KonoSuba Yorimichi
Akatsuki Natsume Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

KonoSuba Yorimichi - God's Blessing on this Wonderful World! Extra

Chương 08: Những kẻ gây rối ở Axel!

1 Bình luận - Độ dài: 5,596 từ - Cập nhật:

KonoSuba Yorimichi chapter 8

Trans: Đặng Minh Quân

Editor: Linh Béo

Những kẻ gây rối ở Axel!

Tôi đang ngồi uống trà với Aqua sau một bữa trưa muộn, thì bỗng có một dòng thông báo phát ra phá vỡ sự tĩnh lặng của một buổi chiều.

_"Đây là thông báo cho tất cả các mạo hiểm giả! Tất cả mạo hiểm giả mau tập trung tại Guild! Xin được lặp lại! Tất cả mạo hiểm giả mau tập trung tại Guild!

Lý do duy nhất để Guild phải thông báo như vậy chỉ có thể là do một vấn đề nghiêm trọng nào đó lại xảy ra. Tôi và Aqua lườm nhau trong khi cả hai đang cầm tách trà trên tay.

_"...Chúng ta có nên đi không?"

_"...Tôi chỉ vừa mới ăn trưa xong nên tôi thật sự không muốn vận động đâu."

Tôi cũng nghĩ giống cô ta.

_"Coi như chưa nghe thấy gì hết đi.... Dù sao thì chúng ta đâu phải là mạo hiểm giả duy nhất trong thị trấn này."

_"Đúng vậy, nghe hợp con nhà bà lý đấy! Có đến hàng tá các mạo hiểm giả khác giỏi hơn chúng ta và có đến đó thì chưa chắc chúng ta sẽ giúp được gì."

Đúng như Aqua nói.

Chúng tôi đã hạ gục khá nhiều những mục tiêu có tiền thưởng cao gần đây, và sẽ chẳng bất ngờ gì nếu như có mấy tên ghen tị với thành công của chúng tôi.

Lần này hãy để cho những người khác được tỏa sáng đi. Và chúng tôi cũng có cơ hội được nghỉ ngơi nữa.

Tôi uống xong cốc trà và nằm ườn ra dàn ghế sofa...

_"Xin được lặp lại! Tất cả các mạo hiểm mau tập trung tại Guild! Đặc biệt là nhóm của Satou Kazuma! Làm ơn mau tập trung tại Guild ngay lập tức....!"

...Tôi quay sang Aqua và chúng tôi nhún vai nhìn nhauー

ーNgay lúc tôi vừa mở cửa Guild, mọi người bên trong ngay lập tức quay sang tôi.

_"...Này mấy người thực sự không thể làm gì mà không có tôi sao? Đúng là phiền phức mà... Thế rốt cuộc là chuyện gì thế?"

Đám mạo hiểm giả ngay khi thấy chúng tôi liền tránh đường cho chúng tôi tiến đến quầy.

Họ hẳn đã biết tôi ghê gớm đến mức nào...

Khi tiến đến quầy thì tôi nhìn thấy Darkness và Megumin đã đến đây từ trước.

_"Ồ hai người cuối cùng cũng đến rồi. Với bốn người chúng ta ở đây thì không việc gì phải sợ nữa. Nên đừng lo lắng quá, bình tĩnh đi."

Như để trả lời chúng tôi, cô tiếp tân bước ra từ quầy.

_"Chúng tôi đang đợi cậu Satou-san. Ừm, đúng là có một vấn đề đang xảy ra và hãy cho phép tôi được giải thích cho mọi người..."

Cô ấy trông rất lo lắng khi nói vậy.

Để khiến cho cô ấy lo lắng như thế này khi đã thấy chúng tôi đến, hẳn là chúng tôi sắp phải đối mặt với thứ gì đó rất kinh khủng.

_"Tôi biết tại sao cô gọi chúng tôi đến đây rồi. Chúng ta sắp phải đánh với tướng quỷ đúng không? Hay là một con quái vật khổng lồ nào đó và chỉ có thể bị đánh bại bởi bộc phá thuật?"

Megumin nở ra một nụ cười tự tin trên khuôn mặt và Darkness đi đến với một thái độ bình thản.

_"Nào nào Megumin, không cần phải vội đâu. Chị biết là chúng ta đã bị gọi ra đây nhưng chúng ta vẫn nên nghe cô ấy nói đã, đúng không.... Kazuma?

Tôi gật đầu trước những lời của Darkness.

_"Đúng vậy, đối với chúng tôi, những người đã đánh bại nhiều mục tiêu đáng giá mà bị gọi ra tận đây thì vụ này chắn chắn phải nghiêm trọng..."

_"Người mà tôi đang đề cập đến là 'một trong những người điều hành có cấp bậc cao nhất trong Guild'."

_"...Người điều hành có cấp bậc cao nhất trong Guild?"

Lời cô tiếp tân bị cắt ngang.

_"Nếu người này rất quan trọng thì điều đó có nghĩa là ông ta đến từ thủ đô? Không nhẽ chúng tôi được đánh giá cao đến vậy sao?"

Bất ngờ vì phát hiện mới này, tôi hỏi một cách mất cảnh giác.

_"Tôi không biết lý do vì sao ông ta đến đây, nhưng một người cực kỳ quan trọng với thị trấn này sẽ đến đây vào ngày mai. Nếu như ông ta thấy ai không đủ khả năng để trở thành một mạo hiểm giả, thì người đó sẽ bị tước đi quyền hạn... Cho nên những người thường xuyên gây rắc rối ở Guild phải cảnh giác cao độ khi gặp ông ta..."

Cô tiếp tân chỉa ánh mắt đi hướng khác.

_"Thật sao!? Lý do khiến chúng tôi bị gọi ra đây là vì danh tiếng xấu của chúng tôi!? ........................ Mà nghĩ lại thì cũng đúng nhỉ................. Tôi rất xin lỗi..............."

_"Này Kazuma! Tại sao cậu lại xin lỗi!? Nếu cậu làm vậy thì khác gì gọi chúng ta là những mạo hiểm giả chuyên đi gây rối ............. Cậu nói cũng đúng...........Chúng tôi xin lỗi......"

Nhìn thấy Aqua và tôi tự giác xin lỗi cô tiếp tân và không cần nhắc, Megumin cười với tôi một cách gượng gạo.

_"Nếu cậu biết là mình có vấn đề thì cậu nên xem xét bản thân đi chứ! Cậu nên bắt đầu bằng cách dậy sớm hơn vào mỗi buổi sáng.

_"Đúng đấy Kazuma! Anh nên dừng thói quen đi đêm và trở về vào sáng sớm đi!"

Nghe hai người bọn họ nói mấy thứ như thế khiến tôi muốn sôi máu.

_"Tại sao hai người chỉ nói mỗi tôi mà không nhìn lại mấy người đi!? Mấy người bị điếc hay gì vậy!? Bọn họ gọi nhóm của Satou-Kazuma đến đây, điều đó có nghĩa là cũng tính luôn mấy người đó!"

_"Ch-Chờ một chút đã, em là một pháp sư với cái đầu lạnh, có thể gọi em là người bình thường nhất trong nhóm này đó!"

_"T-Tôi.... được nuôi lớn với dòng dõi quý tộc, cho nên tôi không thường hay đụng chạm gì đến bên ngoài là mấy....!"

Lờ đi con khổ dâm và con cuồng nổ kia, tôi trao cho cô tiếp tân một cái gật đầu như thể đã hiểu hết mọi chuyện.

_"Nếu đã như vậy thì việc tôi cần phải làm là giữ cho ba con này ở trong nhà đúng không? Được rồi, ba người mau đi mua thực phẩm và dụng cụ cần thiết để ở nhà đi. Chúng ta sẽ không đi đâu cho đến hết tháng này để chắc chắn mấy người sẽ không gây chuyện nữa. Cho nên nhớ mua cả mấy món giải trí khi ở nhà nữa đấy..."

_"Này Kazuma! Tôi không muốn ở nhà lâu như vậy đâu!"

_"Vậy còn thói quen hàng ngày của em thì sao? Trong khi chúng ta bị nhốt trong nhà ư? Có lẽ chúng ta nên đi phiêu lưu đâu đó cho đến khi bọn họ rời đi cả đi!"

_"Thành tựu và tên tuổi của mọi người rất nổi tiếng ở thị trấn này, nên nếu mọi người có ở nhà thì cũng sẽ bị gọi lên mà thôi. Trốn tránh không phải là một ý tưởng hay đâu... Tôi không yêu cầu mọi người làm gì quá khó khăn cả, cứ tỏ ra là mình đang làm nhiệm vụ bình thường đi!"

...Nó rất đau lòng để tôi phải nói ra nhưng một nhiệm vụ bình thường cũng sẽ rất khó khăn với chúng tôiー

...

...

ーSáng hôm sau.

Điều đầu tiên chúng tôi làm là đi thẳng đến Guild.

Kỳ lạ thay, mấy đứa trong nhóm tôi ăn phải chất gì mà tinh thần bọn họ lên như vừa 'chơi đồ' hôm nay.

_"Này Kazuma! Nó trông như thế nào? Nó là áo choàng truyền thống của giáo phái Axis đấy! Nó trông rất đẹp đúng không?"

_"Nó trông thật ngu ngốc."

Aqua đang mặc một cái áo choàng dài kỳ cục với một cái nón hình chóp.

Cô ta không phải là người duy nhất ăn mặc kỳ lạ ngày hôm nay.

Thoạt nhìn thì trông Megumin vẫn ăn mặc như bình thường, nhưng vì một lý do nào đó mà em ấy lại quấn nhiều băng trên chân hơn bình thường đến mức trông vướng víu khi đi lại.

Và...

_"Đó đúng là bộ đồ được chăm chuốt kỹ lưỡng. Cô cuối cùng cũng phát ra chút hào quang của quý tộc sau khi nghe mấy điều đó từ Guild đấy."

Darkness đang mặc một bộ giáp lấp lánh được trang trí một cách tỉ mỉ.

Với chiếc áo choàng màu đen được mạ những đường viền màu vàng và những hoạ tiết công phu, nó giống như một tác phẩm nghệ thuật hơn là một vũ khí để chiến đấu. Cô ấy khác xa với hình ảnh vụng về mà chúng tôi nhìn thấy thường ngày.

_"...Tôi đã suy nghĩ một cách bình tĩnh sau khi trở về nhà. Tôi ghét phải thừa nhận nhưng vài người chúng tôi là những mạo hiểm giả hay gây rối ở đây...."

_"Không phải vài người mà là tất cả chúng tôi...."

Darkness nhảy vào trong khi tôi đang nói với khuôn mặt hết sức nghiêm túc.

_"Chúng tôi nợ cô rất nhiều. Với tư cách là một người thành thạo trong việc phòng thủ, tôi không thường hay phô trương hết những kỹ năng ra, nhưng... Công việc của tôi là để bảo vệ. Để đạt được điều đó, tôi sẵn sàng sử dụng toàn bộ quyền hạn của mình!"

_"Cô nói nghe ngầu đấy, nhưng đừng quên cô cũng là một đứa gây rối ở đây đấy. Và đừng có lao thẳng vào một đàn quái vật trong khi ông ta đang xem đấy."

Cô tiếp tân đã nói với chúng tôi ngay từ đầu là không cần phải quá lo lắng về ngoại hình hay trang phục, những gì chúng tôi cần làm là tiêu diệt quái vật một cách hăng hái thôi. Cô ấy cũng nhắc chúng tôi đừng làm mấy chuyện không cần thiết như xả Explosion hay lao đầu vào mấy con quái mạnh.

_"Này Kazuma! Ông ta hẳn phải là người mà chúng ta đã nói đến hôm qua. Cô tiếp tân đang làm lộ ngực nhiều hơn bình thường kìa!"

Nhìn theo ngón tay của Aqua, chúng tôi nhìn thấy một người đàn ông đang mặc một bộ suit đang nói chuyện với cô tiếp tân của Guild.

_"Ngực của cô ấy lúc nào chả như vậy. Nó là một cảnh tượng nổi tiếng đối với những mạo hiểm giả nam của Axel. Thằng cha mà cô ấy đang nói chuyện chắc chắn đang nhìn vào chỗ đó..."

Tôi đã sống ở Axel khá lâu rồi và tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông ta ở đây, hẳn là ông ta vừa mới đến từ đâu đó.

Ông ta đánh mắt sang chúng tôi đầy vẻ kỷ luật đằng sau cặp kính đó. Trông ông ta như thể đang nhìn mấy đứa trẻ chuyên gây rắc rối vậy.

Sau khi thấy cảnh đó, hai mạo hiểm giả mà tôi biết đứng ra sau tôi và thì thầm...

_"Này Kazuma, ông ta trông đáng sợ quá. Kể cả khi tôi không làm gì sai trái, nhưng tôi có cảm giác lo lắng khi nhìn thấy ông ta. Cậu có cách nào để xử lý ông ta không?

_"Đúng rồi Kazuma, dùng cái đầu dâm tà của cậu mà nói giúp chúng tôi với."

 _"Mấy người lúc nào cũng tìm tôi mỗi khi mấy chuyện này xảy ra.... Cậu vừa gọi tôi là dâm tà sao?"

Tôi xém nữa đã bị phân tâm bởi lời nói mấy người này, nhưng tôi ngay lập tức tập trung quay lại suy nghĩ về ông ta.

_"Nhìn vào cặp kính nghiêm túc của ông ta, ông ta chắc chắn đến đây để cắt bớt mấy thành phần thừa thãi. Thêm vào đó, nó sẽ khá là lạ nếu như ông ta không đưa ra một yêu cầu nào. Sẽ khá rủi ro nếu như chúng ta chấp nhận mấy cái nhiệm vụ khó để gây ấn tượng với ông ta. Tất cả những gì chúng ta cần làm là cho ông ta thấy khả năng của chúng ta trong việc giải quyết nhiệm vụ... Tôi nói vậy đủ chưa? Các cậu tự biết mình phải làm gì rồi chứ?"

Hai mạo hiểm giả gật đầu như thể đã hiểu ra những gì tôi nói.

Chúng tôi sẽ làm một nhiệm vụ an toàn và quen thuộc.

_"Đi săn cóc!"

_"Đúng vậy! Tất cả chúng ta sẽ đi săn cóc hôm nay. Nó khá an toàn và sẽ đảm bảo việc chúng ta có thể thể hiện khả năng của mình!"

Tôi không biết tiêu chí của ông ta để đánh giá là gì. Nhưng nếu tất cả mọi người ở đây đi săn cóc, chúng tôi sẽ khó để thật sự thể hiện khả năng của chúng tôi.

Và nếu như bãi săn cóc có quá nhiều mạo hiểm giả, thì không khó để nhận ra có gì đó kỳ lạ đang diễn ra.

_"Chúng ta phải làm cùng nhau. Trừ khi không một ai trong chúng ta làm rối tung việc gì lên, thì không có lý do gì khiến cho hắn ta phán xét chúng ta cả.... Vậy mọi người nghĩ sao?"

Hai người họ bỗng trao cho tôi một ánh nhìn khó khăn.

_"Chúng tôi ổn với việc săn bọn cóc nhưng...."

_"Chẳng phải bọn cóc đó là kẻ thù tự nhiên của các cậu sao?"

_"Này bọn tôi đã xử hết bao nhiêu mục tiêu có tiền thưởng cao rồi? Thật là vô duyên khi nói cóc là kẻ thù tự nhiên của chúng tôi đấy!"

Cuối cùng, hai người bọn họ đi lan tin này cho các mạo hiểm giả khác, và sau đó mọi người trong Guild đều đi nhận cùng một công việc săn cóc ngày hôm nayー

...

_"ーBọn chúng kia rồi! Kẻ thù tự nhiên của chúng ta! Nghe đây Kazuma, có một người rất quan trọng đang quan sát chúng ta ngày hôm nay đấy! Vậy nên chúng ta không được gây rối biết chưa?"

Ở một bãi đất cách không quá xa với thị trấn, Aqua nói trong khi đang đối mặt với một đàn cóc khổng lồ!"

_"Tại sao cô thích dựng Death Flag thế? Cô đã nghĩ ra mấy câu này có chủ đích từ trước hay sao vậy!? Và tại sao cô lại gọi con quái yếu nhất là kẻ thù tự nhiên?"

_"Death flag là sao? Ý cậu nói là tôi sẽ bị bọn chúng nuốt một lần nữa ư? Tôi không có ngu đến nỗi để bị bọn cóc đó xem thường đâu. Đó chính là lý do mà tôi cầm theo kẻ thù tự nhiên của chúng hôm nay!"

...Kẻ thù tự nhiên của bọn cóc?

Aqua khịt mũi như thể tôi đã nói thứ gì đó ngu ngốc lắm vậy.

_"Oh Kazuma à, một con rắn nhỏ như thế này không thể hạ gục được bọn cóc. Nhưng trong tất cả các sinh vật sống, bọn chúng có một thứ được gọi là bản năng sợ hãi. Cũng giống như việc bọn Undead sợ hãi trước một nữ thần xinh đẹp vậy. Nó theo cách khác, khi bọn cóc nhìn thấy thứ nhỏ bé này, bọn chúng sẽ ngay lập tức trở nên tê liệt vì sợ hãi!"

ーMặc kệ Aqua đang bị nuốt bởi bọn cóc trong khi đang mò mẫm để lấy thứ gì đó ra trong túi, tôi nhìn xung quanh để tìm một mục tiêu dễ xơi cho mình.

Trong khi đang có người quan sát, tôi muốn tránh làm bất cứ điều gì có thể thu hút sự chú ý đến chúng tôi.

Vấn đề duy nhất là phải khiến cho Megumin kiềm chế việc thổi bay cả khu này với một đòn Explosion, nhưng....

_"Ahh, đợi đã! Có một Crusader ngon lành ở đây nè nên đến đây đi! ...Argh, thứ này quá nhanh nhẹn so với một cơ thể của một con cóc khổng lồ! Tôi không thể đánh trúng nó!"

_"Darkness làm gì đi chứ! Sao chị lại chạy theo em!? Trông em ngon lắm sao!? Bộ nguồn mana khổng lồ và điểm kinh nghiệm của em làm cho em trông ngon mắt hơn với bọn cóc sao!?"

Megumin đang chạy xung quanh bãi đất, cố giữ khoảng cách với bọn cóc đang nhắm vào em ấy.

Trong khi đó, Darkness đang cố thu hút sự chú ý của bọn cóc về phía cô ấy.

Sau khi chạy lòng vòng được một lúc thì các mạo hiểm giả khác đã giúp chúng tôi chặn bọn cóc lại và xử lý chúng.

Nếu như đã chuẩn bị từ trước thì không đời nào có ai lại đi thất bại trong việc đánh bại bọn cóc...

Trừ nhóm của tôi ra thì các mạo hiểm giả khác đang làm rất tốt trong việc thu lại uy tín của họ.

...Tôi cứ có cảm giác như ông ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi được một lúc rồi.

_"Waaah..... Cái áo choàng linh mục mà tôi mặc bị dính nhờn cả rồi.... Liệu họ có đền bù thiệt hại cho tôi không....?"

Kể cả khi sau khi tôi đã cứu Aqua, cô ta vẫn đang ôm chắc lấy cái túi...

Thật sự mà nói, nếu như chúng tôi không mau đạt được thành tựu gì thì coi như chúng tôi toang sml.

...Sau đó.

_"Hãy dừng trò hề này lại đi. Mắt của tôi không rảnh để nhìn mấy thứ này đâu."

Lão già mặc suit kia đang quan sát trong im lặng bỗng cất lên một giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để có thể nghe được từ xa, và các mạo hiểm giả bỗng dừng lại.

_"Tôi là một trong những thành viên cấp cao phụ trách Guild các mạo hiểm giả. Tôi đang rất lo ngại với tình hình trong Guild dạo gần đây."

Chết tiệt! Bộ tiếng xấu của chúng tôi lan truyền xa vậy sao?

Tôi ra hiệu cho Darkness ngưng đuổi theo bọn cóc và đến chỗ tôi.

Darkness có vẻ như đã hiểu ra tình hình và nhanh chóng tiến đến tôi...

_"Từ báo cáo mà tôi nhận được từ thị trấn này, Thi trấn Axel có vẻ như đã hạ gục được khá nhiều mục tiêu có mức tiền thưởng cao. Vậy tại sao hôm nay mọi người lại quyết định đi săn loại quái yếu nhất là cóc khổng lồ?"

...Oh?

_"Bây giờ thì cho tôi thấy các người làm được những gì đi! Các người có khả năng đánh bại những mục tiêu mạnh mà! Tôi muốn chiêu mộ người mạnh nhất trong số các người đi theo tôi để củng cố lực lượng quân sự tại thủ đô!"

Ông ta nói với một giọng dữ dội, không phù hợp với hình ảnh điềm tĩnh của ông ta trước đó.

_"Cái gì thế này Kazuma? Tôi tưởng đây phải là một cơ hội tốt để cho tôi tỏa sáng chứ?"

Darkness nắm chặt gia huy của cô ấy, nhìn vào tôi với ông ta bằng một ánh mắt lo lắng.

_"Đừng hỏi tôi, tôi chưa tính được tình huống này..."

Những tiếng thì thầm gần đó vang khắp đồng bằng.

_"Ông ta đang tuyển người cho thủ đô ư? Được thôi, tôi sẽ cho ông thấy tôi làm được những gì!"

_"Nếu tôi nhớ không lầm thì nếu được Guild tuyển dụng thì sẽ được cung cấp chỗ ở đấy! Đây là cơ hội của tôi! Tôi không có thời gian ở đây để săn mấy con Cóc!"

Mấy lời thì thầm như vậy vang lên xung quanh tôi và bầu không khí bỗng dưng thay đổi rõ rệt.

...Không, khoan đã.

Nghe kỹ thì hình như chỉ có các mạo hiểm giả nữ cảm thấy hứng thú với ưu đãi này.

Tất nhiên nhóm của tôi cũng không phải là ngoại lệ.

_"Hãy làm thôi Kazuma! Để được thủ đô đặc biệt quan tâm thì có nghĩa rằng chúng ta là những người ưu tú! Chúng ta sẽ được tôn trọng như những mạo hiểm giả xuất xắc. Và chúng ta sẽ có các fan cổ vũ mỗi khi bước vào Guild!"

_"Đúng là nếu chúng ta được chọn bởi thủ đô thì cách nhìn của mọi người về chúng ta sẽ thay đổi..."

Những lời của Aqua và Darkness làm tim tôi đập nhanh hơn một chút.

Dù sao thì...

_"Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú. Tôi sẽ ở lại thị trấn này!"

Sau khi nghe những lời của tôi, ông ta đứng lên nhìn tôi với một ánh mắt kinh ngạc.

_"T-Tại sao? Thông thường thì sau khi đạt được một vài Level thì các mạo hiểm giả sẽ rời thị trấn này để tìm những con quái mạnh hơn chứ? Lý do mà tôi đến thị trấn này ngày hôm nay bởi vì số lượng mạo hiểm giả rời thị trấn này đã giảm xuống đột ngột. Số lượng mạo hiểm giả mạnh trên thế giới đang sụt giảm. Cậu không muốn được thăng tiến sao? Danh vọng và tiền tài là những gì mà một mạo hiểm giả mong ước!"

Ông ta giận dữ tuyên bố nhưng tôi chỉ nghiêng đầu trả lời.

_"Tôi không cần danh vọng. Tôi có một căn biệt thự ở thị trấn này, và có đến hàng tá người quan tâm đến tôi.... Ừ thì, tôi yêu thị trấn này."

Đúng vậy, nơi đây chính là nơi đầu tiên tôi đặt chân đến khi lần đầu đến với thế giới này, tôi coi nó như là nhà của mình vậy...

Không quan trọng Level của tôi cao bao nhiêu, tôi không có dự định rời khỏi thị trấn này.

_"Đúng vậy! Nói hay lắm Kazuma! Không nơi nào trên thế giới sánh được với thị trấn này!"

_"Tôi đã dự định ở đây mãi mãi! Tất cả mọi người trong thị trấn này như là một gia đình với tôi!"

Bài phát biểu chân thành của tôi chắc hẳn đã chạm đến các mạo hiểm giả khác, bọn họ ngay lập tức đứng ra phía sau tôi.

Ông ta trông có vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy những lời này.

_"Này Kazuma! Tại sao cậu lại cứng đầu thế? Nó sẽ tốt hơn nếu như chúng ta đi đến thủ đô và tận hưởng những ưu đãi mà! Tôi sẽ có thể tìm thấy và hạ gục những con quái mạnh hơn!"

_"Bộ cô không có chút gắn bó nào với thị trấn này sao? tôi không thể tưởng tượng được việc sẽ bỏ lại thị trấn này!"

Sau cùng thì nơi duy nhất trên thế giới có dịch vụ Succubus là Axel.

Những mạo hiểm giả ủng hộ tôi hẳn là cũng có lý do tương tự.

Nghĩ lại thì bọn họ cũng là những khách quen của cửa hàng Succubus.

Tôi quay sang Aqua vẫn đang ôm lấy cái túi như đang cố bảo vệ nó.

_"Thêm vào đó, cho dù cô muốn thì cũng sẽ chẳng có con quái mạnh nào xuất hiện đâuー"

Bống có thứ gì đó phóng ra ngay trước mặt tôi trước khi tôi chưa kịp nói hết câu.

_"Frog killers đến kìa!"

Một mạo hiểm giả đang đứng khá xa chỉ tay vào khu rừng gần đó.

Frog killer là một con rắn khổng lồ thường hay trú ngụ trong những lùm cây xâu bên trong khu rừng.

Những bãi đất gần Axel có một số lượng lớn bọn cóc khổng lồ sống ở đây, cho nên thỉnh thoảng nó hay đến đây để săn mấy con cóc.

Nói ngắn gọn thì nó là kẻ thù tự nhiên của loài cóc.

Tất nhiên là một thứ như thế thì sẽ không chỉ ăn mỗi loài cóc đâu.

Có khả năng trườn trên mặt đất với một tốc độ đáng kinh ngạc, một cơ thể đủ khỏe để bóp một con cóc cho tới chết, nó sẽ chẳng gặp trở ngại gì trong việc xử lý mấy tay mạo hiểm giả tầm trung, và chưa bao giờ có chuyện nó sẽ cho qua bất kỳ mạo hiểm giả nào lọt vào tầm mắt của nó.

Những mạo hiểm giả của Axel sau khi nhìn thây một con liền bỏ chạy và nấp sau bức tường của Axel.

_"Hay lắm dmm.... Một quái vật mạnh mẽ đã xuất hiện!"

_"Này Kazuma! Đừng có nghĩ chuyện này là tôi do tôi dựng Death flag! Đó không đúng đâu! Tôi không muốn một thứ nguy hiểm như thế này xuất hiện đâu!"

Thường thì khi thấy cảnh này tôi cũng sẽ bỏ chạy về thị trấn, nhưng đang có rất nhiều mạo hiểm ỉa xung quanh đây.

Và lão già mặc Suit cũng đang quan sát nữa, những mạo hiểm giả khác nhau đang tụ lại và sẵn sàng nghênh chiến với nó.

_"Điều này lạ thật đấy. Frog killer thường sẽ không tấn công một nơi có nhiều người như vậy đâu... Những nơi khác cũng đâu có thiếu thịt cóc khổng lồ? Thay vì săn những con mồi nhỏ bé nguy hiểm thì chẳng phải nó nên săn những con mồi ngon và dễ dàng hơn sao....?"

Sau khi nghe Darkness nói xong, những mạo hiểm giả bỗng quay sang nhìn Aqua.

Tôi cũng quay sang nhìn Aqua, và tôi chợt để ý đến cái túi mà cô ta đang ôm.

_"Không phải vậy đâu.... nhỉ?"

_"Oh?"

Vậy ra thứ đó đến đây vì cô ta.

_"Tôi tìm thấy con rắn nhỏ này khi đang ngồi bên hồ. Làm sao mà tôi biết nó là một con frog killer chứ!"

_"Này lão già mặc suit đang nhìn kìa. Hẳn là lão ta đang tìm những người có năng lực đấy! Nhưng lão ta cũng có quyền hạn để tước đi quyền của chúng ta cho nên cẩn thận những gì cậu nói đấy."

Ánh mắt của lão nhìn về phía chúng tôi, bỗng một nữ mạo hiểm giả la lên.

_"T-Tôi yêu thị trấn này, nhưng tôi cũng muốn một ngày nào đó làm nên tên tuổi cửa mình ở thủ đô nữa! Đó chính là lý do..... Tôi xin lỗi, nhưng con Frog Killer đó là của chúng tôi!"

Có lẽ được tiếp lửa bởi lời nói của cô ấy, một nhóm các mạo hiểm giả nữ cũng giơ vũ khí lên và sẵn sàng chiến đấu.

_"Đây là những gì mà một mạo hiểm giả nên làm. Chúng ta đã sống ở thị trấn này quá lâu rồi và bây giờ thì cho ông ta xem chúng ta có thể làm được những gì đi! Và chúng ta sẽ nhận lấy vinh quang ở thủ đô!"

Những mạo hiểm giả nữ nhìn nhau một cách quyết đoán và cầm lên tay vũ khí của họ.

Lão già mặc suit lại la lên.

_"C-Chờ một chút đã! Có lẽ đang có những mạo hiểm giả Level cao ở thị trấn này! Tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi tôi chiêu mộ được vài người đi với tôi đến thủ đô! Tôi sẽ ở lại thị trấn này cho đến khi-!

_"EXPLOSION!!!"

Và Megumin đang bị bao phủ bởi chất nhờn đã tấn công và giết mục tiêu của bọn họ ngay trước mắtー

...

...

...

_"ーĐây là phần thưởng của cô vì đã giết con frog killer đó. Cảm ơn rất nhiều Megumin-san!"

Sau khi trở về Guild, cô tiếp tân lại nở một nụ cười chào đón chúng tôi.

_"Này người giết con frog killer là một thành viên trong nhóm của tôi, vậy là coi như tôi chưa từng mang thứ đó đến chúng ta đi nhá!"

_"Đừng có nhắc lại nó! Cô thậm chí còn chẳng phụ giết nó cơ!? Không khoan đã, chúng ta đâu việc gì phải che đậy chuyện này? Darkness với bộ đồ tỏa ra hào quang quý tộc đã khiến cho ông ta quên hết mấy chuyện xảy ra rồi."

_"K-Không, đó không phải ý tôi khi tôi nói tôi sẽ dùng thẩm quyền của mình... Nhưng... kệ đi..."

Darkness với biểu cảm khó xử quay sang lão mặc suit.

_"K-không, tôi đã nghe nói đến việc có khá nhiều mạo hiểm giả Level cao đang sống ở thị trấn này nên tôi đến để chiêu mộ họ...."

_"Kh-Khoan đã! gì chứ? Ý ông là Level chúng tôi chưa đủ cao so với chỉ tiêu ư!?"

_"Hãy chiêu mộ tôi đi! Vì một lý do nào đó mà tất cả đàn ông ở thị trấn này đều là 'động vật ăn cỏ'! Tôi không thể hẹn hò với bất kỳ một ai!"

Các nữ mạo hiểm giả vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Sau đó Megumin bước đến ông ta.

_"Vậy là ông đang chiêu mộ thêm mạo hiểm giả ư? Người mạnh nhất trong thị trấn này là tôi, người đã giết con Frog Killer đó. Và Level của tôi cũng rất cao nữa! Nếu ông cần sức mạnh của tôi đến vậy thì tôi không ngại phải đi đến thủ đô với cùng với ông đâuー!"

...

...

Và sau ngày hôm đó... Ông ta đã quay về thủ đô một mình...

-End-

Lời bạt

Tác giả: Akatsuki Natsume

Xin cảm ơn các bạn vì đã mua bộ sưu tập những tập truyện ngắn của Konosuba, Yorimichi. Quyển truyện này là tổng hợp những tập truyện ngắn được tung ra như một phần đính kèm của phiên bản giới hạn của bản Blu-ray box trong Konosuba Anime Season 1 và 2

Bởi vì số lượng của những mẩy truyện độc quyền đã gia tăng đến mức chúng có thể tạo thành một quyển novel ngắn, ban quản lý đã quyết định tung chúng ra như một bộ sưu tập đặc biệt để làm tiền đề khiến chúng sẽ trông đẹp hơn trên kệ sách, và cũng để tăng gấp đôi doanh thu của họ... Không, tôi đùa đấy. Ban biên tập trong sáng không có những động lực thầm kín như vậy đâu. Dù sao thì bản Blu-ray box rất đắt tiền, và không đời nào những người còn đi học có thể chạm tay vào những mẩu truyện ngắn đó.

Sự thật là lúc tôi đang trong quá trình viết những mẩu truyện ngắn này, "một nhân vật nọ" bỗng có một em gái. Khi Anime lần đầu được lên sóng, tôi đẽ nghe một lời đồn rằng Series này sẽ kết thúc vào tập 10 nếu như không có một kế hoạch nào cho Season 2, nên tôi đã quyết định sẽ ném vào một cảnh sát trưởng đã khá nổi tiếng trong Web Novel...

Dù sao thì, một vài phần đã bị thay đổi vì một vài trường hợp hi hữu xảy ra, nhưng xin các bạn hãy cố để bỏ qua điều đó.

Dù sao thì, như thường lệ, tôi muốn cảm ơn Mishima-sensei, và những người đã làm việc chăm chỉ để quyển truyện này có thể nằm trên kệ sách, và trên hết, là những độc giả đã đọc quyển sách này của tôi trên tay!

Họa sĩ minh họa: Mishima Kurone 

Xin được chúc mừng tập truyện Konosuba short story đã được tung ra! 

Phần truyện mà tôi thích nhất đó là tập mà Darkness trở nên yếu ớt, nên tôi thực sự tôi cảm thấy rất vui khi có thể đọc được nó bằng một quyển sách đàng hoàng!

Vậy ra cô ấy là một tiểu thư quý tộc...

Editor: Ban biên tập của "Sneaker Bunko" 

[TL note: Cho những ai chưa biết thì Sneaker Bunko là tên của nhà xuất bản Light Novel của Kono Suba, nó được thành lập vào năm 1988 và hiện đang có trụ sở chính nằm tại Tokyo Nhật Bản.]

lần đầu xuất hiện:

Đại linh mục của Axel:                              - [Konosuba Season 1 Blu-ray và DVD Volume 1, "Được đính kèm giới hạn"]

The Archpriest Of Axel

Thám tử năng nổ của Axel:                      - [Konosuba Season 1 Blu-ray và DVD Volume 2, "Được đính kèm giới hạn"]

Axel's Explosive Detective

Một Crusader để bảo vệ:                         - [Konosuba Season 1 Blu-ray và DVD Volume 3, "Được đính kèm giới hạn"]

A Crusader To Protect

Cô gái tóc bạc đầy may mắn:                  - [Konosuba Season 1 Blu-ray và DVD Volume 4, "Được đính kèm giới hạn"]

The Amazing Lucky SIlver Haired girl

Để trở thành vị vua của Undead             - [Konosuba Season 1 Blu-ray và DVD Volume 5, "Được đính kèm giới hạn"]

To Become The King Of Undead

Tướng quỷ là những sinh vật bận rộn:  - [Konosuba Season 2 Blu-ray và DVD Volume 2, "Được đính kèm giới hạn"]

Demon King's Generals are busy creatures

Cẩn thận bọn mạo danh:                         - [Konosuba Season 2 Blu-ray và DVD Volume 5, "Được đính kèm giới hạn"]

Beware Of Imposters

Những kẻ rây rối ở Axel:                         - [Mới viết]

The Troublemakers Of Axel

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận