• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 03: Kỹ năng《Phục sinh》tự kích hoạt

7 Bình luận - Độ dài: 522 từ - Cập nhật:

“Mình... không chết ư...?”

Dưới chân vách núi, Licht tỉnh lại giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ký ức của cậu vẫn còn nguyên vẹn.

Khoảnh khắc trái tim bị kiếm đâm xuyên qua và cả lúc bị xô xuống vách núi, tất cả chúng đều rõ mồn một trong tâm trí cậu.

“Hành quyết thất bại rồi sao? Không, làm gì có chuyện đó chứ.”

Licht lập tức xua tan cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

Dù có là một tên nghiệp dư thì cũng sẽ không mắc sai lầm ngớ ngẩn như thế.

Đó là còn chưa nói đến độ cao của vách núi cũng phải xấp xỉ 200 mét.

Thông thường, rơi xuống từ độ cao như thế chắc chắn sẽ chết.

“――Vết thương đâu mất rồi? Không tìm thấy luôn! Sao lại thế chứ...?

Licht chợt nhận ra là cậu không bị thương.

Mặc dù đã rơi xuống từ độ cao 200 mét, nhưng cơ thể cậu chẳng có một vết trầy xước nào.

Hơn nữa, vết thương trên ngực cũng đã hoàn toàn biến mất.

“Không thể nào...”

Hiện tượng này――Cậu bỗng nghĩ đến một chuyện.

“Tương tự như lúc mình dùng kỹ năng《Phục sinh》ấy.”

Tình huống hiện tại giống hệt như lúc cậu dùng kỹ năng《Phục sinh》.

Là người đã sử dụng kỹ năng đó vô số lần, Licht hiểu rõ hơn ai hết. Sau khi sống lại, mục tiêu sẽ được khôi phục về trạng thái hoàn hảo như lúc ban đầu, giống như Licht bây giờ.

Lời giải thích duy nhất là kỹ năng《Phục sinh》đã được kích hoạt.

“Nhưng là ai mới được chứ... không, mình là người duy nhất sử dụng được kỹ năng này.”

Cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang.

Trên thế giới này, không thể có chuyện hai người sở hữu kỹ năng giống hệt nhau.

Đó là còn chưa nói đến việc chỉ có mình Licht ở đây.

Theo hướng suy luận đó thì có vẻ như chính cậu đã sử dụng kỹ năng《Phục sinh》 lên bản thân mình.

“Thế có nghĩa là khi chính mình chết thì nó cũng được kích hoạt à? Giờ mình mới biết vụ này đấy... hóa ra là vậy.”

Licht nhanh chóng đi đến kết luận.

Ngay cả cậu cũng ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của bản thân.

“Trước tiên, phải rời khỏi đây cái đã...”

Sau khi đã nắm được tình hình hiện tại, Licht quyết định rời khỏi pháp trường.

Quay về vương quốc là điều bất khả thi, cậu buộc phải tìm một nơi ẩn náu.

Mặc dù không bị truy đuổi, nhưng nếu có người phát hiện ra cậu thì chắc chắn Licht sẽ bị xử tử lần nữa.

Chỗ ẩn náu của cậu phải đủ an toàn.

Chỉ có một nơi thỏa mãn tất cả các điều kiện trên.

“Được rồi, đến hầm ngục thôi nào.”

Quyết định như thế trong lòng, Licht cất bước tiến về phía trước.

Và đó cũng là sự khởi đầu cho quân đoàn ma vương, những kẻ sẽ gieo rắc nỗi kinh hoàng lên khắp nhân giới.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

TRANS
Thế thì bá quá rồi:))
Xem thêm
TRANS
Này khác éo gì bất tử :v
Thanks~
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Skill cái này có đc cho sánh ngang là 'Thần' chưa nhỉ , bố đời vl Lol
Xem thêm