• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 07: Iris và Tisse

13 Bình luận - Độ dài: 859 từ - Cập nhật:

Theo lời chỉ dẫn của Faris, Licht tiến vào khu vực tiếp theo.

Ở đó có một cặp chị em người high elf đang ngồi nghỉ.

Người chị chậm rãi thưởng thức trà với một phong thái vô cùng tao nhã, còn cô em gái thì nằm gối đầu lên đùi chị mình.

Có một điều kỳ lạ là cảnh sắc nơi này vô cùng giống với thiên nhiên hoang dã, thậm chí còn có một hồ nước lớn nằm ở giữa phòng.

Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là nơi có cảnh quan đẹp nhất trong hầm ngục Dystopia.

Cặp chị em người elf dường như tô điểm thêm cho khung cảnh nên thơ ấy, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng có cảm giác như đang chiêm ngưỡng một bức tranh tuyệt tác.

Licht không tài nào rời mắt khỏi hai chị em họ. Trong một thoáng, cậu gần như đã quên mất mục đích đến đây.

“Onee-sama onee-sama, hình như chúng ta có khách.”

“Ara, đúng vậy nhỉ. Xin lỗi vì đã không chú ý tới cậu nhé.”

“À ừm, không sao đâu…”

Người đầu tiên nhận ra sự hiện diện của Licht là cô em gái, vốn vẫn đang nằm gối đầu lên đùi chị mình.

Lắc nhẹ mái tóc ngắn màu vàng óng, cô bé nhanh chóng đứng dậy bằng một động tác vô cùng thuần thục.

Cô chị cũng đứng lên sau khi được giải phóng khỏi sức nặng trên đùi, mái tóc dài màu vàng lắc lư theo cùng nhịp điệu với cô em gái.

(Người em tên Iris, còn người chị là Tisse… phải không nhỉ)

Licht lẩm nhẩm tên của hai người trong đầu thêm vài lần để chắc chắn rằng cậu không gọi nhầm tên họ.

Dù sao thì khí chất của hai chị em nhà này quá giống nhau, nếu không để ý thì bị nhầm lẫn là chuyện bình thường.

“Cậu tên Licht, phải không?”

“Ể? Sao cô biết――”

“Tôi tình cờ biết được từ cuộc nói chuyện giữa cậu với ma vương đại nhân. Xin đừng hiểu nhầm, không phải là tôi có ý định nghe lén hay gì đâu.”

Trong lúc Licht vẫn còn đang mải suy nghĩ, khoảng cách giữa cậu và hai chị em càng lúc càng ngắn dần.

Lúc nhận ra thì hai người họ đã đứng trước mặt cậu.

“Vậy thì, cậu đến đây có chuyện gì không?”

“Onee-sama onee-sama, em chắc là anh ấy đến đây để kiểm tra tình hình của chúng ta.”

“Ara ara… từ tận đáy lòng mình, chúng tôi vô cùng cảm kích sự quan tâm của cậu.”

Licht còn chưa kịp đáp lời thì hai chị em đã nói luôn phần của cậu.

Mục tiêu của Licht là dò hỏi tình hình thủ hộ tại khu vực, nhưng nhìn vào tình huống hiện tại thì chắc là không cần nữa.

“À thì… tôi đang tiến hành một cuộc khảo sát nhằm giảm bớt áp lực công việc cho mọi người――”

“Áp lực công việc…? Onee-sama, chị thấy sao?”

“Cậu nói rõ hơn được không?”

Khoảnh khắc nghe thấy từ ‘áp lực công việc’, Licht có cảm giác khuôn mặt họ bỗng trở nên trầm mặc.

*****************

“Tôi hiểu rồi, thì ra là vậy. Cậu muốn giúp chúng tôi giải quyết chuyện này sao.”

Sau khi lắng nghe Licht giải thích, Tisse gật đầu tỏ ý đã hiểu vấn đề.

Dù không nhiệt tình như Faris, cô vẫn thể hiện thái độ hợp tác với cậu.

Phải công nhận là nơi đây khá yên bình, nhưng kể cả thế thì cũng không thể tránh khỏi áp lực công việc.

“Để tôi xác nhận lại nhé, hai chị em cô cùng phụ trách nơi này phải không?”

“Vâng.”

“Vậy thì, nếu một trong hai người tách ra để phụ trách nơi khác――”

“――Không chịu đâu!”

Licht còn chưa kịp nói hết câu thì từ sau lưng Tisse, tiếng la thất thanh thể hiện rõ sự cự tuyệt của Iris vang lên.

Bàn tay vốn vẫn đang nắm áo người chị thậm chí còn siết chặt hơn trước.

“…Vấn đề nằm ở chỗ đó đấy. Hơn nữa, chỉ khi nào tôi và Iris ở bên nhau thì chị em chúng tôi mới có thể phát huy được sức mạnh của mình, nên việc tách ra là không khả thi.”

“...Tôi hiểu rồi.”

Đây chính là vấn đề mà Licht chưa từng nghĩ đến.

Tách họ ra chẳng giải quyết được chuyện gì cả.

Nếu như sức mạnh của hai người họ có thể tăng lên khi ở bên nhau, thì việc tách họ ra không phải là một ý kiến hay.

“Để tôi thử nghĩ cách khác xem sao.”

“Đừng gắng sức quá nhé, giữ gìn sức khỏe là trên hết.”

“Iris cũng sẽ cổ vũ cho anh… cố lên nhé.”

Licht đột nhiên có cảm giác phương án giải quyết mọi chuyện dường như càng lúc càng xa rời tầm với của cậu.

Sau khi nói lời tạm biệt với Iris và Tisse, Licht tiếp tục tiến đến lãnh địa của thành viên thứ tư.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Lót dép hóng kèo nào
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
TRANS
Hơi sợ cái ara ara rồi nha :))
Thanks~
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Nhanh vậy bà con :))
Xem thêm
Lại là ara ara quen thuộc :Vv
Xem thêm
Hmm hóng tiếp :))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm