Yonaoshi ankoku-shin no h...
Okazawa Juzen Sena Monako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 09 Một cái nhìn về văn hóa

5 Bình luận - Độ dài: 1,231 từ - Cập nhật:

Chương 9: Một cái nhìn về văn hóa.

Note: Đổi từ đội trưởng Vesage --> chỉ huy Vesage

                     phó đội trưởng Grades --> phó chỉ huy Grades

----

Theo lời giải thích của phó chỉ huy Grades, thì có vẻ như thiết bị đo lường nguyên tố này dùng để đánh giá lượng nguyên tố của một người.

'Không phải là nó giống hệt như tấm bảng nguyên tố dùng tại kì thi sao?', là câu nói mà tôi thốt ra, và phó chỉ huy đã nói một cách chi tiết hơn.

"Đây là một thiết bị cao cấp hơn bảng nguyên tố. Với năng lượng ethereal, nó có thể đo lượng nguyên tố chi tiết hơn và chính xác hơn nhiều." (Grades)

"Năng lượng ethereal?! Không phải nó là một cái máy à?!" (Frost)

Khi Frost nâng giọng mình lên, phó chỉ huy Grades liếc anh ta.

"Đó là lý do mà ta đã bảo đừng nói cho ai biết! Hiểu chưa? Đừng có nói cho ai biết hết! Nhất là chỉ huy!!" (Grades)

Frost bị giật mình bởi cơn giận dữ của phó chỉ huy và dần dần lắng xuống.

Có vài phần tôi không hiểu ý lắm về cuộc đối thoại giữa họ, nhưng giờ, cứ ghim nó lên thôi và...

"Nói cách khác, chúng ta có thể nhận được kết quả đo lường chính xác hơn về loại nguyên tố của chúng ta so với bảng nguyên tố?" (Haine)

"Ừ. Trăm nghe không bằng mắt thấy. Này, cậu là tên đến từ làng Reustor, Frost, đúng không?" (Grades)

"Ể? Vâng!" (Frost)

Hơi bị bất ngờ khi một người có chức vị cao như phó chỉ huy lại biết đến tên Frost.

"Ta là người chịu trách nhiệp bài kiểm tra đầu vào. Ta đã cản thận nhìn qua hết cái danh sách người mới rồi. Ta sẽ dùng cái thiết bị này lên người, Frost." (Grades)

Trên mặt của thiết bị đo lường nguyên tố, có năm cái khung, và cùng lúc đó hướng về phía Frost, những dòng chữ phát sang bắt đầu xuất hiện trong khung. Thay vì gọi là chữ, chúng thật ra là số.

[Thổ: 105] [Thủy: 130] [Quang: 128] [Hỏa: 214] [Phong: 309]

"Ô?!"

"Frost chuyên về phong hơn là hỏa sao. 309 là một con số khá cao đó cậu biết không. Nếu cậu đã đến Phong Điện ở Ludora, cậu đã có một chỗ ở trong Cuồng Phong hiệp sĩ đoàn rồi. Chắc chắn luôn." (Grades)

"Thật luôn?! Tôi sẽ đi ngay bây giờ!!" (Frost)

"Không thể đâu. Cậu  đã gia nhập Quang Điện rồi, nên chúng ta sẽ không để cậu trốn đi." (Grades)

"Ể?!" (Frost)

Nếu là bảng nguyên tố, nó sẽ chỉ về phía nguyên tố người đó mạnh nhất, còn thiết bị đo lường ma thuật thì sẽ cho biết khả năng tương thích của người đối với các nguyên tố bằng con số.

Đúng là lượng thông tin nhận được khác nhau một trời một vực.

"..Ừm, phó chỉ huy Grades, có ổn không khi tôi hỏi một câu hỏi?" (Haine)

"Gì?" (Grades)

"Nguyên tố mạnh nhất của Frost là gió, nhưng tôi nghĩ là cái thứ hai, nguyên tố hỏa, cũng có con số khá cao đó chứ." (Haine)

"Đúng thế. Với 214, nếu đó  là quang, đó là con số đủ để gia nhập vào hiệp sĩ đoàn rồi." (Grades)

"Không thể nào!" (Frost)

Bơ Frost, người đang bị thực tại đấm không trượt phát nào, tôi tiếp tục.

"Thế thì chả phải những người không có nguyên tố quang ở kì thi, có thể có nguyên tố mạnh thứ hai của họ là quang, hơn nữa, có khả năng rằng con số đó đủ để qua bài kiểm tra sao?" (Haine)

Phó chỉ huy Grades trả lời với tông giọng nặng nề chưa từng thấy trước đây.

"... Đúng như cậu nói. Bảng nguyên tố dù sao thì, cuối cùng, cũng chỉ là thứ chỉ về phía nguyên tố có khả năng tương thích cao nhất thôi. Nói rõ hơn, thì dù cho nguyên tố quang chỉ có 100, mà mấy cái khác thấp hơn 99, cậu vẫn sẽ đạt. Ngược lại, cho dù cậu có quang nguyên tố cỡ 300, nếu ít nhất có một nguyên tố khác có số 301, cậu vẫn sẽ bị loại." (Grades)

"Cái đó là sao thế? Không phải lạ quá sai?" (Frost)

"Đúng như lời Frost nói. Đó là tình trạng hiện tại của Quang Điện... không, của cả thế giới." (Grades)

Vấn đề hiện tại của cả thế giới.

Tôi thấy hơi khó chịu khi nghe mấy từ đó, nhưng không có cách nào ngoài việc để việc đó ghim lên thôi.

"Quang trọng hơn là! Cậu là vấn đề đấy, Kuromiya Haine! Ta sẽ dùng cái thiết bị này lên cậu!" (Grades)

"Tôi hiểu rồi! Bảng nguyên tố bị gãy kim, nhưng nếu là cái này, có thể sẽ cho ra kết quả đúng không?" (Frost)

"Chính xác! Không phải ta là một thiên tài sao?!" (Grades)

"Ông là thiên tài! Ô~ hơi người hùng dũng cảm! Làm ơn cho tôi vào hiệp sĩ đoàn!" (Frost)

"Hahahaha! Không đưưưược!!" (Grades)

Có chuyện gì với việc hai người này thân nhau qua thế. Liệu có liên quan đén việc đồng cảm không nhỉ?

"Không, nhưng tôi-!!" (Frost)

"Phải thử ngay thôi! Giờ thì, dùng cái thiết bị đo lường nguyên tố này..." (Grades)

Và, số được hiển thị lên là...

[Thổ: 000] [Thủy: 000] [Quang: 000] [Hỏa: 000] [Phong: 000]

"Được rồi, rúúúúút! Rúúúúút!" (Frost)

"Ta đã quá ngu ngốc khi mong đợi thứ gì cả! Nghĩ rằng Haine-kun là một đứa trẻ thích hợp chỉ là ảo tưởng của tga mà thôi!" (Grades)

Cho dù có nói với tôi như thế...

Tôi sẽ lập lại nhưng mà, tôi là tái sinh của Hắc Thần. Nguyên tố của tôi hiển nhiên là 'bóng tối'.

Cái thiết bị đo lường nguyên tố này có thể không có đủ khả năng để đo chính xác nguyên tố của một người.

Nếu cái máy này mà có khung thứ sáu, thì con số 999 sẽ hiển thị trên đó.

"Hửm? Nhưng mà tất cả loại nguyên tố đều là 0, điều như thế vốn là bất khả thi. Dù cho có thấp thế nào, thì bình thưởng vẫn phải là 100, cậu biết không?" (Grades)

"Thiệt luôn?! Haine, ổn không thế? Ăn trúng gì hả?!" (Frost)

Không thể nào mà thức ăn lại là một yếu tố quyết định cho nguyên tố cả.

Con người là những sinh vật được tạo ra bằng sức mạnh của sáu vị Thần. Đó là lý do mà sáu nguyên tố tồn tại.

Nói thật thì, sẽ hợp lý nhất khi có sự cân bằng giữa các nguyên tố, nghiêng về một nguyên tố quá nhiều sẽ khá tệ.

"..Có thể nào.. cái máy bị hư vì Haine giống hệt với cái bảng nguyên tố? Không phải tệ lắm sao? Này, cái này cho thuê đấy, cậu biết không?!" (Grades)

"Giờ thì ông nhắc đến cái đó, phó chỉ huy Grades, số thấp nhất là 100 đúng không, vậy thì cao nhất là bao nhiêu?" (Haine)

Tôi hơi bị thích thú với việc này và cố hỏi ông ấy.

---

Trans: Lemon

Mị đã xong một đợt bom nhỏ trước nô-en~

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Hay lắm thím trans
Xem thêm
TRANS
Có nên bắt đầu gọi bác là 'Quái zật' không nhở?
Xem thêm
ahhhh chậm rồi :"(
Xem thêm
TRANS
temmm
Xem thêm