Yonaoshi ankoku-shin no h...
Okazawa Juzen Sena Monako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 06 Thử thách của loài người

4 Bình luận - Độ dài: 932 từ - Cập nhật:

Chương 6: Thử thách của loài người.

---

Và bằng cách đó, nơi tôi đang ở đã chuyển từ làng tôi đến thủ đô ánh sáng, Thành Phố Apollon.

Thành phố Apollon, nơi mà trụ sở chính của Quang Điện được xây dựng, là một thành phố khá lớn ngay cả đối với thế giới này.

Số lượng người và các tòa nhà, nó ở một mức độ hoàn toàn khác so với làng tôi,  làm cho thằng nhà quê như tôi hơi bị choáng ngợp.

"Ufufu, ngạc nhiên lắm sao?" (Karen)

Karen-san, người đang đi cùng tôi, trở nên hài lòng khi tôi biến thành một thằng hai lúa.

"Lần đầu anh đến Apollon à?" (Karen)

"Không, thay vì nói rằng đây là lần đầu tiên tôi lên thành phố, thì nên nói là, lần đầu tiên tôi ra khỏi làng mình. Mọi thứ tôi đang thấy thực sự rất đáng ngạc nhiên." (Haine)

"Thật sao? Đối với tôi ấy, đúng là bất ngờ khi được nhìn thấy một mặt khác của Haine-san. Từ khi tôi gặp anh đến giờ,  tôi luôn nghĩ rằng anh là một người rất lạnh lùng." (Karen)

"A, Karen-san, cái đó là gì vậy?" (Haine)

"Anh không có nghe tôi nói gì hết..." (Karen)

Thứ làm tôi thấy khá hứng thú là những chiếc xe đang chạy trong thành phố.

Không phải là xe được kéo bởi bò hoặc ngựa sao, những chiếc xe này không dùng thứ gì để kéo chúng cả. Tụi nó tự chạy.

Hơn nữa, trên con đường nhựa ấy, không chỉ có một loại xe thôi đâu, có vài loại khác nữa, và chúng nó đang chạy dọc chạy ngang trên đường.

Nói cách khác, mấy chiếc xe tự chạy này không phải thứ gì đó đặc biệt, nhưng là một điièu bình thường.

"Đó là một chiếc xe ethereal." (Karen)

"Xe ethereal?" (Haine)

"Một chiếc xe chạy bằng ethereal." (Karen)

"Hả?" (Haine)

Cô ấy đang cố giảng giải cho tôi hiểu, nhưng mà cái đó không phải là lời giải thích đâu.

"Hmph... Đó là một thứ làm cho con người trở nên yếu hơn."

Người nói điều đó bằng tông giọng bực bội, đúng như tôi đoán, là đội trưởng Vesage, người đang ở cùng chúng tôi. Hiệp sĩ đoàn mà anh ta đang chỉ huy cũng đi cùng, và một vài đoàn khác đã đi đến những nơi khác để tuyển thành viên đã dần tập hợp lại trên đường đi đến thủ đô ánh sáng. Nên đã trở thành một nhóm khá lớn.

Trong đó, cũng có vài người tham gia như tôi.

Và, đội trưởng Vesage tiếp tục.

"Vì thứ đó xuất hiện, mà con người đã dần quên đi sự chúc phúc của Quang Nữ Thần và trở nên kiêu ngạo. Này, tân binh, ta sẽ cho cậu lời khuyên vì cậu là một tên hai lúa. Quang điện cấm dùng mấy thứ đó. Nhớ đi." (Vesage)

Đúng là những hiệp sĩ của quang điện, dù có nhiều người trưởng thành, thì họ chỉ đi bộ hoặc cưỡi ngựa mà thôi.

Có nhiều người như này, nếu họ chịu chuẩn bị mấy chiếc lớn gọi là xe ethereal kia rồi đưa tất cả đi thì có lẽ đã dễ hơn rồi.

"Đội trưởng Vesage, đừng có trút hết lên đầu Haine-san nữa. Thật là, anh đã trở nên cọc cằn từ khi rời làng rồi đấy." (Karen)

"Nhưng mà, Dũng giả-dono, đoàn chúng ta đã được giao cho nhiệm vụ tuyển 50 người, vậy mà chúng ta chỉ đem về có duy nhất một đứa. Người sáng lập-sama và ngài hiệp sĩ trưởng sẽ nói gì?!" (Vesage)

"Nếu họ cằn nhằn, thì ta sẽ không do dự mà nói với họ rằng là lỗi của mình. Còn nữa, số lượng người chiêu mộ lần này là lần cao nhất trong lần đi chiêu mộ đấy." (Karen)

"Hửm?" "Ể?"

Vesage và tôi cùng lên tiếng.

"Lần tuyển mộ duy nhất... ngài đang nói đến thằng hai lúa này á?" (Vesage)

"Đúng. Haine-san không hề do dự khi đối mặt với [Quang Đạn] của đội trưởng Vesage và cũng đã xử lý một cách hoàn hảo còn gì. Ngay cả khi đó là lần đầu cậu ấy thấy nó đấy." (Karen)

"Ư..."

"Khả năng đưa ra quyết định nhanh và quyết đoán. Hơn nữa, mấy cái chuyển động cực kì nhanh đó, không hề có hại gì khi có cậu ấy tham gia lực lượng chiến đấu cả. Không phải đây là loại tài năng mà chúng ta đang tìm kiếm sao?" (Karen)

"Gưgưgưgư!!"

Mấy lời của Karen-san khá hợp lý, nhưng đội trưởng Vesage, người bị tôi đánh bại, đang không thể chấp nhận được và nghiến răng.

Và để không làm tình hình tiến triển tệ hơn, tôi quyết định im lặng.

"N-nhưng... còn dựa vào việc thằng hai lúa có thể cho thấy kết quả trong bài kiểm tra đầu vào của hiệp sĩ đoàn mà." (Vesage)

"Nếu chỉ có thể, thì ta tin cậu ấy." (Karen)

Mấy người đó đang nói cái gì vậy?

Tôi thấy đoạn hồi thoại của họ không hề dễ chịu tí nào.

Khi chúng tôi đang trò chuyện, chúng tôi đã đến điểm cuối của hành trình.

Đại Quang Điện nằm giữa lòng thành phố Apollon.

Đây là nơi mà trụ sở chính của quang điện, những người tôn thờ Quang Nữ Thần, đang ở.

---

Trans: Lemon

Sẽ đăng thêm 1 chương vào buổi tối.

Bonus thêm chương vì mị thấy bác kia dọa 1 sao =)

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thế thì 1 sao ngay và luôn thôi :)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
TRANS
Tem
Xem thêm
Ảnh em doạ 1sao tiếp để trans tăng năng xuất ????
Xem thêm