Yuujin Chara no Ore ga Mo...
Sekaiichi Tomari => Osabe Tom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 17 Nhận Lời Giúp Đỡ

52 Bình luận - Độ dài: 1,396 từ - Cập nhật:

Lời hẹn giúp đỡ.

“... Tạm thời, cứ bỏ chuyện Kana qua một bên” [note26617]

Nhìn xa xăm, Ike khẽ nói.

“Ờ...ừ”

Tôi có hơi lo lắng cho Hasuki, cơ mà Ike đã nói thế rồi thì cho qua luôn. [note26618]

Touka thì hoàn toàn phớt lờ lời Ike, nhỏ tiếp tục gặm miếng sandwich trong tay mình.

“Đến phiên tao có đôi lời muốn nói”

“À đúng rồi, nãy mày có nói thế”

Ike gật đầu rồi mở miệng.

“Tao muốn mày, Yuuji đến giúp tụi tao học nhóm lần này”

“Cái gì cơ? Học nhóm á?”

Touka cộc lốc hỏi Ike.

“Đây là buổi họp nhóm được Hội học sinh tổ chức vào ngày đầu tiên của Tuần Lễ Vàng cho những học sinh mới có ý muốn tham gia. Từ senpai cho đến kouhai, thậm chí cả những học sinh cùng khối đều có thể tham gia học hỏi, chỉ bảo lẫn nhau với mục tiêu là để nâng cao trình độ học vấn và thắt chặt mối quan hệ gắn kết.” [note26619]

“Uwa, chưa gì nghe đã thấy chán rồi. Con này tuyệt đối không muốn đi!”

Khuôn mặt đang cười toe toét của Ike bỗng dưng biến dạng bởi những lời Touka nói, rồi nó tiếp tục...

“... Đầu tiên, hội học sinh sẽ phát đề thi học kì những năm trước cho tân sinh năm nhất. Sau khi tổng kết lại phạm vi ra đề và phương cách chuẩn bị cho những kì thi sẽ là buổi live của câu lạc bộ nhạc nhẹ, rồi đến phần thưởng thức những món ăn do hội nữ công gia chánh chuẩn bị... Cũng có thể xem rằng đây là một buổi tiệc liên hoan chào mừng tân sinh nhập học” 

Mặc dù Ike đã nói với vẻ đầy hãnh diện, nhưng mà.

“Thế á? Nghe thôi là đã thấy phiền rồi. Cơ mà, đã nói là ở trường thì đừng có mà bắt chuyện rồi mà”

Touka gắt gỏng đáp.

Tuy nhỏ đã nghe giải thích từ đầu đến cuối, nhỏ vẫn không tỏ ra hứng thú.

... Gắt chi vậy? Làm đến cả thằng Ike mà cũng hụt hẫng luôn kia kìa.

“Được rồi, tao sẽ giúp”

Nghe tôi nói, Ike mỉm cười như vừa trút được gánh nặng.

“Vậy à, lần nào cũng làm khó mày hết. Mày cứu tao rồi. Tiện đây cũng cảm ơn mày vụ tuần trước.”

“Hả? Đương nhiên là không được rồi không phải sao? Hai đứa này đang hẹn hò đó, tan học nhất định là phải ở bên nhau, không có thời gian đâu mà đi giúp mấy thứ nhảm nhí!”

Người đang nói với vẻ giận dữ kia không ai khác chính là Touka.

Có vẻ việc tôi tự ý nhận lời giúp đỡ Ike khiến nhỏ cảm thấy bất mãn.

“Xin lỗi, Touka. Anh không muốn từ chối lời thỉnh cầu của Ike”

“Anh... Anh nói gì vậy? Anh tôn trọng lời mời của thằng anh trai em hơn cả em, bạn gái anh sao?”

Touka hỏi với vẻ thất vọng.

Ngay từ đầu thì hai đứa có phải quen nhau thật đâu... Tôi muốn nói thế nhưng Ike cũng ở đây nữa.

Không thể tùy tiện phát ngôn được.

“Cái đó với cái này khác nhau”

Trông Touka đang thất vọng, tôi nói tiếp.

“Chưa kể, từ lúc nhập học đến giờ, lần nghỉ trưa hay ra về nào anh cũng dành gần hết thời gian của mình cho Touka rồi còn gì? Tham gia cùng bạn chung khối để có thời gian làm thân nhau thì có gì là xấu?”

“Cái đó không hẳn là xấu. Cơ mà em đây dễ thương, học giỏi, nói chuyện có duyên nên hiện đang bị rất nhiều học sinh trong trường theo đuổi đó. Nếu mà em tham gia kiểu gì cũng có người hiểu lầm là em đang thích họ rồi tỏ tình với em mất”

Với sự tự tin có thừa...quá mức cần thiết, Touka trả lời.

Con này nó sống trong cái thế giới khác với tôi quá, đến nỗi tôi chẳng thể tưởng tượng ra được cái thế giới nó đang sống trông như thế nào...

“Tự mình nói ra được mấy lời đó, thật đáng nể...”

“Bởi vì đó là sự thật mà?”

*Hưm, Touka khịt mũi huênh hoang. [note26620]

Tôi khổ với con này quá, mày cứu tao với Ike...

Ike cũng đang cười khốn khổ, rồi nó nói với Touka.

“Xin lỗi, Touka. Cho anh xin (mượn) Yuuji của em một tí nhé.”

“Hả? Con này không cần một thằng anh như anh xin lỗi!... Cơ mà Senpai, anh nghiêm túc đồng ý giúp sao?”

“Ừ, chuẩn đó. Thế nên, tạm thời trong khoảng thời gian này anh không ở cùng Touka được... Xin lỗi”

Touka thở dài nặng trĩu.

“Mồ, Em biết rồi! Tuy biết là phiền phức chết đi được, nhưng em cũng sẽ giúp luôn!”

Nhỏ nói.

“Ể?”

“Hả?”

Cả tôi và Ike đồng thanh bất ngờ đáp.

“Ổn không đó? Đây là sự kiện chào đón tân sinh nhập học nên không có chuyện làm cho có đâu”

Ike nhắc nhở.

“Gì? Senpai không phải là người của hội học sinh mà cũng được giúp, tại sao con này lại không được?”

Touka vừa khó chịu nhìn Ike vừa đáp.

Bị hỏi ngược lại, Ike suy nghĩ một lúc rồi đáp.

“Không phải là không được... Nếu mà em thấy ổn thì nhất định rồi, hãy giúp anh với được không?”

“Ổn thiệt không đó...?”

 Tiếp sau lời Ike, tôi hỏi Touka.

Nhỏ đồng ý giúp đỡ vì lí do gì, sao tôi chẳng nghĩ ra nhỉ?

“Thì bởi, không làm thế thì không ở cùng Senpai được. Bạn trai là Senpai đã đồng ý giúp rồi, em mà không tham gia mới là chuyện lạ không phải sao?”

“... Cơ mà có nhất thiết phải làm vậy không? Cũng còn giờ nghỉ trưa đâu phải là không gặp nhau được? Chỉ tham gia vào ngày diễn ra sự kiện là được rồi mà?”

Vẫn không hiểu ý định của Touka, tôi hỏi lại cho chắc.

Chỉ tầm một tuần người khác không thấy chúng tôi trông như một cặp thôi mà?

Nghe câu hỏi của tôi, Touka như đang nổi đóa lên, rồi nhỏ hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Nhỏ mỉm cười.

“Mồ, cái anh Senpai này! Có một cô người yêu dễ thương như thế này bảo muốn giúp anh học nhóm mà anh không chịu, em cảm thấy một sự tổn thương không hề nhẹ luôn đó~”

Touka dùng cái giọng ngọt như mía lùi nói với tôi.

Nhân tiện, tuy rằng nhỏ đang cười nhưng đôi mắt nhỏ không cười chút nào, ngược lại nó còn màu hắc ám ẩn bên trong đó.

“... Anh hiểu rồi, thật là vinh dự khi được làm bạn trai em. Thế thì, cả hai cùng nhau cố gắng nào”

“Cảm ơn Touka, nhờ em giúp đỡ vậy”

Touka chỉ nhún vai chán chường đáp lại lời Ike.

“Thì sao? Con này không phải muốn giúp đỡ vì ông nhờ, đừng có hiểu nhầm”

Quả là một câu nói đậm chất Tsundere điển hình.

Cơ mà khuôn mặt và giọng nói của nhỏ lại không giống với những nhân vật Tsundere mà tôi biết chút nào, hoàn toàn lạnh lùng, chẳng có một tí “yêu” nào trong đó.

“Mà, đã đồng ý giúp là phải giúp cho hết mình. Vậy nên nhờ anh giúp đỡ em đó, Senpai~?”

Hướng mắt sang nhìn tôi, Touka bỗng nhiên tươi tỉnh hẳn lên.

Đúng là nếu cùng tham gia, hai đứa vẫn có thể đóng giả là một cặp đôi và để cho mọi người thấy.

...Thì ra là vậy, nếu thế thì có thể khiến cho Ike nổi cơn ghen nhỉ.

“Anh cũng vậy, nhờ em giúp đỡ...”

Touka chỉ gật đầu đáp lời tôi, nhỏ làm một vẻ mặt lạ đến nỗi tôi không biết nhỏ đang nghĩ gì.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chương sau có nhân vật mới xuất hiện.

À up luôn hết Illu vol 1 nhé. Tầm này thì mấy ảnh có hihnt qua hết rồi nên không sợ bị spoil.

Ghi chú

[Lên trên]
Ơ, sao lại bỏ...
Ơ, sao lại bỏ...
[Lên trên]
Con ghẻ có khác, vùi dập không thương tiếc gì luôn
Con ghẻ có khác, vùi dập không thương tiếc gì luôn
[Lên trên]
Đoạn này tôi tự dịch trong 20 giây, nếu dùng gg edit lại tầm 5 phút. Không hiểu mấy ông kia làm thế nào mà dùng gg edit được 1 ngày mấy chục chương? Ai bày tôi với...
Đoạn này tôi tự dịch trong 20 giây, nếu dùng gg edit lại tầm 5 phút. Không hiểu mấy ông kia làm thế nào mà dùng gg edit được 1 ngày mấy chục chương? Ai bày tôi với...
[Lên trên]
Raw ghi là khịt mũi "Gáy" mà thấy thô quá, mắc công không edit lại mấy ông lại kêu xài gg dịch
Raw ghi là khịt mũi "Gáy" mà thấy thô quá, mắc công không edit lại mấy ông lại kêu xài gg dịch
Bình luận (52)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

52 Bình luận

Đọc truyện chủ yếu để cười , thank trans
Xem thêm
thuyền Sensei mà đọc tới đây 99% chìm moẹ rồi<3
Xem thêm
Sao con em ghét thằng anh thế =))???
Xem thêm
Đúng vậy, toàn tsun thôi, méo có tí dere nào đâu :)) ✡
Xem thêm
Tks trans. Bác dịch vậy có hồn trong truyện nên mới hay, chứ gg dịch là cứ copy & paste nó máy móc và chẳng có tí mạch truyện nào cả. <3 Trans
Xem thêm
Gốc nghiêm túc.
CON Touka này bắt đầu làm t khó chịu rồi đó.
Xem thêm
Sao mà con em gái ghét thg anh vậy
Xem thêm
nghiêm túc đấy hả , đến thế mà mi còn nghỉ đc 2 ae bọn nó thik nhau á :v , mà seriously mi nghiêm túc chấp nhận mối quan hệ đó á ... °Д°
Xem thêm