• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Vương Quốc Estoque - Vol. 2: Thị Trấn Sanowa

Chương 16: Thợ Săn, Giải Thích và Tranh Chấp

37 Bình luận - Độ dài: 4,177 từ - Cập nhật:

Thị trấn Sanowa có một khu chợ ngay khi vừa bước qua cổng, và lúc này nó vẫn còn khá nhộn nhịp.

Nhưng tôi vẫn tò mò về việc một vài cửa hàng không được mở cửa trong số nhiều cửa hàng được dựng lên quanh đây. 

Và dù tôi nói nó nhộn nhịp nhưng cũng không có nghĩa là có nhiều người đến mức khó đi lại, vì tôi cũng khá nhỏ con nên có thể dễ dàng len lỏi qua được những khoảng trống trong đám đông. Sau khi đi qua cổng, tôi nghĩ mọi người chỉ xem mình như một đứa trẻ bình thường nên tôi không bị thu hút quá nhiều chú ý.

Sau khi rời khỏi khu vực có vẻ như là một khu thương mại, bây giờ tôi lại cảm nhận được bầu không khí có một chút bất ổn.

Mặc dù vẫn rất nhộn nhịp nhưng nó không giống như không khí sôi nổi của một khu chợ, mà nó lại có phần hỗn loạn hơn.

Tôi thỉnh thoảng còn thấy những người đi lại không mặc quần áo giản dị bình thường mà họ đang đem theo vũ khí và mặc áo giáp đi xung quanh.

Ở trong quán rượu tôi bắt gặp trên đường, tôi thấy nhiều người đàn ông đang uống rượu mặc dù trời vẫn còn sáng.

[Vậy tổ chức mà Ain đã nói đến trước đây là Guild Thợ Săn phải không?]

[Đúng rồi. Ta không biết chính xác nó sẽ gọi là gì, nhưng lúc đó ta nghĩ rằng có thể sẽ có một tổ chức với mục đích là kiếm sống bằng cách tiêu diệt quái vật.]

[Có phải cũng tồn tại một tổ chức như vậy ở quê hương của Ain không?]

[Không có. Nhưng ta nghĩ rằng nếu có quái vật tồn tại thì thật là vô nghĩa khi để những người mạnh mẽ nhàn rỗi, dù trong số đó cũng có những người chẳng có gì tốt lành cho cam.

Nên ta mới nghĩ ở thị trấn nào đó tồn tại một tổ chức đứng ra tập trung và lãnh đạo những người như vậy, và đó cũng có thể là một tổ chức lớn nữa. Trên hết ta tin rằng là họ cũng sẽ chấp nhận những người có danh tính không rõ ràng.]

Tự đưa ra một lời lí giải có thể tin được, nhưng thực tế nó cũng chỉ là những thứ tôi thường xem trên những chương trình viễn tưởng mà thôi. Và vì tôi biết những tổ chức như Guild Thợ Săn thường tồn tại trong những câu chuyện như vậy, nên tôi mới nảy ra ý nghĩ chắc cũng sẽ có một tổ chức như thế có tồn tại trên thế giới này.

Đó cũng là lý do tại sao tôi lại giới thiệu tên mình là Cielmer, vì tôi nghĩ rằng sẽ cần một cái tên khi đăng ký làm Thợ Săn. Mặc dù tôi là người sẽ hành động chủ yếu ở đây nhưng tôi cũng có ý định sau này sẽ để lại cho Ciel. Vì thế tốt nhất là không nên dùng tên Ainsel để đăng ký vào lúc này.

Và mặc dù điều này dựa trên những thông tin hư cấu, nhưng tôi nghĩ rằng bang hội không phải tổ chức duy nhất của một quốc gia nào đó, mà nó sẽ là một tổ chức xuyên quốc gia. Vì vậy nên những lời tôi nói ra ở đây nó có thể sẽ gây rắc rối cho chúng tôi ở một quốc gia khác.

[Sau khi đến bang hội thì hôm nay chúng ta sẽ làm gì?]

[Nhân tiện thì ta cũng chưa nói về nó nhỉ. Tùy thuộc vào thời gian chúng ta rời khỏi bang hội nhưng nếu như còn một chút thời gian sau khi đi tìm nhà trọ, sao chúng ta hãy đi tìm kiếm một chút quần áo cho con nhỉ, Ciel?

Vì chúng ta không cần phải che giấu mái tóc của mình nữa, thế thì tại sao chúng ta không đi diện đồ để làm con xinh hơn đúng chứ?]

[Hay là để con cứ mặc như thế này được không Ain?]

[Tuyệt đối không!]

Ciel mặc nó có nghĩa là tôi cũng sẽ mặc nó, nhưng vì tôi trông khác hoàn toàn so với trước đây nên có lẽ sẽ giống như việc mặc quần áo cho búp bê.

Hay nói đúng hơn là ta đang tạo avatar của mình trong một trò chơi.

Trong các trò chơi trực tuyến, có một số người còn bị ám ảnh một cách bất thường tới việc nhập vai đến nổi họ chọn trang bị sẽ trông như thế nào còn hơn là nó có công dụng gì. Nhưng bây giờ thì tôi cũng đã hiểu được cảm giác của họ như thế nào.[note24370]

Dù sao đi nữa, với cuộc sống từ trước cho đến nay đã làm tôi khá lo lắng vì Ciel không hứng thú gì tới thời trang. Dẫu cho tôi cũng không thật sự là kiểu người nghĩ quá nhiều đến nó, nhưng nếu có thể thì tôi nghĩ tốt nhất là nên chú ý đến vẻ ngoài của Ciel. Vì ngay từ đầu Ciel đã trông khá xinh, nên thật lãng phí khi cứ để như vậy mà không làm gì cả.

Nhưng bây giờ khi nghĩ tới nó, tôi cho rằng không chỉ mỗi quần áo mà còn phải quan tâm tới cách chăm sóc da và cả kiểu tóc của con bé nữa.[note24371]

Đúng như dự đoán, tôi cũng lưỡng lự khi làm tới mức đó nhưng nếu tôi không làm thì có khả năng Ciel cũng lười quá mà không làm luôn. Trên hết vì tôi là người chủ yếu hành động bây giờ, thì nó có lẽ là một phần của những thứ mà tôi nên làm.

Hmmmmm...... Trong lúc tôi trầm ngâm suy nghĩ về nó, Ciel hỏi tôi [Nãy giờ người đang nghĩ cái gì vậy Ain?]

[Ta chỉ suy nghĩ chút về bản thân mà thôi.]

[Vậy có lẽ người đã biết được thêm cái gì sao?]

[Bây giờ ta nghĩ chuyện đó cứ để lần sau tính vì có vẻ như là chúng ta đến nơi rồi kìa.]

Sau khi đã thấy cuối con đường và dừng chân trước một tòa nhà, tôi buộc phải ngừng cuộc nói chuyện với Ciel.

Trong số tất cả các tòa nhà mà tôi nhìn thấy ở trong thị trấn này thì chủ yếu là những tòa nhà một hoặc hai tầng, nhưng đây lại là một tòa nhà ba tầng khá lớn nên tôi chắc chắn là nơi này. Ngoài ra còn có một cánh cổng dẫn ra bên ngoài ngay bên cạnh. Có lẽ mọi người sẽ dùng nó để ghé qua bang hội sau khi trở về từ bên ngoài.

Tôi nghĩ nó giống một quán rượu được mở rộng ra, tuy nhiên bề ngoài lại trông như một cửa hàng kiểu cách hơn.

Khi mở cánh cửa ở chính giữa, tôi thấy có một quầy ở phía trước cùng một khu vực giống như là phòng khách đơn giản với bàn ghế được đặt ở hai bên. Và những người trống giống như thợ săn đang nói về một cái gì đó. Vì dường như họ không bán bất kì loại rượu nào nên nó không được tính vào là một quán rượu.

Tôi thấy bên trong này không rộng rãi như bên ngoài nên có lẽ là có rất nhiều việc được làm ở phía sau.

Khi tôi mở cửa và bước vào trong, có một số người liếc nhìn tôi nhưng rồi cũng ngay lập tức mất hứng thú và quay lại cuộc nói chuyện.

Tôi một phần nào đó đã mong rằng sẽ có một câu như “Oi nhãi ranh, đây không phải là nơi mà một con nhãi như mày có thể đến đâu.” nhưng có vẻ như điều đó sẽ không xảy ra.

Tuy nhiên, cái phần mà nhân viên tiếp tân là một cô gái trẻ thì vẫn giống như thế. Mà cho dù đó có là một ông chú hay bà cô thì có lẽ tôi cũng sẽ nghĩ một điều tương tự như vậy. 

Chà, không bị quấy rầy thì tốt nhưng lại có một vấn đề khi tôi đi tới quầy. Nó rất cao. Nó cao tới cổ tôi lận.

Kết quả là, cô tiếp tân cuối cùng lại trao cho tôi một cái nhìn ấm áp. Ngoài ra, do chênh lệch chiều cao mà những thứ khá to lớn của cô ấy ở ngay trước mắt tôi.

Nhưng mà có hơi đau khi phải ngẩng cổ lên để nhìn thấy mặt cô ấy.

“Chị có thể giúp gì được cho em không, em gái?” 

“Chị có thể đọc cái này trước được không ạ?” 

Nếu tôi nói với cô ấy rằng mình đến để làm Thợ Săn thì có lẽ cô ấy sẽ nghĩ tôi đang nói đùa, vì thế tôi đưa cho cô ấy lá thư mà ông chú gác cổng đã viết cho chúng tôi.

Cô lịch sự trả lời “Vậy thì chị sẽ mượn để đọc nó.” Sau đó cô ấy nhận lá thư, và rồi với một ánh mắt ngạc nhiên cô liên tục nhìn vào bức thư rồi lại nhìn tôi.

“Xin hãy chờ chị một lát.” Cô nói thế rồi bước ra phía sau quầy. 

Tôi chắc rằng trong lá thư giới thiệu đã nói tôi 10 tuổi và có thể đánh bại quái vật, nhưng đó có phải là vấn đề không?

[Có phải là do vẻ ngoài của chúng ta không?]

[Chà, do mọi người đều cao mà con cũng chưa nhìn thấy ai nhỏ hơn con nữa.

Vậy chúng ta có chắc chắn trở thành Thợ Săn được hay không? Hay là chúng ta sẽ bị nhầm là một đứa trẻ?]

[Ta nghĩ sẽ không sao đâu. Còn nếu không thì ít nhất chúng ta cũng nên tìm một nơi để bán mấy viên ma thạch.]

[Vâng, con hiểu rồi.]

Có lẽ con bé đã nhận thấy cô tiếp tân đã trở lại nên Ciel dừng cuộc nói chuyện.

Có thể do vội vã nên tôi thấy cô tiếp tân đang thở dốc.

“Cảm ơn em đã đợi. Nhưng bọn chị hiện đang xác nhận lá thư, nên em có muốn nghe giải thích về Thợ Săn không?”

“Vâng, làm ơn”

“Guild Thợ Săn ban đầu được lập ra với mục đích là bảo vệ thị trấn và làng mạc bằng cách tiêu diệt quái vật gần đó.

Nhưng từ khi Thợ Săn thường xuyên đi ra khỏi thị trấn thì Guild Thợ Săn bắt đầu chấp nhận những yêu cầu được gửi tới từ những người không thể rời thị trấn một cách tự do như những cư dân thị trấn hay là quý tộc.”

“Vậy cơ bản thì thợ săn chỉ cần làm các yêu cầu đúng chứ?”

“Đúng vậy. Bằng cách thực hiện các yêu cầu, họ sẽ nhận được tiền từ khách hàng thông qua bang hội.

Trừ một số trường hợp đặc biệt thì thợ săn thường không trực tiếp gặp mặt khách hàng của mình.

Còn nữa là các Thợ Săn được xếp hạng từ G đến S, và các yêu cầu có thể nhận được khác nhau tùy thuộc vào Rank của họ. Khi mới bắt đầu, bạn sẽ nhận được phần thưởng là 1 đồng xu cho mỗi yêu cầu Hạng G và những nhiệm vụ này đều có thể hoàn thành trong thị trấn.

Rank càng cao, phần thưởng nhận được sẽ càng lớn nhưng độ khó để hoàn thành cũng sẽ tăng lên tương ứng với nó. Hãy nhớ rằng chỉ có thể nhận là các yêu cầu có cùng hoặc dưới một bậc so với hạng của bạn.

Nếu yêu cầu thất bại hoặc bị hủy thì bạn phải trả số tiền phạt đã được thông báo từ trước.”

“Khi Rank tăng lên thì em có nhận được lợi ích nào khác không?”

“Trước hết, em sẽ được tự do rời khỏi thị trấn khi đạt hạng F, ngoài ra Thẻ Thợ Săn được làm lúc đăng kí sẽ được dùng như một tấm thẻ thông hành giới hạn ở thị trấn này, vì vậy em sẽ không cần trả phí khi đi qua cổng.

Đạt tới hạng E em có thể nhận được các yêu cầu chinh phục quái vật.

Khi đạt hạng D, Thẻ Thợ Săn của em sẽ giống như một tấm thẻ thông hành chỉ được dùng ở đất nước này, do đó em có thể đi lại tự do nhiều hơn. Thợ săn hạng D thông thường sẽ chứng minh được bản thân và đảm bảo được thân phận của mình.

Hơn nữa là từ hạng B trở lên, em được phép đi đến các Trụ sở Bang Hội, cũng có nghĩa là sẽ được phép tự do đi lại giữa các quốc gia."

Nói cách khác, mục tiêu hiện tại của chúng tôi là trở thành Thợ Săn hạng B.

Dường như chúng tôi không thể rời khỏi đất nước này ngay lập tức sau khi đăng ký. Có lẽ sẽ có những cách khác nhưng như cô tiếp tân nói, rất khó để dân chúng rời khỏi đất nước. Đồng thời tôi cũng chắc chắn rằng Guild Thợ Săn là một tổ chức xuyên quốc gia. Thật tốt khi công sức chúng tôi bỏ ra ở đây cũng sẽ hữu ích cho chúng tôi ở một quốc gia khác.

“Để nâng Rank thợ săn thì em phải có đủ thành tích được công nhận và vượt qua các bài kiểm tra.

Tốt nhất là đầu tiên em nên bắt đầu bằng việc hoàn thành các yêu cầu thường xuyên. Còn các bài kiểm tra thì thường là các trận giả chiến.

Dù sao thì công việc của thợ săn cũng đòi hỏi phải có sức mạnh.”

“Vậy em không thể ngay lập tức bắt đầu từ hạng E hay D được sao?”

“Đó là nếu em được công nhận là đủ mạnh, thì em có thể bắt đầu từ hạng E. Tuy nhiên sau đó, để trở thành hạng D em sẽ phải cần được kiểm tra xem có đủ năng lực để trở thành Thợ Săn hay không. Mà nói tới nó, Guild Thợ Săn định kì sẽ mở các khóa học đào tạo, vì vậy hãy thử tham gia nhé. Nếu em có thể tham gia hết các khóa học, thì trong vòng vài tháng em có thể được công nhận là đã có đủ năng lực.

Ngoài ra, nếu Rank và sức mạnh của em quá khác biệt hoặc em đã đạt được một thành tích lớn nào đó, thì Rank của em cũng sẽ được nâng lên như là một ngoại lệ.” 

“Nên chắc cứ đều đều là tốt nhất chị nhỉ?”

"Đúng vậy. Có những người muốn nhanh chóng tăng Rank của mình mà nhận những yêu cầu vượt quá khả năng của bản thân rồi để mất mạng là điều thường thấy."

Nghe cô ấy nói thẳng thắn như thế làm tôi thấy mạng sống ở thế giới này bị coi nhẹ tới mức nào. 

Nếu bạn đi vào rừng và chạm trán gã khổng lồ một mắt, không nghi ngờ gì bình thường bạn sẽ chết. Mà dù không có thứ đó thì những tên lùn xanh là đã cũng đủ nguy hiểm rồi. 

“Chị sẽ tiếp tục giải thích, được chứ? Trong số các yêu cầu thì sẽ có những yêu cầu luôn được bang hội đưa ra.

Điều này là do bang hội thu mua các nguyên vật liệu từ quái vật để dùng làm vũ khí và ma thạch - thứ được cho là tạo thành từ cơ thể của quái vật. Và cái này thì không cần yêu cầu đến thứ hạng gì cả. Còn về phần giải thích chi tiết các yêu cầu thì chị sẽ nói cho em nhiều hơn lúc nhận chúng.”

Ngay lúc tôi đã nghe hết những lời giải thích mà mình muốn biết, thì một người đàn ông đến và thì thầm một điều gì đó với chị tiếp tân.

Rồi sau khi gật đầu vài lần, chị tiếp tân nhìn lại tôi.

“Dường như bức thư đã được xác nhận xong lúc chúng ta đang nói chuyện, vậy nên chị muốn hỏi một vài câu sau khi đã giải thích xong các quy định, được chứ?”

“Vâng, xin cứ tiếp tục.”

Trong số những thứ chị ấy nói sau đó, những ý chính sẽ là:

• Tranh chấp giữa các thợ săn bị cấm, nếu không thể tránh khỏi, các cuộc đấu tay đôi chính thức được cho phép.

• Cấm làm hư hại các làng mạc và thị trấn.

• Cấm bắt ép người khác nói ra nghề và lan truyền nghề của người khác một cách bất hợp pháp.

• Cấm khai man Rank và tự ý thay đổi thông tin của thẻ Thợ Săn.

• Cấm từ chối trong các trường hợp khẩn cấp bị triệu tập bắt buộc mà không có lí do gì đặc biệt.

• Nếu bạn phạm phải các điều cấm, tệ nhất là bạn sẽ mất đi tư cách làm Thợ Săn và không được đăng kí lại.

• Bạn được tự do làm các yêu cầu, nhưng nếu trong một thời gian dài bạn không hoàn thành được yêu cầu, thì Rank của bạn sẽ bị giảm xuống.

• Có Rank Party và Rank cá nhân riêng biệt. Những người có cùng Rank có thể nhận được yêu cầu của Rank cao hơn nếu sức mạnh của party họ được công nhận.

• Việc thay đổi party đều có thể được thực hiện ở bất kì bang hội địa phương nào.

Để tổng hợp tất cả thì có nhiều quy tắc chi tiết, nhưng hình như đây là những quy tắc mà chúng tôi cần phải chú ý.

Thật ngạc nhiên khi có một quy tắc bị cấm liên quan tới Nghề, nhưng thật tốt khi Thợ Săn không có mấy vụ như phân biệt đối xử với Nghề.

Hay có lẽ họ chẳng quan tâm tới mấy thứ đó miễn sao có sức mạnh là được.

“Bây giờ, để làm thẻ Thợ Săn cần phải điền những thông tin cần thiết, nhưng em có biết viết không?”

“Vâng, em biết.”

“Vậy thì em hãy điền vào đây đi.”

Cô tiếp tân cố đưa cho tôi một mảnh giấy nhưng sau đó đã dừng lại.

Yup. Cái quầy cao tới nổi tôi chẳng thấy cái gì. Tôi có thể đọc, tôi có thể viết, tuy nhiên tôi lại không nghĩ tới chuyện là mình không đủ cao. “Hay là em đọc to lên để cho chị điền giúp được không?” vì cô ấy đã lo nghĩ cho tôi như vậy, nên tôi cũng sẵn sàng chấp nhận.

“Đầu tiên, hãy nói cho chị biết tên và tuổi của em được chứ?”

“Cielmer, 10 tuổi.”

“Tiếp theo, nếu có thể hãy cho bị biết Nghề của em, còn không hãy nói chị biết em giỏi cái gì.”

“Em có thể dùng được phép thuật.”

“Được rồi, vậy em có muốn chị giới thiệu cho em một party không?”

“Em dự định sẽ solo.”

Sau khi tôi nói thẳng việc mình sẽ solo, cô tiếp tân nhìn tôi hơi lo lắng trước khi nói tiếp “Như vậy là xong rồi.” Và đưa cho tôi tờ giấy. Hình như cô ấy muốn tôi kiểm tra xem cổ có viết sai chỗ nào hay không.

[Con với Ain bây giờ cũng có thể được coi là một party rồi đúng chứ?]

[Đúng, nhưng họ cũng sẽ không công nhận việc đó. Và dù cho họ có công nhận thì ta nghĩ tốt nhất là cũng không nên công khai việc này.]

[Vâng, rốt cuộc thì chúng ta không nên để họ biết về Ain càng nhiều càng tốt.]

Trong khi đang trao đổi với Ciel như vậy, tôi xác nhận không có chỗ nào sai và trả lại tờ giấy.

“Kể từ bây giờ, Cielmer- san đã là một Thợ Săn.

Vậy em có muốn làm bài kiểm tra để có thể bắt đầu từ hạng E không?”

“Cho em suy nghĩ một chút được chứ?”

“Tất nhiên là được rồi. Nhưng nếu em muốn làm kiểm tra thì hãy làm hết khả năng của mình để cho giám khảo thấy em có đủ sức mạnh.

Và hãy hiểu rằng, giám khảo cũng không có quá nhiều thời gian rảnh đâu.”

Có lẽ đã từng có rất nhiều người mới tham gia bài kiểm tra nhưng họ lại hoàn toàn thiếu sức mạnh.

Và từ những lời của cô tiếp tân thì tôi có thể thấy là cô ấy đã quá chán ngấy với mấy vụ này rồi.

Vì bây giờ chúng tôi đã có một chút thời gian nên tôi sẽ thảo luận với Ciel về chuyện này một chút, tuy nhiên thay vì thảo luận nó lại giống như là xác nhận lại hơn. Ngoài ra, tôi còn phát hiện được một người khả nghi từ dò tìm của mình.

[Con nghĩ sao?] 

[Người định chấp nhận đúng không ạ? Có phải lúc trước Ain hỏi con có chiến đấu được không vì người đã nghĩ việc này có thể xảy ra đúng chứ?]

[Hơi khác một chút.... nhưng ta đoán nó cũng sẽ xảy ra như vậy.]

[Dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng cần phải lên hạng B càng nhanh càng tốt.

Hay là Ain nghĩ làm vậy sẽ không tốt?]

[Ta chỉ nghĩ rằng nó sẽ hơi phiền phức một chút.]

[Vậy thì người không cần phải lo lắng về vụ đó đâu. Vì dù sao đây cũng là một cơ hội tốt để chúng ta bỏ được viên ma thạch đó mà.]

Khi nghe thấy được ý định thật sự của Ciel, tôi nói với cô tiếp tân “Em sẽ làm bài kiểm tra” và đặt viên ma thạch của con nhện lên trên quầy.

“Thứ này có đủ làm bằng chứng cho việc em có đủ sức mạnh không chị?”

“Xin lỗi nếu chị nói có gì quá thô lỗ, nhưng đây có phải là thứ em tự mình đánh bại để có được không?”

“Tất nhi...”

“Làm gì có chuyện con nhóc này lại tự mình lấy được nó chứ!”[note24372]

Khi tôi chuẩn bị trả lời cô tiếp tân thì một trong những Thợ Săn đang nhìn cắt ngang chúng tôi với một giọng điệu thô tục.

Ít nhất tôi cũng nghĩ tới một thứ như “Nhóc không thể là một thợ săn được, ta sẽ cho nhóc biết với sức mạnh của mình!” nhưng không ngờ một lời thô thiển hơn lại tới.

Vì cô tiếp tân cũng khó chịu cau mày nên hắn ta cũng không phải là một thợ săn nổi tiếng gì. Tuy nhiên, thay vì nói một cô bé 10 tuổi đánh bại được quái vật thì một gã Thợ Săn dù có tiếng xấu nhưng đánh bại được quái vật dễ tin hơn nhiều.

Tôi tự hỏi loại người nào sẽ đến để gây sự và quay lại nhìn lên phía giọng nói thì tôi thấy được bộ mặt hung ác của một gã trọc, nhìn cứ như bước ra từ trong tranh ấy, đang nở một điệu cười đểu cáng.

Gã ta trông cũng không mạnh lắm, nhưng chúng tôi cũng không cần phải tha cho hắn làm gì.

Tôi cho rằng gã gây sự là vì vẻ ngoài của Ciel, và gã lại tự tin nói tiếp.

“Nhóc vừa trở thành thợ săn đúng chứ?

Có hình phạt cho tội ăn cắp đồ của người khác đấy nhóc biết không? Nếu nhóc trả lại thì ta sẽ bỏ qua vụ này. Nhóc tính thế nào?

Còn nếu không chúng ta sẽ phải đấu một trận đấy, nhóc hiểu không? Chứ mấy chuyện này không thể nào giải quyết chỉ bằng vài lời nói được.”

“Vậy thì hãy kiểm tra bằng trận đấu đó đi.”

Mặc dù tôi cũng không thua nếu có đấu, tuy nhiên ánh mắt của cô tiếp tân lại bảo tôi đừng có làm điều đó. Trong lúc nghĩ mình nên làm gì, giọng nói bí ẩn của một cô gái vang lên bên tai tôi.

---------------

Lua: Đáng lẽ tôi sẽ không đăng sớm vậy đâu nhưng do thứ 6 tôi thi thủy khí và tuần sau thi các môn còn lại nên giờ rảnh đăng trước luôn. Còn nếu thứ 6 tôi làm tốt thì đăng chap 17 còn không thì đợi qua thi tôi mới đăng.

P/s: có ông nào chơi auzam lane sv avrora không nhỉ. Kết bạn với tôi đi này. Id: yuriel

Ghi chú

[Lên trên]
{Lua: tưởng thanh niên muốn chọn quần áo cho Ciel, ai dè}
{Lua: tưởng thanh niên muốn chọn quần áo cho Ciel, ai dè}
[Lên trên]
{Lua: không biết là muốn con “ghệ” xinh hay là thanh niên này đang cong trở thành “gái” yểu điệu nữa}
{Lua: không biết là muốn con “ghệ” xinh hay là thanh niên này đang cong trở thành “gái” yểu điệu nữa}
[Lên trên]
{Lionel: Làm nền - kun lên sàn, cho một tràng vỗ tay nào :))}
{Lionel: Làm nền - kun lên sàn, cho một tràng vỗ tay nào :))}
Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

1 sự thật là ở mỗi câu chuyện sự xuất hiện của làm nền - kun là không thể thiếu :3
Xem thêm
Bọn nhân vật phụ thường hay nghĩ main trộm cắp khi đem thứ gì đó như ma thạch, da, vảy các thứ của quái vật mạnh ra. Nhưng chúng nó không nghĩ tới việc người có thể tiêu diệt được con, đám quái vật đó thì không đời nào lại để bị trộm được.
Nên thành ra chỉ có hai trường hợp cho vụ này là có người tiêu diệt nhưng khinh rẻ tiền, không thèm nhặt hoặc là do chính người lấy nó ra tiêu diệt.
Một pha nerf IQ cực mạnh đến từ các tác giả.
Xem thêm
Hoặc lũ có nó xui bị quái vật mạnh hơn giết r bỏ đó cô bé tình cơ đi qua và hôi của
Xem thêm
Lại nhớ đến bé mều kuudere Fran :)))
Xem thêm
Khúc thú vị đến rồi. Khi nhân vật chính đăng ký làm Hunter mà không có Làm nền-kun xuất hiện thì chán lắm.
Xem thêm
Chúng ta luôn cần những thanh niên làm nền như vậy trong trường hợp này =))
Xem thêm
ji628cBmpAwM4YpT8aJCvJGAWEJMLNQH69sozsI34o6xhHGbtiY2u8x0xYz5OohSQfhVTw=s152
Chúc chủ thớt đề ngắn không kiêu, đề dài không nản, dễ đừng chủ quan và khó thì tất nhiên là khỏi phải bàn. Good luck
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nhưng bà cô đưa cái đề ôn thủy khí thấy mà lạ hoắc
Xem thêm
Yare Yare Làm nền kun cố gắng nha
Xem thêm
tfnc mà cũng chúc bác thi tốt
Xem thêm
Ui tiếc quá, tui sv lexington
Xem thêm