Yuujin Chara no Ore ga Mo...
Sekaiichi Tomari => Osabe Tom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 12 300 Là Điểm Tối Đa

47 Bình luận - Độ dài: 2,048 từ - Cập nhật:

Chờ cho Touka và Kana cãi nhau chán chê xong, chúng tôi rời khỏi khu tượng đài.

Có vẻ như chẳng đứa nào có kế hoạch gì cả nên cả bọn vừa đi vừa bàn xem tiếp theo nên làm gì.

“Có ai có ý kiến gì không?”

Ike vừa hỏi xong thì Touka giành lên tiếng trước.

“Em sẽ đi hát kara với Senpai, còn hai người muốn làm gì thì cứ việc tự nhiên, thế nhá!”

Nói rồi Touka khoác tay tôi định tách tôi khỏi hai đứa kia.

“Chị sẽ cùng Yuuji kun đi xem phim để hâm nóng tình cảm, Touka chan với Haruma nên đi đâu đó để thắt chặt tình cảm anh em mới phải chứ?”

Kana nói với giọng cứng ngắc, nhỏ ôm tay còn lại của tôi rồi kéo về hướng ngược lại.

“Tiếc thay, trước đây em đã đi xem phim với Yuuji Senpai để hâm nóng tình cảm rồi. Nóng tới mức hường phấn ngập tràn luôn anh nhỉ? Cơ mà đi rồi nên hôm nay anh không muốn đi nữa phải không Senpai?”

“Ờ, đúng là vậy”

Dù tôi không biết cái bộ phim về hậu tận thế tôi xem cùng nhỏ hôm bữa nó hường phấn ở chỗ nào, nhưng đúng là hôm nay tôi nghĩ cả đám không nên đi xem phim nên tôi gật đầu đồng ý với Touka.

Thấy thế, Kana trở nên hụt hẫng.

“...Xem phim... Để bữa khác rồi đi nha”

Tự dưng cảm thấy mình có lỗi, tôi nói với Kana như thế, nhỏ lấy lại vẻ tươi tỉnh của mình ngay lặp tức rồi nói.

“Ưm, hứa rồi đó nha!”

Trông nhỏ mỉm cười tươi rói như thế khiến tôi không khỏi gật đầu hài lòng.

“...Senpai? Sao anh dám hẹn đi chơi với con gái trong khi bạn gái anh đang ở đây hả? Dòng thứ hạ lưu!”

Touka đỏ mặt giận dữ nói.

“Ý anh là lần sau cả bọn cùng đi chung cơ mà”

Đối với tôi bây giờ, Kana là một người bạn quan trọng.

Tôi muốn tôn trọng mối quan hệ đó của tôi với nhỏ, giống như cái cách tôi tôn trọng mối quan hệ [Người Yêu Giả] giữa tôi và Touka vậy.

“Như thế cũng không sao... Hiện tại thì vẫn hơi sớm nhỉ?”

Kana mỉm cười dịu dàng nói.

Chắc chắn tôi lại làm nhỏ tổn thương trong vô thức rồi.

Bởi tôi đã không đồng ý yêu cầu của Kana, thế nên tôi nghĩ nhỏ đã bị tổn thương.

Tôi cảm thấy mình thật không phải.

Nhưng...

“Ờ...ừ”

Tôi nghĩ mình không nên xin lỗi ở đây lúc này. Thế nên tôi đáp lại ngắn gọn như thế.

“...Senpai no baka, dòng thứ sát gái”

Touka lầm bầm với vẻ bất mãn.

“Đã nói xấu rồi còn nói to nữa là sao hả? Với lại anh mày không có sát gái”

“...Hỡi ôi... Lúc nào cũng nhạt miệng thèm chanh, dù nhà đã có cam sành chín dây...”

Touka liếc nhìn tôi đầy khiển trách.

“...Lại nói cái gì thế hả?”

Tôi chẳng biết Touka đang nói cái khỉ gì cả nên tôi hỏi thẳng nhỏ.

“Tự nhiên em thấy hờn quá nên lỡ đọc thơ mất rồi...”

Nhỏ nói rồi tỏ vẻ như đã chuẩn bị sẵn tinh thần làm gì đó...

“...Túm hai váy hai quần lại, giờ sao?”

Ike nãy giờ chỉ đứng nhìn 3 đứa tôi từ xa cười khổ hỏi.

...Tôi nhận ra nói nãy giờ mà chuyện chẳng đi đến đâu cả.

Nghĩ thế, tôi thử nhìn xung quanh rồi ghé mắt vào một tòa nhà gần đó.

“Vào đó coi thử không?”

Chỗ tôi đang chỉ tay đến là một tòa cao ốc phức hợp lớn, bao gồm đủ các cơ sở giải trí.

Nếu là ở đó thì vừa có Karaoke, đúng ý Touka muốn nói hồi nãy. Ngoài ra còn có Game center, bowling và tất tần tật các loại trò chơi hay các môn thể thao giải trí khác.

“Hay đó, em thích rồi đó nha!”

“Tớ cũng thấy ổn”

“Quyết định vậy đi”

Cứ thế, chúng tôi nhanh chóng quyết định điểm đến tiếp theo của mình.

Sau khi đăng kí xong xuôi, tôi định rằng mình sẽ nói gì đó...

“Nghĩ lại, anh chưa chơi bowling bao giờ”

“Ể!? Anh nói thật sao?”

“Ờ, tới giờ anh có ai để đi cùng đâu, với lại chơi bowling ai lại đi một mình?”

Nghe tôi nói xong, Touka quay qua nhìn Ike và Kana.

“Anh cũng chưa chơi bao giờ”

“Hồi đó lúc còn chơi cùng chị, mình toàn ra ngoài thôi nhỉ”

Ike nói như thấy cảm thông, trong khi Kana thì như có chút hoài niệm.

“Nhân tiện, karaoke cũng chưa từng đi bao giờ vì cùng một lí do”

Nghe tôi nói thế, cả 3 đứa mỉm cười dịu dàng nhìn tôi.

“Nếu đã vậy thì chơi cả bowling và đi kara luôn đi?”

“Ưm, ý hay đó. Đi cùng mọi người chắc chắn sẽ vui hơn mà”

“Ờ, không ý kiến”

...Nghe mấy câu ấm áp đó khiến tôi ngượng quá đi.

“Ừ, quyết định vậy đi”

Thế nhưng tôi vẫn gật đầu dứt khoát mà trả lời.

Là vậy đó, chúng tôi quyết định sẽ chơi bowling trước.

Sau khi mượn giày ở quầy tiếp tân, cả bọn được nhân viên dẫn đến làn ném của mình.

Mỗi đứa lựa bóng bowling cho riêng mình, rồi cả đám bắt đầu chơi.

Lượt ném đầu tiên là của Ike, nó làm một tư thế như đã quen thuộc từ trước rồi ném trái bóng đi.

Trái bóng xoáy một vòng cung cực đẹp, cứ thế mấy con ki đổ xuống hết.

Ném có một phát mà đã strike rồi, đúng là siêu nhân Ike.

“Ô-, ghê ta-”

“Tại hôm nay trong người thấy vui thôi”

Kana nói rồi high five với Ike, thằng đang mỉm cười.

Nhân tiện, Touka hoàn toàn lơ Ike đi.

“Ghê đó”

“Cảm ơn”

Tôi bắt chước Kana đập tay Ike.

Rồi... Ánh mắt của Kana đang nhìn qua đây như có gì đó thay đổi.

“Yuuji kun, tiếp theo tớ ném đó! Cậu nhìn tớ nhé!?”

“Ơ...ờ”

Với tinh thần cao ngất, Kana ném trái bóng đi.

Sau lượt đầu tiên, nửa phần bên phải đổ xuống, còn lại 5 con ki.

Lượt thứ 2, quả bóng chạy thẳng một đường đến những con ki còn lại... Rồi cả đống ki đó đổ xuống một cách tuyệt đẹp.

Thế là Kana được một Spare.

“Wa, thấy gì chưa, Yuuji kun!?”

Kana ngoảnh mặt sang đây, mỉm cười hào hứng nói.

“Ờ, trông tuyệt lắm”

Sau khi tôi mỉm cười đáp lại, Kana vẫn giữ nụ cười trên môi, rồi nhỏ đưa tay lên tiến về phía tôi.

“Wai~, high five, high five!!”

Thấy nhỏ vui vẻ nói như thế, tôi chỉ biết cười khổ rồi đưa tay ra đáp lại... Nhưng nhỏ không đập tay mà cứ thế nắm chặt tay tôi.

Nhìn thấy cảnh đó, Touka vội vã hét lên.

“K- Chị làm gì vậy hả!?”

Câu đó anh mày cũng đang muốn hỏi đây này.

“Kana, high five tớ biết đâu phải như thế này?”

Tôi nói thế rồi...

“...Cậu có thấy xao xuyến không?”

Ngước mắt đăm đăm nhìn tôi, Kana hỏi.

...Ừm, tôi thấy xao xuyến thật.

“Dừng ở đó! Đừng có mà động chạm vào anh yêu của con này, làm như thân thiết lắm không bằng! Tôi sẽ kiện chị vì tội quấy rối tình dục đó!”

Touka bực mình nói, rồi nhỏ lấy tay chặt liên tục lên tay tôi và Kana.

“...Cảm giác ghen tị khó chịu lắm nhỉ, Touka chan?”

Mặc dù bị Touka đánh nhưng Kana vẫn vuốt ve tay tôi rồi nói với vẻ châm chọc.

Touka như cứng người lại.

“...Senpai? Anh nhìn em ném kĩ vào nhé~♡”

Bắt chước những lời Kana nói khi nãy, Touka nói với tôi. Rồi nhỏ ném trái bóng đi.

Trái bóng cứ thế tiến thẳng, trúng ngay giữa khiến đống ki cùng đổ xuống một lượt.

Giống như Ike, Touka cũng được một Strike.

“Hay quá, đổ hết luôn! Senpai, high five nào♡”

Touka đưa hai tay lên rồi tiến về phía tôi.

Trông như nhỏ đang có ý định ôm tôi vậy, tôi đang định đón nhỏ thì...

“Wa~, Touka chan được Strike này, hay quá chừng luôn♡!”

Nói xong, Kana chen vào giữa hai chúng tôi rồi đập tay Touka một cái rõ to.

Sau đó, nhỏ còn nắm tay Touka thật chặt như đã làm với tôi khi nãy.

“...Wa~, cảm ơn chị nhiều lắm luôn... Cơ mà chị thả tay em ra được không?”

Touka nói với giọng gần như vô cảm.

“Ể~, nhưng mà Touka chan định bắt chước chị rồi lợi dụng nắm tay Yuuji kun đúng không? Tiếp theo là lượt của Yuuji kun rồi, làm phiền cậu ấy như thế là không được đâu đó?”

“Hả? Em chẳng hiểu chị đang nói gì cả? Ai thèm bắt chước chị chứ? Chị nghĩ em giống chị à? ...Nhưng mà, nếu Senpai nắm tay em thì em không thấy phiền đâu”

“Thì mới nãy Yuuji kun cũng nắm tay chị mà?”

“Hả? Chị hoang tưởng cái gì vậy hả? Đúng là đáng thương mà...”

Cả Touka và Kana vừa nói vừa nắm chặt tay nhau đẩy qua đẩy lại.

...Được rồi, tiếp theo là lượt của tôi nhỉ.

Lơ cả hai đứa kia đi, tôi nhận một chút lời khuyên từ Ike rồi ném bóng.

Sau lần ném thứ 2, tôi chỉ làm đổ được tổng cộng 8 con ki. Đúng là ném được như Ike quả nhiên không dễ chút nào.

Mà, dù gì thì đây cũng là lần đầu mà.

Tôi muốn ít nhất phải được một lần strike.

...Lơ đi Touka và Kana vẫn còn đang cãi nhau chí chóe bên cạnh, tôi nghĩ thế.

Và rồi, cuối cùng tất cả đều đã xong lượt ném của mình.

Không biết bằng một cách thần kì nào đó mà tôi cũng được kha khá Strike với Spare.

Tổng lại điểm của tôi được 150.

“Mới chơi lần đầu đã được 150 điểm là ghê lắm rồi đó!”

“Senpai, anh ngầu dữ thần luôn à!”

Tôi nghĩ điểm nhiêu đó cũng bình thường thôi, nhưng Kana với Touka lại làm quá lên.

Và rồi, với cả 10 khung trên bảng điểm đều có chữ strike, Ike được 300 điểm, gấp đôi tổng điểm của tôi...

“Nè, Haruma? Người bình thường tối đa chỉ được có 12 lần ném thôi, ông không thấy mình nên nhường một chút à?”

Kana nói với vẻ lo lắng thấy rõ...

“Wa, thứ quái vật đáng kinh tởm...”

Touka thì mỉm cười đầy giễu cợt.

“...Ghê vậy, mày gấp đôi điểm tao luôn đó”

Nghe tôi nói thế, bỗng nhiên Ike im lặng, sau đó nó mỉm cười có chút phiền toái.

“Miễn mày thấy vui thì tao sao cũng được”

Không quan tâm mấy lời cà khịa(?) từ Touka và Kana, thằng Ike lại để ý lời tôi... Đây là cách mà bạn tốt đối xử với nhau đúng không?

Thấy hình bóng thằng bạn mình, người vừa nói vừa tỏ ra phiền muộn như thế khiến tôi nghiêm túc nghĩ vậy đó...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cho ai không biết thì trong bowling, strike là đổ hết ki ngay lượt đầu, spare là đổ hết ki ngay lượt 2.

Mỗi người có vốn là 10 lượt ném, mỗi lượt được 2 lần ném. Nếu trong lượt thứ 10 được 1 spare thì sẽ bonus thêm 1 lượt, còn được strike thì sẽ là 2 lượt.

Nếu cả 12 lần đều strike thì sẽ được tổng là 300 điểm.

Btw lần đầu chơi bowling tôi được 196 điểm, chẳng đáng để mà đem ra khoe...

.

.

.

.

.

.

Lại có người bảo tôi là quái zật các ông ạ, tôi tủi thân quá...

Bình luận (47)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

47 Bình luận

mấy thằng bạn main trong này cảm giác thích dood deed hơn là tán gái =)))
Xem thêm
Có 2 gái đi cùng nhưng vẫn ngửi thấy mùi dầu ăn ” ⊚ ͟ʖ ⊚ ”
Xem thêm
Thôi h này thì chỉ có sensei là chân lý thôi

Xem thêm
Thấy có mùi dầu ăn vl
Xem thêm
Bạn thuở nhỏ với Kouhai loi nhoi quá. Sensei is the best. Muhahahaha ????????
Xem thêm
ike lần đầu ăn cơm chó còn bỡ ngỡ
Xem thêm
Ukm, quả nhiên là theo sensei thôi, 2 thuyền này nhoi quá :)) ✡
Xem thêm
khổ Ike bị phát cơm chó
Xem thêm
Thấy sợ Ike vl
Xem thêm