KonoSuba Yorimichi
Akatsuki Natsume Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Continued, Gifting this Wonderful World with Explosions! (2)

Short story 3: Ý chí của nữ thần Eris

5 Bình luận - Độ dài: 1,199 từ - Cập nhật:

Trans:Đặng Minh Quân 

Edit: Linh Béo 

Short story 3: Ý chí của nữ thần Eris

Trong khi đang vẫy tờ nhiệm vụ trên tay, tôi bước tới Chris và nói.

_"Vậy, nếu chị muốn thì có đây rồi nhé, hãy đi làm nhiệm vụ cùng nhau nào, Chris."

_"Ý em là sao? Chị không hiểu gì hết."

Ở quán rượu nằm bên trong Guild mạo hiểm giả.

Tôi đã nhìn thấy Chris đang vui vẻ uống Crimson beer, và đến mời chị ấy đi làm nhiệm vụ cùng tôi.

_"Kazuma có vẻ như không có chút hứng thú nào để đi làm nhiệm vụ cả. Và em thấy chị trông có vẻ chán nản ở đây nên em muốn mời chị đi với bọn em."

_"Chị thực sự rất bận đấy, em biết không?"

Chris gằn lên với một giọng chua xót.

_"Chị nói thế, nhưng chị lại vui vẻ đi uống bia và ban ngày như thế này. Trông chị chả khác gì Aqua là mấy."

_"Nó có thật sự trông giống như vậy không!? Chị chỉ uống vì đã hoàn thành công việc của mình! Thật ra thì, Megumin, em không biết chị làm gì sao? Trông chị thế này thôi, nhưng công việc của chị là giữ gìn sự yên bình cho thế giới này!"

Sự yên bình của thế giới này...

_"Oh, thật sao? Chị nghe có vẻ tuyệt vời thật đấy. Có vẻ là chị đang xỉn rồi, nên em sẽ quay lại khi chị tỉnh táo trở lại."

_"Khoan đi đã, chị đâu có say! Đó là sự thật mà! Số phận của thế giới tốt hay xấu là tùy thuộc vào những thánh tích mà chị thu thập!"

Khi tôi định quay đi, Chris nắm lấy áo choàng của tôi rồi nói mấy thứ đó.

_"Kazuma và Aqua cũng hay nói là họ không say kể cả khi họ bắt đầu rượu vào lời ra liên tục."

_"Chị thật sự không say mà! Đây mới là cốc đầu tiên của chị thôi đấy!"

Có vẻ như chị ấy không có ý định thả áo của tôi ra, nên tôi nghĩ ở lại nói chuyện với chị ấy một lúc cũng chẳng mất mát gì.

_"Em hiểu rồi, vậy là chị làm việc rất chăm chỉ vì lợi ích của thế giới này. Vậy để em cho chị biết bí mật của em luôn. Sự thật thì, em xả Explosion mỗi ngày là để kìm hãm vị thần hủy diệt bị phong ấn bên trong em. Nếu em không sử dụng hết mana với Explosion, gã thần hủy diệt đó sẽ sử dụng mana của em để phá hủy phong ấn. Đó là lý do mà-"

_"Không, không phải là thế! Ý chị không phải là như vậy, nên em đừng có bịa chuyện để cho giống chị đâu!"

Người bợm nhậu này nói mấy thứ như thế kể cả khi vẫn đang nắm chặt lấy cốc bia bên tay còn lại.

_"Xin đừng có phá hủy hình ảnh của băng trộm tóc bạc mà em ngưỡng mộ. Thật ra thì, em đã nghĩ đến chuyện này lâu rồi, nhưng tại sao chị lại dũng cảm để trở thành một trong những người truy nã gắt gao nhất chỉ để thu thập những thánh tích?"

Trước những lời của tôi, Chris cười một điệu cười tinh quái giống như thể chị ấy là một đứa thích chơi khăm người khác, chị ấy sát lại gần tôi.

_"Hmm, thì... chị nghĩ là kể cho em nghe chắc cũng không sao đâu nhỉ. Em thấy đấy, chị đi thu thập những thánh tích theo yêu cầu của Eris-sama."

Chị ấy thì thầm vào tai tôi như thế đang nói một bí mật quốc gia nào vậy.

_"Nếu chị nói mấy thứ báng bổ đó, Eris-sama sẽ trừng phạt chị đó, chị biết không?"

_"Nữ thần Eris sẽ không tức giận đâu! Ngài ấy lúc nào cũng bận rộn trong việc sắp xếp các thánh tích!"

Ban đầu tôi tưởng Chris là một trong những người đáng kính nhất trong tất cả mọi người mà tôi biết, nhưng có vẻ như big boss mà tôi ngưỡng mộ cũng có tính cách kỳ lạ nữa.

_"Em hiểu rồi, làm boss rất bận rộn đúng không? Em sẽ đi hỏi người khác, nên cứ nghỉ ngơi thoải mái đi nhé."

Chis ấp úng một lúc rồi tức giận đập cốc bia xuống bàn.

_"Em không hiểu gì cả. Mà cái nhiệm vụ này về cái gì vậy?"

_"Gần đây, vài con Undead Kobold đã được phát hiện tại khu rừng gần thị trấn- C-Chị đang làm gì vậy!? Bỏ ra đi, chị sẽ làm rách cái áo choàng yêu quý của em mất!"

Khi vừa nghe thấy chữ Undead, Chris lật mặt nhanh như chớp và nắm chặt vào áo choàng của tôi.

_"Chị sẽ giúp em làm nhiệm vụ đó!"

Đập mạnh cốc xuống bàn, Chris bật dậy khỏi chỗ ngồi.

_"Không cần phải vậy đâu. Chris, hôm nay chị hơi lạ đấy. Chị đang xỉn đúng không?"

_"Chị không có say! Thì nó là một câu chuyện khác khi chúng ta nói tới Undead! Là một tín đồ sùng đạo Eris, chị không thể bỏ qua nó được! Em có thể tin vào cây dao găm ma thuật của chị!"

Nhìn thấy Chris bỗng thay đổi thái độ khiến tôi cảm thấy khó xử.

_"Không, em chỉ đang định nhờ vào phát hiện kẻ địch của chị..."

_"Thôi nào Megumin, đi thôi! Ác quỷ và Undead cần phải bị tiêu diệt! Đây chính là tuyên ngôn của nữ thần Eris!"

Ôi không, chị ấy chắc chắn sỉn rồi. Và tệ hơn hết.

Chris đã tuôn ra không ngừng nghỉ từ lúc đó.

_"Chị cứ gọi đồ uống đi, để em gọi bảo hộ của chị, Darkness, tới ngay đây."

_"Chị không say! Chị không say! Thực sự là nữ thần Eris đã..."

Sau đó.

Một người đàn ông lớn tuổi mặc áo choàng Linh mục ngồi cách khá xa so với chỗ chúng tôi, quay sang nhìn với một ánh mắt nghiêm khắc.

_"Xin lỗi, cô gái trẻ. Cô đã la hét chuyện gì đó về thánh tích và nữ thần Eris được một lúc rồi, nhưng... nhưng đúng rằng nó là nghĩa vụ thiêng liêng của tín đồ Eris là phải tiêu diệt Undead, nhưng ngay cả như vậy, cô cũng không nên coi nhẹ tên của nữ thần Eris, đặc biệt là ở nơi công cộng như thế này."

_"...Tôi xin lỗi."

Nghe lời xin lỗi của Chris, ông ta nở ra một nụ cười.

_"Cứ để việc tiêu diệt Undead cho một chuyên gia như tôi. Đây là tôi đãi nhé. Cô hãy cứ đợi ở đây là được rồi."

_"...Ah, c-cảm ơn ông... rất nhiều..."

 Chis nói với một giọng nhỏ nhẹ khi nhận cốc bia mà ông ấy tặng cho chị ấy.

_"Bị khiển trách và được bao ăn bởi một Linh mục của Eris. Chuyện này làm em nhớ đến Aqua..."

_"!?"

Vì lý do nào đó, Chris bỗng cứng đơ lại vì sốc trước những lời của tôi.

-END-

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Đúng là kouhai của Aqua rồi :))
Xem thêm
Chúc trans thành công sớm quay trở lại hako.re!!!
Xem thêm
AUTHOR
tem
Xem thêm