Uragirareta s rank bouken...
Hiiragisaki (柊咲) Nylon (ナイロン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Một đóa hoa vàng bên tay trái, Một đóa hoa hồng bên tay phải

Chương 10: Suy nghĩ của một nô lệ

10 Bình luận - Độ dài: 1,599 từ - Cập nhật:

Mái tóc ngắn với màu hồng rực rỡ như trái đào của Serina để lại ấn tượng đặc biệt với người nhìn, tuy giờ có chút bùn dính trên đó.

Tuổi của cô ấy gần bằng tôi, 19 tuổi, Serina là một cô gái rất vui vẻ và sôi nổi..... Vậy mà bây giờ cô ấy .......

"Eleanor.......cứu tớ" 

Tôi chưa bao giờ thấy Serina cầu xin sự giúp đỡ trong khi  khóc trước đây. 

Tôi nhớ cô ấy luôn nói: 'Sẽ ổn thôi', 'Tớ chắc chắn sẽ cứu cậu', để khuyến khích tôi. 

Một cô gái mạnh mẽ, dịu dàng và xinh đẹp. Đó là ấn tượng tôi có về Serina. 

" Có ổn không nếu tôi nói chuyện với cô ấy ? " 

" Cô là . . . .Nếu ta nhớ không lầm, cô là nô lệ mới bán gần đây đúng không ? Haa, một nô lệ định nói gì với một người buôn nô lệ." 

" Tôi không còn là nô lệ của ông nữa " 

"Thì sao? Mau cút ra chỗ khác."

Bởi vì tôi là nô lệ, nên việc bị coi thường là điều hiển nhiên. 

Em xin lỗi, Egil-sama. Em không muốn sử dụng nó, nhưng em sẽ mượn tên của anh. 

"Tôi sẽ nói với chủ nhân của mình - Egil-sama, được chứ ?" 

" Egil......? Anh chàng giàu có đó hả, vậy thì s ーー" 

" Ông muốn trở thành kẻ thù của một nhà thám hiểm hạng S, phải không ? " 

" Eh, hạng S!? Nhưng . . . ." 

" Egil-sama yêu tôi. Nếu tôi nói với anh ấy, anh ấy sẽ cho bay màu một người như ông ngay lập tức, được chứ?” 

" Uu! Điều như vậy ...... chưa chắc có phải là thật không... " 

" Chúng ta có nên thử không ?" 

Ngay cả khi hắn muốn giết tôi, bởi vì quyền sở hữu nô lệ đã được chuyển cho Egil-sama, hắn ta không thể làm điều đó. 

Ngoài ra, bây giờ khi tôi không còn bị ràng buộc bởi vòng cổ nô lệ, tôi có thể giết hắn ta, người mà tôi đã phải chịu đựng suốt thời gian qua. 

Tôi không nghĩ mình sẽ thua hắn ta trong một cuộc chiến tay đôi. 

Đó là lý do tại sao hắn không động chạm tôi trong suốt thời gian làm nô lệ. 

Sau đó, tên buôn nô lệ ra đi mà không nói gì. 

" Serina , cậu có ổn không ?" 

" Eleanor........tớ, sợ " 

" Chuyện gì đã xảy ra ?"

“Tớ đã được mua bởi hắn nhưng, hắn liên tục đánh đập tớ hết lần này tới lần khác”

Cô ấy chỉ vào một người đàn ông có ngoại hình gần giống với một quý tộc - kẻ vừa cãi nhau với một gã buôn nô lệ.

Hắn có một khuôn mặt ưa nhìn. Bên cạnh đó,

“Cô ấy là nô lệ của tao! Tại sao mày lại cướp cô ấy đi!?”

Tuy hắn tỏ vẻ trân trọng Serina…… nhưng nó làm tôi nghĩ rằng hắn chỉ coi cô ấy như một món đồ chơi.

Dù sao thì, bàn tay của Serina đang nắm tay tôi đang run rẩy sợ hãi.

“Hắn là một con quỷ. Mặc dù sở hữu một khuôn mặt khá nam tính nhưng hắn luôn hành hạ tớ từ ngày này sang ngày khác”

“Có nghĩa là…….”

“Vì thế tớ đã quyết định nắm được cơ hội và trốn thoát khỏi phòng giam. Tớ đã nghe được là nô lệ sẽ không bị giết bởi vòng cổ nô lệ nếu tớ trốn thoát được. Tuy nhiên, hắnーーEarl Sevreschaff, đã đuổi theo tớ”

“Và trong khi chạy trốn, cậu đã bắt gặp gã buôn nô lệ và trao quyền sở hữu cho hắn phải không?”

Serina gật đầu.Nếu tên buôn nô lệ đã là chủ nhân trước đó, cô ấy có thể trao quyền cho hắn. Sẽ ra sao nếu mình bị bắt…….. Nghĩ đến đó, cô ấy lựa chọn việc bị bán như nô lệ một lần nữa.

Về phía Earl Sevreschaff, có vẻ hắn là người xuất thân từ hoàng tộc hay là một tên quý tộc có tiếng tăm.

“Hắn đuổi theo cậu khắp mọi nơi phải không ?

“……U, un. E, Eleanor……tớ, tớ……”

“Ổn rồi, nó đã ổn vì thế nên……”

“Oi, con nô lệ ồn ào kia, đã đến lúc phải quay về rồi.”

Tôi ôm nhẹ Serina và, gã buôn nô lệ nói sau khi nhìn vào chủ cũ của Serina

“Serina, người chủ cũ đã làm gì với cậu ngoài hành hạ cậu không ?

“U,un. Tớ sắp bị lột đồ, nhưng đã trốn được trước khi……”

“Vậy à, được rồi”

Tôi đứng dậy và đi về phía gã buôn nô lệ

“Khi nào cô ấy sẽ xuất hiện trên sàn đấu giá?”

“Cần phải qua nhiều thủ tục, nên nó sẽ là người sớm nhất vào tuần thứ ba của tháng này”

“Tuần thứ ba, à……”

Tôi đã nghe nói trước đây, rằng phiên đấu giá nô lệ mở bốn lần trong một tháng, và một lần mỗi tuần

Tuần thứ ba tính từ hôm nay là 7 ngày nữa à.

“......Cho đến lúc đó, ngươi sẽ không đụng một cánh tay nào lên Serina đấy.”

“Ai biết, theo những gì ta biết, để thuần hóa được ả nô lệ này…….”

“Ngươi sẽ không làm như thế phải chứ ?”

Khi tôi lườm gã buôn nô lệ, hắn thụt về sau một bước

“Ta, Ta biết rồi. Ta sẽ không đụng chạm vào món hàng hóa. Cô cũng hiểu lí do mà”

“Đúng, tôi biết.”

Là hắn đã đặt đôi tay đó vào những người khác ngoài tôi.

Và một lần nữa, tôi ghé sát mặt mình vào tai Serina.

“Serina vẫn còn là trinh nữ?”

“Eh……un, phải”

“Gã buôn nô lệ có biết về nó không?”

“.......un, Tớ quá sợ hãi nên đã nói cho hắn biết”

Giá của một nô lệ còn trinh rất cao. Dù tôi không hiểu lắm về cách định mức của mấy gã đàn ông.

“Nếu cô ấy không còn trinh sau khi mua……. thì sẽ là vi phạm hợp đồng, rõ chứ?’

“Aa, ta biết rồi. À mà, cô đang định lên kế hoạch để mua cô ta à ?”

“……”

Chỉ có người buôn nô lệ, người duy nhất có quyền sở hữu, mới có thể gỡ bỏ vòng cổ nô lệ.

Nếu như tôi giết gã buôn nô lệ tại đây, phép thuật được niệm trong vòng cổ nô lệ sẽ nhận ra được những gì tôi làm và lấy đi mạng sống của cô ấy. 

Và cách để cứu cô ấy là chuyển quyền sở hữu sang một ai đó ーー Nói theo một nghĩa khác, cách duy nhất là mua Serina.

Tuy nhiên, tôi không có tiền

……...

ーーEleanor là một cô bé mít ướt nhỉ. Tớ sẽ bảo vệ cậu nên đừng có lo lắng nữa.

ーーỔn thôi, Tớ sẽ bảo vệ Eleanor dù cho có đặt cược cả mạng sống của mình.

……...

Serina luôn nói như vậy - luôn cho tôi lòng can đảm để sống tiếp như thế này

Tôi được cứu bởi Serina, và Egil-sama nữa.

Tôi muốn cứu, rất muốn cứu cô ấy.

Xin lỗi, vì sự ích kỉ của tớ

Tôi nói với gã buôn nô lệ

“Tôi chưa biết chắc được nhưng, tôi nhất định sẽ đem Serina trở về”

“Hoo, vậy có nghĩa là cô sẽ tham dự nhỉ, Chà, cũng tốt thôi vì lượng tiền trong buổi đấu giá sẽ tăng lên nếu đây là cuộc tranh đua?”

“Cuộc tranh đua?”

“Ngươi đang chắn đường ta đó”

Gã chủ cũ đã thay đổi toàn bộ khuôn mặt đẹp trai của mình từ trước đến giờ thành một bộ mặt đáng sợ và lườm tôi.

“Ta tuyệt đối sẽ mua được cô ấy. Ta đã yêu cô ấy mất rồi!!”

Để lại những lời đó dằng sau, gã chủ cũーーkẻ được gọi là Earl Sevreschaff rời khỏi nơi này.

“Serina, một ít nữa thôi…….xin hãy đợi một chút nữa. Tớ chắc chắn sẽ cứu cậu.”

“Eleanor…….un, tớ sẽ đợi. Vì thế xin hãy cứu tớ.”

“Hora, tránh đường coi nào!”

“Đừng có làm bất cứ hành vi đồi bại nào, ngươi hiểu chứ!?”

“Chậc, ta biết rồi ......... "

Gã buôn nô lệ và Serina,người khẩn cầu sự trợ giúp của tôi đi đâu đó sau khi để lại những lời ấy.

ーーGạ gẫm chủ của mình và lấy được cảm tình của anh ấy.

Chính là nó.

Hắn đã đúng. Thật sự thì tôi chỉ là một nô lệ được mua dưới cái tên của Egil-sama như tôi mong muốn và đã được cứu bởi điều ấy.

Nếu Egil-sama - chủ nhân của tôi không ở đó thì, tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

“Mình muốn, trở nên mạnh mẽ…….”

Có rất nhiều nô lệ đang phải chịu khổ ở ngoài kia. Tôi muốn sức mạnh có thể cứu những nô lệ như vậy.

 “Dù sao thì, mình hiểu rằng bản thân vẫn còn yếu. Vì thế nên để bắt đầu, mình sẽ làm hết sức để có thể cứu được Serina!”

 “Anh về rồi”

 “Chào mừng trở về nhà, em có một yêu cầu dành cho Egil-sama”

Chào đón Egil-sama là mùi thơm bay thoang thoảng từ những món ăn mà tôi đã chuẩn bị, và tôi đang quỳ với cơ thể trần trụi trong khi mặc một chiếc tạp dề.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Tks trans~!!
Xem thêm
Yare Yare :< lần thứ 2
Xem thêm
@Kuma kuma đời 2: Yare Yare Gấu :> lần thứ 1 là kuma chân tổ lần thứ hai là Gấu hai đó
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời