• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 02: Xử tử

12 Bình luận - Độ dài: 560 từ - Cập nhật:

“Licht, có trăng trối gì không?”

“...Đây là đâu?”

Ánh mắt đầy u oán của Licht xoáy chặt vào gã đao phủ.

Có vẻ như những chuyện như thế đã trở thành một phần không thể thiếu trong công việc của gã, khuôn mặt tên đao phủ vẫn dửng dưng như thường.

Không chỉ vậy, hắn còn nở một nụ cười thích thú.

“Như ngươi thấy đấy, đây là pháp trường. Sau khi xiên một nhát qua tim ngươi, ta sẽ sút ngươi xuống vực. Một cái chết không đau đớn.”

“Đồ cặn bã.”

“Cặn bã? Biết ơn tí đi. Nếu muốn ta có thể đổi sang phương thức hành quyết khác tàn nhẫn hơn nhiều. Nên là coi chừng cái miệng ngươi đấy.”

Nói xong, tên đao phủ liếc mắt về phía đống dụng cụ tra tấn.

Có vẻ như lời hắn nói là sự thật.

Nếu hai tay cậu không bị trói thì Licht vẫn có thể phản kháng lại.

Nhưng gã đao phủ không ngu đến mức mắc phải một sai lầm ngớ ngẩn như vậy.

“Chà, ta cảm thấy khá đáng tiếc cho số phận của ngươi. Nhưng sông có khúc người có lúc.... nói chuyện phiếm thế là đủ rồi.”

Beng――Một âm thanh chẳng biết từ đâu phát ra ngân vang khắp pháp trường.

Nhìn vào phản ứng của tên đao phủ thì có vẻ như đây là tín hiệu bắt đầu buổi hành quyết.

Licht thậm chí còn chẳng kịp chuẩn bị tinh thần, thời khắc cậu bị xử tử đã cận kề hơn bao giờ hết.

“Ai mà ngờ được mạo hiểm giả hạng S lại có ngày bỏ mạng như thế này chứ. Đúng là đời chẳng ai biết được chữ ngờ... À phải rồi, sao không thử đánh cược xem liệu ngươi có sống sót hay không?”

“Có xử thì xử nhanh giùm cái.”

Được thôi――Tên đao phủ thì thầm trong miệng.

“Vĩnh biệt nhé!”

“...Hự!!”

Đau quá.

Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Licht lúc này.

Động tác của tên đao phủ vô cùng thuần thục và dứt khoát, mũi kiếm đâm xuyên qua trái tim của Licht mà không hề lệch dù chỉ một phân.

Chỉ chừng đó thôi cũng đủ gây ra một vết thương trí mạng, nhưng hắn vẫn đá vào lưng Licht để đảm bảo rằng cậu sẽ chết.

Không còn tí sức lực nào, cả người cậu lao xuống vách núi như một hòn đá.

Một buổi hành quyết có thể được mô tả bằng từ hoàn hảo.

“Hờ, cuối cùng cũng xong việc hôm nay. Quả là một ngày siêu bận rộn.”

Tên đao phủ chùi máu dính trên lưỡi kiếm rồi cất bước về nhà với vẻ mặt hài lòng.

Mọi thứ có liên quan đến chàng trai mạo hiểm giả mang tên Licht đã hoàn toàn bị xóa sạch khỏi tâm trí hắn.

Ngay cả việc mà hắn thường làm là kiểm tra xem tội nhân đã chết hay chưa, hắn thậm chí cũng khinh suất bỏ qua.

Vì thế nên là.

Kỹ năng《Phục sinh》sẽ được kích hoạt.

Sơ suất của tên đao phủ là không kiểm tra để đảm bảo rằng Licht đã chết.

Tới tận bây giờ, nhân loại vẫn chưa nhận ra là ngay lúc đó, họ đã phạm phải một sai lầm vô cùng khủng khiếp.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Mà chơi nguu có thưởng
Ngu thì chết như nhân loại này đb
Xem thêm
Một lần nữa, thế giới này sẽ biết đến nỗi đau
Xem thêm
TRANS
Ngu chưa:))
Xem thêm
TRANS
Ra là quay lại trả thù cả loài người :))
Thanks~
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
Ơ tính đến thế mà chả lẽ lại ko tính đến việc nó tự phục sinh nhở :-?
Xem thêm
chắc là do người chết thì ko dùng dc skill, chắc mấy người kia nghĩ đây là skill chủ động người dùng phải tự kích hoạt
Xem thêm
tội máy anh trị liêu sư nhỉ , toàn có số phận hẩm hiu 51kdVUX4cEL._AC_SY679_.jpg
Xem thêm
Trong game mmo rpg ai pick class healer tank chỉ cần vài phút là có party đi dun , class dps thì chờ cả tiếng là bt do quá đông
Xem thêm