Uragirareta s rank bouken...
Hiiragisaki (柊咲) Nylon (ナイロン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Một đóa hoa vàng bên tay trái, Một đóa hoa hồng bên tay phải

Chương 07: Lần đầu của Eleanor (3)

10 Bình luận - Độ dài: 1,832 từ - Cập nhật:

P/s: Đã thêm 1 số ảnh vào các chap trước, mọi người có thể xem trong đó hoặc xem tại mục illustration

“Em ổn chứ, Eleanor?”

Tôi nhìn Eleanor đang trong cơn đau đớn và cố gắng rút thằng nhỏ đã đi vào bên trong em ấy. Nhưng,

“Xin đừng lấy nó ra. Em vẫn ổn vì vậy……làm, làm ơn, hãy tiếp tục làm đi ạ.” 

“Nhưng……” 

“Fufu, nếu ngài trông có vẻ lo lắng, thì đó sẽ là sự lãng phí cho khuôn mặt nam tính của ngài đó, ngài biết chứ? Nếu ngài lo lắng cho em, thì làm ơn hãy đút nó vào bên trong em và nói chuyện với em trong khi chúng ta đang được kết nối, nhé.”

Dù nó chỉ mới vào một chút, trán của Eleanor đang đổ mồ hôi.

Vì vậy, tôi đã đẩy nó vào sâu và sâu hơn nữa như những gì em ấy muốn.  

Thằng nhỏ của tôi đẩy vào trong âm đạo của em ấy và Eleanor dồn sức vào những ngón tay đang bấu chặt lấy lưng tôi. 

Và sau khi phần đầu khấc được đưa vào và chạm đến phần sâu nhất trong âm đạo của Eleanor, em ấy đã tuyệt vọng nở một nụ cười ngay cả khi đang có một biểu cảm đau đớn.

“Với điều này, em có thể khiến ngài tin rằng, em là một trinh nữ chưa?”

Tôi mỉm cười với Eleanor trong khi vuốt ve đầu của em ấy.

“Aa, em là một trinh nữ đích thực. Một trinh nữ khá dâm đãng.” 

“Geez, Egil-sama thật thô lỗ nhỉ. Hay là, ngài không thích một người phụ nữ không đứng đắn?” 

“Không. Anh không hẳn là không thích nó.” 

“Vậy, ngài có thích nó không ?” 

“Đó là tất nhiên rồi, chẳng có một tên đàn ông nào lại không thích một người phụ nữ dâm đãng cả. Nhưng anh không nghĩ rằng Công chúa của Vương quốc lại là một người dâm đãng như thế.” 

“Ara, nó thật bất ngờ nhỉ. Có phải Egil-sama không nghĩ rằng phụ nữ là những sinh vật không đúng đắn ?” 

“Chà, anh cho là như vậy nếu so sánh với đàn ông?” 

“Đó là một sai lầm. Giống như cách đàn ông không đúng đắn, phụ nữ cũng không đúng đắn. Họ thích được làm tình và được người họ yêu thèm muốn, ngài hiểu không?” 

“Là vậy sao. Vậy thì Eleanor là một người phụ nữ dâm đãng, thích được những thứ như thế này ‘làm’ với mình nhỉ?”

Khi tôi cười hỏi, Eleanor trả lời trong khi hơi loan báo lời khẩn cầu khêu gợi dục tình của người lớn.

“Ee, em là một người phụ nữ không đúng đắn. Em là một người phụ nữ không đúng đắn đến nỗi em không muốn bỏ cái thứ to lớn của Egil-sama ra mặc dù rất đau khi thứ đó đẩy vào bên trong em.” 

“Một cô bé hư hỏng.” 

“Fufu, Vậy thì, ngài có thể di chuyển bất cứ lúc nào, ngài biết không?” 

“Em đã sẵn sàng, rồi chứ?” 

“Vâng. Có thể vẫn còn một chút đau nhưng, tư thế của Egil-sama trồng có vẻ khó khăn nên……nhưng làm ơn hãy chậm rãi thôi ạ.” 

“Anh hiểu rồi, nhưng hãy nói nếu em muốn dừng lại.” 

“Em đã hiểu ạ. Và vậy thì, nếu có thể, khi bắt đầu, em muốn làm việc này trong khi hôn, làm ơn ạ.”

Đáp lại yêu cầu của Eleanor, tôi di chuyển hông mình trong khi lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau. 

Mặt của em ấy cứng lại khi tôi di chuyển hông một cách chậm rãi nhưng, có lẽ việc ôm chặt lấy cơ thể tôi và nụ hôn khao khát nhau của chúng tôi đã làm dịu bớt nỗi đau, những tiếng thét của Eleanor đang từng chút một trở thành những tiếng rên rỉ ngọt ngào.

“Aa, aa, nn aa! Egil, samaa……a!” 

“Vẫn còn đau phải không?” 

“Một, một chút nhưng……nn aa, như, nhưng, một phần đã trở nên, thoải máiii. Bên trong em, cảm thấy……vô cùng,  thoải mái~” 

“Như thế này hả?”

Tôi đã đâm vào nơi sâu nhất mà thằng nhỏ của tôi có thể nhập vào một vài lần, và Eleanor mê man gật gật đầu.

Và khi tôi tập trung chọc ghẹo điểm đó, Eleanor-người đang ôm tôi, phát ra giọng ngọt ngào nhỏ nhẹ khêu gợi bên tai tôi.

“Egil-samaa! Bên, bên trong em đã ổn để làm mạnh hơn!” 

“Được chứ? Nó có còn đau không?” 

“Cảm giác rất thỏa mái! Sau khi cơn đau trôi qua, em cảm thấy, vô cùng sung sướng! Hơn nữa, em muốn nhiều hơn nữaa~” 

“Vậy thì, anh sẽ làm mạnh hơn.”

Khi tôi giữ hai chân của em ấy và chuyển động hông một cách mạnh mẽ, Eleanor ngừng ôm cơ thể tôi và yếu ớt thả lỏng bản thân để đưa mình đến miền hoan lạc.

Máu không còn chảy ra nữa. Thay vào đó, đầu thằng nhỏ của tôi đang nạo vét ái dịch ở bên trong Eleanor và tấm ga giường đã ướt sũng.

“Aa, aa, aann! Tuyệt vờii, thật, thật thoải mái! Egil-samaa, Egil-samaaa!” 

“Anh cũng cảm thấy rất sướng! Bên trong của Eleanor đang siết chặt lấy thằng nhỏ của anh!” 

“Nn, nn aa, haa, em không dừng đượcccc! Em cảm thấy có thứ gì đó rất thoải mãi, em đã sẵn sàng ーー n….yannnnn, không, có cái gì đó, đang đến, Egil-samaa, không!”

Trong khi Eleanor đang dồn sức vào đôi tay của mình-thứ đang nắm chặt lấy tấm ga giường, em ấy đã thốt ra những tiếng rên rỉ chỉ mang âm hưởng khoái lạc chứ không hề có một chút nỗi đau. 

Tôi ôm phần thân trên của Eleanor lại gần hơn và nói với em ấy rằng tôi cũng đang ở giới hạn của mình. 

“Eleanorr, nó sắp ra! Anh sẽ để nó ra như vậy!” 

“Nn, nn aa, E, Egil-samaa! Điều đó có nghĩ là, anh đang để nó ra bên trongg!???” 

“Aa, em không thích sao!? Anh sẽ để nó ra bên ngoài nếu em không thích nó !???”

Eleanor đã ôm sát người tôi, mở to mắt nhìn tôi chăm chú và lắc đầu mình một cách mạnh mẽ.

“Hãy để nó ra, làm ơn hãy để nó ra! Tinh dịch nóng đặc của Egil-sama từ trước giờ, làm ơn hãy để nó ra bên trong em !Em cũng, em cũng sắp ra!” 

“Eleanorr, anh đang để nó ra, anh sẽ để mọi thứ vào nơi tận cùng bên trong em!”

Tôi tiếp tục đợt tăng tốc cuối cùng và bắn ra tất cả mọi thứ vào bên trong Eleanor.

“Kuaa, nó, nó sắp raaーーaa!!!!!!!!!!” 

“Khôngg, Em cũng sắp raaaaa, mặc dù đây là lần đầu tiên của emm ,nhưng em sắp ra! nn, nn aaーーaaa, nó đang ra……mất. Nn aa, khôngg, bên trong, tinh dịch của, không khôngggーーđang đến, nó đang đến, em đang đạt đến cực khoái!”

Khoảng khắc mà tôi xuất tinh, Eleanor đã đẩy hông của em ấy lên cao vài lần.

Vòng eo thon thả của em ấy di chuyển như thể cơ thể em ấy đang tự phản ứng, và rồi khuôn mặt sung sướng và hơi dẫm đãng mà tôi chưa từng thấy cho đến bây giờ, đã khiến cho sự phấn khích của tôi đã lên đến đỉnh điểm.

“Bụng của em, đã bị lấp đầy……”

Tinh dịch vẫn đang phun ra.

Khi cả hai chúng tôi đều đang cùng nhau thở một cách nặng nề, tôi để nhẹ nhàng phần thân trên của Eleanor xuống giường.

“Haa, haa, haa……Egil-sama. Hôn, em có thể có một nụ hôn không?” 

“Aa. Vậy thì, thè lưỡi của mình ra đi.” 

“Vângg, như thế này ạ? Aa……reroo, chupaa…..”

Trong khi đặt hai cơ thể-thứ đã trở nên nhễ nhại mồ hôi chồng lên nhau, lưỡi của chúng tôi đang di chuyển mãnh liệt đến nỗi chúng tôi đang liếm luôn đôi môi của nhau.

“Anh, đã cho nó ra bên trong nhỉ.” 

“Vâng……bên trong em có rất nhiều tinh dịch của  Egil-sama. Có lẽ nào, ngài đang cảm thấy hối hận?” 

“Không, anh không hề hối hận. Thế còn em?” 

“Tất nhiên là không. Vả lại, em đã nói nó rồi, phải không? Em là nô lệ của Egil-sama. . Cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không rời khỏi Egil-sama. Vì vậy nếu em có bầu, thì em mong ngài hãy để cho em sinh nó ra.” 

“Aa, anh sẽ nuôi dưỡng nó nên đừng lo lắng. Nhưng một “người vợ nô lệ”, đây là một cảm giác kỳ lạ.” 

“Là vậy sao? Dù một cặp vợ chồng kỳ quặc có thể sẽ rất thú vị?”

Eleanor đã cười khúc khích. Tôi rút thằng nhỏ ra sau khi hôn nhẹ em ấy và, từ âm hộ hơi sưng tấy của em ấy, tinh dịch mà tôi đã bắn tràn ra. 

Tôi nằm xuống bên cạnh Eleanor và quay mặt em ấy về đây.

“Lát sau chúng ta phải vào phòng tắm thêm lần nữa.” 

“Đúng vậy. Nhưng……mặc dù sau đó chúng ta có thể lại phải vào phòng tắm một lần nữa ư?” 

“Nn, tại sao?” 

“Fufu~, nếu chúng ta bước vào cùng nhau, thì ngài sẽ lại thèm muốn em một cách mãnh liệt mất, đúng không? Sau đó, chúng ta sẽ lại ướt đẫm mồ hôi và nơi này của em ở đây sẽ lại chứa đầy tinh dịch của Egil-sama một lần nữa mất.”

Eleanor cười khúc khích khi em ấy chỉ vào âm đạo của chính mình.  

“Nếu vậy, thì chúng ta sẽ không bao giờ ngủ, phải không?” 

“Chúng ta sẽ ngủ khi chúng ta kiệt sức. Điều đó có ổn không ạ?” 

“Chà, anh nghĩ rằng điều đó cũng ổn.” 

“Vâng. Vậy thì, Goshujin-sama, em muốn được ngài bế kiểu công chúa trong quãng đường đến phòng tắm, có được không?” 

“ Một nô lệ lại muốn chủ nhân phục vụ mình nhỉ.” 

“Fufu, em sẽ cung cấp cho ngài dịch vụ trong phòng tắm cho nên đừng lo lắng……vả lại, cơ thể em sẽ không thể di chuyển đâu bởi Egil-sama đã làm nó quá mạnh. Nên ngài hãy chịu trách nhiệm đi. Đối với cơ thể nàyーーđối với cuộc sống trong tương lai cũng vậy.”

Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt tôi một cách bất đắc dĩ khi tôi nhìn thấy nụ cười của em ấy thật tinh quái. 

Vì vậy, tôi ôm lấy người  nô lệ đang nằm trên giường và đưa cô ấy vào phòng tắm. 

“Thưa công chúa, có vẻ như cuộc sống của em kể từ bây giờ sẽ hạnh phúc nhỉ?” 

“Vâng, tất nhiên. ……Nó, đã rất hạnh phúc ạ.”

Tôi nghĩ những lời đó của Eleanor, người đang mỉm cười, là những lời đến từ tận đáy lòng của em ấy.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Đọc xong bộ Quyến rũ tuyệt đối thì thấy bộ này không hay bằng :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thì đúng là vậy mà bạn =))
Xem thêm
Không bt của main to chừng nào ta :))
Mà chắc kém t á =))
Xem thêm
TRANS
Mấy ae Fap đã tay ko :)))
Xem thêm
LN là để đọc, ko phải để Fap (✿^‿^)
Xem thêm
muốn fap là phải kiếm manga cho dễ tưởng tượng hơn :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
...hehehe...
Xem thêm