Yuujin Chara no Ore ga Mo...
Sekaiichi Tomari => Osabe Tom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 06 Tỏ Tình?

94 Bình luận - Độ dài: 1,551 từ - Cập nhật:

Và rồi, giờ nghỉ trưa đến.

Làm theo những gì được viết trong lá thư, tôi chuẩn bị đi ra sau phòng thể chất...

“Yuuji!”

Bị Ike gọi lại, tôi dừng chân và tự hỏi xem có chuyện gì.

Ike lại gần tôi, nhưng nó làm ra vẻ như muốn xin lỗi.

“Tao nghĩ là sẽ không sao, nhưng mà, chỉ để cho chắc thôi. Nếu như có gì đó phiền phức xảy ra... Thì mày gọi tao ngay được không?”

Ike nói.

“Ờ, lúc đó tao nhờ mày vậy.”

Thằng này nó chỉ đang lo lắng cho tôi thôi.

Nó quan tâm tôi như thế khiến tôi cảm thấy vui.

“Vậy nha, tao đi đây”

Nói rồi tôi quay mặt bước đi.

“Ờ”

Lời đáp đầy mạnh mẽ của Ike truyền đến tai tôi.

“Xin lỗi vì khi không tự nhiên gọi ông ra chỗ này nhé”

Người đang đứng đợi tôi đến ở sau phòng thể chất chính là Hasuki Kana.

Lần đầu tiên thấy nhỏ nghiêm túc lạ thường như thế, tôi chỉ im lặng chờ nhỏ nói tiếp.

...Cơ mà Hasuki chỉ nói có thế rồi cũng đột nhiên im bặt giống tôi.

Sao trông giống như nhỏ sắp tỏ tình tôi thế... Trong một thoáng tôi nghĩ thế, nhưng nhanh chóng dẹp cái suy nghĩ vớ vẩn đó sang một bên.

Thế rồi, bầu không khí yên lặng bao trùm quanh khu này...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Tui xin lỗi!... Nhưng chúng ta bắt đầu từ việc làm bạn đi!”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vẫn đang tỏ ra rất nghiêm túc, Hasuki nói thế với tôi.

Vì quá ngạc nhiên nên tôi không thể giấu được sự bối rối của mình.

Đầu tiên, tôi ngạc nhiên khi biết được chính Hasuki đã gọi tôi ra đây.

Sau đó, cái lí do nhỏ gọi tôi ra đây là để friendzone tôi trong khi tôi còn chưa tỏ tình với nhỏ, đó là điều khiến tôi bối rối... Nói cho đúng hơn thì: Tôi chẳng hiểu gì cả.

“...Hả?”

Vẫn đang còn bối rối, tôi chỉ trả lời được đúng một chữ như thế. Trong khi Hasuki thì tỏ ra sợ sệt nên nhắm kịt mắt lại. [note26943]

“...Hasuki”

“V-vâng...” [note26943]

Nghe tôi gọi tên, Hasuki đáp lại yếu ớt.

Rồi tôi hỏi nhỏ một cách thẳng thắn.

“Tại sao tui lại bị Hasuki cho vào friendzone vậy?”

Hasuki nghe thấy câu hỏi đó của tôi thì...

“Ể?”

Nhỏ khẽ nói rồi nghiêng đầu thắc mắc.

“Hả?” [note26944]

Không hiểu cái phản ứng của Hasuki, cả tôi cũng thốt nhẹ lên ngạc nhiên. 

Cả hai vẫn cứ nghiêng đầu thắc mắc nhìn nhau một lúc lâu như thế... Rồi Hasuki bắt đầu lẩm bẩm một cách máy móc.

“Friendzone? ...Ể? Mình từ chối Tomoki kun? Mình chỉ muốn xin lỗi mấy chuyện gần đây, rồi làm lành với Tomoki kun thôi mà...”

Rồi Hasuki làm vẻ mặt ngạc nhiên như đã nhận ra điều gì đó.

“...Ể, À rế? Không lẽ, mình vừa mới...Ể, Ể-!? Đùa sao!?” [note26943]

Lần đầu tiên tôi thấy có sinh vật nào đó tỏ ra hoảng loạn như thế này. [note26943]

“Nè... Hasuki?”

“Không, không phải đâu! Không phải tui xin lỗi ông vì lí do đó đâu! Tui, đến bây giờ tui luôn làm ông khó chịu đúng không? Nên tui muốn xin lỗi, và rồi... Và rồi! ... Trước mắt thì tui muốn ông hiểu là tui không phải dạng con gái hoang tưởng đến độ cho một đứa con trai vào friendzone trong khi người đó còn chưa tỏ tình mình đâu!”

Hasuki nói như đang sắp khóc đến nơi.

Tức là không phải nhỏ đang friendzone tôi.

Khoan, dù thế đi nữa...

“Hasuki có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi?”

Tôi không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy tội lỗi như thế này.

“K-không, Etto... Tui đã nói điều không phải với ông và Touka chan, rồi còn tự nhiên chạy đi mất... Tui cảm thấy điều đó thật không phải”

“À, ra là chuyện đó”

Vì đã trừng mắt nhìn tôi, rồi còn bắt tôi và Touka làm những thứ mà chúng tôi không muốn nên nhỏ mới cảm thấy có lỗi.

“Thế thì... Tại sao bà lại muốn [ chúng ta bắt đầu từ việc làm bạn]? Cái đó nghĩa là sao?”

“Ư, e-to... Thì như tui nói đó”

Hasuki nói với vẻ chua chát.

“Tại sao bà lại muốn làm bạn với tui? Cái đó tui không hiểu”

Nghe tôi hỏi thế, bỗng nhiên Hasuki có phản ứng thiếu tự nhiên.

Cái phản ứng này, giống như nhỏ đang muốn giấu gì đó vậy.

“Thực ra... Tui muốn làm bạn với ông lâu rồi...”

“Không, rõ ràng là xạo. Là luôn giận đỏ mặt, trừng mắt nhìn tui đúng không? Tui biết hết đó, không có lí do gì mà bà lại muốn làm bạn với tui cả”

Nghe tôi chỉ đích danh như thế khiến Hasuki đỏ mặt lên. [note26943]

Bị nói trúng tim đen như thế nên nhỏ xấu hổ đây mà.

“Ể, Ể!!! Ông thấy rồi sao!!??... C- cơ mà! Không phải tui trừng mắt nhìn ông đâu! ...Cái vụ đỏ mặt thì chắc đúng...” [note26943]

Hasuki nói với vẻ ngượng ngùng.

“Vậy thì, tại sao bà lại nhìn tui như thế?”

“Cái đó...cái đó”

Hasuki khó khăn tìm lời đáp.

Sau một khoảng thời gian đắn đo, Hasuki cuối cùng cũng mở miệng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Không phải tui trừng mắt nhìn ông! Tại ông ĐẸP TRAI quá... Nên nhìn ông khiến tôi ngượng mà thôi!”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...Nghe những lời đó không khỏi khiến tôi bất ngờ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...Rõ ràng là nói xạo![note26945]

Cơ mà có xạo thì lựa lời nào cho nó hợp lí một tí thì sao?

Nghĩ theo cách thông thường thì, một người đã từng ở bên thằng Ikemen đẳng cấp thế giới như Ike không lí nào lại xấu hổ khi nhìn tôi, một thằng yankee ở thái cực hoàn toàn khác.

Tại sao nhỏ lại nói với tôi như thế...?

Tôi nghĩ chỉ có một khả năng.

Trong mắt Hasuki thì tôi là gì?

...Có lẽ giá trị thực sự của tôi nằm ở cái danh vị [Người Yêu Của Touka] kìa. [note26950]

Tôi nhìn Hasuki đang khẽ ngượng ngùng liếc trộm tôi.

Có lẽ lúc này nhỏ đang tự hỏi rằng tôi có phát hiện ra nhỏ đang nói dối hay chưa.

...Thay vì vặn lại nhỏ, tôi hỏi.

“Nà Hasuki, trước khi xin lỗi tui thì bà đã xin lỗi Touka chưa?”

Nghe tôi hỏi, Hasuki trở nên khó xử.

Rồi nhỏ đưa ánh mắt mình xuống dưới...

“Touka chan rất hay lảng tránh tui, tui không bắt chuyện được với nhỏ...”

Nói như đang tự chế giễu bản thân, Hasuki khẽ mỉm cười bất lực.

...Hiểu rồi, ra là thế!  [note26954]

Lí do mà Hasuki tiếp cận tôi, rốt cục tôi cũng đã hiểu rồi! [note26947]

Vì sao nhỏ cảm thấy có lỗi và muốn trở thành bạn tôi.

Tại sao nhỏ lại miễn cưỡng nói dối một cách trắng trợn như thế chỉ vì muốn tôi đồng ý.

Đây rõ ràng là nhỏ đang muốn sử dụng tôi làm bàn đạp để hoàn thành mục đích thực sự của mình.  [note26948]

“Hasuki, bà muốn xin lỗi Touka đúng không?”

Đúng như tôi nghĩ, không thể khác được, #khalachackeo.

Lí do mà nhỏ tiếp cận tôi và vì muốn làm lành với Touka, sai thế nào được?

“A, đúng rồi!”

Hasuki vỗ tay vào nhau như vừa nhận ra gì đó.

Rồi nhỏ nói tiếp.

“Nếu như Tomoki kun thấy ổn thì...”

Bạn thuở nhỏ của nhân vật chính trong truyền thuyết Ike Haruma, Idol của cả trường: Hasuki Kana.

Với vẻ ngoài dễ thương, ngây thơ trong sáng... Nhưng ẩn sâu trong cái vẻ ngoài đó, khả năng toan tính là có thừa. [note26949]

“Nếu ông trở thành bạn với tui, rồi giúp tui làm lành với Touka... Thì tui sẽ vui lắm đó!”

Hasuki ngước nhìn tôi nói không một chút lo toang.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hình như có ông nào vừa thầu bộ Rồng Con Lon Ton bên kia rồi kìa, mấy ông qua đọc thử xem thế nào. Nếu thấy hay thì cho người ta 1 tim 5* để người ta lấy đó làm động lực. Tôi thì tôi không phiền đâu.

Tóm tắt vĩ mô:

Yuuji nghĩ rằng Kana lợi dụng mình để làm lành với Touka. Kana thì lợi dụng Touka để tiếp cận Yuuji trong khi Touka bị Kana lợi dụng để cướp Yuuji về tay mình.

Mấy ông hiểu chưa?

Ghi chú

[Lên trên]
Cái sinh vật dễ thương gì thế này?
Cái sinh vật dễ thương gì thế này?
[Lên trên]
Ủa?
Ủa?
[Lên trên]
Chắc không?
Chắc không?
[Lên trên]
Chưa nói đã thấy sai
Chưa nói đã thấy sai
[Lên trên]
Thấy không, đi dài 1 sải
Thấy không, đi dài 1 sải
[Lên trên]
Thôi ông đừng có tự hack não mình hộ cái, xin người một lần thôi.
Thôi ông đừng có tự hack não mình hộ cái, xin người một lần thôi.
[Lên trên]
Tôi hỏi chắc chưa?
Tôi hỏi chắc chưa?
Bình luận (94)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

94 Bình luận

Thuyền này cho sập v
Xem thêm
thuyền này thì hết cứu r
Xem thêm
"Thuyền này cũng hay ho đấy................ Đắm sập nó thôi!"
~~một thuyền viên chiến hạm kouhai cho hay
Xem thêm
Xin name bộ Rồng con lon ton ik
Xem thêm
Thông minh quá hoá ngu:))
Xem thêm
nhiều lúc thấy main quá thông minh hay quá ngu nữa
Xem thêm
=))) đọc cười với cái não suy luận của anh main ghê
Xem thêm
Main tự hack não bản thân lun vãi
Xem thêm
Não main bị lộn ngược r ????
Xem thêm
cái đoạn cuối đọc lag quá
Xem thêm