Uragirareta s rank bouken...
Hiiragisaki (柊咲) Nylon (ナイロン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Một đóa hoa vàng bên tay trái, Một đóa hoa hồng bên tay phải

Chương 01: Nô lệ đầu tiên

5 Bình luận - Độ dài: 1,686 từ - Cập nhật:

Những người với nghề nghiệp tiêu diệt quái vật được gọi là Mạo hiểm giả.

Và họ được phân chia thứ bậc dựa trên năng lực. 

Từ hạng thấp nhất - E, cho tới hạng cao nhất - S, các nhiệm vụ với độ khó khác nhau cũng được chấp nhận tùy theo thứ hạng. 

Nếu đó là nhiệm vụ mà Mạo hiểm giả hạng S nhận, phần thưởng cho nó ắt hẳn là một thứ gì đó to lớn. 

Tôi, Egil Voltz, là một trong số ít Mạo hiểm giả hạng S tồn tại trong thế giới này, được dẫn tới một nơi kì lạ bởi một người quen .

"""Vâng, đây chính là nữ nô lệ đầu tiên!""" 

Một không gian rộng lớn tràn ngập khách hàng và có một sân khấu trước mắt họ. 

Sân khấu được chiếu sáng và hiện lên ở giữa là một cô gái trẻ đeo vòng cổ trên người. 

Nơi này là một sàn đấu giá nô lệ. 

Nơi mà những tay buôn nô lệ giao dịch bằng cách sử dụng những người không có quê quán hay tên họ mà bọn chúng đã mang đến. 

Khách hàng mua những nô lệ mình muốn bằng tiền, còn những tay buôn thì ra với giá trên trời. 

"Ngài thấy thế nào, sàn đấu giá nô lệ này ấy?" 

Một mạo hiểm giả hạng C có bộ râu quai nón, Gossendorf, nhìn tôi với nụ cười toe toét như thể đang tâng bốc tôi vậy. 

"Cá nhân thì ta không hiểu cái "buôn bán nô lệ" này lắm." 

"Egil-sama đây không thích nô lệ lắm à?" 

"...À thì..." 

"Tôi thì nghĩ hạnh phúc của người đàn ông là có cho mình một người phụ nữ hoàn toàn tuân lệnh ta." 

Ngược với cậu ta, tôi không hiểu vì sao mọi người lại cố mua nô lệ. Ngoài ra, trong lúc theo dõi cuộc đấu giá, tổng số tiền họ bỏ ra khá là thấp. 

Bởi vì những nô lệ bị bán không hấp dẫn? Tôi tự hỏi họ coi mạng sống con người là gì. 

Tuy vậy, những khách hàng vẫn cố gắng mua từng nô lệ một. Khi tôi thở dài chán nản, Gossendorf lại cười lần nữa. 

"Egil-sama, những nô lệ này mới chỉ là mở màn thôi." 

"Mở màn? Vẫn còn gì nữa à?" 

"Từ bây giờ, sẽ có nhiều nô lệ tuyệt đẹp được bày bán. Cơ mà giá cả khá là "chát"... với cả đôi khi chuyện này có thể xảy ra nữa, sẽ xuất hiện trinh nữ đấy."  

"Tr-trinh nữ á?" 

Kohon 

Tôi vừa vô tình thốt lên. Cơ mà... một trinh nữ là... một cô gái chưa làm "chuyện ấy" bao giờ. 

Nhưng tôi nghe nói một nô lệ luôn bị ngược đãi bởi các tay buôn. 

Thực sự còn tồn tại trinh nữ trong số họ sao ?

Nhưng đúng như Gossendorf nói, những cô gái đẹp lần lượt đi ra khi buổi đấu giá tiếp tục. 

Cơ mà tôi không mua được. Từ trước đến giờ tôi đã sống một mình, cả việc săn quái cũng tự mình làm. Ngoài ra, tôi có những kí ức không hay về nô lệ. 

Hơn thế nữa, những nô lệ được giới thiệu nãy giờ chỉ là những cô gái trẻ với ngoại hình trẻ con. 

""Vâng, bây giờ, tôi xin giới thiệu nô lệ cuối cùng của ngày hôm nay””

Ờm, tôi nghĩ một cô gái có ngoại hình trẻ con cũng đáng yêu, nhưng, một quý cô quyến rũ với bộ ngực "khủng" thì tốt hơn nhiều. 

"Xin giới thiệu nô lệ cuối cùng! Mặc dù chưa đến 20 tuổi, cô quyến rũ với vẻ ngoài trưởng thành, cùng với đó là ngoại hình đẹp mà ai cũng phải ghen tị. Hơn nữa, cô còn sở hữu bộ ngực khủng cỡ F.

Ngoại hình và  cử chỉ khiêu gợi một người đàn ông, nếu cô ấy là nô lệ thì… à không cô ấy là nô lệ mà. Một nô lệ kiểu…

"Điệu cười quyến rũ của cô ấy làm bạn cảm thấy "nứng", đến nỗi mà có thể nghĩ rằng bất cứ thằng đàn ông nào cũng muốn lên giường với cô ấy một lần!”

Nhưng sẽ tốt nếu chúng ta có thể cùng làm Mạo hiểm giả hoặc thứ gì đó tương tự.

Những Mạo hiểm giả phải đi đây đi đó, đến các làng mạc, trị trấn, đất nước, vì vậy tôi chỉ có thể bỏ cô ấy lại nếu cô ấy không thể chiến đấu. Nếu tôi yêu nô lệ đó thì tôi ghét việc phải rời xa cô ấy. 

"Và gì nữa đây? Thưa quý vị, cô ấy là một cựu Mạo hiểm giả với năng lực rất tốt!" 

Giả sử, chỉ giả sử thôi nhá. Tôi hiện 25 tuổi và vẫn còn zin, nếu cô ấy còn trình thì-... 

"Lại một bất ngờ nữa, cô gái này là một trinh nữ." 

Đâyyyyyyyyy rồi! Một nô lệ hoàn hảo với tôi. 

"Sao vậy, Egil-sama?" 

"Không, không có gì đâu." 

Tôi ngả người ra trước trong cơn phấn khích cực độ. Không nghi ngờ gì, cô ấy đúng là kiểu người tôi đang tìm. 

Mái tóc vàng rực rỡ che phủ bộ ngực nở nang thật lộng lẫy. Làn da nhạt màu với vóc dáng được rèn luyện giúp ta nhận ra cô ấy là một cựu Mạo hiểm giả. Tuy sở hữu bộ ngực “khủng” như vậy, cô ấy không hề béo.

Cô được trang điểm khá ổn, đôi mắt to màu xanh đẹp đến nỗi khiến tôi bị hút hồn,

Dưới mắt trái cô ấy là một nốt ruồi nhỏ, thứ khá gợi dục đối với một người đàn ông.

Vóc người của cô ấy không nhỏ như 16 tuổi và khá trưởng thành.

Và trên hết -- thật kì diệu khi cô ấy vẫn là trinh nữ dù có đẹp và gợi tình đến vậy. 

"Được rồi, hãy bắt đầu với 6 triệu vàng." 

Khi người điều khiển vừa nói xong, những giọng nói đầy ngạc nhiên thoát ra từ đám đông tràn ngập khắp khu đấu giá.

Và Gossendorf ngồi cạnh tôi cũng có phản ứng tương tự. 

"Oaa, lại một giá khởi điểm cao ngất trời à?" 

Đúng như Gossendorf nói, giá khởi điểm này khác với những nô lệ khác. Những nô lệ lúc trước, giá khởi điểm và giá chốt của họ cũng chỉ tầm vài trăm vàng.

Cô ấy là người duy nhất có giá khởi điểm cao ngất trời - 6 triệu. 

"Nếu cứ thế này, chắc không ai mua đâu nhỉ?" 

"Không, không, sẽ có người mua thôi. Thấy chưa?" 

Tôi nhìn ra phía trước lần nữa. Sau đó, tôi bất ngờ không phải về xung quanh mà là về những tiếng khẳng định. 

"6 triệu một trăm." 

"6 triệu năm trăm." 

Những tiếng kêu không dừng. 

Chỉ trong nháy mắt, giá đã lên tới 8 triệu vàng.

Giá thị trường cho một nhiệm vụ hạng S cũng tùy, 5 triệu cho một nhiệm vụ tương đối dễ và 10 triệu cho một nhiệm vụ khó. 

Để có một căn nhà ổn định trong thị trấn cũng phải mất 10 triệu vàng.

Nói cách khác, nhiệm vụ hạng S có thể nhận thưởng được tầm đó. Nhưng những nhiệm vụ đó không chỉ ngày một ngày hai là xong, nó cần hàng tuần, hàng tháng, thậm chí còn có những nhiệm vụ lâu hơn. 

Đó chính là lý do tại sao, dù một nô lệ vô cùng đáng giá, vô cùng xinh đẹp như cô ấy, để mua với giá khác xa với các nô lệ khác thì có hơi…

"A..." 

Tôi chạm mắt với cô gái đang đứng trên sân khấu được rọi soi ánh sáng kia. 

Như thể không có ai cả, trong không gian chỉ tôi và cô ấy, tôi không còn nghe thấy, không cảm nhận được tiếng nói và mọi thứ khác xung quanh.

Và khi tôi nhận ra, tôi đã đứng dậy.

"Có vẻ như muốn mua là bất khả thi rồi... E-Egil-sama, Mắt anh đang đỏ ngầu kìa, có chuyện gì à?" 

"--10 TRIỆU VÀNG!" 

"Ể?" 

Tôi hét to ra giá. Một nhiệm vụ cấp S, tôi đặt hết nó vào cô ấy. 

"Ề... à... 10 triệu năm tră-" 

"11 TRIỆU!" 

"Mười ha-" 

"13 TRIỆU!" 

Xung quanh lặng im. Khi vừa nhận ra, tôi đã đặt hết tiền vào cô ấy rồi. 

Nhưng... tôi không hối tiếc. 

"...C..còn ai không ạ?" 

Xung quanh vẫn im lặng sau khi người điều khiển nói. Và thế là âm thanh chốt giá vang lên,

"Một giá chốt kỉ lục! Xin chúc mừng!" 

Giá chốt kỉ lục á? Có vẻ là vậy. Nhưng kệ, tôi vui vì đã có được cô ấy. 

Tôi nghe từ Gossendorf rằng tôi có thể đi ra từ cửa sau, vậy nên tôi tới đó và gặp tay buôn nô lệ cùng cô gái mà tôi vừa mua được, người đang mặc bộ quần áo nô lệ thay cho bộ váy khi nãy trên sân khấu. 

"Đây là lần đầu tôi đến sàn đấu giá, tôi nên chuyển tiền như thế nào nhỉ? Một khoản lớn như 13 triệu, tôi không mang nó vào lúc này." 

"Ồ không không, khi giao dịch tiền, tôi sẽ cùng anh đến ngân hàng để lấy, và ngoài ra, 30% là của cô ấy”

“30%?”

Nô lệ cũng được chia phần sao? Tôi nghĩ vậy và nhìn cô gái cạnh ông ta. 

Đúng như tôi nghĩ, cô ấy có khuôn mặt đẹp. Hơn thế, nụ cười của cô ấy cũng tuyệt vời. 

Sau đó, cô ấy đến gần tôi và cúi đầu xuống. 

“Cảm ơn vì đã thắng trong buổi đấu giá ngày hôm nay. Em tên là Eleanor”

Hôm nay, có lẽ tôi sẽ được mất zin sau 25 năm dài sống trên cõi đời này.

Với nô lệ đầu tiên của tôi, cô gái mà tôi đã mua bằng 13 triệu vàng, cũng là tất cả những gì tôi có – Eleanor.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

la liếm đi main
Xem thêm
Hélo tui vừa bay đến
Xem thêm
Khá lắm chàng trai
Xem thêm
T sẽ lót dép bộ này
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm