KonoSuba Yorimichi
Akatsuki Natsume Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Continued, Gifting this Wonderful World with Explosions! (2)

Short story 1: Khi con linh vật này trở nên nghiêm túc!

8 Bình luận - Độ dài: 1,273 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: Đặng Minh Quân

Short story 1: Khi con linh vật này trở nên nghiêm túc!

_"Tôi đến đây để mời ông đi phiêu lưu cùng chúng tôi~"

Con chim cánh cụt đang quét sân trước cửa tiệm của Wiz nhìn xung quanh mắt với ánh mắt ngơ ngác.

_"Cô đang nói chuyện với tôi sao?"

_"Còn ai khác ở đây ngoài tôi, Yunyun, và ông?"

Tôi đang muốn đi ra ngoài ngày hôm nay, nhưng có vẻ như Kazuma không có hứng thú với chuyện đó, nên tôi đã mời Yunyun đi cùng.

Tôi cũng đã cố vời một số các mạo hiểm giả đang rảnh rỗi trong Guild, nhưng sau một số sự cố, chúng tôi kết thúc với một trận combat và bị đuổi ra ngoài.

_"Tôi rất xin lỗi, Zereschrute-san. Megumin nhất quyết không chịu nghe lời tôi..."

Yunyun là khách quen của cửa hàng, nên có vẻ như cậu ấy khá thân thiết với con cánh cụt này.

_"Không, nó ổn mà. Tôi đã bị đối xử thậm tệ một cách bất thường kể từ khi tôi đặt chân đến thị trấn này, nên chuyện này cũng không quá đáng lắm đâu... Nhưng tại sao cô lại muốn mời tôi đi cùng?"

Zereschrute hỏi với một giọng bối rối trong khi đang nhìn Yunyun và tôi.

_"Theo như những gì Kazuma và Darkness kể cho tôi, thì mặc dù ông trông rất dễ thương nhưng thực chất ông rất mạnh mẽ, chúng tôi là những đại pháp sư xinh đẹp và mong manh dễ vỡ, nên Chúng tôi cần một tiên phong để bảo vệ chúng tôi khỏi những con quái vật."

_"Cậu vừa gây sự với những mạo hiểm giả tiên phong lúc nãy."

Sau khi nghe những lời của tôi, Zereschrute im lặng một lúc, sau đó nói.

_"...Tôi không thể tin được là cô lại mời một ác quỷ để làm tiên phong cho cô đấy."

_"Bọn họ thường hay nói rằng Hồng ma tộc có đầu óc linh hoạt mà."

_"Có lẽ cái đó không phải là một lời khen đâu, Megumin."

Zereschrute vui vẻ vỗ cánh.

_"Các cô không ngại việc phải đi cùng với một ác quỷ ư? Tôi đã luôn ấn tượng việc con người không thích bọn tôi lắm."

_"Tôi đã biết Vanir-san được khá lâu rồi... Thêm vào đó, Vanir-san là, er, b-b-bạn của tôi..."

Yunyun nói với một khuôn mặt ửng đỏ.

_"Hồng ma tộc và ác quỷ có cái tên khá giống nhau đúng không? Tôi đã bị dính vào rắc rối với một trong số họ tại con mèo của tôi, nhưng tôi không thực sự để tâm chuyện đó. Với lại, vì một lý do nào đó em gái tôi lại khá thích ác quỷ nữa."

[Crimson Demon = Hồng ma tộc và Devil = Ác quỷ, devil với demon đều là quỷ]

_"Nó khá là kỳ lạ khi lại đi so sánh ác quỷ với Hồng ma tộc, nhưng... thôi kệ đi. Việc quan trọng hơn là..."

Zereschrute nói trong khi dơ cây chổi lên.

_"Nếu cô muốn tôi trở thành đồng đội của tôi, cô phải cho tôi thấy khả năng của cô trước. Tôi, Zereschrute, đã từng được hãi như chúa tể của sự tàn bạo, vì vậy... Này dừng lại! Dừng lại đi!"

Khi tôi tấn công ông ta trước khi ông ta khịp nói hết câu, ông ta dùng cán chổi để bảo vệ  mặt mình.

_"Ông là người dơ cây chổi lên để thủ thế trước mà, nên ông đang phàn nàn cái gì đây? Vậy coi như là tôi thắng nhé?"

_"Tấn công ai đó đang nói chuyện là điều không nên làm! Làm thế này là để chúng tôi biết được sự khác biệt giữa khả năng và sức mạnh của cả hai bên. Nếu cô tấn công tôi bất ngờ thì đâu còn ý nghĩa gì nữa! Bây giờ, làm lại nà-"

Trước khi Zereschrute kịp nói hết.

_"Tớ sẽ giữ hắn ta mất tập trung, nên nhắm vào cái dây kéo đi Yunyun!"

_"Tớ hiểu rồi!"

_"Khoan, khoan, khoan! Tôi hiểu rồi, đủ rồi! Tôi biết hai người mạnh rồi nên không cần phải làm vậy đâu! Là lỗi của tôi, nên bình tĩnh đã nào!"

Zereschrute liền lật mặt trước đòn tấn công kết hợp của bọn tôi tôi.

_"Không thể tin được rằng có ngày ta lại đi săn quái vật cùng với con người... Thế giới này đúng là đầy rẫy những điều bất ngờ."

_"Ông thỉnh thoảng cũng nên đi ra ngoài thay vì cứ ở trong cửa hàng cả ngày chứ.  Dù sao thì, kể tôi nghe về ông đi. Thứ duy nhất mà tôi biết về ông đó là ông là một con quỷ dưới bộ đồ linh vật."

Con cánh cụt này đã trở thành linh vật của cửa hàng trước khi tôi nhận ra điều đó, nhưng lần nào ông ta cũng bị thanh tẩy bởi Aqua mỗi khi bọn họ gặp nhau, nên tôi chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc với ông ta là mấy.

_"Được thôi. Thật sự thì, có vẻ như cũng lâu lắm rồi ta chưa trở nên nghiêm túc. Cho phép ta giúp ngươi giác ngộ về ta như một con quỷ thực sự, và cách mà ta được biết đến như chúa tể tàn bạo!"

_"Vậy là được rồi! Dòng máu Hồng ma tộc của tôi cũng đang sôi sục đây! Cùng nhau chúng ta hãy nhấn chìm cả thế giới này trong biển lửa nào!"

_"Tớ sẽ không để cậu hủy diệt thứ gì cả! Nếu cậu cứ nói mấy thứ ngu ngốc đó, bọn họ sẽ đặt tiền thưởng cho cái đầu của cậu một lần nữa đó, 'thưa cô 3000 Eris'!" 

Khi tôi quay sang để trả đũa Yunyun, người vừa gọi tôi bằng một cái biệt danh ngu ngốc.

_"Oh? Đó là Megumin-san và Yunyun-san! Mời vào! Hai người có cầm tìm mua thứ gì hôm nay không?"

Wiz và Vanir đã quay lại, trông có vẻ như bọn họ vừa mới đi nhập hàng về.

_"Hôm nay tôi không đến đây để mua sắm. Tôi đến để mời một người đi mạo hiểm với tôi. Lũ cóc bắt đầu gia tăng gần đây rồi, nên tôi muốn diệt bớt những sinh vật khó chịu đó."

Wiz vỗ tay một cách vui vẻ sau khi nghe tôi nói thế.

_"Oh, một chuyến phiêu lưu ư!? Vanir-san, chúng ta đi với họ đi! Cũng được khá lâu rồi tôi chưa ra ngoài để tiêu diệt quái vật!"

_"Hmm, số lượng cóc gia tăng cũng đồng nghĩa với việc rủi ro xảy ra với con nhóc này cũng cao hơn. Tốt thôi, ngộ sẽ giúp đẩy nhanh quá trình tiêu diệt chúng!"

Điều này hơi bất ngờ, nhưng sẽ yên tâm hơn nếu hai người họ đi cùng.

Hai ác quỷ và một Lich.

Cho dù chúng tôi có đi đánh với tướng quỷ đi chăng nữa, tôi cũng cảm thấy không có vấn đề gì...

_"Vậy thì. Zereschrute, tôi giao của hàng lại cho ông nhé!"

_"Tôi nhờ hết vào ông đó, Zereschrute-san! Tôi sẽ mang quà về cho ông!"

Trước những lời đó, Zereschrute, người lúc nãy còn đang đập cánh một cách vui vẻ, bỗng từ từ hạ xuống.

Ông ta quay sang Wiz đang háo hức chuẩn bị cho một chuyến đi săn quái vật và nói với một giọng nghẹn ngào.

_"...Đi vui vẻ nhé..."

... Có lẽ tôi nên mới ông ta đi với tôi vào lần sau.

-END-

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Đáng thương vl :))
Xem thêm
Trời ạ! :-)
Xem thêm
cánh cụt tập tạ nhìn đô vc :))
Xem thêm
Má cái ảnh =))
Xem thêm
Cái ảnh minh họa nhìn đô thật.
Mà tiên phong hình như là việc của thập tự quân, hiệp sĩ , chiến binh các kiểu.
Xem thêm

Tem nhẹ cái
Xem thêm