Yonaoshi ankoku-shin no h...
Okazawa Juzen Sena Monako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Mở Đầu

4 Bình luận - Độ dài: 637 từ - Cập nhật:

Trans: Lemon.

---

Sau 1600 năm, Hắc Thần[note26032] đã được giải phóng.

"... Chào đằng đó."

"Lâu rồi chưa gặp."

Người đến gặp hắn đầu tiên là Quang Nữ Thần.[note26031]

Cô là một trong năm vị thần đã đánh bại và phong ấn hắn trong cuộc chiến 1600 năm trước.

"Cô là người đã phá vỡ phong ấn hả. Hơn nữa, một mình một cõi thế này. Vậy là một quãng thời gian khá dài đã trôi qua rồi nhỉ."

"Ừ. Phong ấn mà chúng tôi- Ngũ Thần [note26030]- đặt lên anh, bình thường, phải cần đến cả năm người để phá bỏ nó, giống như thời gian phong ấn được sử dụng. Nhưng nó đã dần yếu đi . Và phong ấn đã lỏng lẻo đến mức chỉ cần một mình em là đủ... Em sẽ nói điều này lần nữa..."

Quang Nữ Thần tiếp tục,

"Đã được 1600 năm rồi, Hắc Thần Entropy. Người mà em yêu."[note26029]

"... 1600 năm. Một nghìn sáu trăm năm?!" (Entropy)

Cố tiêu hóa mấy từ đó, Hắc Thần run rẩy.

"Với chừng ấy thời gian đã trôi qua rồi, con người chắc đã thay đổi rất nhiều. Bọn họ có ổn không? Con người có tiến hóa một cách bình thường không? Mấy vị Thần khác có can thiệp vào quá mức không?" (Entropy)

"Thiệt tình, anh vẫn không thay đổi gì so với 1600 năm trước. Luôn luôn huyên thuyên về bọn con người. Anh không quan tâm em gì cả."

Quang Nữ Thần tỏ ra khó chịu, nhưng Hắc Thần vẫn không thả lỏng tí nào.

"Trong cuộc chiến về việc sáng tạo thế giới, mấy người thắng. Mấy người đã không hiểu tôi đã cảm thấy bất an cỡ nào đâu. Bởi mấy người chỉ nhìn con người như một đống rác vậy á." (Entropy)

"Anh mới là người kì lạ khi quá gắn bó với con người như thế. Đó là lý do mà trong cuộc chiến 1600 năm trước, anh không có lấy một đồng minh."

"Và vì việc đó mà tôi thua. Tôi không có giữ hận thù gì về việc đó đâu.. Tuy nhiên, nếu trong lúc tôi đang bị phong ấn, mà mấy người làm cái gì bậy bạ với con người, và cản trở sự tiến hóa của họ thì..." (Entropy)

"Anh sẽ lại bắt đầu nó nữa à? Chiến tranh... của các vị thần."

Quang và Hắc; ánh mắt của hai vị Thần xung đột.

"... Còn nữa, sau khi nhìn qua thế giới hiện tại- có thể vì đã 1600 trôi qua- mà tôi rất là háo hức về mấy sự thay đổi của nó đấy." (Entropy)[note26033]

"Thôi được rồi. Nhìn qua đó từ trên nào-"

"Không..." (Entropy)

Cậu dừng Quang Nữ Thần vừa định mở cửa sổ để nhìn thế giới bên dưới.

"Cho dù tôi có quan sát nó từ một nơi cao như này, tôi chỉ có thể hiểu thứ trên bề mặt. Để hiểu con người hơn, thì sẽ khá thú vị nếu làm việc đó với họ, dưới góc nhìn của họ." (Entropy)

"Anh định làm gì?"

Trước câu hỏi của Quang Nữ Thần, Hắc Thần trả lời với một nụ cười.

"Tôi sẽ tái sinh thành một con người."

*      *     *

Vào ngày đó, một sinh linh mới đã chào đời tại một ngôi nhà.

Một cậu bé năng động một cách bất thường. Cặp đôi được chúc phúc đã nhận được đứa con đầu lòng, họ đặt tên nó là 'Haine' và nuôi nấng cậu bằng cả tấm lòng.

Và đứa trẻ này là người mang trong mình linh hồn của Hắc Thần, kẻ đã chiến đầu với Ngũ Thần 1600 năm trước về việc sáng tạo thế giới.

Câu chuyện này bắt đầu vào năm Haine lên 18 tuổi.

Ghi chú

[Lên trên]
Five Gods (Ngũ Thần)
Five Gods (Ngũ Thần)
[Lên trên]
Light Goddess
Light Goddess
[Lên trên]
Dark God
Dark God
[Lên trên]
"My heart is dancing"- Háo hức, mong chờ đến mức tim nhảy múa trong người
"My heart is dancing"- Háo hức, mong chờ đến mức tim nhảy múa trong người
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

:0 vl định nghĩa
Xem thêm
Vị lạ nha :))
Xem thêm