• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Vương Quốc Estoque - Vol. 2: Thị Trấn Sanowa

Giao Đoạn: Bản Báo Cáo Của Cô Gái và Phép Thuật Lý Tưởng

37 Bình luận - Độ dài: 2,910 từ - Cập nhật:

※Carol's Point of View 

"Dù sao thì, lên hạng D chỉ trong 3 tháng... em nó rốt cuộc là ai vậy chứ."

"Mặc kệ có là ai, nhưng nếu chỉ tính sức mạnh không thôi thì con bé cũng đã ở sẵn hạng B rồi, đúng chứ? Cho nên như vậy là cũng chưa đủ đâu."

Trong khi uống trà với Celia tại một chỗ ở tạm thời của nhỏ, nhỏ bắt đầu nói tới cô bé mà chúng tôi hiện đang chăm sóc.

Bởi vì sức mạnh của con bé cũng đã nằm ở hạng B rồi nên không sớm thì muộn con bé cũng lên hạng B thôi. Vì suy cho cùng, sức mạnh mới là thứ nói lên điều đó trên thế giới này. Thế nên cô bé đó - Cielmer - đạt được hạng D cũng không phải là thứ gì quá kỳ quái.

Dù vậy, tôi đã nghĩ là nó phải mất tận nửa năm cơ.

"Về mặt thực lực của em nó, khi em nó đánh thắng cậu thì tớ cũng đã thừa nhận rồi. Nhưng chính là bởi vì thế, tớ mới không nghĩ tới là em nó lại có dễ dàng mà đáp ứng đủ tất cả các điều kiện khác như vậy ở tuổi đó."

"Mà, nói chung về thể lực con bé thì đúng là chính xác với độ tuổi thật.

Tuy dù con bé có thể cắm trại khá dễ dàng, nhưng tớ lại chả thể ngờ được là con bé lại phải loay hoay với mấy công tác chuẩn bị cắm trại cơ bản cơ chứ."

"Ừ, khi nghe cậu nói điều đó, một lần nữa tớ mới nhận ra là Cielmer-san, em nó thực sự chỉ mới là một cô bé 10 tuổi thôi."

Khi làm thợ săn, việc gặp phải những tình huống bắt buộc bạn phải qua đêm bên ngoài là điều hiển nhiên.

Mà ngay từ đầu cho dù bạn chẳng qua chỉ là đi đến một thị trấn khác, thì vẫn có khả năng bạn sẽ gặp phải tình huống này, do đó có thể nói đây chính là một trong những kỹ năng bắt buộc cho những thợ săn hạng D trở lên.

Về mặt đó, con nhỏ bị điên. Con nhỏ đó chắc chắn bị điên luôn.

Rốt cuộc, tôi chỉ mới vừa kịp thấy con nhỏ không chút do dự nằm xuống gốc cây, mà con nhỏ đã... ngủ mất tiêu luôn rồi.

Thông thường bạn sẽ phải cân nhắc tìm một nơi an toàn, dọn dẹp sạch sẽ nơi đó, hoặc chí ít là cũng phải chuẩn bị một chiếc chăn để ngủ cho thoải mái hơn một chút. Nếu bạn ở một mình, bạn phải giăng bẫy xung quanh và luôn luôn cảnh giác để có thể ứng biến kịp thời phòng những trường hợp khẩn cấp.

Nhưng, con bé chỉ ngủ, đúng, chỉ ngủ thôi, mặc kệ sự đời. Dù ngủ như thế nhưng con bé lại trông rất thoải mái nữa chứ.

Cứ như thể con bé đang cười vào mặt tôi khi tôi phải thức đêm để mà kiểm tra con bé vậy, nhưng vì con bé đã thực hiện một hành động điên rồ như là luôn luôn duy trì một kết giới ngay cả khi đang ngủ, cho nên tôi cũng chẳng làm gì được.[note26093]

Do đó tôi đã định sử dụng giáo băng[note26094] để đánh thức con nhỏ, nhưng ngay lúc tôi chuẩn bị làm thế, thì con bé lập tức trừng mắt lườm tôi. Tôi cá, chắc chắn ngay cả những thợ săn kì cựu cũng phải ngạc nhiên vì điều này.[note26095]

Tuy nhiên cũng sẽ có những tình huống con bé làm việc với một party, thế nên tôi đã để con thử dựng lều... ấy thế mà, nó thực sự lại là một thảm họa.

Con bé chưa dựng lều bao giờ nên không làm được là lẽ đương nhiên.

Thế nhưng, sốc, tôi sốc cực luôn đấy - một đứa bất khả xâm phạm cùng với khả năng tinh thông ma thuật như thế - mà lại bị kiệt sức chỉ vì đơn giản là cố dựng một cái lều.

"Tóm lại, chỉ cần có thể làm được bằng phép thuật, là con bé sẽ sử dụng phép thuật để làm ngay.

Ngoài ra con bé cũng rất thông minh, mặc dù đôi khi con bé cũng rất bất cẩn. Khi tớ dạy con bé một số cách tăng cường thể chất đơn giản, con bé thành thạo ngay lập tức và hơn nữa, con bé cũng nhanh chóng học được cách dựng lều."

"Có thể tiếp tục sử dụng phép thuật ngay cả khi đang ngủ ư?"

"Không thể. Ngay cả với những kết giới bình thường được sử dụng trong các buổi cắm trại thì cũng chỉ đơn giản là những ma cụ sử dụng ma thạch để cung cấp ma lực cho các ma pháp trận mà thôi. Theo con bé nói, lý do kết giới thuật vẫn còn hoạt động là vì lượng ma lực phục hồi tự nhiên của con bé nhanh hơn lượng ma lực cần thiết để duy trì kết giới, điều mà bình thường sẽ không bao giờ xảy ra.

Tỉ dụ nhá, nếu tớ cứ khăng khăng rằng mình có thể liên tục đi bộ trong khi đang ngủ vì thể lực tớ phục hồi được nhanh hơn mức thể lực tớ sử dụng hết khi đi bộ, thì liệu cậu có nói là tớ bị điên không?"

"Nghe cậu nói vậy, đúng là lệch khỏi thường thức thật."

Ciel nên gọi con nhỏ là một đứa điên thì hơn.

Điều đáng sợ hơn nữa là con nhỏ vẫn chỉ mới 10 tuổi. Bình thường bạn sẽ phải dành 5 năm để suy nghĩ về khả năng của bản thân và 10 năm sau đó là giai đoạn phát triển. Về phần các pháp sư, ma lực của bọn họ sẽ không bao giờ suy giảm, vì vậy về cơ bản nó sẽ tiếp tục phát triển không ngừng.

Nhưng bất chấp điều đó, về mặt phòng thủ, con bé cũng đã sánh ngang với các pháp sư lão làng rồi.

Hơn nữa, cho dù bạn có thể nói đổi lại các đòn tấn công của con bé kém hơn một cách thảm hại nhưng vẫn đủ mạnh để đánh bại những người rank C đấy và đến giờ tôi vẫn chưa thấy con bé cạn ma lực bao giờ cả.

"Với cái tốc độ này thì đạt được hạng C cũng là chuyện nhỏ với con bé thôi."

"Nhưng mà dễ dàng lên được hạng C thì đúng là tuyệt vời thật.

Tuy nhiên vẫn phải có khả năng làm việc nhóm thì mới có thể đề cử được. Nhưng Cielmer... em nó có ổn không?"

"Đó là để con bé có thể duy trì một mức độ phối hợp nhất định trong các tình huống khẩn cấp như làn sóng quái vật, đúng chứ?"[note26098]

"Yup."

"Cậu nghĩ con nhỏ cần ư? Dù cho cậu có quẳng nó vào ngay giữa trung tâm của làn sóng quái vật thì nó vẫn sống nhăng răng, tớ chắc cú luôn.

Trái lại, con nhỏ thậm chí có thể quét sạch cả làn sóng luôn ấy chứ."[note26097]

"Nhưng mà vấn đề là sẽ có bao nhiêu người thực sự tin vào điều này đây."

Tôi biết Celia đang nói tới điều gì, nhưng trên thực tế tôi nghĩ sẽ không có đứa trẻ nào mà không cần party như con bé cả.

Trong chiến đấu, con bé đơn giản chỉ cần dựa vào kết giới trong lúc tung ra những đòn phép thuật mạnh mẽ. Và vì con bé cũng có thể sử dụng Dò Tìm nên con bé luôn có thể giữ an toàn trong khi di chuyển. Ngay cả khi không dùng Dò Tìm, với các giác quan dường như rất nhạy bén, con bé vẫn có thể bắt chước một trinh sát.

Con bé cũng có thể tạo ra nước bằng phép thuật, nên thay vì tìm cho con bé một party thì thà cho con bé một chiếc túi ma thuật thì có ý nghĩa hơn rất nhiều đấy.

Nhân tiện, tôi cũng đã dạy cho con bé phương pháp tăng cường thể chất, cho nên về mặt thể chất con bé cũng không hề yếu chút nào.

"Với tư cách là nhân viên của Guild, không phải cậu nên quan tâm nhiều hơn đến những tân binh đầy hứa hẹn khác hơn là con bé sao?"

"Mấy đứa nhỏ đang... làm rất tốt, theo một nghĩa nào đó. Một party chiến binh, pháp sư, cung thủ. Cân bằng không tốt nhưng có vẻ như Teren-kun đang thể hiện rất xuất sắc."

"Chà, bọn nó cũng kéo tớ vào luôn rồi nè. Nếu bọn nó mà không cố gắng hết sức là tớ gặp rắc rối mất. Nhưng hình như có một đứa làm không tốt."

"Không phải là cậu ta làm không tốt, mà là do bọn họ đặt quá nhiều kỳ vọng vào cậu ta nên nhiều nhân viên của guild mới đâm ra thất vọng thôi.

Họ nói cậu ta là một Kiếm Sĩ Cao Cấp, nên có nhiều người mới kỳ vọng là cậu ta sẽ được thăng lên hạng C."

"Kiếm Sĩ Cao Cấp? Một Nghề đang được biết đến rất rộng rãi, tại sao lại phải đặt quá nhiều kỳ vọng vào cậu ta đến vậy?

Ngay cả khi cậu nhìn vào cách chiến đấu của cậu ta, cậu ta là kiểu phụ thuộc vào Nghề điển hình. Nếu không có bất kỳ thay đổi nào, cậu ta thậm chí còn không lên nổi rank C luôn đấy cậu biết không?

Nhưng có một cô Công Chúa Ca Sĩ đâu đó dường như sẽ phá vỡ kỉ lục thăng hạng B nhanh nhất từ trước đến giờ. Thật mỉa mai làm sao."

"Tại sao cậu lại lấy Cielmer-san ra để mà so sánh chứ?"

Cậu thực sự thích con nhỏ, phải không, Celia? Nhưng tớ sẽ không bao giờ nói ra miệng đâu.

Mà, tôi cũng chả bao giờ thấy chán khi nhìn con bé, nên tôi cũng không có ghét con bé. Dù sao con bé cũng không cần giúp đỡ quá nhiều, nên tôi cũng có thể dùng chút ít thời gian để nguyên cứu phép thuật của mình, và trên hết, những phép thuật của con bé thường rất thú vị.

Đặc biệt là cái kết giới kia, tôi chẳng hiểu gì hết. Con bé đã thêm bao nhiêu phép thuật vào kết giới? Tôi thậm chí còn chả biết, con bé có nói với tôi về một số tác dụng của nó, nhưng trước hết, những ý tưởng đó nó không bình thường chút nào.

"Nhân tiện, có một phép mà tớ nghĩ cậu sẽ rất thích... muốn nghe hông?"

"Thôi, thôi, kiểu gì cũng tốn một mớ thời gian, cho nên dẹp."

"Cậu biết vì sao làn da của Cielmer-san không hề bị rám nắng mặc dù con bé dành rất nhiều thời gian ở bên ngoài không nè?"

"Nó là cái gì, nói?"[note26096]

Chứng kiến được mấy cái phản ứng vô cùng hiếm hoi như thế này của Celia tự dưng làm tôi cảm thấy có hơi thích thú một chút.

Ngay từ đầu, có thể nói rằng để con nhỏ Celia này đây thấy hứng thú với phép thuật đã là một điều gì đó vô cùng kì diệu rồi. Nói chung, nhỏ không hứng thú dù chỉ một chút với phép thuật của tôi.

Nói vậy tự dưng lại thấy hơi buồn à nha, nhưng kệ, Celia giờ đây cuối cùng cũng đã quan tâm đến phép thuật. Thế nên tôi không có định bỏ lỡ cơ hội này đâu.

"Con bé nói một trong những tác dụng của kết giới là ngăn cản tia sáng mặt trời.

Nhờ đó, con bé sẽ không bị rám nắng bởi ánh nắng mặt trời, con bé nói vậy đó."

"Vậy là cậu cũng có thể sử dụng phép thuật kết giới theo cách đó à."

"Con bé là người duy nhất sử dụng nó theo cách này, thường thì nó được dùng để bảo vệ bản thân cơ.

Bên cạnh đó, ngoài con bé ra không ai có thể dùng được phép đâu."

"Cậu nuôi cho tớ hi vọng chỉ để đạp đổ nó thôi đấy hả."

Celia chán nản thất vọng, nhưng điều này là khó tránh khỏi.

Dù sao về phần của tôi, tôi không thể dùng được bất cứ phép thuật nào khác trong lúc đang sử dụng nó.

"Tớ đã bảo con bé viết nó thành một ma pháp trận, nên nếu chỉ kích hoạt không thôi thì chỉ cần luyện tập một chút là làm được rồi."

"Vậy phần khó nằm ở chỗ duy trì sao?"

"Ừ, cần phải có một khả năng kiểm soát ma lực khá điêu luyện.

Đến mức mà ngay cả những người dành nhiều năm để luyện tập phép thuật cũng chỉ có thể miễn cưỡng mà đàng hoàng sử dụng nó thôi."

"Vậy ý cậu muốn nói là phép thuật của Cielmer-san không phải chỉ dựa vào mỗi lượng ma lực dồi dào của em nó sao?"

"Không phải tài năng, mà chính là vấn đề về kinh nghiệm.

Không hiểu con bé sử dụng phép thuật kiểu gì mà lại có thể nắm giữ được nhiều kĩ thuật đến mức như vậy khi chỉ mới 10 tuổi chứ?"

Dù cho có một Nghề như [Kết Giới Sư Vương] thì có lẽ sẽ phải mất vài năm trước khi có thể sử dụng kết giới chặn ánh sáng. Và nếu họ cố gắng tái tại lại một kết giới như con bé, thì thậm chí sẽ phải mất thêm bao nhiêu thời gian nữa đây?

Thay vào đó, nếu như con bé tinh thông một loại phép thuật tấn công nào đó, thì con bé đủ khả năng để có thể dễ dàng phá hủy được một thị trấn, như thế mới là đáng sợ.

"Nếu tiếp tục nghiên cứu, tớ có thể biến nó thành một ma cụ vào một ngày nào đó không xa.

Mặc dù khi thời điểm đó đến, tớ cũng phải cần hỏi xin sự cho phép của con bé nữa."

"Ai mà ngờ được cái ngày mà tớ thấy khó chịu về việc hạn chế sử dụng phòng nguyên cứu của cậu lại thực sự sẽ tới chứ..."

"Nè, nè, tớ không phiền nếu cậu dở bỏ hạn chế đâu, cậu biết hông?"

"Miễn nhá."

Tôi thực sự rất mong nhỏ sẽ đồng ý, nhưng mà nhỏ từ chối mất tiêu luôn rồi.

Có lẽ nhỏ rất muốn, nhưng nếu như phá vỡ lời hứa này, nhỏ sẽ không thể đối mặt với đứa trẻ kia được.

Tôi cũng không có ý định phá vỡ mối quan hệ với con bé nên tôi sẽ dừng bản thân tại đây.

"À đúng rồi, vẫn còn một phép nữa mà con bé đã nói cho tớ nghe đấy."

"Kiểu gì thì tớ cũng chả dùng được, đúng chứ?"

"Phép này cũng rất khó, nhưng hoàn toàn vẫn có thể sử dụng được."

Thà làm thì nó còn thuyết phục hơn là chỉ nói suông, vì vậy tôi niệm chú và thổi hơi ấm vào Celia.

Chà, tôi định sẽ tạo ra một luồng gió ấm, nhưng giờ nó lại chỉ có hơi âm ấm. Điều chỉnh cái phần này rắc rối thiệt.

Chỉ một sai lầm, tôi có thể đốt cháy cả cổ họng của Celia và cả tóc của con nhỏ luôn. Cho nên thay vì mạo hiểm, để nó hơi âm ấm thì sẽ an toàn hơn.

"Gì đây?"

"Con bé bảo đây là một phép làm khô tóc. Dù sao nếu cứ để tóc ướt thì có thể làm tổn thương đến tóc.

Ban đầu nó sẽ nóng hơn một chút, nhưng việc điều chỉnh rất khó. Nếu chỉ một sơ suất nhỏ là tớ có thể vô tình giết cậu luôn đấy.

Khi con bé sử dụng, con bé đã làm khô mái tóc dài của con bé chỉ trong 10 phút thôi."

"Nói, cậu có biến thứ này thành ma cụ được không?"

"Không biết nữa. Nó đồng thời sử dụng cả hỏa thuật và phong thuật, cho nên rất khó chế tạo.

Thay vào đó, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cậu cũng học phép thuật sao?"

"Nếu cân nhắc đến việc sẽ có nhiều phép thuật tiện lợi hơn sẽ xuất hiện sau này, thì học phép thuật cũng không phải là một ý tồi..."

Ồ, có vẻ như có thể kéo con nhỏ Celia này vào vũng lầy của phép thuật rồi.

Vào ngày hôm đó, tôi đã dạy cho nhỏ rất nhiều phép thuật đến độ phải khiến Celia bị mất ngủ luôn.

----------

Lua: chap này chúng ta đã chứng kiến được một pha chọc chó... à nhầm chọc Ain đến từ vị trí của Carol, con nhà người ta đang ngủ ngon lành thế mà lại định dùng cái cái thứ to to, tròn tròn, dài dài, bự bự, lạnh lạnh(chứ không phải nóng nóng đâu) để phóng vào con người ta thì sao nó không ghét cho được...

Ghi chú

[Lên trên]
{Lua: tội nhỉ, thức khuya kiểm tra muỗi chích, nhưng AinCel lại ngủ ngon lành, mà lại không làm được gì. Ngắn gọn là Carol sẽ kiểm tra xem có cảnh giác khi ngủ ngoài trời hay không, nếu làm không đúng thì nó sẽ trừ điểm và ra nhắc nhở, nhưng vì có kết giới quá hoàn hảo nên không thể bắt lỗi sai được.}
{Lua: tội nhỉ, thức khuya kiểm tra muỗi chích, nhưng AinCel lại ngủ ngon lành, mà lại không làm được gì. Ngắn gọn là Carol sẽ kiểm tra xem có cảnh giác khi ngủ ngoài trời hay không, nếu làm không đúng thì nó sẽ trừ điểm và ra nhắc nhở, nhưng vì có kết giới quá hoàn hảo nên không thể bắt lỗi sai được.}
[Lên trên]
như một sự trả thù
như một sự trả thù
[Lên trên]
{Lua: hèn gì Ain ghét nhỏ này là phải, đánh thức con người ta đang ngủ mà xài tới sát chiêu luôn thì chịu rồi}
{Lua: hèn gì Ain ghét nhỏ này là phải, đánh thức con người ta đang ngủ mà xài tới sát chiêu luôn thì chịu rồi}
[Lên trên]
{Lua: liêm, liêm sỉ nè gái ơi}
{Lua: liêm, liêm sỉ nè gái ơi}
[Lên trên]
{Lua: nếu đó là làn sóng nhện thì không chỉ làn sóng mà cả địa hình cũng bị thổi bay luôn nữa}
{Lua: nếu đó là làn sóng nhện thì không chỉ làn sóng mà cả địa hình cũng bị thổi bay luôn nữa}
[Lên trên]
{Lua: monster stampedes, như kiểu các cuộc chạy loạn của quái vật ấy, nhưng không biết dùng từ nào nên t sẽ để làn sóng quái vật. Nếu mấy bác thấy sai thì bảo để t sửa lại}
{Lua: monster stampedes, như kiểu các cuộc chạy loạn của quái vật ấy, nhưng không biết dùng từ nào nên t sẽ để làn sóng quái vật. Nếu mấy bác thấy sai thì bảo để t sửa lại}
Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Cười muốn xỉu khi đọc đến đoạn ain lườm carol =]]
Xem thêm
Nếu là làn sóng nhện thì cie sẽ lật lá megumi niệm phép lên và sau đó, àk làm j còn sau đó nữa hahah
Xem thêm
bruh,hảo ứng dụng ,dùng phép thuật để tạo màn chống tia UV và máy sấy tóc ma thuật :))),vcloz :)))
Xem thêm
phải xét đến một nhóm có bao nhiêu người nào
tank - vòng của ain
trinh sát - cảm quan của ain
pháp sư - cel
cung thủ - chắc khỏi cần
hồi máu - còn thiếu ( có thể thay thế bằng thuốc hồi HP =)) )
và vâng 1 nhóm mà chúng ta cần cho tất cả các cuộc mạo hiểm h chỉ cần có 2 người OP quá rồi =))
Đã đọc thanks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@một thằng quất ơ nào đó: công chúa ca sĩ có buff hỗ trợ phục hồi(chắc như kiểu tăng khả năng phục hồi của cơ thể ấy)
Xạ thủ thì dùng ma pháp trận mũi tên băng của mụ 24.gifcarol
Xem thêm
Thuyền Carol x Celia càng ngày càng vững :)) Có ai theo thuyền này giống tôi không nhỉ :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thuyền AinCel vẫn là thuyền mạnh nhất, và thuyền CarolCelia là thuyền thứ hai24.gif
Xem thêm
@Lua Reil: AinCel là cp chính nên là chiến hạm cmnr :)) Còn thuyền CaCel thì cũng tùy, cũng mong hai người đến với nhau dù nó đến giờ chỉ là cái thuyền bé tí chỉ có mỗi mình tôi ở trển chèo :))
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Sau khi đọc xong chap này thì tui có nhận định:Đừng động vào loli.Nếu không,1 là bị ẻm xiên,2 là bị fbi gô cổ...
Xem thêm
Yare Yare :)) ngủ không yên thân
Xem thêm
Lạy chúa đang ngủ ngon lành tự dưng bị sát khí khủng khiếp nhắm vào bay luôn cả giấc mơ không nổi quạo mới là lạ =))
Về Celia,Carol đã thành công trong việc kéo đứa bạn thân vào con đường đam mê to lớn :D

Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ciel ngủ thôi, còn Ain luôn thức. Còn nếu đọc kỹ mấy chap đầu thì lúc Ciel ngủ thì Ain chiếm quyền điều khiển cơ thể thì làm cái gì Ciel cũng không có biết
Xem thêm
@Lua Reil: À thì ra là vậy :-?
Xem thêm
Hội chị em thời nào cũng như nhau
Xem thêm