Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1 - 14

Chương 5 Lên hạng!

23 Bình luận - Độ dài: 1,477 từ - Cập nhật:

『Ora ora, ma thạch của nhà ngươi trông như thế nào đây~!』

Hôm nay đã là ngày thứ năm kể từ khi tôi tái sinh thành một thanh kiếm. Và đó cũng là ngày mà tôi hạ được con ma thú thứ mười lăm của mình.

<Tự tiến hóa đã kích hoạt. Nhận được 10 điểm tiến hóa.>

Tôi ngay lập tức kiểm tra bảng trạng thái của mình.

Hạng tiến hóa<Hạng 2, Điểm ma Thạch 102/300, Bộ nhớ 12, 10 điểm>

Từ khi nào, điểm ma thạch của tôi đã vượt quá 100 điểm rồi.

『Chà, nhanh hơn mình nghĩ.』

Sáng nay tôi kiểm tra thì tôi cũng chỉ có mới 80 điểm.

『Cơ mà hôm nay đặc biệt ở chỗ mình chuyển phạm vi hoạt động sang bãi săn mới......』

Khi bọn ma thú quanh khu vực di tích chẳng có con nào đáng để tôi ngó ngàng tới nữa, tôi đã quyết định thay đổi khu vực đi săn của mình.

Tôi đã nhận ra rằng càng rời xa khu vực di tích, bọn quái vật càng trở nên mạnh hơn. Ví như tôi đã gặp được một con ma thú tên 『Lợn Búa』với cái mũi giống như một chiếc búa, hay 『Kiến Kim Loại』, một con ma thú tộc kiến khổng lồ với hàm răng có thể cắn nát cả đá.

Không chỉ có cấp độ cao hơn, số lượng kĩ năng mà chúng sở hữu cũng nhiều hơn nữa chứ. Đáng nói hơn hết là kích thước ma thạch của chúng cũng lớn hơn đáng kể.

『Riêng kích thước của ma thạch...... Có khi nào điểm ma thạch thu được từ ma thạch không khi nào cũng cố định là 1 chăng?』

Có thể lắm. Làm sao mà giá trị ma thạch đến từ một con Lợn Búa dài hơn hai mét lại có thể tương đương với một con goblin được.

『Phải kiểm tra kĩ hơn mới được.』

Chỉ số của tôi đã được cải thiện đáng kể. Thực ra là đến mức mà tôi cũng không ngờ đến.

___

ATK (Attack/Chỉ số tấn công): 162 | MGC (Magic Power/ Sức mạnh ma thuật): 300 | END (Endure/Sức chịu đựng): 200

___

『Ôi chời ơi, vui quá làng nước ơi! Cứ thế này, trở thành thanh kiếm mạnh nhất thế giới thẳng còn là giấc mơ hão huyền nữa rồi! Hahaha! Tự nhiên thấy tràn đầy động lực ghê! Bên cạnh đó, Bộ Nhớ của mình cũng tăng lên một chút này.』

Được rồi, mục tiêu của mình sẽ là tiến hóa tới đụng trần mới thôi!

『Được rồi. Điểm tiến hóa này là gì đây?』

Có vẻ như tôi thu được chúng sau khi thăng hạng. Để kiểm tra kĩ hơn chút nào.

Ồ? Tôi cũng nhận được kĩ năng mới này?

___

Danh sách kĩ năng có thể nhận được:

Tăng Cường ATK (nhỏ); Tăng cường END (nhỏ); Cường hóa Thần Giao Cách Cảm (nhỏ); Cường Hóa Tâm Linh Lực (nhỏ); Tăng Cường MGC (nhỏ); Tăng Cường Bộ Nhớ (Nhỏ); Thăng Cấp Kĩ Năng; Kiến Thức Ma Thú; Kiến Thức Thảo Dược, Kiến Thức Khoáng Thạch

___

Ồ, nhiều thứ thật đấy nhỉ? Chúng như là kĩ năng thưởng thêm ấy.

Hiện tại, tôi quyết định chọn kĩ năng Cường Hóa MGC (nhỏ), kĩ năng làm tôi hứng thú nhất.

<Xác nhận sử dụng 5 điểm tiến hóa để nhận Cường Hóa MGC (nhỏ)? YES/NO>

Được ư? Vậy tất nhiên là YES rồi.

<Nhận được Cường Hóa MGC (nhỏ)>

Và như vậy, số điểm tự tiến hóa của tôi đã mất đi năm điểm, trong khi đó bảng kĩ năng của tôi đã có thêm Cường Hóa MGC (nhỏ). Đáng chú ý hơn hết là lượng ma lực tôi sở hữu đã tăng thêm 100 điểm. Tự Tiến Hóa vạn tuế! Tiếp theo tôi nên làm gì đây? Cái nào tôi cũng muốn có hết, nhưng tôi lại không đủ điểm tự tiến hóa.

Rồi lựa chọn tiếp theo của tôi là Thăng Cấp Kĩ Năng. Dường như nó giúp tôi cải thiện các kĩ năng chiếm dụng Bộ Nhớ của tôi. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể chỉ định một kĩ năng cụ thể để thăng cấp mà thôi.

Để thử nghiệm, tôi chọn kĩ năng Kiếm Thuật. Nó yêu cầu từ tôi 2 điểm tiến hóa. Hầu hết những kĩ năng khác cũng yêu cầu 2 điểm. Tuy nhiên, Nanh Độc và Trôi Nổi lại yêu cầu tôi tới 5 điểm.

Điểm khác biệt ở đây là gì? Có khi nào cũng tại Nanh Độc và Trôi Nổi không có Lv. chăng?

Hừm, nói thật tôi cũng chịu. Nhưng trước mắt, chứ chọn kĩ năng Tăng Cường ATK (nhỏ) đi. Kĩ năng này coi như là có hiệu quả nhất với bọn ma thú rồi.

Và như thế, Tăng Cường ATK (nhỏ) đã được thêm vào bảng kĩ năng của tôi. Điểm ATK của tôi nhờ thế tăng thêm 50 đơn vị. Thật tuyệt vời. Cả người tôi bỗng hừng hực khí thế thu thập điểm ma thạch.

『Được lắm! Ta sẽ săn, săn và săn toàn bộ ma thú quanh đây!』

Tiếp tục cố gắng hết sức nào. Tôi đắc thắng bay lượn xuyên qua đồng bằng trước mắt. Ngay khi có bất cứ con ma thú nào lọt vào tầm ngắm của tôi, tôi sẽ lao đến và tiêu diệt nó ngay.

Tôi thấy mình như một con đại bàng đang săn mồi vậy. Tôi dơ nanh vuốt/lưỡi kiếm của mình hướng đến mọi con ma thú mà tôi tìm thấy được. Hầu hết bọn chúng đều chẳng chống đỡ nổi dù chỉ một đòn của tôi. Bọn còn sống thì cũng sống dở chết dở.

Ngay sau khi xác nhận rằng đã hấp thụ được ma thạch của những kẻ thiếu may mắn đó, thanh kiếm ấy lại nhanh chóng vọt lên trời và lùng tìm con mồi khác ngay. Phải, tôi là một thanh ma kiếm khác máu. Đây là chiến dịch Tìm Và Diệt. Dù gì bọn ma thú quanh đây toàn bọn nhãi nhép, chẳng đáng để tôi phải bận tâm.

『Kĩ năng mới!』

Danh sách kĩ năng của tôi đang ngày một tăng thêm. Tuy nhiên, đôi khĩ tôi vẫn nhặn nhạnh về những kĩ năng hoàn toàn vô dụng. Ví dụ như Cường Hóa Hệ Tiêu Hóa hay Vị Giác Thính Nhạy. Chúng có thể hữu dụng cho người sử dụng tương lai của tôi, nhưng hiện tại bọn chúng không có ý nghĩa gì với tôi cả.

Ngay cả thế, việc thu thập kĩ năng này đang nhen nhóm cho lòng tham không đáy của tôi. Dám nói tôi còn thấy việc này hào hứng hơn cả việc thu thập điểm ma thạch nữa cơ.

Và như vậy, tôi muốn tiêu diệt càng nhiều ma thú càng tốt, để tôi có thể có nhiều kĩ năng nhất có thể......

Trong lúc tôi đang nghĩ như vậy, chợt có một con ma thú lọt vào tầm ngắm của tôi.

『A, là goblin sao. Thật ra bọn này cũng ngon lành lắm chứ chẳng phải không.』

Goblin đi theo nhóm, và tôi có thể nhận được nhiều ma thạch tử tế từ chúng. Nhưng quan trọng hơn là số lượng kĩ năng mà chúng sở hữu rất đa dạng. Goblin, với cơ thể gần giống với con người và nhờ thế có được sự khéo léo không mấy ma thú khác có thể so sánh, có thể đạt được nhiều kĩ năng đa dạng trong đời.

『Săn goblin thôi!』

May mắn thay tôi hay thấy bọn chúng lởn vởn quanh di tích lắm. Hiện tại, sao không tập trung săn bọn chúng một chút nhỉ?

___

Tên: Không rõ

Chủng loại: Vũ khí trí tuệ

ATK: 212 | Mana: 400/400 | Độ bền: 200/200

Kĩ năng :

Thẩm Định Lv.6; Tự Tái Tạo, Tự Tiến Hóa <Hạng 2, Điểm ma thạch 108/300; Bộ Nhớ 12; điểm 0>; Tự Biến Đổi;Tâm Linh Lực; Thần Giao Cách Cảm; Tăng Cường ATK (nhỏ); Cải Thiện Chỉ Số Người Trang Bị (Nhỏ); Cải Thiện Tự Hồi Phục Người Trang Bị (Nhỏ); Tăng Cường MGC (nhỏ); Chia Sẻ Kĩ Năng; Phù Thủy

Kĩ năng trang bị

Ẩn Thân Lv.1; Cải Thiện Né Tránh Lv.1; Cảnh Giác Lv.1; Kiếm Thuật Lv.1; Săn Bắt Lv.1; Chấn Động Cảm Tri Lv.1; Phóng Lv.1; Hấp Thụ Ma Lực Lv.1; Ưng Nhãn; Nanh Độc, Trôi Nổi

Kĩ năng Bộ nhớ

Huyệt Quật Lv.1; Mổ Xẻ Lv.1; Tăng Cường Lực Chân Lv.1; Cung Thuật Lv.1; Côn Bổng Thuật Lv.1; Thu Thập Lv.1; Chỉ Huy Lv.1; Sinh Tồn Lv.1; Kháng Độc Lv.1; Rìu Thuật Lv.1; Tạo Bẫy Lv.1; Duệ Mẫn Khứu Giác; Kobold Diệt Giả; Cường Hóa Hấp Thụ; Cường Hóa Hệ Tiêu Hóa; Duệ Mẫn Vị Giác

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

[Đặt tên]: Thánh Kiếm Luyện Ma
Xem thêm
Thăm ngàn vì vợ tương lai ಡ ͜ ʖ ಡ
Xem thêm
@congamo_3T2: yeah .-.
Ms đọc t tưởng cho vợ .-.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Mé nó cái con bé loli mà dùng thanh này thì đùng một cái đc cả đống buff , phá game quá
Xem thêm
Thế con nhỏ làm Main luôn :>
Xem thêm
vãi sắp bá r ♡
Xem thêm
thanks trans :3
Xem thêm
Thăm ngàn thăm ngàn
Xem thêm
Thấy giống anh bạn Rimuru quá :))
Xem thêm
yep y chang luôn chx buff nhanh bằng con slime đó thhooi
Xem thêm