Yuujin Chara no Ore ga Mo...
Sekaiichi Tomari => Osabe Tom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05 Tỏ Tình?

66 Bình luận - Độ dài: 1,257 từ - Cập nhật:

Một ngày sau khi tôi gặp Ike Touka, nhân vật em gái.

Hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác.

Nhờ sự giúp đỡ của Ike mà thái độ của mọi người trong lớp đối với tôi có thể gọi là tốt nhất trong cuộc đời học sinh của tôi đến giờ rồi. Thế nhưng thực tế mà nói thì mọi người vẫn không hết sợ tôi.

Người mà dám đứng ra chủ động bắt chuyện với tôi chắc chỉ có mỗi thằng Ike.

Đó là cái ‘bình thường như bao ngày khác’ mà tôi nói lúc nãy.

Điện thoại rung lên bên trong túi quần tôi, trên màn hình hiện lên dòng thông báo rằng có tin nhắn từ Ike Touka.

Tôi kiểm tra tin nhắn...

[Giờ nghỉ trưa hôm nay, hai đứa mình gặp nhau ở sau phòng thể chất được không anh? Em có vài chuyện muốn bàn.] [note26441]

Cái ‘bình thường như bao ngày khác’ đột nhiên biến mất.

Nhận một lời mời từ một bishoujo, đối với tôi là một thứ gì đó xa xỉ.

Nhưng mà... Nếu như tỉnh táo mà suy xét kĩ, chuyện nhỏ muốn bàn với tôi kiểu gì cũng liên quan đến thằng Ike.

Nếu là kiểu nhân vật em gái dễ thương điển hình trong tiểu thuyết thì cái này được gọi là tâm sự tư vấn tâm lý tuổi teen. 

[Hiểu rồi, gặp nhau cũng được. Cơ mà sau phòng thể chất thì không ổn, người ta sẽ hiểu nhầm rằng anh đang bắt nạt học sinh năm nhất.]

Vừa mới gửi tin nhắn đi, ngay lập tức tôi nhận được hồi đáp.

[Cái gì vậy trời? (lol) Senpai đúng là một người thú zị mà~~. Vậy mình gặp nhau trên sân thượng đi anh]

[Anh nghĩ sân thượng bị khóa rồi]

Sân thượng của trường cũng khá giống nhiều bộ anime hay manga, học sinh bình thường không tự ý mở khóa được.

Tôi nghĩ học sinh mới như nhỏ chắc chưa biết nhiều về mấy cái này.

[Không sao đâu~]

Tin nhắn nói vậy.

Không sao là n’sao?

Không lẽ muốn nói chuyện ở sân thượng tới mức phải đi mượn chìa khóa... Chẳng thể hiểu nổi.

Cơ mà nếu lên được sân thượng thì sẽ không bị ai để ý như ở sau phòng thể chất.

[Được rồi]

Tôi gửi một tin ngắn gọn.

Rồi giờ nghỉ trưa đến.

Bình thường thì tôi thường ngồi ăn trưa một mình.

Lâu lâu tôi cũng có ngồi ăn chung với Ike trong phòng hội học sinh, cơ mà hôm nay nó không mời tôi. Chẳng ai hay biết, chẳng ai bắt gặp, tôi cứ thế đi lên sân thượng.

Leo hết các bậc thang, tôi vặn cái nắm đấm cửa của sân thượng.

Khác với những gì tôi trông đợi, cánh cửa mở ra không một chút khó khăn. Lên được sân thượng, tôi có chút ngạc nhiên.

“A, anh tới rồi, Senpai!”

Nhỏ em gái lên tiếng rồi bước thật nhanh đến chỗ của tôi.

“Ờ, sân thượng bị khóa mà đúng không? Sensei cho mượn à?”

“Dạ không, hôm qua đi dạo em có để ý thấy ổ khóa sân thượng bị hỏng.”

“... Vậy à, anh không biết chuyện đó”

Đối với năm hai năm ba thì việc không thể ra vào sân thượng là chuyện mà ai cũng biết, dĩ nhiên cũng chẳng ai rảnh mà lên xem thử.

Nhưng mà, tôi cũng muốn đề nghị các giáo viên và mấy người trong ban quản lí xem lại vấn đề này.

“Gió ở trên sân thượng thích thật~~”

Nhỏ lấy tay giữ mái tóc đang tung bay của mình lại để nó không bị rối vì gió.  

Đồng ý với nhỏ, tôi nói.

“Đúng thật, thời tiết hôm nay cũng khá ổn, cảm giác trên đây thích thật.”

Nhỏ đáp lại “Đúng không?” với tôi.

... Nghĩ lại thì thằng tôi hôm nay đỉnh thật, giờ tôi nói chuyện ngon rơ với gái được rồi nè! Rồi nhỏ này, đối xử không chút lo sợ với một thằng mà bình thường chỉ đứng không cũng đủ khiến cho giáo viên phải rén như tôi, nhỏ cũng đỉnh không kém.

“Có hơi đường đột, cơ mà bàn là bàn cái gì?”

Sau khi nghe tôi hỏi, nhỏ mở một nụ cười tươi rói rồi trả lời tôi.

“Thực ra, cái vụ bàn đó là nói xạo đó~” [note26442]

Nhỏ nói.

“Nói xạo, không có chuyện gì thì sao tự dưng lại kêu anh tới đây?”

“Không có chuyện gì thì không nói chuyện với anh được ạ?”

Nhỏ khẽ nghiêng đầu xuống, ngước mắt nhìn tôi.

Tôi hơi cảm thấy hơi phiền hà, cơ mà cái cử chỉ đó đáng yêu chết đi được.

“Không... Cũng không hẳn. Cơ mà có gặp anh thì cũng đâu có gì vui đâu?”

“Làm gì có? Vui lắm luôn ấy chứ, bởi vì senpai là một người thú zị mà!”

Nhỏ nở nụ cười tinh nghịch nhìn tôi.

Bởi tôi bị thiếu kinh nghiệm xử lí những tình huống như thế này, tôi chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Khi tôi nghĩ bầu không khí đang dần trở nên khó xử, nhỏ bắt chuyện.

“Nhưng mà, nói không có chuyện gì thì cũng không đúng”

“...Thế à, rốt cục là chuyện gì? Nếu có chuyện muốn nói thì nói ra nhanh đi”

“Khoan~, tự nhiên anh hối em nói mấy cái này, em không biết mình đang cảm thấy nhút nhát hay đang xấu hổ nữa...”

Vừa nói nhỏ vừa lấy tay che mặt, lắc đầu qua lại trong khi đôi gò má thì đỏ chót lên.

Xấu hổ? Nhút nhát?

Rốt cục là có chuyện gì nhỉ, tò mò quá.

Rốt cục nhỏ đã để ý thấy tôi đang đứng yên nhìn.

Có vẻ như đã lấy lại được quyết tâm, nhỏ quay mặt đối diện tôi.

Rồi nhỏ hít vào thở ra thật sâu ba hơi trước khi cất tiếng... [note26443]

                                                                 ☆

“Senpai, anh có thể trở thành người yêu em được không?”

“...Hả?”

“Mou, để em nói lại lần nữa nhé? Senpai đúng là xấu tính quá đi à...”

                                     Anh đồng ý làm người yêu em nhé?

u59858-c28abc59-d0a0-4e22-b17f-300c61bd5598.jpg

                                                                 ☆

Thoáng nở một nụ cười trên miệng nhưng tôi để ý thấy khóe mắt nhỏ có hơi lấp lánh.

Tôi đánh mất khả năng giao tiếp trong một khoảng khá lâu.

Một thằng nhân vật phụ hạng hai như tôi, năm nay tôi đã 18 tuổi rồi mà chưa gặp trường hợp nào nó như thế này cả.

Nhưng... Tôi nhận ra ngay việc mình được tỏ tình có gì đó là lạ. [note26444]

Được một bishoujo nói thích mình trong khi chỉ mới vừa gặp?

Nếu là nhân vật chính... Như Ike chẳng hạn, thì mấy cái này bình thường. Hay nói đúng hơn, hiển nhiên là miễn bàn.

Còn tôi thì sao?

Tự nhiên được một bishoujo từ đâu xuất hiện tỏ tình, đối với tôi thì chuyện này có bình thường không?

...........

Câu trả lời cho câu hỏi đó đã có sẵn rồi.

Kiểu bạn thân của nhân vật chính như tôi thế đếu nào lại nổi bật như thế này được?

                                                                 ☆

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trans note: Chap sau em gái phóng nhanh cua khét quá bị tai nạn rồi, thương em nó quá mất động lực dịch tiếp... chắc phải drop thôi... :(

Ghi chú

[Lên trên]
Phóng nhanh quá em ơi :|
Phóng nhanh quá em ơi :|
[Lên trên]
Gọi là sang số nè :|
Gọi là sang số nè :|
[Lên trên]
Vận tốc tối đa
Vận tốc tối đa
[Lên trên]
:| ừ thì lạ, đầu ngươi lạ ấy
:| ừ thì lạ, đầu ngươi lạ ấy
Bình luận (66)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

66 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi qno0taku
Mọi người đang lựa thuyền, em gái bạn thân đã lên spaceship tông thẳng tới tận cùng vũ trụ
Xem thêm
Liệu đây là nội tại của đấng Yuki ban cho main hay ko?
Xem thêm
Ảo thật đấy
Xem thêm
Tôi chưa thấy cái trường hợp nào mà nó ảo như thế này cả
Xem thêm
wtf chưa chọn team chưa xây thuyền đã tỏ tình ảo ma canada
Xem thêm
Cái j mà nhanh quá z gái, thuyên bè chưa nâng cấp mà muốn cập bến luôn rồi :)) ✡
Xem thêm