Yuujin Chara no Ore ga Mo...
Sekaiichi Tomari => Osabe Tom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 16 Kiểu Nhân Vật Hay Tạo Ra Drama?

99 Bình luận - Độ dài: 2,079 từ - Cập nhật:

Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau.

“Yuuji Senpai~~, mình cùng ăn trưa đi!”

Touka đẩy mạnh cái cửa lớp ra nói với tôi.

Nhỏ vẫn như mọi khi. Có lẽ thật sự là hôm qua Touka không giận tôi, tôi đã nghĩ quá lên rồi...

Tôi đứng dậy khỏi chỗ và lại gần nhỏ.

“Nào~, ta cùng đi ra sân trường như mọi khi thôi!”

Touka vừa nói vừa cười.

Tôi gật đầu và định đi theo nhỏ thì...

“Chờ chút được không?”

Ai đó gọi tôi từ sau lưng.

Quay đầu nhìn lại, tôi thấy Ike đang đứng đó.

Tôi chưa kịp nói gì thì.

“Không có đợi gì hết. Cơ mà, đã nói là ở trường thì đừng có bắt chuyện rồi mà?”

Touka nói một cách phiền phức.

Ike bỗng trở nên bối rối thấy rõ, thấy thế tôi liền hỏi.

“Sao thế?”

“Tụi này ăn trưa chung luôn được không? Tiện thể... Tao cũng muốn hỏi chuyện hai đứa bây một chút.”

Với vẻ điềm đạm, Ike nói.

“Hả? Ông đang nói cái quái gì thế? Không được, con này nhất quyết không chịu!”

Touka trả lời ngay tắp lự.

... Đây cũng là một nước đi trong [Chiến lược khiến anh trai yêu quí phải ghen tị] của nhỏ à? Cơ mà nhỏ có hơi lố quá không nhỉ?

“N?... ‘tụi này’?”

Ngẫm lại lời Ike, tôi hỏi.

Đang núp sau bóng lưng của Ike, một nhỏ nữ sinh xuất hiện.

“L- là tui!”

Với mái tóc cắt ngắn nhẹ nhàng màu hạt dẻ, người bạn thời thơ ấu của Ike- Hasuki Kana đáp lại.

“... Tại sao cả Hasuki senpai cũng ở đây, thế này là thế nào?”

Hasuki trả lời Touka đang tỏ ra bực bội.

“C-chị muốn tự mình kiểm chứng... Cả hai có đang thực sự hẹn hò hay không!” [note26595]

“Hả? Chuyện em quen Senpai thì có liên quan gì đến chị? Cơ mà mắc mớ gì mà chị lại phải kiểm chứng cơ chứ?”

Touka chống hông tỏ vẻ khó chịu, hỏi ngược lại Hasuki.

Có vẻ không khí ở đây hơi ngộp nhỉ?

“C- Có liên quan chứ! Chị... Đang lo lắng cho T-Touka chan đó! Vả, vả lại, chị cũng lo ch-ch-cho Tomoki kun nữa!” [note26593]

Khẽ nhìn qua tôi, Hasuki nói.

Khi mắt chúng tôi chạm nhau, nhỏ nhanh chóng quay sang hướng khác. [note26593]

Chắc nhỏ sợ rằng tôi đã làm gì không phải với Touka đây mà.

Touka có hơi bực bội đáp lại Hasuki.

“Ể-, Em nghĩ không có lý do gì mà Hasuki-senpai phải lo lắng cho em cả. Cơ mà chị phiền phức quá rồi đó!”

Nghe những lời của Touka, Hasuki rên rỉ lùi lại một bước.

Ike không có vẻ gì là muốn đỡ lời cho Hasuki, hắn chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn nhỏ.

Tức là hiện tại, chẳng có ai đứng về phía Hasuki cả.  [note26594]

Nhìn thế, tôi có hơi cảm thông cho nhỏ.

“Được thôi, đằng này không có vấn đề gì cả.”

Tôi nhìn cả Ike lẫn Hasuki rồi nói.

Hasuki làm vẻ mặt không ngờ tới, thỏ thẻ...

“Ể... Được sao?”

Nghe thế, tôi không nói gì cả mà chỉ gật đầu.

Hasuki khẽ vui mừng lẩm bẩm “Tốt quá rồi!”

“Cảm ơn”

Ike mỉm cười thoải mái nói.

“Kh, khoan đã, Senpai!? Đừng có tự ý quyết định như thế chứ?”

Touka không giấu gì sự bất mãn của mình mà phản đối tôi.

“Có gì đâu mà phải khó chịu như thế. Thêm nữa. nếu như bây giờ để Hasuki kiểm chứng thì sau này sẽ đỡ phiền phức hơn đúng không?”

Khi tôi nói đến đó, Touka như bị tát nước vào mặt còn Ike thì nhún vai bất ngờ.

“... Em hiểu rồi, Senpai đã nói như thế rồi thì... Chỉ hôm nay thôi đó, nhớ chưa?”

“Cảm ơn, Touka”

Tôi cảm ơn, còn Touka thì khẽ “Hứ” một tiếng rồi giận dỗi quay mặt đi hướng khác.

Tiếc là, tâm trạng hưng phấn ban đầu lúc mới bước vào lớp của nhỏ trông có vẻ đã biến đi đâu mất rồi.

****

Sau đó, chúng tôi ra sân trường như mọi lần, tôi nhận ra nhiều ánh nhìn hơn bình thường đang hướng về phía này.

Nghĩ lại thì cũng đúng thôi.

Nhân vật chính mà ngay cả tôi cũng rất ngưỡng mộ, Ike.

Em gái Ike, người có quan hệ rộng và luôn thu hút mọi ánh nhìn, Touka.

Bạn thuở nhỏ của Ike, một nữ sinh trông như Idol và là cao thủ Tennis, Hasuki.

Và rồi, một thằng vang danh thiên hạ vì cái vẻ xấu xa của mình, Tôi.

... Ủa hình như có mình tôi lạc loài à?

“C-cùng Touka ăn như thế này, cũng lâu lắm rồi nhỉ. Hồi tiểu học lúc nào hai đứa mình cũng như vầy...”

“... Nói chi tới việc ăn, lâu lắm rồi còn chưa nói chuyện với nhau câu nào kìa.”

“A, ahaha. Vậy à. Nhưng mà nhé, chị rất là quan tâm Touka chan luôn đó”

“Chị nói chị quan tâm nhưng chị chẳng hề bắt chuyện đúng không?”

“Ahaha-...”

Có vẻ Hasuki đã bị Touka ghét rồi.

Nhỏ khẽ nhìn qua Ike cầu cứu.

Ike chỉ khẽ mỉm cười mà không nói gì cả.

Rồi Hasuki trở nên hụt hẫng...

“Ha, Haruma...” [note26593]

Cuối cùng, nhỏ cầu cứu Ike.

“Tài năng chơi Tennis của Kana được phát hiện và công nhận hồi cấp hai, từ đó nhỏ phải tham gia các giải đấu lớn nhỏ nên rất bận. Thêm nữa là Touka cũng lảng tránh Kana nên không có cơ hội nói chuyện nhiều đúng không?”

Rồi Ike khẽ thở dài rồi nói nhỏ nhẹ với Touka.

“Hả? Con này có lảng tránh chỉ đâu, vô duyên vừa thôi... Cơ mà đã nói là ở trường thì đừng có bắt chuyện rồi mà?”

Touka mạnh mẽ cự tuyệt Ike.

Ike thoáng chút buồn, nhận ra ánh nhìn của tôi, nó liền nặn ra một nụ cười khổ.

Nhìn cảnh này, tôi bỗng nghĩ rằng mình nhất định phải khiến cho hai đứa nó làm lành.

... Cơ mà, phải làm thế nào đây?

Trong lúc tôi đang im lặng suy nghĩ.

“N, nè, T-Tomoki kun!”

Hasuki cất cao giọng hỏi tôi.

“Ờ, sao thế?”

Khi tôi nhìn nhỏ, mặt nhỏ bỗng đỏ bừng. Nhỏ liền quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của tôi. [note26593]

... Xin lỗi vì mặt thằng này đáng sợ nhé, thằng này không cố ý dọa đằng ấy sợ đâu.

“ C-cả hai, thực sự đang hẹn hò à!?”

Hasuki đột nhiên hỏi tôi.

Một câu hỏi xoáy đúng trọng tâm.

Bọn này không hẳn là người yêu đâu.

Nếu nhìn kĩ thì có thể nhận ra rằng chúng tôi thực sự còn không phải là một cặp.

“ Ờ, bọn này đang quen nhau”

“N-nhưng mà!... Tui vẫn thấy có gì đó sai sai!!”

Hasuki hoài nghi cất cao giọng.

“Hả? Hasuki senpai đang thử lòng tụi này đấy à? Em với Yuuji senpai là chuẩn một cặp đôi tình nồng thắm thiết đó? Nhỉ~ Yuuji senpai~ <3!?”

Touka mạnh mẽ đáp lại.

Hasuki bỗng đơ ra, nhỏ trông có vẻ khá sốc.

Tôi phần nào hiểu được lí do tại sao nhỏ cảm thấy thế vì chính tôi cũng đang sốc đây này.

“V- vậy thì! H, H, H... HÔN! Nếu cả hai đang hẹn hò, thì hôn nhau là chuyện bình thường đúng không?” 

Nói gì thì nói phải có chứng cứ rõ ràng xác thực nhỉ?

Hasuki trông rất nghiêm túc, nhưng lại nói một câu khá ngớ ngẩn với tôi và Touka.

Dù có đang quen nhau thật đi nữa thì ai lại làm thế.

... Ở đây là ở trường đó.

“Hả? Tại sao bọn này phải làm cái việc đó ở cái nơi như thế này? Chị đang nghĩ gì vậy?”

“T-tại vì, cả hai là một cặp đôi tình nồng thắm thiết đúng không!? Thế thì chắc chắn cả hai có thể hôn nhau trước mặt người khác.”

“... Chị nghiêm túc à? Đây là trường học đó?”

“Chị đang nói nghiêm túc đó! Thế nên cả hai người phải chứng mình là mình đang nghiêm túc cho chị xem!”

“Quào...”

Touka bị ngợp trước khí thế ngùn ngụt của Hasuki.

“Kana, bình bĩnh chút đi”

“Haruma cấm lên tiếng!!!” [note26596]

Có vẻ như lời nói của Ike đang nước đổ đầu vịt trước một Hasuki đang nhuệ khí xung thiên thế này.

Nếu cứ thế này, Hasuki sẽ không dừng lại cho đến khi tận mắt chứng kiến chúng tôi hôn nhau.

Tôi sợ rằng chuyện sẽ như thế.

Cơ mà hai đứa tôi không phải là một cặp đôi thực sự thì làm gì có chuyện tự dưng lại đi hôn nhau?

Vậy thì phải làm sao... À có rồi.

Tôi tìm được một cái cớ hoàn hảo để trả lời cho yêu cầu của Hasuki.

“Hasuki, xin lỗi nhưng tui với Touka không thể hôn nhau được”

Nghe tôi nói, Touka khẽ “Hả?” như đang giận dữ.

Ike trông kinh ngạc, còn Hasuki thì trông có vẻ vui mừng.

“Quả nhiên! ... Ủa mà khoan? Ông nói vậy tức là sao?”

Vẫn đang tỏ ra đắc thắng, bỗng nhiên Hasuki nghiêng đầu khó hiểu.

“Chẳng có gì cả, chỉ là tui quen Touka không phải vì cái lí do rẻ tiền đó”

Tôi vừa trả lời xong thì...

“Ể?”

“Hả?”

Cả Touka và Hasuki đều đồng thanh cất tiếng.

“Có nghĩa là, tui với Touka nghiêm túc quen nhau. Tụi này đã từng nắm tay rồi, nhưng chưa bao giờ hôn... Là vì tui muốn trân trọng cảm xúc của mình và cả của Touka nữa.”

Nghe thế, Hasuki á khẩu.

Trông mấy cái cớ tôi đang lục lọi thì cái này là chất lượng nhất rồi.

Vấn đề ở đây là, đây đích thị là một lời nói dối không hơn không kém, nên nó chẳng có một tí thành thật nào trong đó cả.

Vẫn đang xử lý câu trả lời của tôi, Hasuki mới nãy còn đang nghi ngờ bỗng nhiên thay đổi nhanh đến chóng mặt.

... Tại sao, trông nhỏ lại xanh xao thế kia? [note26597]

Việc biết tôi nghiêm túc quen Touka khiến nhỏ khó chịu đến vậy sao?

Không để ý đến cảm xúc của nhỏ, có vẻ tôi đã vô tình làm tổn thương Hasuki.

Và rồi, Hasuki vẫn với vẻ mặt biến sắc, nước mắt nhỏ như chực tuông ra, cố tìm kiếm gì đó để nói.

[note26593]

“C-chuyện như thế... Ư, ư ư... Ha- Haruma là ĐỒ NGỐC-!!!”

[note26593]

Vừa la lớn, nhỏ vừa chạy đi, bỗng chốc không còn thấy tăm hơi nhỏ đâu trong sân trường.

“Ể-, sao lại là tui...”

Nhìn bóng lưng của Hasuki dần biến mất, tôi nghe thấy Ike khẽ thì thầm khó hiểu.

“A, ano... Anh nói câu đó không thấy ngượng à, Senpai?”

Đứng bên cạnh, Touka ngước mắt lên nhìn tôi hỏi.

“Đừng hỏi, anh mày đang ngượng sẵn đây rồi...”

Tôi mới nói gì thế, tôi có bị ngu không?

Tối nay, trước khi đi ngủ mà tôi nhớ tới những lời tôi vừa nói hồi nãy, đảm bảo tôi sẽ lăn lộn cả trăm vòng trên giường mất.

Nghe tôi trả lời, Touka thả lỏng người ra nói.

“...Hà. Anh đúng là ngốc quá mà, Senpai. Mặt anh... Rất rất là đỏ luôn đó?”

“Im đi...”

Tôi thở dài lầm bầm trả lời Touka.

Nhỏ cũng đang cố che giấu vẻ xấu hổ như tôi, tôi để ý thấy đôi gò má nhỏ thoáng ửng hồng...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tốt độ này là đủ rồi nhỉ, 1 ngày 1 chương. Mắc công có người nghi mình xài gg trans

Các ông thấy đấy, các ông chỉ việc góp ý thôi là ngay lập tức tôi tiếp thu học hỏi ngay, Tôi là tôi thương các ông lắm rồi đấy.

Theo khảo sát tổng quan về series này:

Tác giả cưng Touka

Họa sĩ cưng Sensei

Kana... Con ghẻ.

Liệu ai có thể cứu vớt được Kana đây...

Ghi chú

[Lên trên]
Cái sinh vật dễ thương gì thế này?
Cái sinh vật dễ thương gì thế này?
[Lên trên]
Ai cứu Kana đây...
Ai cứu Kana đây...
[Lên trên]
Đúng rồi em, những lúc bị dẫn trước thế này phải ép giao tranh, trao đổi mục tiêu, tạo nên lợi thế.
Đúng rồi em, những lúc bị dẫn trước thế này phải ép giao tranh, trao đổi mục tiêu, tạo nên lợi thế.
[Lên trên]
Bình tĩnh em ơi...
Bình tĩnh em ơi...
[Lên trên]
Thương em...
Thương em...
Bình luận (99)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

99 Bình luận

Đọc truyện chủ yếu để cười , thank trans
Xem thêm
tội Ikemen
Xem thêm
Tính ra t thấy nhóm 4 ng main toàn idol :))
Xem thêm
Thuyền Touka win chặt
Xem thêm
Đầu nhảy số nhanh thật :)) ✡
Xem thêm
Ike cũng là con ghẻ mà
Xem thêm
Hasuki là chân ái :)) thuyền này bất tử bất diệt =))
Xem thêm
kiểu j chả chìm
Xem thêm
@Datti2k4: t lên thuyền khác r :3
Xem thêm
Cách duy nhất để chiến thắng mặc dù bị lép vế chỉ có thể là đẩy trộm
Xem thêm
Đồng tình.
Xem thêm