Yuujin Chara no Ore ga Mo...
Sekaiichi Tomari => Osabe Tom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 13 Học Nhóm (Phần Đầu)

81 Bình luận - Độ dài: 1,132 từ - Cập nhật:

Và rồi, chúng tôi đến nhà hàng.

Người nhân viên vừa run rẩy lén ngó mặt tôi, vừa hướng dẫn chúng tôi đến chỗ ngồi vây xung quanh một cái bàn.

“Senpai! Ngồi chung với em bên này đi!”

Tôi bị Touka đẩy sang ngồi trong góc.

“Vậy thì, Anh Hai sẽ ngồi ở giữa để mọi người dễ thấy trong lúc làm bài. Asakura senpai sẽ ngồi trước mặt Yuuji Senpai còn Hasuki senpai sẽ ngồi bên ngoài”

“Nghe được đấy”

Làm theo lời Touka, Asakura ngồi ngay trước mặt tôi.

“Vậy, anh ngồi giữa nhé”

“Chị ngồi bên này à?”

Rồi Ike và Hasuki cũng theo đó mà ngồi xuống.

Không hiểu sao lúc đó Hasuki trông có vẻ tiếc nuối.

Có lẽ là vì nhỏ không được ngồi đối diện với Touka.

Sau khi cả bọn đã ngồi vào chỗ, Touka nhìn quanh một lượt rồi gật đầu hài lòng.

Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác cả đám chúng tôi vừa làm cái gì đó thừa thãi lắm... Mà bỏ qua đi. Dù sao đi nữa thì từ bây giờ, buổi học nhóm chính thức bắt đầu.

“Trừ Drink Bar ra thi có ai muốn ăn gì không?” [note27016]

Asakura vừa hỏi vừa với tay tới cái nút chuông gọi nhân viên.

Cả đám lắc đầu.

Thấy thế, Asakura nhấn nút gọi nhân viên ra rồi oder drink bar cho cả đám.

“Em đi lấy nước trước đây. A, em lấy giùm phần của Yuuji Senpai luôn nhé”

Touka đứng dậy rồi nói với tôi.

“Xin lỗi, phiền em”

“Dạ, cứ trông cậy vào em”

u59858-464b7438-ee48-456e-bd04-0c9c87376552.jpg

Rồi nhỏ đi tới cái quầy Drink Bar với tâm trạng vui phơi phới.

“Vậy, tui lấy giùm phần của Haruma với Asakura kun luôn nhá?”

Hasuki quay sang hai đứa còn lại hỏi.

“Thanh kiều, tui uống Sì tin!”

“Cho tui li trà đá”

Asakura và Ike trả lời.

“Ưm, chờ chút nha”

u59858-68714eba-6493-4a5c-a9e4-2ae1f5cb3fa5.jpg

Nói rồi nhỏ theo sau Touka.

“... Trông có vẻ trơn tru nhỉ?”

Khi cái bàn chỉ còn đám con trai còn ngồi lại, Ike mỉm cười nói.

“Mày nói gì vậy?”

“Thì quan hệ giữa mày với Touka chứ còn gì nữa?”

“Nghe nó nói là biết mà, chứ mày nghĩ nó đang nói cái gì ngoài chuyện đó?”

Ike nói như đó là lẽ hiển nhiên, còn Asakura thì mỉm cười khổ.

À, ra thế.

Cả hai đứa này đang nghĩ rằng tôi với Touka thực sự là một cặp, nên tụi nó phản ứng như thế này cũng dễ hiểu.

“Ờ, nhờ trời”

“Touka nó vừa ích kỉ vừa xấu tính, tao cứ nghĩ nó sẽ làm phiền mày, nhưng ai ngờ là nó tự nguyện đi lấy nước giùm mày đâu chứ”

“...Tự nhiên tao muốn đốt nhà thằng nào quá”

Tôi đang nghĩ xem nên trả lời cả hai thằng như nào, thì đúng lúc đó tôi thấy Touka đang về chỗ.

Mỗi tay nhỏ cầm một ly nước, rồi nhỏ đưa tôi một ly.

“Nè, Senpai. Như mọi khi”

“Cảm ơn em nhiều”

Tôi nhận cái ly từ tay nhỏ rồi đáp.

Tôi nhanh chóng nhấp một ngụm cà phê đen trong ly.

Để cái ly lên bàn, tôi thấy Ike cười mỉm, nói.

“ Cơ mà Touka hồi nãy không hỏi Yuuji uống gì nhỉ?”

“Hiểu rõ cả sở thích của bạn trai mình... Đúng là mẫu bạn gái lí tưởng cho cánh mày râu”

Asakura nhìn Touka như bị ấn tượng.

“Yay, con tim thiếu nữ mách bảo em rằng phải biết rõ người mình yêu thích gì đó! Em cảm thấy thế đó♡”

Touka lại diễn như chúng tôi là một cặp thật sự rồi.

“Hể, Tomoki kun thích cà phê đen à. Tui phải ghi nhớ mới được”

Chẳng biết từ lúc nào Hasuki đã về lại chỗ ngồi, nhỏ đặt trước mặt Ike và Asakura mỗi người một li nước.

“...Tại sao chị lại cần phải nhớ sở thích của Yuuji Senpai, một người chỉ là bạn cùng lớp của chị? Chị đang tính làm gì vậy hả?”

Touka nói với vẻ khá cay nghiệt.

“Chị chỉ nghĩ là sẽ có lúc nào đó mà mình cần phải đi lấy nước giúp Tomoki kun thôi. Em không cần lo lắng đâu Touka chan. Chị không dám cướp người bạn trai tuyệt vời của em đâu”

Hasuki cười khổ nói với giọng thoáng chút buồn.

Dĩ nhiên thôi.

Mục tiêu của Hasuki không phải là tôi, nhỏ chỉ muốn làm lành vối Touka thôi.

Touka như vẫn còn đang nghi ngờ, trừng mắt nhìn Hasuki vài giây. Sau đó, nhỏ thở dài.

“Nếu chị đã nói vậy rồi thì không sao... Vậy thì, bắt đầu học nhóm nào! Nếu em có chỗ nào không hiểu thì nhờ Senpai chỉ bảo tận tình giúp em nhé!”

“Nếu được thì hỏi chỗ nào anh biết ấy”

Nghe câu trả lời của tôi, Touka bĩu môi nói [Anh không nói gì đó đáng tin cậy hơn được sao?” với vẻ không hài lòng.

Sau đó, cả đám vừa thảo luận vừa giải từng bài tập một trong một tiếng.

Cơ mà, Ike dành gần hết thời gian để giảng cho Hasuki và Asakura mất rồi, còn phần của tôi thì vẫn chẳng đâu vào đâu cả.

Nhân tiện, có hai lần Touka không hiểu và hỏi bài tôi, may là trúng mấy câu mà tôi trả lời được.

“...Không ngờ đó Senpai, anh thông minh thật”

Sau khi tôi hai lần giúp Touka trả lời những câu hỏi, nhỏ nhận xét tôi.

“Năm ngoái trong đợt thi cuối kì, Yuuji đứng hạng 7 đó”

Không hiểu sao Ike tự dưng chen vào với vẻ tự mãn.

“Ể, hạng 7? Tuyệt quá, Senpai!... Cơ mà sao Anh Hai lại làm cái vẻ mặt tự mãn thế kia?”

Sau khi hỏi xoáy Ike một cách tự nhiên,

“Cơ mà, Thật tuyệt vời... Khi biết Senpai lại thông minh thế này. Em, lỡ đổ anh mất tiêu rồi♡”

Khẽ liếc mắt lên nhìn tôi, Touka nói.

Nhìn hai đứa tôi như thế, Ike tươi cười gật gù, còn Hasuki thì chỉ khẽ cười một cách mơ hồ.

Còn...

“Xin lỗi cơ mà... Tao có nhớ tao nói từ đầu là [Cấm Cẩu Lương] rồi mà...”

Asakura vừa ôm đầu vừa nói trong cơn tuyệt vọng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nay chỉ được một chương thôi, ngủ sớm mai phải đi cày để mua sách về dịch cho các ông đọc.

Bởi nói trans free, dùng tiền túi nuôi đam mê, phục vụ mọi người... Vậy mà vẫn có người chửi ấy.

Ghi chú

[Lên trên]
Một loại service ở Nhật, kiểu buffet ấy, ví dụ 1 người 200k trong 2 giờ thì muốn uống gì, uống bao nhiêu cũng được. Btw tôi thích nhất cái Drink Bar phiên bản bia tươi...
Một loại service ở Nhật, kiểu buffet ấy, ví dụ 1 người 200k trong 2 giờ thì muốn uống gì, uống bao nhiêu cũng được. Btw tôi thích nhất cái Drink Bar phiên bản bia tươi...
Bình luận (81)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

81 Bình luận

ủa, trong illu ghi tên của bé kia là "Hasaki" chứ có phải "Hasuki" đâu nhỉ
Xem thêm
giữ chồng kinh quá =)))
Xem thêm
Đã làm anh trai thì cũng phải có ít nhiều lần nói xấu em gái ở sau lưng nó :))))
Xem thêm
Cảm ơn trans nhiềuuu <3
Xem thêm
Đẹp trai, học giỏi, có võ, bạn bè toàn dân nổi bật, kiếm đâu ra người bạn trai như này, hỏi sao Touka giữ như vàng :)) ✡
Xem thêm
Ơ càng đọc càng mất thiện cảm với kana....
Xem thêm
thật đọc kiểu gì vẫn thấy thích kana ở cái hồi chưa friendzone main
Xem thêm
Tks trans Kou.
Xem thêm