• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 05: Tái dựng Dystopia

12 Bình luận - Độ dài: 730 từ - Cập nhật:

“Nhắc mới nhớ, ta vẫn chưa hỏi tên ngươi thì phải. Tên ta là Aria, trong quá khứ từng được tôn thờ dưới danh nghĩa ma vương huyền thoại.”

“Tên tôi là Licht――khoan, cô thực sự là ma vương à? Vậy thì bốn người kia…”

“Họ là những thuộc hạ trung thành của ta. Có lẽ hơi muộn khi nói ra điều này, nhưng ta vô cùng cảm kích ngươi vì đã hồi sinh bọn họ.”

Aria bày tỏ lòng biết ơn với cậu.

Mặc dù chưa từng nói chuyện với họ, nhưng Licht biết bốn người kia cũng là tùy tùng dưới trướng ma vương.

Chỉ cần nhìn cái cách họ cung kính nghe lệnh Aria thì có thể thấy rằng cô nàng này là một thủ lĩnh đáng tin cậy.

Cuối cùng, Licht cũng hiểu ra tầm nghiêm trọng của việc cậu vừa làm.

“Đầu tiên, chúng ta cần phải tái dựng【Dystopia】. Dù đã trải qua hơn một trăm năm nhưng kết cấu của nó vẫn còn nguyên vẹn.”

“Dystopia…? Là tên của hầm ngục này sao?”

“Đúng vậy. Vào thời của ta, cái tên đó đã trở thành một từ mang ý nghĩa chết chóc trong giới mạo hiểm giả. Ta đã xây nó khá kiên cố nên chắc là vẫn còn dùng được.”

Aria áp tay lên tường của hầm ngục rồi nói với vẻ hoài niệm.

Là chủ nhân của nơi này, cô ấy hẳn phải rất vui khi thấy hầm ngục do chính tay mình xây nên vẫn còn tồn tại sau bao nhiêu năm tháng.

Từ giờ họ sẽ tập trung vào việc tái dựng hầm ngục cổ này.

Từng là một mạo hiểm giả, Licht cảm thấy hơi mâu thuẫn khi góp một phần công sức vào việc xây dựng hầm ngục, nhưng giờ cậu cũng chẳng hơi đâu để ý đến mấy chuyện như thế.

Không chỉ vậy, cậu còn cảm thấy tràn trề động lực vì đã đặt chân lên con đường báo thù nhân loại.

“Cơ mà, thế thì tôi phải làm gì? Nói trước là sức chiến đấu của tôi chỉ ngang với một người bình thường thôi nhé.”

“Đồ ngốc. Ta có bảo ngươi đi chiến đấu à.”

Aria đập mạnh vào lưng cậu.

“Cái ta cần là năng lực của ngươi. Chỉ cần dùng đúng lúc đúng chỗ thì kỹ năng đó sẽ giải quyết được rất nhiều chuyện. Cho nên ngươi không cần phải làm mấy việc như thủ hộ hay gì cả.”

“Thủ hộ… ý của cô là điều mà bốn người kia đang làm phải không?”

Aria gật đầu trước câu hỏi của Licht.

Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để giải đáp nghi vấn trong lòng cậu.

Là người đã đi từ lối vào cho tới điểm sâu nhất của【Dystopia】, Licht biết rõ hầm ngục này lớn đến nhường nào.

Chỉ với bốn người thì việc thủ hộ toàn bộ hầm ngục là điều bất khả thi.

“Ừm, cô chắc là họ ổn chứ?”

“Hửm? Ngươi nói ta mới để ý, đúng là trông họ lúc nào cũng mệt mỏi. Có lần họ còn nói với ta rằng họ thậm chí còn chẳng có thời gian để ngủ.”

“Dĩ nhiên rồi…”

Thì ra là vậy.

【Dystopia】, hầm ngục từng được biết đến là mồ chôn của vô số mạo hiểm giả trong quá khứ, thực ra là một nơi chuyên bóc lột sức lao động.

Các thành viên của quân đoàn ma vương bận đối phó với đám mạo hiểm giả đến mức còn chẳng có thời gian nghỉ ngơi.

Sự tận tâm trong công việc của họ rất đáng được tôn vinh, nhưng Licht cảm thấy tình trạng này không thể tiếp diễn được nữa.

Bản thân cậu cũng đã từng như vậy và phải bỏ mạng vì bị đồng đội bán đứng, dĩ nhiên là chẳng đời nào cậu nói ra những lời đó.

“Chỉ lần này thôi, tôi nghĩ là chúng ta nên thăm dò ý kiến cá nhân của từng người.”

“Thế à? Vậy thì ta sẽ để ngươi lo việc đó, Licht.”

“Hể?”

Và như vậy, Licht được giao cho nhiệm vụ thu thập ý kiến cá nhân của bốn thuộc hạ dưới trướng ma vương.

Không những thế, ngày hôm nay cũng sẽ được xem như cột mốc đánh dấu thời điểm tái dựng hầm ngục【Dystopia】.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Nice ????
Xem thêm
TRANS
Thanks~
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
nếu main bị ném vào hồ axit thì cứ chết rồi hồi sinh rồi lại chết à ? có vẻ hơi khổ

Xem thêm
Ừm , và main sẽ chết tới chừng nào xác trung hòa hết axit trong hồ . Vài ngàn lần thôi
Xem thêm
Hợp lý mà nghe sao kiểu giống lag checkpoint trong game ấy nhĩ :>>>
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tự hỏi vs skill này thì thằng main đã bất tử hoàn toàn chưa :Vv
Xem thêm
Chưa biết là main có hồi sinh khi chết vì tuổi già ko
Xem thêm
Thay Y thành I thì sẽ ra Distopia, tức phản địa đàng
Xem thêm
T tò mò là skill ' phục sinh ' có thể làm đc gì nhiều ngoài hồi sinh từ cõi chết đấy 21728130_1988747518034625_2058454908767545173_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=09cbfe&_nc_ohc=ecNI5P5m9f8AX8JHm7g&_nc_ht=scontent.fsgn2-6.fna&oh=e7b81b8ae87dcf200b6b8519762fc1ae&oe=5F5FA382
Xem thêm