Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.680 - 785

Chương 680 Góc nhìn: Một nhóm ba người nhất định 2

35 Bình luận - Độ dài: 1,716 từ - Cập nhật:

“Chết tiệt, Sibyl-sama! Em đã nói với ngài là đừng có gây rối rồi mà!”

“Không, chuyện đó có gì to tát đâu, chắc vậy.”

“Đất nước này khác với vương quốc chúng ta! Là một đất nước đang hưởng thái bình, nhiều người dân ở đây chưa từng phải chống lại ma thú!”

“Hả? Thật ư?”

“Vâng. Bọn họ chẳng có cái gì gọi là Khóa Huấn Luyện Phòng Chống Ma Thú giống vương quốc chúng ta hết. Nếu Sibyl-sama để lộ chiến khí của mình ra, thử hỏi mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp tới cỡ nào......?”

“Đâu, tôi đâu có đe dọa ai, đúng không Biscotto?”

“Vâng! Ngài ấy chỉ chào hỏi một cô bé bán hàng mà thôi.”

“......Tại sao tôi chỉ cần dời mắt khỏi hai người một cái là có biến liền thế......”

“Mà cậu nói là cậu có công việc điều tra của mình, đúng không? Thế nào rồi?”

“Tôi bắt gặp một mạo hiểm giả nổi tiếng đang dùng bữa nên quyết định tới bắt chuyện.”

“Ồ? Kẻ đó là ai?”

“Mạo hiểm giả hạng B với danh xưng Thiết Trảo, tên Colbert. Sau khi chào hỏi, tôi đã có một cuộc nói chuyện với anh ta.”

“Vậy ấn tượng của cậu là gì?”

“Để xem...... Anh ta là một người hòa nhã và thật thà. Một người tỏa ra bầu không khí đáng tin cậy để giao phó nhiệm vụ.”

“Không phải mạo hiểm giả là một lũ tham lam, bất tín, hèn nhát, ngu ngốc và bạc nhược sao?”

“Dù đã nghe qua chuyện đó bao nhiêu lần đi nữa, đó rõ ràng chỉ là những lời tuyên truyền tệ hại. Nếu mạo hiểm giả thật sự vô dụng như thế, từ đâu mà vương quốc Kranzel lại phồn vinh như vậy được? Tôi rất muốn cho bọn cấp trên thiển cận thấy được những gì tôi vừa thấy đấy, để chúng bắt đầu tập lại cách phân biệt giữa ảo tưởng và thực tế.”

“Nhưng thực tế là vương quốc chúng ta nhiều người chưa từng gặp gỡ một mạo hiểm giả thực thụ. Họ đâu còn cách nào khác ngoài tin vào những gì bị nhồi nhét, đúng không?”

“Cũng phải. Vừa rồi là một lý luận sắc bén không ngờ có thể đến từ Biscotto đấy!”

“Không ngờ luôn sao......”

“Vấn đề ở chỗ không riêng gì người dân, số lượng các binh sĩ và hiệp sĩ cũng đang vịn vào ảo tưởng đó đang gia tăng hơn bao giờ hết.”

“Đất nước của chúng ta là đất nước thượng đẳng, vì thế mà chúng ta xứng đáng được cai trị toàn bộ lục địa này; Những vương quốc khác chỉ là bọn man rợ cần ánh sáng văn minh của chúng ta, nhỉ? Đó là những gì tên Công Tước Phía Nam hay hô hào. Con lợn đó công nhận nói nhiều thật.”

“Những gì chúng ta thường xuyên bị nhồi nhét ngay từ khi còn nhỏ rất khó để bị tẩy sạch. Những lời tuyên truyền ấy nổi lên 20 năm về trước để phục vụ cho nhu cầu quân dịch, tuy nhiên giờ đây, nó gần như đã trở thành thực tế của cả phương nam rồi.”

“Vì thế mà xu hướng coi thường vương quốc Kranzel đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây, đến nỗi mà tên Công Tước Phía Nam khó có thể kiểm soát được quân đội của mình nữa. Gieo nhân nào gặt quả nấy.”

“Tuy nhiên cứ đà này, sớm muộn gì Công Tước Phía Nam sẽ lại khiêu chiến với vương quốc Kranzel mà thôi, và hậu quả vương quốc chúng ta phải gánh vác có thể trở nên không thể tưởng tượng nổi. Trong chuyến đi này, chúng ta phải sớm đánh giá đúng thực lực của Công hội Mạo hiểm giả.”

“Nhưng nếu trong trường hợp tệ nhất——”

“Biscotto!”

“V-Vâng.”

“Nói cho tôi nghe triết lý của chúng ta.”

“V-Vâng! Xích Gươm chỉ giáng xuống ma thú và trộm cướp cho sự an lành của nhân dân vương quốc! Chúng ta sẽ không hãm hại ai cũng như không để ai hãm hại chúng ta, và nguyện cho toàn bộ sự tà ác bị chém rụng khỏi trần gian này!”

“Đúng vậy. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ người dân khỏi nanh vuốt của ma thú và trộm cướp. Chúng ta không tham gia xâm lược vương quốc khác, nhưng nếu Kranzel và Belios xâm lược chúng ta thì đó là chuyện khác.”

“Vâng! Xin chị đại thứ lỗi!”

“Em có nghe phong thanh rằng Đệ Lục Kị Sĩ Đoàn đang có hành tung rất đáng ngờ. Có khả năng bọn chúng đang có kế hoạch hợp tác với Công Tước Phía Nam.”

“Chậc! Bọn khốn kiếp ấy! Chúng bị nghiền nát một lần rồi mà vẫn chưa khôn ra ư?”

“Sau khi tên cựu lãnh đạo của chúng bị Sibyl-sama tiêu diệt, chúng đã tìm được một kẻ khác lên thế chân hắn ta.”

“Dạo gần đây chúng ta đang bị coi thường vì chưa lập được nhiều chiến công đáng kể, và bên cạnh đó, chiến trường phía nam hiện tại là chiến  trường chính. Chúng ta không thể từ chối Công Tước Phía Nam được.”

“Nghĩ rằng Hồng Hiệp Sĩ Đoàn đang nhảy múa trong tay những kẻ đang mờ mắt vì lòng tham của mình, thật đáng tức giận!”

“Đệ Lục— Hồng Diễm Kị Sĩ Đoàn đã chịu tổn thất lớn dưới tay một ma pháp sư chiêu hồn thuật. Để lấy lại uy danh của mình, bọn chúng có thể sẽ sẵn sàng làm bất cứ thứ gì.”

“Bên cạnh bọn chúng, không biết các đoàn hiệp sĩ khác có ổn không? Phía chúng ta thật sự nên kiềm chế một chút.”

“Hồng Kì và Hồng Nhãn sẽ ổn thôi. Xích Vũ cũng vừa trải qua một đợt chuyển giao quyền lực cho lứa mới, nhưng cũng có vẻ ổn định. Huyết Tử Kị Sĩ Đoàn vẫn như mọi khi, nhưng họ đã tỏ ý không muốn can dự tới bất cứ nhiệm vụ nào bên ngoài vương quốc.”

“Vậy chỉ còn lại thằng nhãi ranh của Hồng Diễm thôi ha? Trong trường hợp khẩn cấp, chính tay tôi sẽ nghiền nát nó.”

“Vâng. Tên thủ lĩnh mới của bọn chúng chắc chắn yếu hơn Sibyl-sama.”

“Thật đáng buồn. Tên thủ lĩnh cũ của bọn chúng tuy có tính cách thối nát, hắn vẫn là một chiến binh hạng nhất.”

“Đâu phải ai của vương quốc chúng ta cũng có thể trở thành đối thủ của Sibyl-sama đâu.”

“Vì thế tôi rất là mong đợi chuyến đi này nhé, cơ mà... Tên mạo hiểm giả cậu gặp gỡ ấy, kĩ năng của gã thế nào?”

“Từ những từ em thấy, anh ta rất mạnh. Em không chắc là có thể chiến thắng đối phương nếu gặp nhau trên chiến trường.”

“Cái gì cơ? Có thể khiến Cricca phải thốt lên như vậy......”

“Vâng. Biscotto vẫn có thể chiến thắng anh ta, tuy nhiên, đó sẽ không phải là một chiến thắng dễ dàng.”

“Hou? Thật đáng ngạc nhiên đấy. Gã là mạo hiểm giả hạng B nhỉ?”

“Vâng. Tuy em chưa có cơ hội chạm trán với mạo hiểm giả hạng A hoặc S, thực lực của chúng chắc chắn sẽ cao cường hơn vậy rất nhiều.”

“Tôi nghe nói vương quốc Kranzel có rất nhiều mạo hiểm giả hạng A và cựu mạo hiểm giả hạng A hoạt động......Ồ, phải rồi, cô bé thú nhân tộc bán quán! Con bé đó thì sao?”

“Chị đại đang phấn khích sao? Ai có thể đoán được là một cô bé bán quán lại mạnh mẽ như vậy chứ? Nói thật là giờ em cũng có chút tò mò rồi.”

“Kukuku. Sức mạnh của cô bé đó là thứ thiệt. Ước gì sẽ có cơ hội để tôi chiến đấu với cô ta trong tương lai.”

“Đến mức được Sibyl đánh giá cao thế ư......?”

“Phải! Cô bé đó thú vị hơn cái bọn Hồng Diễm ấy cả vạn lần. Vậy hóa ra đó là mạo hiểm giả hạng A sao?”

“Ra vậy, cũng có lý. Thứ hạng phản ánh thực lực của chúng, và nếu hạng B có thể chiến đấu được với em, thì hạng A chắc chắn có thể đánh bại em một cách dễ dàng.”

“Cậu nghĩ sao, Cricca?”

“......Không may là hai người đoán sai rồi. Cô bé thú nhân tộc tại sạp ăn đó chắc chắn là Hắc Lôi Công Chúa. Tuy thực lực của cô ta vô cùng cao cường, cô ta chỉ ở hạng B mà thôi.”

“......Chỉ hạng B thôi?”

“Từ những gì tôi nghe được từ Biscotto và Sibyl-sama, cô ta chắc chắn phải mạnh hơn Colbert rất nhiều. Tuy nhiên, cả hai đồng hạng B.”

“T-Thật ư...? A! Vậy còn ông lão trước đó thì sao! Ông ta thế nào?”

“Ồ, là quán súp đó nhỉ? Ông ta đủ mạnh để tôi lạnh sống lưng. Riêng khả năng chiến đấu mà nói, Hắc Lôi Công Chúa chắc chắn mạnh hơn. Tuy nhiên riêng bầu không khí rùng rợn mà nói, lão ta lại hơn hẳn.”

“Quán súp...... Quán súp đó tên là Long Cỗ Quán đúng không?”

“Phải, đúng vậy!”

“Không biết là thật hay đùa, nhưng nghe nói nhà hàng đó sử dụng rồng làm nguyên liệu nấu ăn.”

“Hai người hẳn đang nói đến chủ của cửa hàng, Fermus Sát Long. Ông ta là một cựu mạo hiểm giả hạng A.”

“Chỉ cựu thôi sao?”

“Vâng.”

“Ừm, vậy để xem, thế nghĩa là mạo hiểm giả hạng A thực thụ còn mạnh hơn cả Hắc Lôi Công Chúa và Sát Long? Đùa à...!?”

“Kukuku! Giờ thì tôi lại càng phấn khích với việc thấy một mạo hiểm giả hạng A hơn!”

“K-Kiểu này thì hơi đáng lo rồi đấy. Đừng nói đến chuyện đây là một vương quốc tiểu nhược, có khi đây còn là vương quốc của quái vật đấy chứ......”

“Ngài làm ơn đừng có gây gổ gì đó!”

“Biết mà, biết mà!”

“.....Ôi trời, không biết chúng ta có thể an toàn trở về không nữa......”

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

reidos rồi
Xem thêm
Fran full gear chắc chắn ngang hạng A như Bách kiếm vs dì Amanda. Còn Fran bên kia chắc lên S ngang tầm Asurasu mợ r 👌
Xem thêm
Fran bên này chơi sát kĩ như ở Belios cx phải tiệm cận S rồi
Xem thêm
Chắc là không đâu :))))))))))
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
nghe 3 người mô tả mà mình liên tưởng Triều Tiên còn các đội Hồng Kì,Hồng Nhãn,... thì liên tưởng đến Liên Xô cũ :))))
Xem thêm
fran bật full until lên có khi mạo hiểm giả hạng S còn chết nx là
Xem thêm
Hạng S đâu phải đám gà con mà bật ulti lên là chết =))) riêng về kinh nghiệm chiến đấu đã hơn hẳn rồi. Fran ở thế giới khác thì so được chứ Fran này tuổi tôm với hạng S =)))
Xem thêm
@0933762002: nhg ít nhất cx lm cho bị thg đc
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Om nom nom nom nom
Ra là k phải ng xấu, chỉ máu chiến thôi
Xem thêm
Rank thì B thật nhưng trình chắc cũng vào tầm A chứ nhở....
Tks trans
Xem thêm