Uragirareta s rank bouken...
Hiiragisaki (柊咲) Nylon (ナイロン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Một đóa hoa vàng bên tay trái, Một đóa hoa hồng bên tay phải

Chương 13: Nô lệ tinh nghịch

3 Bình luận - Độ dài: 1,985 từ - Cập nhật:

Có tất cả 5 nhiệm vụ và chúng có thể hoàn thành ở vùng rìa của thị trấn ma El Sydai, phía Bắc thị trấn Krishna. 

*Quest 1: Đánh bại và thu thập răng nanh của 5 《Goblins》 sống trong Khu rừng Tự do. 

Xếp hạng: E 

Phần thưởng: 30 nghìn vàng. 

* Quest 2: Đánh bại và thu thập viên đá undead của Ghouls sống trong Thị trấn ma El Sydai càng nhiều càng tốt. 

Xếp hạng: D 

Phần thưởng: 1000 vàng cho mỗi viên đá.

* Quest 3: Bắt sống 5 《Morpholr》 sinh sống trong Rừng Tự do. 

Xếp hạng: C 

Phần thưởng: 70 nghìn vàng. 

* Quest 4: Đánh bại và thu thập lưỡi của 5 《Drake》 sinh sống trong hang ổ của Rồng. 

Xếp hạng: C 

Phần thưởng: 100 nghìn vàng. 

* Quest 5: Đánh bại và thu thập đầu của 1 《Rồng đỏ》 trong hang rồng.

Xếp hạng: B. 

Thưởng: 150 nghìn vàng. 

Trong quá trình chinh phạt quái vật, cần phải mang về một phần cơ thể của chúng để làm bằng chứng và phần thưởng sẽ được trao sau khi có xác nhận của Quest House.

Vì vậy, cho đến khi trở lại nơi đó, chúng tôi phải mang theo những thứ này, lần này tuy đầu rồng và những thứ linh tinh rất nặng, trong trường hợp thực hiện Aria Order thì hành lý mang theo sẽ nhẹ đi. 

“Tất cả những thứ này sẽ được cầm tay."

Đối với nhiệm vụ chinh phạt ghoul, vì phần thưởng tăng theo số lượng ma cà rồng bị đánh bại, tôi quyết định hoàn thành các nhiệm vụ khác trước rồi sau đó thực hiện nhiệm vụ này trong suốt bảy ngày. 

Mặc dù có những nguyên liệu mua ngay tại chỗ nhưng vẫn có những thứ chúng tôi phải mang theo, như đã dự đoán, chúng tôi vẫn phải mang đi gia vị, nước, và những thứ linh tinh khác. 

Khi thực hiện Aria Oder, vì để mang theo hành lí, thức ăn và cả bằng chứng cho việc đánh bại quái vật nên túi luôn rộng hơn thông thường. 

"Được rồi, em chuẩn bị xong chưa?" 

"E, Eeh, em có phải đeo cái túi không?" 

"Không cần đâu, chúng ta sẽ đi bằng ngựa trên cả đoạn đường nên sẽ ổn thôi." 

Tôi vác cái túi lên và đứng trước con ngựa - phương tiện di chuyển của chúng tôi.

"Em có thể ngồi phía trước." 

"Em hiểu rồi. Anh muốn ngồi sau em đúng không?" 

"Ừm, bởi vì em đang mặc một chiếc váy." 

Tôi cho Eleanor ngồi lên trước rồi thúc dây cương. 

Ngay cả khi đi ngay bây giờ, tôi đoán rằng có thể trời sẽ tối khi chúng tôi đến nơi. 

"Khu vực trại nơi Mạo hiểm giả sử dụng sẽ là mục tiêu của chúng ta. Ta sẽ không dừng lại chỉ đến khi đến được chỗ đó." 

"Vâng ạ. Có những mạo hiểm giả khác ở đó không anh?" 

"Nó là một nơi tự do cho mọi người. Nhưng anh sẽ dựng một căn lều khiến không có ai dám lại gần. Em đừng lo." 

"Em đã hiểu." 

Tôi thúc dây cương để con ngựa chạy nhanh hơn trong khi ôm lấy vòng eo thon thả của Eleanor. 

Một mùi hương ngọt ngào từ mái tóc của Eleanor đang kích thích tôi. 

Thật tệ. Trong tâm trí tôi bỗng xuất hiện hình ảnh Eleanor với chiếc tạp dề khỏa thân.

Như tôi nghĩ, mình nên cưỡng dâm em ấy lúc đó ….. Nhưng tôi không thể lãng phí thức ăn Eleanor đã trải qua bao khó khăn để làm cho mình.

" Có chuyện gì vậy ạ ? " 

"Không, không có gì đâu." 

Không nghĩ tới những điều bậy bạ nữa, tôi tự nói với bản thân. 

Trong khi tôi đang suy tư về những điều ấy thì bàn tay của Eleanor nhẹ nhàng chạm lấy phần dưới của tôi .

" Nếu không thì em tự hỏi tại sao thứ này của anh lại đang cứng hơn ? " 

Eleanor cười toe toét trong khi chạm lấy dương vật của tôi. 

Thật ngu ngốc! Tất cả chỉ vì tô đãi có những ảo tưởng kì lạ.

"Đây là, um..... Phải rồi, có những lúc nó thẳng đứng khi đàn ông đang ngủ đúng không." 

"Heh, em hiểu. Nhưng Egil-sama đang cầm dây cương nên việc đó rất nguy hiểm, đúng không?" 

"Ổn rồi, anh không buồn ngủ nữa." 

"Thật không? Nhưng em vẫn rất lo lắng." 

" Không, anh ổn ------u! " 

"Em sẽ kích thích anh để anh không thể buồn ngủ." 

Bàn tay Eleanor đang mơn trớn trên quần, đột nhiên chui vào trong và vuốt ve dương vật tôi. 

Hơn nữa gương mặt Eleanor rất gần, thỉnh thoảng, em ấy thở ra những hơi thở đầy ngọt ngào với tôi. 

Đúng như tôi nghĩ, Eleanor thật dâm dục ......, "Công chúa dâm đãng"? Một biệt danh khá hợp với Eleanor 

"Không được đâu, nó sẽ cản trở việc di chuyển nếu em làm vậy….." 

"Không, đúng không? Sự ân cần của em cản trở anh à?" 

"Không, đó không phải là điều anh ......" 

Đôi mắt xanh ẩm ướt của em ấy nhìn thẳng vào tôi. 

Tôi đang lắc lư lên xuống trên con ngựa đang phi nước đại nên sự kích thích từ bàn tay trái của Eleanor thật khủng khiếp. 

Tôi muốn hôn em ấy. Tôi muốn đè ẻm xuống. Tôi muốnーー đâm "nó" vào trong Eleanor!!! 

Tuy nhiên trong đầu tôi lại cân nhắc hai lựa chọn. 

Một là tôi giữ gìn phẩm giá của mình như một người đàn ông và chịu đựng “nó” ngay lúc này.

Hai là kết thúc với sự thỏa mãn khi được bàn tay Eleanor vuốt ve. 

Sau khi xem xét xong, tôi nói với giọng nhỏ nhẹ 

"Nếu có thể, anh không muốn làm bẩn quần.” 

“Liệu em có thể mở khóa quần và làm điều đó bên ngoài không?" 

".......Em rất vui lòng" 

Nhân phẩm của tôi có lẽ đã sụp đổ bởi người nô lệ khiêu dâm đang ngồi phía trước. 

Và rồi Eleanor, với vẻ mặt hạnh phúc của một kẻ thắng cuộc, nhẹ nhàng đưa tôi tới cõi lạc tiên bởi bằng bàn tay trái của em ấy trong khi liếm cổ tôi. 

“ーーMùi của egil-sama, vẫn còn lưu lại trên tay em. Một mùi hương nam tính, nhớp nháp và không đứng đắn.”

“……….”

Trời đã tối đen khi tôi và Eleanor đến khu vực cắm trại. 

Kết quả, tôi bị đo ván trước bàn tay điêu luyện của Eleanor.

Tôi đã bắn tất cả lên tay Eleanor, và giờ, ngay trước mắt tôi là hình ảnh em ấy đang ngửi bàn tay đã liếm sạch thứ dịch ấy. 

Nô lệ này thật dâm đãng, đúng là ‘chủ nào tớ nấy’.

"Này, nhanh chóng dựng lều và chúng ta sẽ dùng bữa tối." 

"Đúng vậy. Tuy đêm còn dài, vẫn tốt hơn nếu khẩn trương làm." 

"Đêm còn dài......?" 

Nghe những lời này, tôi nhận ra rằng Eleanor đang có ý định làm điều đó. 

"Đừng nói với anh, em sẽ không làm nó hoặc một việc tương tự ở đây, được chứ?" 

"Egil-sama, giọng của anh to quá, anh có biết không? Ở đây không chỉ có mình chúng ta đâu." 

"Guu...em sẽ không làm điều gì, đúng không?" 

"Fufu, em không phải là một người phụ nữ dâm dục sẽ tự mình yêu cầu điều đó, anh biết không?" 

Một người nô lệ không dâm dục, sẽ không cho tôi một màn handjob trong khi chúng tôi đang đi trên đường. 

"Anh đã nói với em rồi, anh sẽ không gạ em." 

"Eeh, nhưng nếu Egil-sama nói rằng anh muốn làm điều đó với em, em dự định sẽ dùng giọng rên rỉ và tiếp đãi Egil-sama vì vậy xin đừng lo lắng." 

"Anh chắc chắn sẽ không nói điều đó nên em đừng lo lắng hộ anh." 

Không đời nào mình lại tấn công em ấy ở nơi đông người như này. 

Đó là điều tôi đã nghĩ nhưng..... 

"Sao vậy, Egil-sama?" 

"Kh, Không có gì" 

Bên ngoài lều là tiếng nói của những nhà thám hiểm khác uống rượu và cười đùa. Mặc dù nó ồn ào, nhưng tôi lại không cảm thấy khó chịu. 

Tôi đã lên kế hoạch để nhanh chóng ngủ sau khi ăn bữa tối cùng Eleanor, nhưng…….cơ thể tôi nóng lên vì một số lý do nào đó. 

Không chỉ riêng tôi, tôi có thể nói rằng Eleanor cũng có khuôn mặt nhuộm một màu đỏ. 

"Bên trong lều nóng nhỉ?" 

Eleanor đang mặc một chiếc váy hở ra phần lớn ngực, dùng ngón tay liên tục phe phẩy váy trước mặt tôi. 

Mỗi lần mùi hương nữ giới bao trùm mũi tôi, cậu bé dần ngóc đầu dậy và tôi có thể nói rằng có vẻ chất lỏng trong suốt đang chảy ra từ đầu dương vật tôi. 

"Chúng ta nên làm gì đây ? Hay là ra ngoài đi dạo?" 

"K, Không, tốt nhất chúng ta không nên ra ngoài." 

Bên trong lều đang được chiếu sáng bởi một ánh sáng màu cam nhạt. 

Nếu tôi rời khỏi đây, dương vật đang cương cứng tôi sẽ bị thấy mất. 

Và sau đó, Eleanor trườn đến gần tôi hơn. 

"Vậy thì, chúng ta sẽ ngủ cùng nhau nhé?" 

"Không, nhưng……" 

Tôi không biết tại sao, nhưng tôi muốn làm điều đó rất nhiều mỗi khi nhìn vào Eleanor. 

Vì vậy mặc dù sẽ không tốt nếu em ấy đến gần tôi... ーー Eleanor đã nằm kế bên tôi.

Cả hai chúng tôi nằm trong căn lều không hẳn là rộng rãi, dương vật của tôi liên tục dựng lên và nó không có dấu hiệu nguôi ngoai. 

Mặc dù vậy, Eleanor quấn chặt chân của cô ấy với tôi và tuy chỉ một chút thôi, cô ấy đang dần kích thích dương vật của tôi. 

"Đừng có nói rằng em.đang mời gọi anh nhé" 

"Eh, em mời gọi không đủ sao? Hôm qua cũng vậy, chúng ta đã ngủ như thế này, không phải sao? Điều này là bình thường…..., chỉ là cả hai chúng ta đều chưa quen, đó là lí do. Cả hai chúng ta, chỉ là, muốn nhau. Egil-samaーー" 

Và sau đó khuôn mặt Eleanor di chuyển tới gần tôi đến nỗi tôi sắp chạm vào môi cô ấy, 

"Anh có chịu được không?" 

Ẻm dừng lại và hỏi điều đó. 

Pực. Có cái gì đó đã đứt trong tôi. Tôi không thể chịu đựng được nữa. 

“Eleanor!” 

“Aa, Egil, samaa……chu, chupaa…..aa. Có chuyện gì vậy? Anh sẽ không làm điều đó đúng không?” 

Tôi đẩy Eleanor xuống và mở hai chân cô ấy ra. 

Bộ đồ lót màu đỏ thẫm của cô ấy ướt đẫm chất dịch tình yêu đã kích thích ham muốn tình dục của tôi nhiều hơn nữa. 

"Anh đã sẵn sàng đẩy nó vào vì vậy đừng để giọng của em vang quá nhé." 

"Fufu, em sẽ cố hết sức để chịu đựng nhưng, nếu bị đâm thọc mãnh liệt bởi dương vật hung dữ của Egil-sama, em sẽ không hứa trước điều gì đâu." 

"Guu....anh không thể giữ nó được nữaaaaaaa!" 

Chất dịch tình yêu liên tục chảy ra từ âm đạo nhớt nháp và dính của Eleanor, nhỏ giọt khắp hậu môn, ngay cả mái tóc đen nhạt của cô cũng ướt đẫm. 

Khi dương vật của tôi từ từ đâm vào bên trong Eleanor, em ấy lấy tay che miệng và rên khe khẽ đầy sung sướng. 

“Aa, nn aa……Egil-samaa, nnn……to quá” 

“Eleanor, Eleanorrrrrr.” 

“aa, AAa, mạnh nữa lên anh ơi, sướng quá! Aann.” 

Tôi không chắc cô ấy còn có thể giữ giọng nói của mình hay không……

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đoạn 111:"...em.đang..."
Xem thêm