm giả,trong đó có tôi,đứng sau Megumin quan sát và sẽ lao lên chống chọi lại với bất cứ con gấu nào còn sống sót sau khi ăn Explosion của Megumin. Chúng tôi bắt đầu nhìn vào em ấy như để ra hiệu cho em ấy bắt đầu niệm phép. Trong khi nghe em ấy niệm, tôi chợt nhận ra rằng em ấy có vẻ niệm chậm hơi thường ngày. Như thể em ấy đang làm một buổi trình diễn cho mọi người xem vậy. Sau khi niệm xong, Megumin giơ cao cây trượng một cách phấn khởi và nói.

_"Nếm mùi sức mạnh của ta đây! EXPLOSION!!!!!"

Một tia năng lượng màu đỏ được bắn thẳng vào lũ gấu và nổ tan xác hết bọn chúng. Khi bụi đã tan vào hư vô, tất cả tro tàn còn lại chỉ là một miệng núi lửa lớn mọc ra ngay giữa mặt đất. Các mạo hiểm giả hô hào cổ vũ một Megumin đã cạn kiệt mana.

_"T-Tuyệt vời... Vậy ra đây chính là bộc phá thuật..."

Lorielina là người duy nhất cảm thấy bất ngờ trước cảnh tượng này. Cô ấy đã đi theo chúng tôi để giúp đỡ chúng tôi nếu chúng tôi cần nhưng có vẻ như cô ấy bị mất hồn sau khi chứng kiến cảnh Megumin xả Explosion. Nhìn thấy cô ấy vừa kinh ngạc, vừa kinh hãi, Megumin, người đang được tôi cõng trên lưng hỏi cô ấy với một ánh mắt lấp lánh.

_"Đây chính là bộc phá ma pháp của tôi đó.... Vậy, cô có cảm nghĩ gì về nó? Những vụ xả Explosion kia liệu có được ấn tượng đến thế không?"

Em ấy vừa cười vừa nói trong tình trạng kiệt sức.

Lorielina nhắm mắt lại và lắc đầu cô ấy để lấy lại bình tĩnh.

_"... K-Không. Trong các vụ Explosion liên tiếp gần đây, chưa có một miệng núi lửa nào lớn như vậy được ghi nhận cả Megumin-san..."

Cô ấy quay sang nhìn Megumin thêm một lần nữa.

_"Một lần nữa,xin lỗi cô vì đã nghi ngờ cô trong vụ này. Hãy chấp nhận lời xin lỗi từ tôi."

Nói xong cô ấy một lần nữa cúi xin người xin lỗi.Có vẻ như nó đã hoàn toàn xóa đi những nghi ngờ của cô ấy về Megumin trong suốt thời gian qua, cô ấy đang chú ý hơn đến Megumin.

_"HAHA, cô hiểu được thì tốt rồi. Tôi cảm thấy rất mãn nguyện khi cuối cùng những nghi ngờ về mình đã được xóa đi rồi! cộng thêm nữa là tôi đang cảm thấy rất hưng phấn sau khi xử xong mấy con gấu đó, nên tôi sẽ tha thứ cho cô."

Sau khi nghe những lời này từ Megumin, Lorielina liền nở ra một nụ cười.

_"Tôi, err, Tớ rất xin lỗi vì cũng đã nghi ngờ cậu! có lẽ Megumin sẽ không làm gì ngoại trừ việc kiếm rắc rối. Tớ sẽ mang một chút quà đến chỗ của cậu như là một lời xin lỗi nên..."

_"Haha, nó chỉ là vấn đề cỏn con mà thôi, không cần phải đi xa vậy đâu. Yunyun nè, cậu cũng nên học một chút từ Kazuma đi mà tin tưởng tớ nhiều hơn đi. Và Kazuma..."

Megumin nghe có vẻ khá rụt rè rồi quay sang tôi.

_"Cảm ơn vì đã luôn tin tưởng em suốt thời gian qua nhé."

Em ấy nói nó với một nụ cười mỉm trên khuôn mặt.

_"Cái gì vừa diễn ra ở đây thế này!? Nè Kazuma, chuyện gì đã xảy ra khi tôi vừa mới ra khỏi thị trấn một lát vậy!?

Darkness đang chỉ huy một đạo quân nhỏ đứng ở trên ngọn núi và la lên khi nhìn thấy một miệng núi lửa ở giữa đồng bằng. Mấy người này hẳn là lính từ gia tộc Dustiness.

_"Này, Darkness, cô đã đi đâu vậy chứ? Vừa có một nhiệm vụ khẩn cấp sau khi một đàn gấu phông tôm tỉnh dậy sau giấc ngủ đông. Nếu không có Megumin thì có lẽ nơi này đã bị tàn phá rồi."

_"R-Ra là vậy? Hmm, bọn chúng hẳn đã tỉnh dậy bởi vụ xả Explosion liên tiếp dạo gần đây. Hôm qua cũng có một quả đấy cho nên bọn chúng đã thức giấc bởi tiếng động phát ra từ nó."

Nghĩ lại thì vụ xả Explosion liên tiếp mà chúng tôi đang đi tìm chân tướng gần đây vẫn chưa được giải quyết.

_"Vậy ra đây chính là hậu quả của tên điên kia để lại ư? Em sẽ giải quyết vụ án này ngay ngày mai! Ngày mai mọi người sẽ được nhìn thấy trí tuệ phi thường từ một Hồng ma nhân thiên tài."

Nhìn thấy Megumin bỗng dưng tự đứng lên được trong khi mới lúc nãy đây tôi còn đang cõng, Darkness cười một cách gượng gạo rồi nói.

_"A-Ah..., nếu là về vụ đó thì thủ phạm đã bắt được rồi.

Sau khi nói xong, một người lính liền đi đến và lấy ra một cái túi, bên trông nó là một cây nấm. Anh ta lấy nó và trình ra trước mặt chúng tôi. Nó là một cây nấm đen phủ đầy gai. Tôi có cảm giác đầy nguy hiểm ngay sau khi vừa nhìn thấy nó.

_"Đây gọi là 'nấm mìn'. Nếu chạm vào chúng một lực nhất định, chúng sẽ phát nổ rất khủng khiếp. Chúng mọc khá phổ biến xung quanh các đỉnh núi. Chúng tôi đã phải cử một vài người đến để xử lý chúng đúng cách. Ngoài ra, có vẻ như chúng cũng mọc khá nhiều ở trong rừng. Chúng tôi cũng sẽ xử lý chúng sau."

Sau khi nghe xong, chúng tôi thở dài một tiếng.

_"Vậy là nhưng vụ gần đây là do cây nấm này sao! Tại sao chúng ta lại dính vào đống rắc rồi này ngay từ đầu chứ...?"

_"Thật sao... Em đã bị nghi ngờ bởi rất nhiều người vì chỗ nấm này đấy. Cho phép em sẽ giải quyết lên chúng sau khi chị thu thập đủ bọn chúng lại nhé.

Sau khi nghe những lời của Megumin, Darkness đánh mắt đi chỗ khác.

_"A-Ah... không, Megumin chị định sẽ chăm sóc chúng đúng cách vì thế nên____"

Nhìn thấy phản ứng của Darkness khiến cho tôi không khỏi cảm giác lo lắng.

_"Bọn chúng thường sẽ phát nổ khi có sự hiện diện của một ma thuât cực mạnh."

Sau khi nghe xong Megumin liền nhìn đi hướng khác.

_"... Khoan đã! vậy có nghĩa là nếu như có ai đó xả Explosion ở gần khu rừng nơi tụi nấm này mọc thì...."

_"Chúng sẽ phát nổ."

_"... Và nếu như có ai đó xả Explosion gần ngọn núi...?"

_"Tất nhiên chúng sẽ phát nổ"

....... .......

_"... KH-Khoan Khoan Khoan đã! Không phải vậy đâu đúng...không...?

Megumin bắt đầu toát mồ hôi lạnh và nói lắp...Tôi tự hỏi, chính xác thì em ấy đang nói gì vậy? Lorielina lấy ra từ trong túi một chiếc còng tay. Ngay khi vừa thấy nó, Megumin liền la lên!

_"Từ Từ đã nào, lúc cô nói những lời tốt đẹp về bộc liệt ma pháp của tôi, tôi đã cảm thấy rất vui đấy! Được rồi, cô có thể bắt tôi nếu có chuyện gì tương tự xảy ra trong tương lai! À khoan đã, để tôi nói điều này trước khi cô bắt ai đó thì cô nên có bằng chứng đấy......"

_"Bây giờ cô nói những điều này ra thì làm được gì!? Tôi đúng là một con ngốc khi đã tin tưởng cô đến vậy!"

-END-

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận