Yonaoshi ankoku-shin no h...
Okazawa Juzen Sena Monako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 07 Kì thi đầu vào

4 Bình luận - Độ dài: 912 từ - Cập nhật:

Chương 7: Kì thi đầu vào

---

"Những người muốn tham gia kì thi,  mời tập trung bên này!"

Khi chúng tôi băng qua cánh cổng của Đại Điện, những người không mặc giáp đã nhanh chóng tập hợp lại.

Đó là những người được chiêu mộ.

Tôi cũng là một trong số họ, nhưng mà gọi tôi là 'người muốn tham gia' thì không khoái lắm.

Karen-san và đội trưởng Vesage đã biến mất từ lâu.

Là một dũng giả và đội trưởng, bọn họ có nhiệm vụ mà mình phải thực hiện.

"Nghe đây, bọn giòi bọ! Ta khen ngợi các ngươi khi đã bước qua phía bên ánh sáng! Từ ngày hôm nay, các ngưoi sẽ là những thành viên đầy kiêu hãnh của quang điện!!"

Người đang nói với đám tân binh có vẻ ngoài của một ông già đầu trọc.

Hình như là cái gì đó đã bắt đầu rồi thì phải.

"Tuy nhiên, cho dù ta có nói là 'quang điện' chung thôi, thì cũng có rất nhiều vai trò. Các mục sư dân hiến những lời nguyện cầu cho Quang Nữ Thần, những người bảo vệ các mục sư; và, còn có lực lượng quân sự của quang điện, cùng với Hoàng Hôn hiệp sĩ đoàn, những Quang hiệp sĩ! Đa phần là vậy nhưng mà... à đúng đúng!"

Ông già đầu không tóc mang vẻ mặt nói rằng 'Ta sẽ nói những thứ khá thú vị đấy' khi ông ta nâng cao tông giọng mình lên.

"Trong nhóm này, nếu có người nào muốn trở thành Quang Dũng giả, vì chính mình, bỏ cuộc đi. Kẻ có thể vượt qua Karen-sama, người hiện tại đang hoạt động, sẽ cần phải mất ít nhất 30 năm nữa cho kẻ đó xuất hiện.!!"

Khi ông ta nói hết câu, đám đông trở nên phấn khích.

"Rồi, giờ mấy cái nói chuyện sơ sơ này cũng đã xong... Lũ giòi bọ, các người sẽ phải làm một bài kiểm tra. Đừng có lo, bọn ta không có bắt mấy ngươi làm gì cả đâu. Chúng ta sẽ dùng cái này."

Nói rồi, ông ta dùng tay đưa lên cái gì đó.

Hơi khó để nhìn vì chỗ đứng của tôi hơi xa, nhưng hình như là cái gì đó giống một tấm bảng.

"Cái này được gọi là Bảng Nguyên Tố, và nó là một công cụ để xác định loại nguyên tố của các ngươi. Mọi thứ trên thế giới này đều nhận được sự chúc phúc của Ngũ Tạo Thần. Thổ, Hỏa, Thủy, Phong và Quang; năm nguyên tố này."

Nhìn cẩn thận tấm bảng ông già đang giữ, tôi có thể thấy là nó có dạng của một hình ngũ giác, và ở mỗi cạnh, có biểu tượng của Phong, Thủy, Hỏa, Thổ và Quang Thần.

"Khi một người giữ chiếc bảng này, cây kim nằm giữa tấm bảng sẽ xác định loại nguyên tố. Chúng tôi, Quang Điện, sẽ rất chào mừng nguyên tố Quang. Những người có nguyên tố Quang sẽ được gia nhập vào Hoàng Hôn đoàn vô điều kiện!!"

Sau lời giải thích, bài kiểm tra bắt đầu.

Mọi người đều xếp hàng và lần lượt giữ Bảng Nguyên Tố.

"Phong! Loại!" "Thủy! Loại!" "Quang! Đỗ!"

Tiếng nói vang vọng khắp Đại Điện.

Khi bài kiểm tra đang tiến hành, thì tới lượt tôi. Khuôn mặt của ông già trọc đó đã ở trước mắt tôi.

"Cậu... cậu là Kuromiya Haine, phải không?"

"Ể? Đúng, nhưng mà, sao ông biết tên tôi?" (Haine)

"Thôi được rồi. Cứ giữ tấm bảng đi."

"Hửm?"

Là lời của ông già khi ổng giơ tấm bảng ngũ giác ra cho tôi. Vào lúc đó, cây kim đã chỉ hơi lệch về bên trái so với Nguyên Tố Quang.

Có lẽ đó là loại nguyên tố của ông già.

"Rồi rồi, ta là phó đội trưởng của Hoàng Hôn hiệp sĩ đoàn, Grades. Nếu cậu gia nhập vào đoàn, ta sẽ trở thành cấp trên cậu đấy. Ta quên nói cho cậu biết." (Grades)

"Nói cái đó với người khác đi. Cái sự thiên vị này là như nào vậy." (Haine)

"Dũng giả Karen-sama đã nhờ ta trông nom cậu cho tốt. Ta cũng đã nghe về lần nổi loạn của cậu với đội trưởng Vesage. Nếu cậu có thể trở thành một hiệp sĩ, ta sẽ chào mừng cậu với đôi tay dang rộng." (Grades)

Tôi hiểu rồi, vậy là nó như thế à.

Tôi nhận tấm bảng nguyên tố từ phó đội trưởng Grades.

Đã đến lúc rồi, tôi tự hỏi liệu nó sẽ cho ra kết quả gì đây...

"...Hửm?!"

Tiếng nứt phát ra từ tấm bảng.

Cây kim, tôi không biết nó được làm từ gì, nhưng chắc là kim loại.

Tiếng nứt vỡ tiếp tục phát ra. Và, ngay sau đó, cây kim bị uốn cong dù không ai động vào cả.

"Cái gì thế?!!" (Grades)

Phó đội trưởng Grades, người đang nhìn trước mặt tôi cũng thấy ngạc nhiên.

Không chỉ về bất cứ hướng của loại nguyên tố nào, cây kim của bảng nguyên tố đã tự uốn cong và chỉ lên trời.

Vì là Hắc Thần, nên nguyên tố của tôi đương nhiên là, Bóng tối.

Vì tấm bảng không hề có nguyên tố Bóng tối, nên là nó không thể nào xác định được nguyên tố của tôi.

---

Trans: Lemon

Mị vui nên đăng sớm~

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Hay rồi đây :D
Xem thêm
Chỉ lên trời... ôi cái não đen tối của tôiiii
Xem thêm
:)) tem
Xem thêm
:)) tem
Xem thêm