KonoSuba Yorimichi
Akatsuki Natsume Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

KonoSuba Yorimichi - God's Blessing on this Wonderful World! Extra

Chương 06: Tướng quỷ là những sinh vật bận rộn!

4 Bình luận - Độ dài: 6,234 từ - Cập nhật:

KonoSuba Yorimichi chapter 6

Trans: Đặng Minh Quân

Editor: Linh Béo

Tướng quỷ là những sinh vật bận rộn!

Part 1

Sau khi đánh bại Vanir, một tên tướng quỷ, chúng tôi đã xóa sạch món nợ và bắt đầu sống một cuộc sống nhàn hạ ở nhà. Megumin và Darkness thường hay thúc giục tôi đi làm, nhưng bọn họ đã đi đâu đó từ rất sớm từ sáng nay.

Tôi đang nằm trước lò sưởi và nhìm chăm chú vào đống lửa đang bập bùng...

_"Cậu biết không Kazuma, Tôi nghĩ mọi người trong thị trấn này thường không cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Tôi nghĩ chúng ta nên cảnh báo cho họ biết rằng thị trấn này đang nguy hiểm đến mức nào đi."

_"Aqua, chỗ tôi nằm đang rất chật nên đừng có rướn thêm nữa. Hôm nay là lượt của tôi ngồi ở đây!"

_"Vị nữ thần thông minh và tao nhã này đang run lên vì lạnh đó cậu biết không? Nằm dịch sang trái một tí đi tên NEET kia."

Tôi đang độc quyền chiếm lấy vị trí ở trước lò sưởi, Aqua bỗng nhìn tôi tỏ vẻ nghiêm trọng.

_"Kazuma nè, hiện tại đang có đến 2 tên tướng quỷ xuất hiện trong thị trấn này đấy."

_"Cô đang nói đến Wiz và cựu quỷ tướng Vanir ư? Bọn họ thì sao?

Aqua ném một thanh gỗ vào lò sưởi và thở ra một hơi bực dọc.

_"Mấy câu nói như thế chính là lý do mà cậu cứ chết đi sống lại đấy. Nó đã xảy ra bao nhiêu lần rồi? Gì chứ, đừng nói với tôi là cậu cảm thấy vui mỗi khi chết để có thể gặp Eris nhé?"

Đúng là tôi đã chết rất nhiều lần rồi... Nhưng khi nghe cô ta nói thế bỗng làm tôi sôi máu.

_"Tôi không chết bởi vì tôi thích thế! Cô lôi đâu ra suy nghĩ đấy vậy?"

Aqua ưỡn ngực lên như thể cô ấy đang đợi những lời này vậy.

_"Là quản chế! Chúng ta nên theo dõi Vanir! Cậu không nghĩ nó rất khả nghi khi đến cả một tên quỷ còn nổi tiếng hơn tôi, người đã sống ở thị trấn này khá lâu rồi sao? Tôi nghe nói gần đây hắn ta rất nổi tiếng với mấy đứa trẻ."

_Chẳng phải đấy là do cái mặt nạ của hắn trông khá ngầu sao? Bọn trẻ thường khá thích mặt nạ mà?"

Sau đó, Aqua nhẹ nhàng lắc đầu.

_"Tôi cũng đã nghĩ như vậy, cho nên tôi đã làm mặt nạ giống hệt Orge chúa, nhưng bọn trẻ lại ném đá vào tôi ngay khi vừa nhìn thấy nó."

_"Đừng có than với tôi khi bọn trẻ không thích cái mặt nạ đó của cô.... Vậy chính xác thì cô định làm gì? Kể cả khi hắn ta đang định làm chuyện gì mờ ám, tôi cũng chẳng muốn dính dáng tới vào đâu. Hắn ta thực sự rất mạnh nếu hắn nghiêm túc đấy. Tôi sẽ chết với chỉ một đòn 'Vanir-Style Death ray' hay thứ gì đó đại loại vậy."

Aqua trả lời tôi với một nụ cười tự tin.

_"Oh, cậu thật là ngốc đó Kazuma. Đó chính là lý do vì sao tôi ở đây. Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Tôi là một nữ thần, và là kẻ thù tự nhiên của cái ác. Chỉ cần tôi tìm thấy bằng chứng về việc hành ác của hắn ta, tôi có thể tấn công hắn ngay lập tức mà không bị cảnh sát can thiệp!

_"Cô sẽ không tấn công hắn đâu đúng không?"

Lờ đi câu hỏi của tôi, Aqua đột nhiên đứng dậy.

_"... Trong đây vẫn lạnh quá! Có lẽ chúng ta nên đốt thêm củi đi..."

_"Ở ngoài trời vẫn còn lạnh lắm đấy. Sao cô không đợi đến khi ấm hơn đi rồi hẵng làm?"

Aqua ngồi ra sau tôi và nhìn đám lửa cháy bùng trong lò sưởi...

Part 2

_"Explosion!!"

Một tiếng nổ lớn vang lên khắp cánh đồng ở gần Axel và Megumin gục xuống đất với gương mặt đầy mãn nguyện.

_"Haaah~... Em nghĩ Explosion ngày hôm nay xứng đáng nhận được ít nhất là 90 điểm. Nhìn vào mấy mảnh vụn vừa bị thổi bay đang rơi xuống kìa. Em không biết phải diễn tả nó như thế nào nữa, nó giống như em đang nhìn thấy cầu vồng hiện ra sau cơn mưa rào vậy. Thật là một khoảnh khắc hiếm có của một vẻ đẹp mong manh"

Megumin đang lẩm bẩm với tôi.

_"Ừ ừ, nó rất đẹp. Explosion hôm nay đáng nhận được nhiều điểm đấy. Được rồi, anh sẽ cõng em lên nên quay sang phía này nào."

Megumin nghe tôi quay lại và tôi chợt nghĩ mình nên tìm một cách tốt hơn để cõng em ấy.

_"...Này, sao thế? Trông anh như thể đang nghĩ điều gì đó phức tạp lắm vậy? Nào, mau nhấc em lên đi!"

_"Không, anh chỉ đang nghĩ xem có cách nào để vác em về dễ hơn hay không thôi. Có lẽ anh nên hỏi đội xây dựng để mượn xe cút kít của họ hay đại loại vậy. Không, Khoan đã, nó sẽ mất thăng bằng, hay là mình tạo ra cái xe đẩy em bé hay thứ gì đó như vậy nhỉ....?"

_"Này, đừng nói mấy thứ đáng sợ như thế đi! Xe đẩy em bé là thứ gì!? Nó nghe không hay một xíu nào!"

Megumin giận dữ phản đối, nhưng đây có vẻ như là một ý tưởng khá hay cho nên tôi mặc kệ em ấy. Đúng vậy, có lẽ tôi nên làm một cái. Tôi sẽ khiến cho nó đủ vững chãi để tôi có thể tông vào bất kỳ con quái nào nếu chúng dám cản đường tôi trong khi đang cố định Megumin ở trong đó. Nó có thể sẽ trở thành một vũ khí tuyệt vời để phòng thân...

_"Kazuma, anh cứ im lặng như thế chỉ làm em cảm thấy khó chịu hơn thôi! Thôi nào, cõng em lên đi, cảm giác ấy cũng đâu có tệ lắm đâu đúng không? Anh sẽ được chạm trực tiếp vào cơ thể của một thiếu nữ đấy!"

_"Ừ thì cũng đúng, nhưng thân thể của em phẳng quá. Nếu phải cõng thì anh sẽ chọn cõng một cô gái có đường cong hơn em cơ."

_"Anh dám!"

Trong khi tôi và Megumin đang cãi nhau thì...

_"Fuahahahaha! Cậu có vẻ đang gặp một chút rắc rối đấy, chàng trai trẻ. Mặc dù đang nói thế nhưng trong lòng cậu vẫn thầm mong chờ được cõng cô bé đó về nhà!"

_"Ngươi từ đâu ra thế!? Ngươi đang nói gì vậy!? A-Ai mà thầm mong chờ chuyện đó chứ!?"

Tôi không biết hắn chui ra từ đâu, nhưng Vanir bỗng xuất hiện và cười vang lên.

Hắn ta không theo dõi chúng tôi đâu chứ?

_"Đừng bận tâm quá, không có gì sai khi cậu thật lòng với chính mình đâu. Dù sao thì ta đang ở đây để tận hưởng những cảm xúc tiêu cực phát ra từ sự xấu hổ của cậu thôi."

...Có lẽ tôi sẽ giúp Aqua xử tên này sau.

_"Em không biết là hai người đang nói về cái gì, nhưng anh có thể nhấc em lên không? Nằm dưới đất như này khá lạnh đấy..."

Megumin giơ cánh tay lên khi đang nói thế.

_"Thôi được rồi, anh sẽ cõng em hôm nay, rồi để mai anh sẽ dùng xe đẩy vậy. Anh không quá tận hưởng việc cõng em hàng ngày đâu."

_"Em không muốn bị anh đẩy đi như thể em là một cái vali đâu... Vanir, gì vậy? Khoan đã, ngươi đang cầm cái gì trên tay thế?"

Như những gì Megumin nói, Vanir lấy ra một thứ gì đó trên tay.

_"Đây chính là lý do mà ta đến đây để gặp cậu đấy. Cõng cô ấy trên lưng có vẻ khá mệt, nhưng cậu vẫn muốn được tiếp xúc cơ thể với một cô gái mới lớn đúng không? Ta mang đến đây một sản phẩm rất phù hợp với nhu cầu của cậu. Cậu nghĩ sao?"

_"Này, đừng có nói mấy câu như vậy. Cứ mỗi lần ngươi mang cho ta mấy món hàng như vậy là kiểu gì ta cũng bị soi mói với ánh mắt khinh bỉ từ họ... Vậy nó là cái chi rứa?

Vanir lấy ra thứ gì đó như dây đeo từ trong tay hắn.

_"Nó là cái địu em bé?"

_"Kazuma, đừng có mua nó! Em không muốn bị địu ở tuổi này đâu! Anh dùng xe đẩy cũng được!... Anh mở ví ra làm gì thế!? Kazuma? Kazuma!?"

Part 3

Kể từ lúc tôi mua món hàng tiện lợi đó từ Vanir, Megumin đã không nói chuyện với tôi được 3 ngày rồi.

_"ーHắn ta đây rồi, Nhìn kìa Kazuma, hắn ta định hãm hại một cô gái đấy!"

_"Đó chỉ là mấy bà nội trợ thôi. Và ý cô hãm hại là sao chứ? Họ chỉ đang nói chuyện thôi mà? Đó đâu phải là một tội ác hay gì đâu?"

Bây giờ tôi đang theo dõi Vanir cùng với Aqua.Đó chính là lý do vì sao chúng tôi đang đứng ở đây. Đã có một số chuyện xảy ra khiến cho nhiệm vụ của chúng tôi bị rời lại trong vài ngày.Megumin đã đi cùng với Darkness để làm công việc thường ngày, cho nên người duy nhất còn ở lại để chơi trò này với Aqua là tôi.

Aqua quay sang và nói.

_"Oh, Kazuma, cậu thật là ngốc. Hắn ta đang sử dụng mấy trò của loài quỷ để lừa họ bằng những lời nói ngọt ngào và sau khi họ mất cảnh giác, hắn ta sẽ tẩy não họ hay gì đó."

_"Đó chính xác là những gì mà tín đồ của cô hay làm đấy."

Một nhóm phụ nữ trung niên đang tụ họp lại để nói chuyện với nhau và có vẻ như Vanir đang rất hợp với bọn họ, trông hắn khá hòa đồng và thỉnh thoảng còn cười phá lên.

Từ những gì tôi nhìn thấy thì hắn ta còn hòa hợp với thị trấn này hơn cả Aqua nữa.

_"Này, Kazuma, có gì đó lạ lắm. Cô bán rau ở đằng kia đang cười nhiều quá. Cứ mỗi lần tôi đến của hàng của cô ấy là cô ấy lại nhìn tôi bằng một ánh nhìn khinh bỉ"

_"Đó là vì cô lúc nào cũng mặc cả với giá thấp nhất! Oh, hình như hắn đang đi đâu kìa?"

Sau khi tán gẫu được một lúc, Vanir chào tạm biệt mấy bà nội trợ và đi thẳng đến phố mua sắm.

chúng tôi đang bám theo sau hắn ー

_"ーXin hãy xem đây, đây là một búp bê Vanir kỳ diệu! Nếu bạn bỏ nó ở trong phòng thì các bạn sẽ không còn phải sợ hãi trước các hồn ma nữa! Nếu mua nó bây giờ, thì tôi sẽ khuyến mãi cho mắt nó phát sáng vào ban đêm!

Vanir làm một gian hàng ở ngay giữa phố và mọi người bắt đầu để ý đến hắn. Hắn ta đặt mấy con búp bê trông giống với mấy con chúng tôi từng phải chiến đấu trên gian hàng.

_"...Uhm, nó có thật sự đuổi được hồn ma không?"

Một cô gái trẻ trông khá tò mò đi đến gian hàng.

_"Chúng hoạt động còn tốt hơn mấy cái lá bùa ngớ ngẩn được bán ở nhà thờ Eris nữa cơ. Nhưng nếu cô để nó ở cửa sổ thì coi chừng nó sẽ bị lấy mất bởi mấy con quỷ nhỏ đấy."

_"Tôi sẽ lấy nó! Aaah, với món này thì mỗi tối tôi sẽ được ngủ ngon rồi! Bà mẹ kế phiền phức của tôi vẫn hiện hồn vào ban đêm sau khi bà ta qua đời! Mỗi đêm bà ta thường hay tạo ra mấy âm thanh trên đầu giường của tôi! Tôi sẽ cho bà ta biết thế nào là lễ độ!"

Aqua và tôi đang quan sát cô gái đang nói mấy đó trong khi đang nấp đằng sau cái biển hiệu từ một khoảng cách khá xa.

_"... Cô gái đó có vẻ như đang gặp rắc rối với hồn ma kìa. Chẳng phải đó là công việc của cô sao? Tại sao lại đang có một con quỷ làm việc đó thay cô vậy?"

_"Cậu đang nói gì thế? Có lý do đằng sau chuyện đó cả đấy. Bà mẹ kế đó muốn xin lỗi cô ấy vì những việc đã làm khi còn sống. Đó chính là lý do bà ta nhảy 'điệu nhảy xin lỗi' vào mỗi đêm. Tôi định thanh tẩy bà ta khi mới gặp lần đầu nhưng tôi đã dừng lại sau khi hiểu ra cậu chuyện đằng sau nó."

Tôi thấy hồn ma này chỉ muốn bám lấy cô ấy thôi.

_"Dù sao thì tôi cảm thấy khá bất ngờ khi một thứ như thế lại có thể bán được đấy. Có lẽ tôi cũng sẽ làm búp bê Aqua thôi. Với sức mạnh của nữ thần nước, tôi sẽ khiến cho chúng tự tạo ra nước sạch mỗi buổi sáng. Cậu có nghĩ bọn trẻ sẽ thích chúng không?"

_"Bọn trẻ thường hay ôm búp bê để đi ngủ và chúng sẽ rất bất ngờ khi tỉnh dậy đấy. Bọn chúng sẽ bị hiểu nhầm là đã đái ra quần và bị bố mẹ chúng la đấy."

Trong lúc chúng tôi đang nói thì mấy con búp bê của hắn đã cháy hàng từ lúc nào, không còn lấy một con nào còn lại trên sạp của hắn nữa.

Sau khi dẹp tiệm, Vanir đứng lên và bước đi một cách thung dung.

Aqua và tôi nhanh chóng bám theo.

...

Vanir bỗng dừng lại, đầu của hắn quay ngắt 180 độ về phía sau và nhìn thẳng vào chúng tôi.

...

...

_"Đáng sợ quá! Tôi xin lỗi vì đã bám theo anh, nhưng anh không thể báo trước cho chúng tôi bằng cách nào bớt đáng sợ hơn sao?!"

_"Đúng rồi đấy! Kể cả đứa nhóc đi ngang qua cũng bắt đầu khóc thét lên rồi kìa! Ngươi nên xin lỗi ta và đứa trẻ đó đi! Không phải là ta sợ hãi hay gì cả nhưng ngươi vẫn nên xin lỗi ta đi! Ta thật sự không sợ đâu!"

Khi đang trong quá trình theo dõi Vanir, chúng tôi cuối cùng cũng bị hắn phát hiện ra.

_"Ngay từ ban đầu là do các người theo dõi ta mà, làm sao mà các ngươi trở nên vô lý thế? Con nhỏ nữ thần và tên nhóc hèn nhát kia. Các người có vấn đề gì với ta hả?

_"Errr, thì là ta cảm thấy hơi lo lắng khi thấy ngươi đang ngày càng hòa hợp với thị trấn này..."

_"Bon ta bám theo là để không cho ngươi làm chuyện ác độc thôi!"

Aqua ngay lập tức bắn ra mấy câu đó trong khi tôi đang nghĩ ra thứ gì để nói.

_"Nếu dám nói một con quỷ như ta mà không làm chuyện gì độc ác thì nó sẽ động tới lòng tự trọng của ta. Nhưng đừng lo, ta có chuyện cần làm ở thành phố này cho nên ta sẽ không làm chuyện gì sai trái đâu. Nhờ ơn của con chủ tiệm bất tài mà tài chính của ta đang trở nên eo hẹp trong tháng này. Một số công việc làm thêm sẽ rất cần thiết, bằng không thì cửa tiệm đó có lẽ đã đến ngày tàn rồi."

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy một tướng quỷ đang tìm cách để kiếm tiền trả nợ, nhưng đang có một tên ngay trước mặt tôi đây.

_"Chỉ có mấy thằng ngu mới đi tin lời một con quỷ. Nếu như ngươi không làm chuyện gì mờ ám thì chắc bọn ta bám theo ngươi cũng chẳng sao đâu nhỉ?"

Mặt của Vanir nhăn lại sau khi nghe mấy lời đó từ Aqua.

_"Việc ngươi bám theo ta khiến ta cảm thấy chuyện không hay sắp xảy ra... Nhưng được thôi, nếu như ngươi không cản đường ta thì ngươi muốn làm gì cũng được."

Nói xong hắn ta vẫy tay và bỏ đi

...

_"Chào mừng chào mừng! Chúng tôi có khoai tây tươi đây! Những củ khoai tây nhảy múa! Những củ khoai tây tươi và đầy sức sống này vừa được đào lên sáng nay!"

_"Món phụ cho bữa tối nên là những củ cà rốt hourai chứa đầy chất dinh dưỡng này! Bạn có thể chiến đấu với chúng, ăn chúng hoặc ngủ với chúng! Hay bạn muốn những củ cà rốt haurai nhưng trông sexy hơn này?"

Cái quái gì đang diễn ra thế này?

Bây giờ Vanir và Aqua đang quản lý cửa hàng rau củ và đang cố chào hàng.

_"Này con bé mặc cả kia! Đừng có xen vào công việc của ta nữa! Số tiền ta nhận được nhiều hay ít là từ mấy củ cà rốt này đấy. Ta không hiểu tại sao cô lại chấp nhận một công việc làm thêm, nhưng đi chỗ khác mà chơi đi!"

_"Này! Đừng có gọi ta là con bé mặc cả. Nghe như thể ta là một món hàng vậy! Ta không biết tại sao nhưng khi nhìn ngươi chào hàng khiến cho ta nhớ tới quãng thời gian ta còn đi làm thêm. Và vì một lý do nào đó khiến cho ta không muốn thua ngươi..."

Một phần là vì cô ấy quen với chủ cửa hàng, và khi thấy Vanir đang chăn chỉ làm việc, Aqua cứ càu nhàu về việc này và bây giờ cô ấy ta đang làm cùng một công việc kế bên một con quỷ.

_"Đừng có xen vào việc làm ăn của ta vì lòng tự trọng của cô!... Oh, anh gì ơi! Tôi có thể nhìn thấy sự mệt mỏi toát ra từ anh! Nhưng nếu anh mua mấy củ cà rốt này, anh sẽ được ban thêm may mắn đấy. Thí dụ như anh bỏ nó vào trong túi, nó sẽ nhảy ra để làm mồi nhử trong khi anh đang gặp khó khăn trong một trận chiến với quái vật nào đó!"

_"Nếu vậy thì tôi khuyên anh nên mua một củ khoai tây của tôi đi! Khoai tây có sức tấn công cao, nên nếu anh dùng chúng đúng cách, chúng sẽ phục vụ anh như một tiên phong, chứ không chỉ là mồi nhử!"

Nếu mấy người đang bán rau củ thì hãy bán nó như một nguyên liệu đi.... Một lần nữa, tôi lại nghĩ đến sự kỳ lạ của thế giới này.

_"Có vẻ như ta đã bán được nhiều hơn rồi. Đúng như ta dự đoán. Đây chính là thứ mà họ gọi là quả báo đấy!"

_"Nhưng ta kiếm được nhiều tiền hơn, cà rốt Hourai có hương vị thơm ngon, giá cả phải chăng, và sức tấn công vượt trội hơn hẳn khoai tây!"

Tôi thực sự muốn hỏi họ tại sao lại đi so sánh sức tấn công của rau củ vậy? Nhưng có vẻ như chủ cửa hàng không quan tâm lắm và mặc kệ việc bọn họ đang đối đấu với nhau.

_"Ôi dồi ôi, hai người làm tốt lắm. Hai người có muốn làm ở đây luôn không? Trở thành người bán hàng chắc chắn là định mệnh của 2 người rồi! Tôi chắc chắn về điều đó!"

Bọn họ là nữ thần và ác quỷ mà...

_"Tôi rất cảm kích vì lời mời của cô, nhưng tôi vẫn có việc cần phải làm. Làm ở đây thường xuyên nghe có vẻ hợp lý nhưng...."

_"Hmm, cá nhân tôi không phiền khi theo đuổi nghệ thuật bán hàng đâu, nhưng sẽ có hàng tỉ tín đồ của Axis trên khắp thế giới khóc thương nếu tôi làm như vậy mất...."

Tại sao 2 người nghe có vẻ lưỡng lự thế?

Part 4

Sáng hôm sau.

_"Chết tiệt! Tên quỷ đó giả vờ làm hành động tốt! Tôi thậm chí còn chẳng thấy cái mặt nạ của hắn xê dịch dù chút nào."

Aqua nói thế khi đang nằm dài trên ghế sofa với biểu cảm chua chát trên khuôn mặt.

Hôm qua Aqua đã khá vui khi làm công việc ở cửa hàng, và cô ta đã tiếp tục làm việc ở đó cho đến khi nhận ra đã hết một ngày.

_"Tôi nghĩ cô đang làm quá lên thôi. Hắn ta có lẽ đang có một khoản thời gian khó khăn, nhưng có lẽ hắn sẽ không làm hại ai đâu. Thế hôm nay cô có bám theo hắn không?"

_"Là vậy sao? Nếu tôi thanh tẩy hắn trước khi hắn làm điều gì, mọi người sẽ nghĩ tôi là kẻ xấu mất. Tôi nghĩ tôi sẽ ngưng điều tra hắn trong hôm nay. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ hôm qua, và nghỉ ngơi là điều rất quan trọng đấy."

Tôi muốn nói cho cô ta về việc cô ta dành hẳn một ngày để nghỉ dù chỉ mới làm được nửa ngày hôm qua. Nhưng ít ra cô ta không làm gì kỳ cục hôm qua nên tôi cũng mặc kệ.

Tôi ném một khúc củi vào lò sưởi và bắt đầu vùi đống khoai tây cô ta được nhận thêm từ công việc hôm qua vào đống tro để nướng chúng. Sẽ tốt hơn nếu tôi gói chúng trong giấy bạc nhưng ở thế giới này không tồn tại thứ như thế.

Khi mùi của khoai tây nướng lan ra khắp phòng, Aqua liền đi vào bếp và lấy một chút bơ và nước tương. Bất ngờ thay, Megumin người đã tránh mặt tôi sau khi tôi mua cái địu em bé từ Vanir vài ngày trước, bỗng đi đến ngồi kế bên tôi.

Coi trọng thức ăn hơn lòng tự trọng của mình, em ấy cúi xuống đống lửa và kiên nhẫn đợi khoai tây chín xong. Thật đúng là một người đơn giản...

Khi tôi vừa lấy một củ khoai tây ra từ đống tro, Darkness bước xuống dưới và đi đến lò sưởi.

_"Thật hiếm thấy khi cô là người dậy trễ nhất đấy. Khoai tây sắp xong rồi. Cô muốn ăn không?"

Đang dụi mắt, Darkness gật đầu một cái và nói.

_"Cho tôi một củ nhé. Xin lỗi, tôi dậy trễ vì vụ án bí ẩn tôi đang điều tra."

.... Vụ án bí ẩn?

_"Cậu thấy đấy, gần đây những mạo hiểm giả đang sống trọ gần đây hay phàn nàn rằng họ bị làm phiền bởi ác mộng mỗi đêm."

Trong khi đang phết bơ lên củ khoai, tôi tự đặt câu hỏi trong đầu mình.

_"Ác mộng có thể xảy ra với bất kỳ ai mà. Tại sao nó là trở thành một vụ án?

Darkness không hiểu sao trông hơi xấu hổ, nhưng cô ấy trả lời.

_"Tôi cũng đã nghĩ như thế.... Nhưng những tiếng gào thét liên tục phát ra từ phòng của họ. Và khi chủ nhà trọ đến xem thì tất cả bọn họ nó rằng mình đã gặp ác mộng... Nó xảy ra thường xuyên đến nỗi chủ nhà trọ đã nghĩ nó được thực hiện bởi một con quái vật nào đó, và chúng tôi đã bắt đầu điều tra nó gần đây."

Megumin đang thổi mạnh vào củ khoai và nói.

_"Nói đến ác mộng thì có một con quái vật tên là Nightmare có hình dạng của một con ngựa đen. Nhưng một con quái vật như thế thì không thể nào ở trong thị trấn này mà không bị mọi người chú ý được..."

Cũng đúng, nếu có một con ngựa đen đi lòng vòng vào ban đêm thì hẳn là mọi người đã phải để ý rồi. Sau đó Aqua đấm vào lòng bàn tay và nói.

_"Này Kazuma, đây hẳn phải là một cơ hội được ban cho việc tốt của tôi rồi!"

Cô ta nói thế trong khi đang có một giọt nước tương chảy xuống cằm.

_"Gì chứ? Thức ăn sẽ ngon hơn khi cô được nghe kể về bất hạnh của người khác sao? Nếu cô cứ nói mấy thứ như thế thì coi chừng bị ăn quả báo đấy."

_"Không phải thế,tên NEET chết tiệt. Ai mà dám trừng phạt tôi chứ? Dù sao thì cậu có nhớ tên quỷ đó đã bán mấy con búp bê kỳ dị đúng không?"

Aqua đang nói đến mấy con búp bê đuổi ma và Vanir bán ngày hôm qua.

_"Bùa hộ mệnh! Tôi sẽ bán bùa hộ mệnh của giáo phái Axis! Nightmare là một con quỷ cấp thấp mà sẽ ban tặng ác mộng cho những kẻ nó gặp để ăn những cảm xúc tiêu cực từ họ. Tôi mà nghiêm túc thì một con quỷ cấp thấp đừng hòng đến gần mấy lá bùa hộ mệnh do tôi làm! Tôi sẽ có thể kiếm thêm thu nhập, và sự uy tín của giáo phái Axis sẽ đi lên, và sẽ không ai gặp ác mộng nữa! Đúng là một mũi tên trúng hai mục đích mà!"

Lần đầu tiên Aqua thật sự đưa ra một kế hoạch đàng hoàng, và chúng tôi nhìn cô ta với ánh mắt nghi ngờ.

_"Có chuyện gì thế Aqua? Bộ cô chơi đồ để kích thích não hay chất gì đó vào bơ à?

_"Cậu sẽ nhận lấy quả báo nếu cậu còn nói mấy câu như thế đấy! Lâu lâu tôi cũng có thể đưa ra những ý tưởng hay chứ!"

Vậy là cô ta vẫn nhận thức được bản thân.

_"Hmm, nếu đã vậy thì tôi cũng sẽ giúp cô. Kỹ năng của Linh mục rất đáng tin cậy, nếu cô không làm gì bậy bạ thì những lá bùa của cô sẽ rất có tác dụng đấy."

_"Nè Darkness, ý cô là sao?

_"Nếu không tính những thứ khác thì kỹ năng của chị rất hữu ích khi trong giao tranh đấy. Nếu em phụ được gì thì cứ nhờ em nhé."

_"Megumin... Em vừa mới nói 'Nếu không tính những thứ khác' là sao?"

Do đó, theo yêu cầu giải quyết vụ án bí ẩn, chúng tôi bắt đầu sản xuất bùa hộ mệnh mang nhãn hiệu Axis ở thị trấn...

Part 5

_"Hmm, chúng không bán được."

Aqua đang bày một gian hàng ở một góc trong Guild. Aqua đang cằn nhằn với nhân viên trong Guild. Aqua đã phải rất năn nỉ họ để có thể mở hàng trong này nhưng...

_"Một tấm bùa có khả năng đẩy lùi ma quỷ cũng đâu phải là quá tệ đâu. Tôi đã nghe nói rằng chỉ có đàn ông bị dính ác mộng, nhưng sao bọn họ quyết không mua chúng nhỉ?"

Darkness bỏ tay lên cằm và suy nghĩ.

_"Bọn họ là mạo hiểm giả chị biết đấy. Có lẽ bọn họ chỉ quá xấu hổ để thừa nhận rằng mình sợ bọn ma quỷ nên họ không muốn mua nó."

Megumin nói.

_"... Nè Aqua, tấm bùa này đẩy lùi ma quỷ vậy có nghĩa là nó sẽ đẩy lùi cả Succubus luôn đúng không?"

_"Tất nhiên rồi! Không đời nào một con quỷ cấp thấp như succubus lại có thể vượt qua rào chắn do tôi tạo ra! Nếu nói như vậy thì cậu cũng đã từng bị tấn công bởi succubus hay gì? Bộ nó để lại vết sẹo trên người cậu hả? Oh, cậu thật là vô vọng mà. Tôi sẽ tặng cậu một cái nên..."

_"Tôi không cần nó."

Tôi ngay lập tức từ chối.

_"Gì chứ? Tôi đang tặng cậu một lá bùa hộ mệnh miễn phí đấy? Thành tâm mà nhận nó đi!"

_"Tôi không cần nó."

Tôi đẩy cô ta ra. Và bây giờ tôi đã biết tại sao chúng không bán được rồi. Nếu như giữ trong người lá bùa xua đuổi ma quỷ thì sẽ không nhận được dịch vụ succubus. Thật ra thì chỉ cần có chúng bên người thôi đã bị bọn họ dè chừng rồi.

Sau đó...

_"Yo, Kazuma. Chú đang làm gì thế?"

Người vừa gọi tôi là Dust và Keith, tên mạo hiểm giả trở nên nổi tiếng nhờ phạm tội ở thị trấn này.

_"Chúng tôi đang bán bùa đẩy lùi ma quỷ. Thật ra thì chúng tôi vẫn chưa bán được cái nào."

2 người bọn họ cười như thể đã lường trước kết quả. Lúc đó, tôi để ý 2 người bọn họ đang giữ mấy tấm vé trên tay một cách cẩn thận.

_"Này, 2 người đang cầm gì thế? Nó giống như tấm vé cửa hàng đó hay đưa, nhưng màu hơi khác thì phải."

Dust và Keith cười rồi kéo tôi ra khỏi 3 người kia.

_"...? Chuyện gì thế?"

Tôi đi đến và hỏi, và Dust dí lại gần tai tôi.

_"Cửa hàng vừa mới bắt đầu một dịch vụ mới. Đây là vé thử của dịch vụ đó. Nếu cậu đi đến đó bây giờ, cậu có thể nhận được dịch vụ này miễn phí đó."

....Thật sao?

Tôi bỗng hốt hoảng vì tôi sợ rằng mất tấm vé đó sẽ bị phát hết nếu tôi không đến đó ngay bây giờ. Rồi Keith lại gần tôi và nói.

_"Và có một tấm vé chiến thắng trong số những tấm vé đó nữa."

...Gì chứ?

_"Ý cậu chiến thắng là sao? Nó là giấc mơ như thế nào? Những giấc mơ đó là gì mà còn tuyệt vời hơn những giấc mơ mà chúng ta tự tạo ra chứ..."

Tôi bắt đầu suy nghĩ xem giấc mơ đó sẽ là gì, Dust và Keith tỏ thái độ nghiêm túc và nói.

_"Chúng ta đang nói về Succubus đó, nên có thể nó sẽ không phải là một giấc mơ thì sao?

Tôi ngay lập tức bỏ mọi người lại và phi như điên tới cửa hàng đó.

Part 6

Sau khi trở lại với hàng tá các câu hỏi mà Aqua và những tên kia đưa ra, tôi nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ và bỏ đi ra ngoài.

_"Nó sẽ ổn thôi, Mình rất may mắn. Không đời nào mà mình lại không thắng cả"

Tôi đã nói với bọn họ rằng tôi sẽ đi uống với Dust và những người khác và nhanh chóng tìm một phòng trọ. Tôi liền đánh răng và đi tắm. Tôi thậm chí còn cẩn thận chùi rửa phần bên dưới để đề phòng, nên sẽ ổn thôi. Giờ cũng đã khá trễ rồi và quán rượu cũng đã đóng cửa.

_"Cô ấy là dân chuyên mà, nên sẽ ổn thôi cho dù nó là lần đầu của mình. Cô ấy sẽ không cười mình đâu... sẽ ổn thôi! Nhất định sẽ ổn thôi!"

Sau khi đã bò lên giường, tôi liên tục lặp lại câu thần chú đó.Chết tiệt, tôi quá hồi hộp để có thể ngủ. Không, có lẽ sẽ tốt hơn nếu như tôi thức. Không, không, trong trường hợp nếu tôi không thắng thì tôi sẽ chẳng nhận được gì cả. Phải phải, nếu đó là một cô succubus thì cô ấy sẽ nhẹ nhàng đánh thức tôi dậy nếu tôi thắng thôi. Tốt nhất là mình nên nhanh chóng đi ngủ thôi...

_"!?"

Sau đó một suy nghĩ bỗng nảy lên trong đầu tôi.

Nếu tôi không ngủ thì nhỡ đâu, khi cô succubus khi đến phòng tôi sẽ cảm thấy tội nghiệp cho tôi và cô ấy sẽ thực sự làm nó với tôi thì sao... Lần sau tôi nên yêu cầu một giấc mơ kiểu như thế.

_"Aah, nếu mình nghĩ ra ý tưởng này sớm hơn thì có lẽ mình đã không quằn quại trên giường thế này...!"

Thay vì thế, tôi nên yêu cầu một succubus xuất hiện. Không, khoan đã, điều này có thể sẽ là quấy rối tình dục đấy? Không không, tôi chắc chắn cô succubus nhân hậu đấy sẽ cho qua thôi. Có lẽ cô ấy sẽ cổ vũ cho tôi vượt qua nó. Đúng vậy, mình sẽ làm nó. Có lẽ Aqua sẽ nghi ngờ mình, nhưng nên tạm gác yêu cầu này vào ngày mai vậy Ngay khi tôi vừa quyết định xong....

_"Thưa quý khách, cậu vẫn còn thức sao?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ cửa sổ.

Khi tôi vừa nghe giọng nói đó, tim tôi như muốn văng ra ngoài vậy.

_"T-T-Tôi xin lỗi! Tôi không thể ngủ được...."

Tôi bắn lên khỏi giường và nói về hướng cửa sổ. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

_"Không sao đâu quý khách. Có đến hàng tá người quá hồi hộp và không thể ngủ được, đặc biệt là những người mới dùng dịch vụ này lần đầu."

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe cô ấy nói thế, và tôi cảm thấy biết ơn với cô succubus tốt bụng đó. Tôi nhìn về hướng cửa sổ và đứng trước mặt tôi là một Loli Succubus bằng cách nào đó đã lẻn vào đây trong khi tôi còn không để ý.

_"Nhưng tôi biết làm gì đây? Nếu bây giờ cậu đi ngủ thì khi tới đoạn hay nhất có lẽ trời đã sáng rồi..."

Cô succubus trao cho tôi ánh nhìn khó xử.

_"Không, tôi là người sai khi đã không ngủ đúng giờ, cho nên cô không cần phải tự trách bản thân đâu. Thêm nữa là tôi đã gây rắc rối cho cô khi cô đến biệt thự của tôi rồi nên chúng ta hãy xem xét vấn đề này sau nhé..."

Tôi vội vàng đáp lại và cô ấy chỉ cười khúc khích khi thấy vậy.

_"Nghĩ lại thì lúc đó cậu đã cứu tôi rồi. Tôi vẫn chưa có cơ hội để cảm ơn cậu một cách đàng hoàng nhỉ..."

Nói xong, cô ấy bước một bước tới gần tôi hơn.

_"Không, thật ra là do những đồng đội của tôi đã bắt cô trước mà, nên nói hơi kỳ nếu cô lại cảm ơn tôi..."

Tôi nói một cách chậm rãi để không bị sự phấn khích của mình biến nó trở nên quá lố.

_"Tôi đã rất cảm kích khi thấy anh đã sử dụng cơ thể của mình để bảo vệ tôi đấy."

Cô ấy lại bước tới một bước gần hơn.

_"Thật ra thì... Nó cũng là chuyện bình thường khi một mạo hiểm giả giúp đỡ một cô gái gặp rắc rối thôi mà...."

Cô succubus đặt ngón tay lên môi tôi, cắt đứt giọng nói hơi hoảng loạn của tôi.

_"Cậu coi một con quỷ như tôi là một cô gái ư? ...Tôi hạnh phúc quá."

Một phần của cô ấy đang bị khuất bởi bóng tối, và cô ấy cất lên một giọng nhẹ nhàng...

_"Thưa quý khách, nếu cậu không ngủ được, liệu cậu có để tôi 'thật sự' cảm ơn cậu không?

Part 7

_“Aquaaaaa! Aqua, Aqua, Aquaaaaa!”

Tôi phi như điên vào trong nhà và gọi tên Aqua.

_"C-Có chuyện gì thế? Tôi ở ngay đây."

Aqua giật mình đứng dậy trước lò sưởi và nhìn chằm chằm vào tôi.

_"Aqua, chúng ta hãy đi giết hắn ngay đi! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn! Hãy giết hắn và biến hắn thành tro đi!"

_"Bình tĩnh nào, cậu nghe như thể Darkness vậy. Cậu đang nói về ai thế? Rối cuộc thì chuyện gì đã xảy ra khi cậu đi uống tối qua thế?"

Trước một Aqua đang mơ hồ chưa biết chuyện gì đang xảy ra, tôi bắt đầu khóc lóc và kể những gì xảy ra tối qua.

...

_"Er, cô gái muốn cảm ơn cậu bỗng biến thành Vanir và cậu đã thắng thứ gì vậy? Tôi không hiểu cậu đang nói gì hết!"

_"Quên chuyện đã xảy ra với tôi đi! Chỉ cần nhớ lại thôi đã đủ làm tôi sôi máu rồi! Chủ nhà trọ đã la mắng tôi vì đã gào thét vào giữa đêm! Dù sao thì, chúng ta đi giết tên khốn đó đi! Cô luôn luôn nói ác quỷ là kẻ thù đúng chứ!?"

_"Um, cậu thấy đấy, Darkness đã nói với tôi tối qua rồi..."

Làm một tư thế và biểu cảm giống Darkness nhất, Aqua lặp lại những lời Darkness nói tối qua.

_"Vanir đã dần dần được biết đến bởi những việc tốt hắn làm như hay đi đổ rác hộ người khác và đuổi lũ quạ ra khỏi cánh đồng. Mọi người trong thị trấn đang bắt đầu tôn trọng hắn ta hơn... Vì vậy,tôi nghĩ chúng ta nên chính thức công nhận hắn ta như một công dân ở thị trấn này..."

...

Ngày hôm đó,

Tôi đã tự thề với bản thân mình rằng sẽ diệt sạch toàn bộ tướng quỷ trên thế giới này.

-END-

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

thánh troll Vanir
Xem thêm
Đáng tiếc đó là ta, Vanir đây ????
Xem thêm