• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Vương Quốc Estoque - Vol. 2: Thị Trấn Sanowa

Chương 23: Bồn Tắm, Lần Đầu Tiên và Khúc Hát Ru

36 Bình luận - Độ dài: 3,666 từ - Cập nhật:

"Chà, vậy cái này là phòng tắm mà con hay thấy trong các câu chuyện đây sao?"[note25162]

Do tôi không có đủ vốn từ vựng để giải thích cho con bé nên tôi quyết định kết thúc lời giải thích của mình bằng cách chỉ con bé vào phòng tắm.

Về cơ bản vốn từ vựng của tôi chỉ giới hạn ở những thứ Ciel hiểu rõ nên vô cùng khó khăn khi dùng những từ mới để giải thích cho những thứ mà Ciel không biết.

Trước tiên, cách tắm ở thế giới này cũng có thể khác với thế giới trước, vì vậy tôi không thể giải thích cho con bé được.

Còn nói về phòng tắm trước mắt chúng tôi, nó là một căn phòng nhỏ lát gạch. Bồn tắm thì cũng không lớn lắm nhưng với chiều cao của Ciel, mực nước cũng vừa đủ để con bé ngâm mình đến ngang vai.

Bồn tắm này không giống những bồn tắm bằng gỗ truyền thống thường thấy ở Nhật Bản mà nó được làm bằng đá với một lớp phủ đặc biệt được tráng lên.

Hơn nữa còn có một ống dẫn gắn vào nó, nếu đi theo nơi ống dẫn đến ta sẽ thấy một số thứ giống như công tắc và nơi giống như để đặt một vật hình tròn.

[Cái bệ kia, có vẻ là chỗ để chúng ta đặt viên ma thạch.]

[Như vậy đúng không?]

[Sau đó thử đẩy cái vật nhô ra bên cạnh nó xem sao.]

[Y như Ain nói, thực sự có nước... nước nóng? Chảy ra này...]

Trong khi Ciel ngạc nhiên về điều này, tôi cũng thấy ngạc nhiên.

Đây chính là cảnh tượng của một nền văn minh. Thức ăn ấm áp, một chiếc giường êm ái, bồn tắm. Sau khi trả nghiệm qua tất cả điều này, tôi không khỏi cảm thấy xúc động bởi trình độ của nền văn minh nơi đây.

Như tôi nghĩ thì nó dường như không phải loại tự động tắt khi bồn đầy. Vì thế chúng tôi ngồi xem nước chảy ra trong khi đợi bồn tắm đầy nước.

[Phòng tắm là nơi để cọ rửa cơ thể đúng không Ain?

Từ trước tới nay con chưa từng sử dụng qua lần nào, nên con rất bẩn ư?]

[Với Ciel mà nói, con không bẩn đến thế đâu.

Tấm vải đó cũng có công dụng dụng của nó, và hơn thế nữa, vì con là một cô gái rất xinh nên ta cũng đảm bảo kết giới có khả năng giữ cho Ciel được sạch sẽ.]

Đã 10 năm kể từ khi tôi gặp Ciel. Chưa nói đến việc tắm, cơ thể Ciel chưa bao giờ được tắm sạch bằng nước và cũng chưa từng được lau sạch bằng một miếng vải ướt. Cho nên cơ thể con bé chắc chắn không được sạch sẽ... có lẽ đó sẽ là câu trả lời của tôi nhưng sự thật cũng không phải vậy.

Trước hết là tấm vải trắng bí ẩn mà công tước mặc cho chúng tôi. Tôi đã xác nhận được rằng nó có tác dụng làm sạch. Bởi vậy mọi thứ được tấm vải trắng phủ lên luôn được giữ sạch sẽ.

Lúc Ciel vẫn còn nhỏ, nó hầu như bao trùm hết cả người con bé. Hơn nữa hắn ta còn cho Ciel một cái mới mỗi khi con bé lớn lên nên nó luôn che một phần lớn cơ thể Ciel.

Cộng với phép thuật kết giới của tôi. Nó đẩy lùi mọi bụi bẩn từ bên ngoài. Cơ bản nó giống như một lớp màng mỏng bao phủ cơ thể con bé, do đó cho dù bị nước mưa hay bùn dội trúng thì bản thân Ciel cũng không bị bẩn.

Tuy nhiên nó không giống như kết giới ngăn chặn mọi thứ, vì vậy con bé vẫn có thể cảm nhận được những làn gió mát thổi vào và mọi thứ tôi cho là an toàn đều được bỏ qua như cơn gió. Mày tiện thật đó kết giới à!

Do đó tôi có cảm giác như nó đã ảnh hưởng đến độ bền của kết giới, vì vậy trong tương lai tôi muốn tìm cách tăng độ bền trong khi vẫn duy trì được những hiệu ứng hiện tại.

[Umm, theo quan điểm của Ain, con có đẹp không?]

[Ừ, con đẹp lắm. Nếu như kiếp trước ta xinh đẹp giống như Ciel thì cuộc sống của ta sẽ thay đổi đáng kể.]

[Con xinh có làm làm người vui không, Ain?]

[Chắc chắn rồi. Ta rất mong đợi được nhìn thấy Ciel trở nên xinh hơn trong tương lai, hơn nữa hôm nay ta còn muốn làm con xinh hơn bằng cách cho con mặc quần áo.]

[Ra vậy, ra là vậy ha...]

Với một gương mặt có chút ửng hồng, Ciel lặng lẽ lặp đi lặp lại lời nói của mình.

Tôi đoán con bé cảm thấy xấu hổ khi được tôi nói con bé xinh. Tôi thấy mình rất may mắn khi nhìn thấy được phản ứng tương đối hiếm hoi này của con bé.

Sau đó không lâu, Ciel dường như đã bình tĩnh lại, đôi má cũng quay lại màu sắc vốn có của nó, Ciel bắt đầu nói chuyện lại.

"Nếu mà nói như vậy, có nghĩa lý gì khi con đi tắm không ạ?"

[Kết giới của ta không thể xử lý được mồ hôi nên sẽ tốt hơn nếu con đi tắm. Ngoài ra ta cũng nghe nói rằng tắm nước nóng sẽ làm ấm cơ thể, có thể giúp ngăn ngừa bệnh tật.

Trừ cái đó ra, ta đoán có cũng có thể giúp cải thiện tâm trạng cho con? Khi con tắm, nên nói sao nhỉ, nó sẽ làm cho con cảm thấy rất sảng khoái.]

"Nếu vậy, cũng tốt để con vào thử xem sao.

Nhưng bởi chúng ta đã làm đầy bồn với nước nóng nên con cũng phải vào thôi."

Với tư cách là một người Nhật Bản trước đây, tôi thật sự rất vui khi thấy Ciel dường như không ghét tắm.

Bởi vì tình cảnh của chúng tôi là như thế, tôi cũng sẽ không cảm thấy bẩn cho dù chúng tôi không tắm, thay vào đó chúng tôi luôn được giữ sạch sẽ nhưng mà tôi thật sự rất muốn tắm.

Tuy nhiên tôi sẽ không ép Ciel làm những thứ con bé không thích chỉ vì tôi muốn làm như vậy. Bởi vậy, dù sau này tôi có thể sẽ không nói lời giống vậy, nhưng tôi có thể sẽ nhượng bộ nếu con bé nói bây giờ con bé không muốn tắm.

Ngoài ra, vì những nơi như đầu và cánh tay con bé không được che bởi tấm vải nên nó vẫn bị bẩn với mồ hôi và bã nhờn, vì vậy tôi thật sự muốn rửa sạch chúng.

Chà, thật tuyệt khi thấy Ciel đi tắm nhưng có một vấn đề ở đây. Và đó là, thật lòng mà nói, tôi thực sự không biết nhiều về cách chăm sóc da và tóc.[note25163]

Vì dường như họ có xà phòng ở đây, nên việc tự tắm không phải là một vấn đề, nhưng tôi không biết phải làm gì sau đó.

Thay vào đó, chính xác là do tôi biết được một số thông tin mơ hồ, ví dụ như tóc sẽ bị tổn thương nếu bị ngâm trong nước hoặc một cái gì đó. Mà thành ra dẫn đến việc khiến tôi suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ.

Tôi không chắc được rằng liệu có cần phải cẩn thận đến thế hay không, bởi Ciel chỉ mới 10 tuổi. Nhưng mà tôi hình như cũng nghe phong phanh đâu đó hoặc trên tivi nói rằng, việc bắt đầu chăm sóc sớm những thứ như vậy rất quan trọng.

Yeah. Bây giờ tôi thực sự rất muốn có Celia-san giúp mình.

Hoặc có lẽ tôi nên học một số phép thuật thanh lọc, giống như loại được sử dụng trên tấm vải đó. Nếu như vậy chúng tôi có thể ngâm mình trong bồn mà không cần phải lo lắng gì cả.

Trong khi tôi đang suy nghĩ về những điều như vậy thì bồn tắm đã đầy nước, vì thế Ciel đã nhấn công tắc để không cho nước chảy ra thêm nữa.

Tôi bảo con bé ra khỏi phòng tắm một lát, cởi quần áo rồi nói con bé đem theo một cái khăn và miếng vải khi con bé trở lại phòng tắm.

Suy nghĩ một chút, chúng tôi thậm chí không có đồ lót. Tấm vải chẳng qua chỉ là thứ gì đó được may đại thành hình dạng để chúng tôi có thể mặc, chứ không thể được dùng như đồ lót dành cho nữ.

Sau đó chúng tôi quay trở lại phòng tắm, nhưng vì không có vòi sen nên chúng tôi đổ đầy một xô nước nóng bằng ma thạch rồi dội lên người mình. Khi Ciel đổ nước nóng lên đầu - ban đâu tôi quyết định cố hết sức để bảo vệ mái tóc con bé bằng kết giới - nhưng cuối cùng con bé lại hít cả nước nóng vào mũi, thành ra Ciel phải để lại cho tôi.

Tôi lúc nhỏ cũng đã từng mắc phải sai lầm tương tự nhưng tôi lại quên nhắc con bé phải cẩn thận.

Vào thời điểm chuyển đổi, Ciel nói với tôi [Cơ thể con có lẽ sẽ nhớ rõ nếu Ain làm qua một lần.], cho nên xem ra cái sai lầm này dường như cũng không làm con bé ghét việc đi tắm.

Sau đó tôi tập trung toàn bộ trí nhớ của mình để cố gắng tắm theo cách nữ tính nhất có thể. Thật khó khăn biết bao!

Đầu tiên, đánh bọt xà phòng. Bởi đây là việc tôi đã từng làm trong kiếp trước cho nên nó không khó lắm. Trái lại, hơi kỳ lạ để nói điều này nhưng tôi có thể làm cho xà phòng nổi bọt chỉ bằng tay không. Quan trọng là phải chú ý tới lượng nước sử dụng và làm sao để cho không khí lọt vào bọt xà phòng.

Khi mọi người thấy tôi làm điều đó trong các chuyến đi tham quan của trường trong quá khứ, nó đã trở nên phổ biến một cách kỳ lạ.

Và khi tôi đang dốc hết sức để tạo bọt xà phòng, Ciel trông vô cùng phấn khích khi nói [Hay ghê, hay ghê! Nhiều bọt quá đi!] vì vậy tôi để cho con bé điều khiển cơ thể và hướng dẫn con bé nhẹ nhàng thoa đều ra khắp cơ thể.

Ở kiếp trước, tôi thường dùng khăn để chà cơ thể, nhưng thỉnh thoảng tôi có nghe trên TV nói rằng không cần phải chà khi rửa mình, hoặc da của phụ nữ rất nhạy cảm, v.v...

Trong lúc Ciel đang thổi và chơi đùa với bong bóng xà phòng, con bé cũng thoa đều ra khắp cơ thể theo chỉ dẫn. Cảm giác được đôi bàn tay nhỏ bé của Ciel nhẹ nhàng lướt trên làn mịn màng của con bé cũng không tệ.

Khi cả người con bé, kể cả gương mặt đều được bao phủ trong bọt xà phòng, tôi kêu con bé để tôi điều khiển cơ thể và rửa sạch bằng nước nóng.

Kế tiếp, tôi chuyển sang cái vấn đề ở đầu. Ban đầu tôi dự định sẽ từ đầu tóc trước, nhưng bởi vì Ciel tỏ ra rất thích thú với bong bóng xà phòng, nên tôi quyết định tắm rửa phần thân trước, mà cũng tốt thôi, ai quan tâm chứ.[note25164]

Cho nên hiện tại đối với mái tóc, tôi quyết định dùng kết giới để bảo vệ các sợi tóc và chỉ rửa da đầu của con bé.

Giống như đã làm trước đó, tôi bôi xà phòng và nhẹ nhàng xoa nó lên da đầu Ciel.

Và sau khi tắm rửa sạch sẽ, việc của tôi hôm nay đã xong. Tôi trả lại cơ thể cho Ciel và bảo con bé vào ngâm mình trong bồn tắm.

"Tắm rửa đúng là khó thật đấy Ain ơi."

[Chúng ta đã không gội đầu vì ta có sử dụng một kết giới, nhưng ta nghĩ nó còn khó khăn hơn nhiều nếu chúng ta gội đầu.]

"Mà, Ain thích tắm đúng chứ?"

[Ừ... Hay nói đúng hơn, nó là một phần cuộc sống của ta. Ngoài ra tóc của ta cũng không dài bằng của con, Ciel.

Với một mái tóc dài thì việc làm khô tóc cũng sẽ khó hơn rất nhiều.]

"Con cũng không thể cắt tóc của mình đi, đúng không Ain?"

[Đúng rồi, có các mạch ma thuật trên tóc của con... nhưng tóc của con đẹp như vậy, nên thật lãng phí nếu cắt nó đi.] [note25168]

Khi tôi chạm vào mái tóc Ciel lần nữa, tôi có thể thấy mái tóc con bé thật sự rất mượt mà.

Đó là mái tóc mà khiến ta muốn chạm vào nó mãi không ngừng. Nó thực sự rất khác so với mái tóc rối bù của tôi lúc xưa. Nói thật, tôi có một chút ghen tị. Mà, mặc dù bây giờ nó cũng là tóc của tôi.

Vì vậy mái tóc mượt mà đó hiện tại đang được ngâm hoàn toàn trong bồn tắm. Tôi biết rõ nó không tốt cho tóc nhưng bây giờ đang có kết giới bảo vệ cho nó nên không sao đâu. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác mái tóc ướt dính vào da của mình, cho nên tôi thấy hơi nhột.

Nhưng trong lúc tôi đang không nghĩ gì khác ngoài mái tóc con bé, ánh mắt Ciel chuyển hướng nhìn thẳng xuống cơ thể con bé.

Ngay lúc tôi để ý thấy con bé đang nhìn chăm chú vào đôi gò bồng đảo nhỏ nhắn của mình, Ciel đột nhiên đặt tay lên chúng.

Bởi vì chúng hơi nhô lên một chút nên chúng thật sự rất mềm. Và trong khi đang nghĩ tới mấy thứ vô nghĩa như vậy, Ciel bắt đầu xoa bóp chúng.

"Nếu con làm như vậy, nó sẽ to lên ư?"

[Ta đã nói với con nó chỉ là tin đồn thôi mà.]

"Nên con mới nói với người là con chỉ muốn làm thử thôi mà Ain?"

Ciel làm điều này chỉ đơn giản là do con bé tò mò, nhưng sự kích thích của nó truyền đến lại thực sự làm tôi cảm thấy rất nhột.

Tôi biết rõ rành rành nó chính là bàn tay tôi tự chạm vào mình nhưng khác với Ciel, người đang tự di chuyển theo ý muốn của con bé nên tôi không biết khi nào một kích thích mạnh hơn sẽ đến khiến cho nó càng cảm thấy trở nên nhột hơn nữa.

Chà, chỉ nhột thôi là được. Chỉ nhột thôi là được, nhưng có lẽ vì tôi biết rằng cảm giác kích thích này sẽ dẫn đến khoái cảm, thành ra tôi bây giờ đang cảm thấy thực sự rất nóng. [note25169]

Hơn nữa là Ciel dường như không cảm thấy điều đó, vì vậy nếu tôi mà kêu lên một tiếng nào, Ciel mà phát hiện ra có thể con bé sẽ nghĩ nó thật kỳ lạ.

Dù sao tôi nghĩ mình chỉ cần chịu đựng cho đến khi Ciel hài lòng là được, nhưng đột nhiên bàn tay con bé sượt qua đầu [note25165] và khiến cho cơ thể của tôi có cảm giác giống như bị giật lên một phát.

Đồng thời tôi phát ra một tiếng [Hyuu!] kỳ lạ. Tuy nhiên cơ thể Ciel dường như không có biểu hiện ra bất kỳ phản ứng cụ thể nào, một ảo tưởng kỳ quái bỗng dưng ập đến khiến tôi nghĩ rằng cơ thể và tâm trí của mình không được liên kết với nhau.

Nếu chúng tôi hoán đổi bây giờ, có khả năng tôi sẽ làm những chuyện không tốt.

Và trong lúc đang nghĩ như vậy, Ciel dĩ nhiên cũng sẽ nghe thấy nên con bé hỏi tôi "Ain, làm sao vậy?" với giọng điệu vô cùng bối rối.

Sẽ rất xấu hổ nếu nói cho con bé biết tôi giật mình và thở hổn hển như thế nào bởi những cảm giác kích thích lạ lẫm, thì điều này có khả năng làm cho con bé nhận ra tôi là đàn ông trong quá khứ nên tôi cố gắng bình tĩnh lại nhất có thể rồi trả lời [Không có gì.]

Sau đó Ciel đột nhiên chớp chớp mắt ba lần và nói "Nếu vậy thì không sao." với giọng điệu vui vẻ vì lý do nào đó.[note25167]

"Nhưng mà, nó không có to lên."

[Nếu nó mà to lên với chỉ ít nhất một lần, coi như là có chuyện lớn luôn rồi đó.]

"Như vậy cũng đúng. Nếu thế, có lẽ lần sau con nên thử lại xem sao."

[... Nếu Ciel muốn làm, ta sẽ không ngăn cản con.]

Chơi ngu thật rồi. Nếu tôi chỉ nói với con bé [Nó không hiệu quả chút nào, thấy chưa?] tôi có thể ngăn việc này xảy ra lần nữa. Nhưng hiện tại nó sẽ bất thường xảy ra mà tôi lại hoàn toàn không biết khi nào nó sẽ đến.

Tôi có thể bảo con bé ngừng nó lại nhưng tôi cũng chẳng đưa ra được lý do nào đủ rõ ràng để ngăn con bé làm vậy. Cho nên tôi vứt đi cái hy vọng của mình vào quên lãng cùng với ý tưởng dại dột khi nói với con bé rằng sẽ có hiệu quả hơn nhiều nếu làm việc đó thường xuyên.

Chúng tôi bước ra khỏi bồn tắm và lau người của con bé, mặc dù nó được kết giới bảo vệ nhưng mái tóc dài của Ciel vẫn bị nước làm cho ướt sũng, vì vậy việc lau khô sẽ rất rắc rối.

Tôi đã nói với con bé rằng rất khó để làm khô tóc và đó chính xác là vấn đề chúng tôi đang gặp phải.

Trong lúc đó tôi dùng khăn lau tránh cho Ciel bị ướt lần nữa và cho con bé mặc lại tấm vải.

Sau đó, vấn đề là việc làm khô tóc. Bởi vậy, thứ tôi nghĩ đến chính là một cái máy sấy tóc. Phép thuật lửa của tôi không đủ mạnh để trở thành phép thuật tấn công, và mặc dù tôi có nghe nói nhiệt rất dễ làm hư tóc, nhưng tôi nghĩ phép thuật của mình sẽ không làm tổn thương tóc con bé, vì vậy nó có thể sẽ biến thành một loại phép thuật đủ tốt để sấy khô tóc.

"Làm khô tóc khó thật đấy."

[Về chuyện đó. Ta muốn thử cái này một chút có được không Ciel?]

"Thật sao? Vậy người cứ tự nhiên đi ạ."

Sau khi mượn cơ thể Ciel, tôi thực hiện một câu niệm chú. Bởi vì tôi chỉ cần sắp xếp các từ nên kích hoạt nó hay không là chuyện khác, chỉ đơn giản tạo ra một câu chú cũng không khó lắm. Trên thực tế có khả năng cũng khá đơn giản để thực hiện phép thuật thanh lọc, nhưng hiện tại tôi không biết gì về các từ để sử dụng nó, cho nên tôi sẽ gác nó lại qua một bên. Có lẽ nó còn không phải là phép thuật mà chính là ma thuật. Nếu vậy rắc rối sẽ hơi bị nhiều.

Vì vậy tôi tưởng tượng ra một cái máy sấy tóc trong khi niệm lên một câu "Lửa, làm cho gió nóng lên" và như tôi đã dự định, làm khí ấm áp bắt đầu làm khô tóc Ciel.

Nó không phải máy sấy tóc, mà chính là sản phẩm của phép thuật nên tôi có thể tự do kiểm soát gió được thổi ra, vì vậy vô cùng thuận tiện.

Nhưng mà, vẫn phải mất tầm 10 phút mới có thể hoàn toàn làm khô tóc.

[Con thấy tắm thế nào?]

"Con thấy vui lắm, cực kỳ vui lắm luôn."

[Ta cũng mừng khi thấy con như vậy.]

"Ngoài ra, con cũng hiểu một chút những gì Ain nói trước đó.

Đặc biệt là khi sấy tóc, con thấy rất thoải mái. Đó là phép thuật do Ain tạo ra đúng chứ?"

[Ta không nghĩ làm cái này khó khăn gì đâu.]

"Con không nghĩ vậy. Nếu để con làm, có thể sẽ quá nóng đấy Ain?"

[Nếu ta không thể sử dụng phép thuật tấn công thì ta cũng phải có ích cho những tình huống như thế này chứ, con thấy có đúng không?]

"Con không nghĩ...chỉ có... v... ậy... đâu..."

Ciel, người đang ngồi trên giường, đột nhiên bắt đầu gật gà gật gù.

Sau đó con bé ngáp lên một tiếng thật dễ thương.

[Thôi, giờ đi ngủ ha?]

"Vâng... Không hiểu sao, con lại thấy rất... buồn ngủ...

Ain sẽ hát ru cho con chứ?"

[Ừ, đương nhiên rồi.]

Vì vậy sau khi tắt đèn và đảm bảo con bé đã nằm lên giường, tôi bắt đầu cất lên một khúc hát ru ru ngủ Ciel.

---------------

Lua: hình như do bộ thánh nữ không phải GB thuần nên bên re-library họ mới drop. Mong sao mấy bác bên đó chạy lại hay là có một team khác nhận thầu.

Mà do t mới tậu 5 cuốn Cuộc chiến siêu năng lực giữa đời thường từ tập 8-13(trừ tập 9) nên tiến độ ra chap tuần sau có gì sẽ chậm một chút nhé.

Ghi chú

[Lên trên]
{Lua: kiến thức của bé tất cả đều từ trong sách ra, hoặc do thanh niên Ain dạy}
{Lua: kiến thức của bé tất cả đều từ trong sách ra, hoặc do thanh niên Ain dạy}
[Lên trên]
{Lua: vợ không biết cách làm đẹp thì làm thay cho vợ luôn nhể?!}
{Lua: vợ không biết cách làm đẹp thì làm thay cho vợ luôn nhể?!}
[Lên trên]
{Lua: kiểu như thanh niên này chiều Ciel quá rồi đấy, muốn tắm từ đầu tóc rồi tới thân, nhưng vì Ciel thích nên mặc kệ, tắm từ đâu trước chẳng được, miễn Ciel vui là ok rồi.}
{Lua: kiểu như thanh niên này chiều Ciel quá rồi đấy, muốn tắm từ đầu tóc rồi tới thân, nhưng vì Ciel thích nên mặc kệ, tắm từ đâu trước chẳng được, miễn Ciel vui là ok rồi.}
[Lên trên]
{Lua: đầu gì thì tự biết :))} {Lionel: Đề nghị các đồng chí thanh tẩy đầu óc :v }
{Lua: đầu gì thì tự biết :))} {Lionel: Đề nghị các đồng chí thanh tẩy đầu óc :v }
[Lên trên]
{Lua: nghe mùi cố ý thoang thoảng đâu đây, đừng có nói bé Ciel nổi máu S trả thù vụ tia ngực gái nha. Chắc phải đợi giao đoạn mới biết được suy nghĩ của Ciel. Có ai hóng giao đoạn khúc này không?}
{Lua: nghe mùi cố ý thoang thoảng đâu đây, đừng có nói bé Ciel nổi máu S trả thù vụ tia ngực gái nha. Chắc phải đợi giao đoạn mới biết được suy nghĩ của Ciel. Có ai hóng giao đoạn khúc này không?}
[Lên trên]
{Lua: chỉ được cái thả thính là giỏi. Nói coi, sau này ngoài Ciel thím còn định tán thêm mấy em nữa}
{Lua: chỉ được cái thả thính là giỏi. Nói coi, sau này ngoài Ciel thím còn định tán thêm mấy em nữa}
[Lên trên]
{Lionel: Árà quên mất... giờ nó không khác gì mơn trớn cả :)) }
{Lionel: Árà quên mất... giờ nó không khác gì mơn trớn cả :)) }
Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Sau 2 năm quay lại đọc vẫn cuốn =))
Xem thêm
hmmm t có nhầm ko khi t đọc cái câu:"nếu ta xinh dc như con ,cuộc đời ta đã thay đổi đáng kể rồi "?, gãy trc cả khi isekai luôn !
Xem thêm
không hẳn, nên nhớ là Ain đang trong mode giả gái vì lo Ciel, vì thế đây hẳn là cố tình nói vậy để Ciel nghĩ Ain là con gái
Xem thêm
vcloz kết giới hàng premium à,xịn vcl
Xem thêm
Này thì tia gái
Xem thêm
lai choi ngu roai
Xem thêm
thôg @ss =)) ae
Xem thêm
Đấy, dcm, làm con gái cũng có sướng gì đâu, tắm mà cũng phải lo cái này cái kia nữa, mệt.
Xem thêm
sao khi thấy những từ trans viết chắc tương lai có tag Yuri
Xem thêm
shoujo ai to lù lù ở phần tag truyện b ơi @@
Xem thêm
Thanh niên chiều Ciel đến mức toàn tự đào hố chôn thân xong mới nhận ra mình vừa nói cái gì =))
Xem thêm