Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1 - 14

Chapter 8: Lần đầu tiên sử dụng ma thuật

17 Bình luận - Độ dài: 1,368 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau, sau khi tôi giết con Lesser Wyvern.

Tôi hướng thẳng lên bầu trời và tìm kiếm cái bệ, bời vì vào lúc này, tôi có thể nhìn xa hơn, vỉ thế tôi nghĩ tôi sẽ may mắn tìm được nó.

Nghi ngờ của tôi hoàn toàn chính xác, và tôi đã lần ra cái bệ to lớn ở trong tầm nhìn của tôi. Thật khủng khiếp cho khi rời khỏi nó quá xa, vì thế tôi lên kế hoạch trở về cái bệ ngay lập tức.

『Uryaaー!』

Với điều đó, tôi bay thẳng về bệ một cách vội vàng. Tôi đã chạm trán ma thú dọc trên đường, nhưng tôi xuyên qua tất cả cùng với ma thạch của chúng ngay lập tức. Chúng thật tuyệt vời. Với tôi, người có kinh nghiệm chiến đấu với Wyvern tối qua, mức độ ma thú thấp hơn đối mặt với tôi không là gì.

Càng xa từ cái bệ, những con ma thú dường như trở nên mạnh hơn. Ngược lại, những ma thú yếu hơn khi chúng đến gần bệ.

Chắc chắn, điều này gây ra bởi ma thuật lạ tràn ra ngoài từ bệ. Có lẽ một thứ được đặt ở đây như một lá chắn.

Bởi vì tôi đã sử dụng Mp gần đây, tôi có thể nhận được cảm giác dễ chịu từ khu vực này. Tôi không biết ai đã tạo ra chúng, tôi thầm đó có phải người đã tạo ra tôi?

Tôi đến nơi trước khi một giờ trôi qua, cảm ơn đường thẳng với tất cả sức mạnh của tôi. Cuối cùng, di chuyển trong hôm nay là hiệu quả nhất.

Dù tôi chỉ đi một buổi tối, tôi đã lạc. Cảm thấy thoải mái khi có sự hiện diện của lá chắn.

[Uoo-! Bệ ơi! Anh về rồi!]

Như thế, tôi cắm vào cái bệ.

*Supo*

[Ahhh! Kimochi!!] (Cái này là mình tự chế chứ không có trong đây :v)

Mn, với nó tôi có thể thư giản rồi. Yên vị bên trong cái bệ.

Sau tất cả, đây là nhà của tôi. Cái bệ là khoảng không gian hồi phục.

[Fuu, cuối cùng mình có thể thở rồi ~] (.... Thím là người hay là kiếm vậy?)

Trong khoảng khắc, tôi tận hưởng thời gian này trong khi ngắm nhìn những đám mây. Ahh, tôi cảm thấy bớt căng thẳng rồi.

Nghỉ ngơi thật thỏa mái.

[Fufufufu…… Aーhahahaha! Cuối cùng! Mình không chỉ đơn giản là một thanh kiếm]

Vâng, bởi vì tôi có Magic.

Trong khi tiêu diệt goblin ngày hôm qua, tôi đã nhận được kỹ năng ma thuật hệ hỏa từ một Goblin Mage. Một thời gian dài chờ đợi ma thuật phục hồi.

[Chọn Fire Magic]

Chuẩn bị đã hoàn tất.

Theo hiểu biết của tôi. Sử dụng kỹ năng nhiều lần, vì thế tôi có thể sử dụng Magic cách này hoặc cách khác. Đó là những gì tôi nghĩ nhưng -

[Không có gì xảy ra]

Tôi không nhận được cảm giác làm thế nào để sử dụng ma thuật. Tôi rên rĩ và bỏ cuộc.

Đó là tất cả.

[Tại sao? Thiếu điều kiện gì à? Không, Goblin Mage dường như không hơn gì mình........Thời gian trôi qua, mình đã thử chọn tất cả kỹ năng ma thuật]

Tôi chọn Minerology(Khoáng học), Leadership, Staff Arts, Quarterstaff Arts, Fire Magic, MGC ↑ Low, and Magic Manipulation(Thao tác ma thuật), và sau đó thầm cầu nguyện nó thành công. Với điều này, một con số của tưởng tượng xuất hiện.

Fire ・Arrow and Fire ・Shield? Sau đó tôi chọn Fire ・Arrow.

Đây là lần tiên tôi niệm phép, nó phải là ma thuật tấn công!

[Ohh, hình ảnh ma chú xuất hiện]

Tôi thử đọc ma chú, nó lướt qua tâm trí tôi, Như tôi đã làm, tôi có thể cảm nhận năng lượng ma thuật chảy ra từ trong lưỡi kiếm.

『Fire ・Arrowー!』

*Shuon*

Một mũi tên hình thành từ lửa được tạo ra lở lửng trong không khí đáp lại tiếng khét của tôi.

『Oh, Ohhh?』

Cuối cùng mũi tên bay vào mục tiêu trong tầm nhìn của tôi. Ma thuật đã dùng thành công.

『Aーhahaha! Thành công rồi!!』

Năng lượng của Fire Arrow chỉ ở mức độ đốt cháy mặt đất. Nó trông giống như thế, sau đó tôi thử lại 100 lần - Nhưng nó khác gì mấy. Điều quan trọng là tôi có thể sử dụng ma thuật bằng sức của bản thân mình.

[Sau đó, tiếp theo là! Fire Shield!]

Một chiếc khiên hình thành từ lửa được tạo ra.

[Hmm, nhưng nó chắc chắn đến cỡ nào đây ta?]

Tôi sử dụng siêu năng lực ném một hòn đá vào đó. Tôi kiểm tra mức độ của việc sử dụng năng lượng. Nó được ném đi với tốc độ 130km/hour. Chiếc khiên dường như chặn được nó. Sau đó tôi ném lần thứ 2 và sau đó lần thứ 3.

Được rồi, dường như nó chỉ có thể được sử dụng ở mức độ này.

Chiếc khiên hoàn toàn ngăn được phát bắn thứ 3, sau đó biệt tích,

Có lẽ nó có thể ngăn chặn tên, nhưng hơi đáng nghi đây, nó có lẽ sẽ hiệu quả khi chống lại kiếm và rìu.

Sau đó, tôi thực hành ma thuật trong một lúc nữa. Mp tiêu thụ 5 cho một lần niệm ma chú, vì thế nếu tôi cải thiện chúng, có thể tiếu tục sử dụng được.

『Fire・Arrow! Fire・Arrow! Hyahhoー!』

Lảng lặng 30 phút trôi qua. Một bụi cây đã bắt lửa, nhưng có lẽ đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi.

[Fuu. Nó nhắc mình vẫn xem xét kĩ lưỡng những kĩ năng này.]

Tôi sẽ chọn những kỹ năng cần thiết cho việc sử dụng ma thuật, vì thế đầu tiên tôi thu hồi bất cứ kỹ năng nào dường như không liên quan đến chúng.

Những thứ còn lại là: Staff Arts, Quarterstaff Arts, Fire Magic, MGC ↑ Low, and Magic Manipulation(Thao tác ma thuật).

[Có hai cái dường như không liên quan đến]

Tôi thu hồi Staff Arts và Quarterstaff Arts.

『Fire ・Arrow!』

Dường như hoạt động mà không có vấn đề gì. Tiếp theo, tôi nên loại trừ MGC ↑ Low.

Sau đó, tôi vẫn có thể sử dụng ma thuật. Tiếp theo, Magic Manipulation(Thao tác ma thuật). Lúc này, tôi chỉ có nó và Fire Magic được chọn.

[Không thể sử dụng được]

Tôi chọn Magic Manipulation một lần nữa.

『Fire ・Arrow.』

*Shuon*

Dường như Magic Manipulation đòi hỏi cho việc sử dụng ma thuật. Tôi phải để nó vào ngay và luôn, bằng cách này, tôi sẽ không phải lo lắng nếu tôi nhận một kĩ năng khác với những tên đơn giản như Fire Magic.

[Có lẽ tôi cũng nên chọn Vigor Manipulation? Magic Manipulation là cần thiết cho ma thuật, vì thế tôi thầm nghĩ Vigor Manipulation có ích cho cái gì?]

Những kỹ năng tôi nhận được từ chủ sở hữu trước của Vigor Manipulation — the Goblin King —là:Coercion(Cưỡng chế), Sword Techniques(Kĩ thuật đánh kiếm), Sword Arts(kiếm kĩ/kiếm thuật), Leadership, Raise Morale(Nâng cao nhuệ khí) , Shield Arts(Khiên thuật), Provocation(Khiêu thích) , Throwing(Ném), Ambition(Tham vọng) and Vigor Manipulation(Dụng khí/Thao túng khí lực).

Sword Arts phải không? Không, không có một kỹ thuật nào liên quan đến kiếm - Cái gì đây?

Sau khi xem xét kỹ lưỡng Sword Techniques, tôi tìm thấy nó cho phép cách dùng kỹ thuật với Vigor Manipulation(Dụng khí/Thao túng khí công). Kỹ thuật này dường như là khả năng chi phối Mp mà chiến binh thường sử dụng.

Có Double ・Slash, thứ tạo ra một đòn tấn công hai lần, và Heavy ・Slash, thứ giống như một kĩ năng tất sát. Cũng có những thứ thú vị.

[Mình nên thử chúng ngay bây giờ]

Nếu tôi có kỹ năng mạnh hơn, thì tôi có thể chiến đấu chống lại những con ma thú mạnh mẽ hơn. Lợi ích sẽ áp dụng cho cuộc đi săn chính thức.

[Việc săn Goblin đã gần như hoàn thành, vì thế có lẽ mình nên thử đi xa hơn nữa.]

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

khó đọc thực sự
Xem thêm
Cố lướt đến chap 15 chứ google dịch ung thư quá
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Thứ Tư Nghiêm Túc
khó đọc Quá :D
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Cám ơn trans nhưng khó đọc quá
Xem thêm
Hơi lag khi đọc
Xem thêm