Yuujin Chara no Ore ga Mo...
Sekaiichi Tomari => Osabe Tom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 01 Thế quái nào mà bạn thân của nhân vật chính như tôi lại nổi bật thế này được?

74 Bình luận - Độ dài: 1,025 từ - Cập nhật:

Cuộc đời tôi... Ờ thì gói gọn trong hai chữ [Tệ Hại].

Chỉ vì có một [khuôn mặt đáng sợ] làm đặc điểm nhận dạng, kèm thêm quả bệnh kém giao tiếp bẩm sinh nên số người xung quanh mang cảm tình với tôi ít đến thảm thương.

Trong số đó, người đầu tiên mà tôi có thể gọi là bạn mình cũng đột nhiên biến mất không một lời từ biệt.

Chúng tôi không còn nhìn thấy mặt nhau trong một khoảng thời gian khá dài...

Rồi tôi dần dần từ bỏ hi vọng rằng vẫn còn ai đó ngoài kia có cảm tình với mình.

...Nhưng giờ thì khác rồi.

Trường cao trung mà tôi nhập học có thằng nhân vật chính duy nhất trên thế giới tên Ike Haruma.

Dung nhan đoan chính, văn võ song toàn. Một tồn tại nằm ngoài tầm với của nhân loại, hoàn hảo không tì vết.

Trở thành [Bạn thân] của một Ike hoàn hảo như thế, không ngoa khi nói rằng việc đó đã khiến cho cuộc đời và những mối quan hệ của tôi đã có những bước chuyển mình lớn.

Điển hình như mối quan hệ phức tạp giữa tôi và em gái Ike, Ike Touka.

Mặc dù bản thân Touka cũng là một người ưu tú, nhưng do lớn lên dưới cái bóng của người anh trai [Đặc biệt] của mình khiến nhỏ từng phải sống trong đau khổ.

Rồi tôi gặp nhỏ, nghe nhỏ tâm sự. Từ đó mối quan hệ giữa hai chúng tôi càng thêm gắn kết.

Tuy cả hai chỉ là [Người yêu giả], nhưng mối quan hệ đó giờ đã tiến triển đến mức chúng tôi có thể tin tưởng lẫn nhau.

...Chắc có mình tôi nghĩ vậy thôi nhỉ?

Rồi người bạn đã từng biến mất trước đây của tôi, Natsuo... Một ngày nọ đột nhiên biến thành Hasuki Kana.

Tôi đã từng nhầm nhỏ thành con trai, nhưng té ra nhỏ lại là con gái.

Không ngờ mấy cái cốt truyện romcom điển hình như này lại xảy ra với mình khiến tôi có hơi hoang mang, ấy là còn chưa kể...

Nhỏ còn tỏ tình tôi nữa kìa, hoang mang tột độ!

Mặc dù chuyện này chuyện nọ xảy ra khiến kết quả không được như tôi mong muốn, nhưng suy cho cùng thì việc có ai đó nói thích tôi khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Những người thân thiết với cái thằng bị cả nhân loại ruồng rẫy như tôi đây không chỉ có ba người này.

Do chạy tới chạy lui giúp Ike đủ thứ chuyện, tôi được hai thành viên của hội học sinh là Tanaka senpai và Suzuki nhìn nhận mình một cách tích cực.

Nhờ giúp đỡ hội học sinh mà tôi có cơ hội nói chuyện với bạn cùng lớp là Asakura Yoshito, từ đó giải quyết hiểu nhầm rồi cả hai trở thành bạn.

Rồi tôi còn làm thân được với một kouhai tên Kai Rekka qua một vụ ẩu đả.

...Và, ngoài Ike ra còn có một người khác đã khiến cho cuộc sống của tôi thay đổi.

Dù trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào, lúc nào cô cũng sẵn sàng đưa bàn tay mình ra cho tôi. Đối với tôi Makiri Chiaki sensei cũng là một ân nhân cứu rỗi cái cuộc sống đầy tệ bạc này của tôi, giống cái cách mà Ike đã làm vậy.

Đôi khi cô tỏ ra nghiêm khắc, đôi khi cô lại dõi theo tôi với ánh mắt ấm áp. Một giáo viên hoàn hảo mà tôi chưa bao giờ được gặp.

Nhờ những người đó mà cái [Thanh xuân] của tôi đã... Bớt tệ hại đi một chút.

Này là tôi nói thật đấy.

Rồi tôi cũng hoàn thành kì thi cuối kì năm hai mà không có gì đáng tiếc xảy ra, cũng tức là kì nghỉ hè sắp đến rồi.

Vào một đêm nóng nực nọ...

“...đó, có vấn...?”

Lúc nào Makiri sensei cũng vận đồ rất tươm tất, nhưng hiện tại cái khuy cài áo lại bị hở khiến phần ngực của cô lộ ra.

Tôi nhanh chóng ngoảnh mặt đi để không phải thấy cô như thế, nhưng giọng khẽ thì thầm ngắt quãng của cô lại lọt vào tai tôi.

“Em xin lỗi, cô nói gì thế ạ?”

Nghe tôi hỏi thế, Makiri sensei có hơi giật mình, rồi đôi bờ má cô đỏ lên.

...Cái gì thế này? Đây chẳng phải là lời tỏ tình bị cấm đoán giữa học sinh và giáo viên trong truyền thuyết hay sao?

Không phải, vụ của Kana chỉ là sự tình ngoài ý muốn mà thôi chứ thằng [Bạn thân nhân vật chính như tôi] làm gì có cái diễm phúc này? Không lí nào Makiri sensei lại nói những lời như thế được.

Vừa lo lắng, tôi bắt gặp ánh mắt của Sensei.

Với vẻ mặt bối rối, đôi môi tô màu son đỏ của Makiri Sensei mở to ra.

Rồi cô hét lên...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Cô nói là! Tuy đã 23 tuổi rồi nhưng vẫn còn trinh đó, có vấn đề gì không hả!?!!!?”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...Không lí nào mà bạn thân của nhân vật chính là tôi có thể nổi bật như thế này được.

Đó hẳn phải là điều hiển nhiên không phải bàn cãi, nhưng...

“E-tou. Cô nói... Ể-?”

Những lời của Makiri Sensei vượt xa ngoài dự đoán và sự hiểu biết của tôi, khiến tôi bất ngờ đến nỗi chẳng biết nên phản ứng như thế nào...

Bình luận (74)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

74 Bình luận

23 tuổi về vs em nè :3
Xem thêm
Đ gì trẻ thế, mới 23 xuân xanh ạ
Xem thêm
23 còn trẻ hơn cả t, thoải mái đê
Xem thêm
Sensei của tôi nhé mấy bác
Xem thêm
Tàu ngầm nổi lên r hú
Xem thêm
Vẫn theo thuyền touka nma sensei hợp gu hơn :<<
Xem thêm
Hmm
Tks trans
Xem thêm
Tiến lên ae thuyền sensei ????
Xem thêm
23 với 17 vẫn tốt
Xem thêm