KonoSuba Yorimichi
Akatsuki Natsume Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Continued, Gifting this Wonderful World with Explosions! (2)

Chương kết - Ban tặng thế giới này với Explosion! 2

13 Bình luận - Độ dài: 2,701 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: Đặng Minh Quân

Trên đường quay lại thủ đô.

Tôi đang được Kazuma cõng trên lưng và bị Aqua trách móc suốt từ lúc đó.

_"Nghiêm túc đấy Megumin, chị cạn lời với em rồi. Cái thứ duy nhất mà em giỏi là bộc phá thuật, vậy làm thế vào mà em lỡ tay được? Nếu loại bỏ bộc phá ma pháp ra khỏi Megumin, thứ duy nhất còn lại sẽ chỉ là 'Min' thôi đấy!"

_"Có rất nhiều thứ mà em muốn nói, nhưng trên hết, em không đồng tình với việc chị đánh đồng bộc phá thuật với 'Megu' đâu, ít nhất thì cũng phải có thêm mấy chữ trong đó chứ."

_"Nếu vậy, khi nhắc đến Megumin sẽ được liên tưởng đến bộc phá thuật nhiều hơn là chính em đó, em biết chứ?"

Sau khi cái tổ của nó bị phá hủy, con Liger đứng thẫn một lúc để quan sát chúng tôi.

Sau đó, khi Barton bắt đầu nói chuyện với nó trong vô vọng, con Liger bỗng dưng ném gia bảo nhà Dustiness mà nó đang giữ trong mồm về phía chúng tôi rồi bỏ chạy.

_"Dẫu sao thì, con Liger đó có một lối sống đặc biệt. Nó gần như có thể hiểu được chúng ta muốn gì!"

Barton nói trong sự vui vẻ, có lẽ là do ông ta đã đạt được mục tiêu mà không cần phải giết con Liger.

Nghĩ lại thì, con Liger đó trông có vẻ như đã hiểu được chúng tôi muốn gì. 

Nếu nó sinh sống ở gần thủ đô, thì việc nó sẽ bị săn lùng là điều không thể tránh khỏi.

Và sẽ không có mối hiểm họa nào xảy ra với nó nếu nó trả lại viên đá cho chúng tôi.

Kể cả khi nó đang nghe những lời của Barton, ánh mắt của nó vẫn không rời khỏi tôi.

_"Tôi có cảm giác như mình đã nhìn thấy nó ở đâu trước đây... thì, chúng ta rất có duyên với mấy con Rookie killer trong quá khứ, nên có lẽ nó chỉ có cảm giác quen thuộc khi gặp một con quái vật thuộc loài Liger."

Kazuma nghiêng đầu và tự lầm bầm một mình.

_"Kazuma-san, sự cởi mở của cậu phải có giới hạn chứ. Cậu đã quen thuộc với ác quỷ và Undead, và bây giờ cậu còn định làm bạn với một con thú hoang nữa ư?"

_"Người duy nhất cảm thấy hứng thú với quái vật đến mức đó là Darkness."

Trước những lời của Kazuma, Darkness đang ôm chặt lấy bảo vật của chị ấy và nói.

_"Tôi cảm thấy thỏa mãn với việc lấy lại được gia bảo của nhà tôi hôm nay rồi... Thật ra thì, tôi cũng đã có những trải nghiệm tuyệt vời hôm nay nữa. Có lẽ tôi là người nhận được nhiều nhất trong chuyến đi này."

_"Cái thứ duy nhất mà chị làm hôm nay là bị dẫm đạp lên bởi một con Liger. Dù sao thì như vậy vẫn đỡ hơn một Aqua không làm gì."

Kể cả khi tôi đang bị cạn kiệt Mana, thì có thể nói chuyện về chuyến phiêu lưu với những người bạn của mình thật là những giây phút quý giá.

_"Khoan đã, chị đã tung ra kỹ năng tiệc tùng của mình để thu hút sự chú ý của nó mà. Darkness đã nhìn chằm chằm vào chị lúc chị đang biểu diễn đó."

_"Ai nhờ cô thu hút sự chú ý của Darkness hả?"

_"Kể cả khi cậu nói vậy Kazuma, màn biểu diễn của cô ấy đúng là không thể cưỡng lại được. Tốt nhất nên để cho cô ấy biểu diễn cho mọi người thấy khi chúng ta về đến nhà"

Có lẽ bởi vì mana của tôi đang bị cạn kiệt, nên tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

_"Tôi nên chân thành cảm ơn các cậu. Sự bí ẩn của loài Crystal Liger vẫn còn đó, nhưng bây giờ đã có một lý do để có giả thuyết về việc nó có thể hiểu tiếng người. Đó vẫn là một phát hiện lớn kể cả khi nó được giữ bí mật!"

Tiếp lời của Darkness là một Barton đang cực kỳ vui vẻ xen vào vào.

_"Này, giáo sư Barton, mấy viên đá quý mà chúng ta muốn đã đi tong rồi, nên hãy cho cho tôi chữ ký của ông khi chúng ta quay lại thủ đô, và kể cho tôi nghe những câu chuyện của ông để thay thế cho nó nhé."

_"Tốt lắm, tốt lắm. Nếu chỉ là một cái chữ ký, thì khi chúng ta quay lại thì cô muốn bao nhiêu cũng được! Tôi hiểu rồi, vậy là cô muốn nghe những câu chuyện của tôi! Tốt lắm! Lý do vì sao chất thải của loài Crystal Liger có màu đen là bởi vì nó được gắn chặt với sắc tố bên dưới lớp lông của chúng để cho sự phát triển của tinh thể."

Sau khi nhận những lời nịnh hót của Aqua, Barton bắt đầu thuyết giảng về mấy cái kiến thức của ông ấy.

_"Này Aqua, chẳng phải là cô đã có được chữ ký của ông ấy rồi sao?"

_"Ông ta trông có vẻ khá nổi tiếng, nên lấy thêm một cái nữa cũng có mất mát gì đâu, đúng chứ? Nhỡ đâu chúng bán được nó với rất nhiều tiền thì sao?"

_"Ai mà thèm chứ?"

Đang lắng nghe bọn họ trò chuyện, tôi nghĩ lại tại sao tôi lại không tung ra đòn kết liễu nó lúc đó.

Ah, đúng rồi, là do "câu kỷ tử".

[*Câu kỷ tử, hay còn gọi là "củ khợi", là loại quả nằm trong họ 'Cà'. trong chap trước, mình đã dịch nhầm nó thành dâu tằm (mulberry) (Đã fix), cho mình xin lỗi.]

Khi Barton nói rằng Crystal Liger rất thích ăn câu kỷ tử, tôi bỗng nhớ đến con Rookie Killer ăn cỏ mà tôi từng rất thân thiết với nó.

Hồi đó, nó đã từng bị nhốt ở trong một cái lồng ở Axel bởi một tên quý tộc nào đó, và sau một số chuyện, tôi đã giúp cho nó được tự do...

Tôi tự hỏi không biết con Rookie killer mắt đỏ đó đang làm gì?

Vì một lý do nào đó, con Liger mà chúng tôi gặp hôm nay lại khiến tôi nhớ đến con Rookie Killer đó.

Chúng thích cùng một loại thức ăn, nên có lẽ chúng cũng có lối sống giống nhau.

_"À mà nè, khi nào thì chúng ta đem trả chiếc vòng cổ này lại cho Iris? Tôi cảm thấy không an tâm khi để mọi người trả lại nó, nên tôi cũng đi theo nữa."

_"Giữ mấy lời đó cho đến khi nào cậu có quyền bước chân vào thủ đô đi. Tôi sẽ tự đem trả chiếc vòng cổ đó lại cho Iris-sama."

_"Ah, tôi không để cô dành hết chiến công đâu! Tôi chắc chắn phải đi theo cùng! Tôi muốn nghe Iris gọi tôi là Onii-sama."

_"C-Cậu..."

Khi nghe mấy lời tranh cãi của những người đồng đội của tôi, tôi lại một lần nữa nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay.

Aqua thì khóc, Darkness thì thở hổn hểnh, và Kazuma thì trở nên tức giận.

Nó giống như những cuộc phiêu lưu của chúng tôi mọi lần.

Đi với Iris và Yunyun thì cũng vui, nhưng có vẻ tôi lại thích cái nhóm rối loạn chức năng này hơn-

Thêm vào đó, không đời nào cái nhóm này lại có tác dụng  nếu không có sự hỗ trợ của tôi.

_"Dù sao thì, cái nhóm này sẽ không làm được gì nếu không có tôi hả? Cậu tốt nhất nên cho tôi một phần thưởng lớn hơn sau khi chúng ta trả lại cái vòng cổ đi."

_"Thứ duy nhất mà cô làm là mấy cái kỹ năng tiệc tùng. Nếu cô nói về chuyện này, thì người không thể thiếu trong nhóm này chính là tôi. Cô nên đánh giá cao tôi hơn trong tương lai đi."

_"T-Tôi có lẽ không làm gì quá đặc biệt hôm nay, nhưng là một người hỗ trợ mọi người từ phía sau, tôi cảm thấy mình cũng đóng vai trò quan trọng!"

...Nó giống y hệt những gì Yunyun nói.

Người nào càng rây ra càng nhiều rắc rối, thì người đó càng nghĩ mình là người bình thường nhất trong cả bọn.

Nhưng, dẫu sao thì thì, đi phiêu lưu là những gì mà một mạo hiểm giả nên làm.

Nhờ thế, chúng ta sẽ có thể có được những câu chuyện vui vẻ và ngạc nhiên, giống như ngày hôm nay.

Và trong số đó sẽ có những chuyến đi đáng nhớ khiến chúng ta hồi tưởng khi về già...

_“Kazuma, Kazuma…”

_"Chuyện gì nữa? Thật ra thì, anh cảm thấy ổn với việc em ngủ trên lưng anh, nhưng đừng có chảy nước dãi đấy, em nghe chưa?"

Anh thật đúng là...

_"Em sẽ không chảy nước dãi đâu. Em chỉ đang nghĩ là liệu mình có thể đi mạo hiểm một lần nữa vào ngày mai không..."

_"Không đời nào. Ngay Từ đầu, em có quyền gì để nói mấy từ vô lo đấy không? Em nhớ chứ? Cái lời hứa sẽ làm theo những gì anh nói ấy? Anh hi vọng là em biết mình phải làm gì khi chúng ta về đến nhà. Oh, và có vẻ như em chưa để ý, nhưng có đến 30% khả năng em sẽ chảy dãi lên người anh mỗi khi anh cõng em như thế này đấy."

Và trong khi tôi đang cố tỏ lòng biết ơn của mình. Tại sao anh ta lại cứ phá hỏng tâm trạng lúc này vậy?

_"Tiện đây, tôi tự hỏi tại sao con Liger lại nhìn chằm chằm vào Megumin nhiều quá vậy? Nó nhìn vào em ấy như thể đang nhìn một sinh vật kỳ lạ nào đó..."

Vẫn không biết tôi đang nghĩ gì, Kazuma tại tự lầm bẩm một mình.

Oh dù sao thì tôi cũng đã xoay sở để khiến anh ấy đi với tôi, nên tôi cứ để anh ấy càu nhàu nốt hôm nay đi.

Tôi sẽ phải trả lại cái vòng cổ vào ngày mai, rồi sau đó-

_"Này Darkness, cô có nghĩ Kazuma-san đang trong tâm trạng tốt không? Có lẽ đây là lúc thích hợp nhất để kể cho cậu ấy chuyện tôi làm ngày hôm qua."

_"Khoan đã nào Aqua, có lẽ tốt nhất nên để thêm một lúc nữa đi. Thời điểm tốt nhất có lẽ là khi cậu ta trả lại chiếc vòng cổ cho Iris-sama, trong khi cậu ta đang đắm mình trong những lời khen của ngài ấy."

_"Tôi nghe rồi đấy. Bây giờ nhắc tôi mới nhớ, hồi sáng cô có nói gì về chuyện Aqua gây rắc rối đúng không!?"

Sau đó-

_"Nói về loài Crystal Liger, tôi nhớ ra một chuyện rất thú vị về chúng trước kia. Có rất ít giả thuyết thuyết phục cho học thuyết này, nhưng... dựa theo những giả thuyết đó, Crystal Liger là một loài được phát triển từ một số cá thể Rookie Killer quý hiếm đã ăn câu kỷ tử, sau khi chúng đã ăn đủ hạt, rồi bắt đầu hình thành lên những tinh thể trên người chúng..."

_"Này, thưa ông, tôi bắt đầu thấy chán khi cứ phải nghe mấy cái chuyện về Crystal Liger rồi."

Trong khi tôi đang bám lấy cái lưng lắc lư của Kazuma.

Và nghĩ đến cuộc phiêu lưu tuyệt vời mà chúng tôi sẽ đi vào ngày mai, tôi nhẹ nhàng rơi vào giấc ngủ.

-END-

Lời sau cùng.

Cảm ơn vì đã mua "Continued: Gifting this Wonderful World with Explosions! 2” (Zoku Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo! 2 - Ban tặng thế giới này với Explosion! 2)

Đầu tiên, cho phép tôi gửi lời xin lỗi tới những độc giả của tôi.

Về con Crystal Liger xuất hiện trong quyển truyện này, nó chính xác là con Rookie Killer đã được tiến hóa trong truyện ngắn "Con Rookie Killer mắt đỏ" (ở Volume 4), đã được xuất hiện khá lâu trước đây.

Những người chưa đọc phần truyện đó sẽ cảm thấy khá mơ hồ, nên cho phép tôi xin lỗi về chuyện đó.

Một tập truyện được dựa theo một truyện ngắn có vẻ như không phải là một ý hay lắm, nhưng đó là một câu truyện bên lề mà tôi khá ưa thích, nên tôi xin lỗi vì đã làm thế.

Để tóm tắt ngắn gọn, Một con Rookie Killer ăn cỏ đã bị bắt bởi một quý tộc, và Megumin đã bị thu hút bởi bề ngoài độc đáo của nó, cô ấy đã đến thăm nó mỗi ngày và đã hình thành một mối liên kết với nó sau đó, và cuối cùng đã giúp nó được tự do.

Rookie Killer không có khả năng nói chuyện, nhưng chúng thông minh hơn Aqua, vì vậy nó phải ẩn mình trong rừng để sống một cuộc sống yên bình.

- Và bây giờ, cho phép tôi được quảng cáo một vài thứ.

.

.

.

Kangaroo máy lọc nước hàng đầu Việt Nam!

.

.

.

[Đùa thôi :V]

Tiêu đề của Movie đầu tiên của Konosuba đã được đặt tên là “Crimson Legend” (Huyền thoại sắc đỏ).

Và như cái tên của nó, bộ phim này sẽ xoay quanh một bộ tộc có cái tên 'Crimson' trong đó.

Thêm vào đó, tựa game TRPG (Tabletop role-playing game- game bàn cờ chiến thuật nhập vai) sẽ được ra mắt vào ngày 20 tháng 3 tới đây.

Bao gồm trong đó sẽ là một buổi giao lưu bao gồm những tác giả nổi tiếng, nên nếu điều đó làm bạn hứng thú, xin hãy đón chờ nó.

Một bộ phim, một buổi giao lưu, và giờ là TRPG. Konosuba đang thực sự bắt đầu trở thành một nhượng quyền đa phương tiện.

Sản phẩm Crossover "Isekai Quartet" có liên quan đến  “Overlord”, “Youjo Senki”, “Re:Zero” và “Konosuba” đã bắt đầu được sản xuất, nên xin hãy đón chờ nó!"

Tiện đây, một tác phẩm khác của tôi là "Kemonomich", đã được xác nhận là sẽ có Anime.

Yeah!

Tôi đã nhắc đến nó trước đây, nó là một câu truyện về một "đô vật đeo mặt nạ" được triệu hồi sang một thế giới khác.

Nó sẽ thực sự làm tôi rất hạnh phúc nếu những độc giả khác cũng sẽ để mắt đến nó.

—Tôi biết nói sao bây giờ nhỉ, đã có rất nhiều sự tiến triển đến nỗi ngay cả khi tôi là tác giả thì cũng khó để cho tôi có thể theo kịp được tất cả, nhưng tôi sẽ cảm thấy rất biết ơn nếu mọi người sẽ tiếp tục theo dõi cuộc hành trình của Kazuma và Co.

Nghĩ lại thì, tôi cũng không biết bao giờ sẽ đến cái ngày diễn ra cuộc phiêu lưu mà Megumin mong muốn nữa...

Và bây giờ, cho phép tôi gửi lời cảm ơn đến sự nỗ lực của những người đã làm việc chăm chỉ để Volume này có thể được tung ra thành công.

Đầu tiên là, họa sĩ minh họa, Mishima Kurone-sensei. Cảm ơn vì những hình minh họa tuyệt vời mà ông đã cung cấp cho Volume này.

Tiếp theo, nhà phụ trách sản xuất, I-san, nhà thiết kế, nhà biên kịch, những bên bán hàng, và những người đã góp công trong việc đưa cuốn sách này đến tay người đọc, tôi cũng đã gây ra khá nhiều rắc rối cho mọi người suốt thời gian qua, nhưng cho phép tôi gửi lời cảm ơn vì sự cố gắng của mọi người cũng như là một lời xin lỗi.

Và cuối cùng, gửi tới những độc giả của tôi, người đã mua quyển sách này, một lời cảm ơn sâu sắc nhất!

Akatsuki Natsume

-END-

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Bác quân h đã thành trans yêu thích của tôi <3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Được của ló bạn ơi <3
Xem thêm
Nghe câu "Người gây ra nhiều rắc rối nhất lại nghĩ mình bình thường nhất." Từ Megumin mà k nhịn đc cười :))
Xem thêm
Thật sự ngưỡng mộ ông vl, bản thân tôi yêu konosuba nên mỗi ngày thấy ông ra tập mới là lòng tôi lại ấm.Mong trong tương lai ông tiếp tục việc dịch lightnovel này
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đọc Cmt thế này lòng lại ấm rồi <3 thực ra thì mình không có ý định làm bộ khác ngoài bộ konosuba này đâu nên mình sẽ cố gắng để làm tốt hơn nữa <333
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Genm God Maximum
mà sao thấy bộ này ít người cmt quá nhờ, liệu bác trans hoặc editer có biết nguyên nhân??? chấm chấm chấm
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mình là trans và cũng là editor. Nguyên nhân duy nhất mà mình nghĩ ra đó cũng một phần là do mình làm chưa được hay và mặt khác mình cũng chẳng muốn làm nó nổi lên làm gì, cứ để tên như vậy thôi rồi ai muốn đọc thì đọc. Đọc cmt của mọi người cũng làm mình vui hơn nhưng những ai biết mình rồi cũng chẳng cần phải cmt, cứ đọc cho sướng con mắt đi, mình không để ý mấy đâu. <3
Xem thêm
Hay quá! Đợi hàng về nữa thôi
Xem thêm