Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1201 Phong Nhân Gươm

24 Bình luận - Độ dài: 1,612 từ - Cập nhật:

Nữ Thần Hỗn Mang đã rời đi, và tôi thì đã quay trở về cánh rừng từ khi nào chẳng hay. Chà, đây đâu còn là lần đầu nữa, tôi cũng quen rồi.

Cơ mà quan trọng hơn, hệ thống mới! Và ẩn ý đằng sau cái câu bí hiểm của cô ấy là gì!

『Để xem, chỉ số của mình――』

Nó đã thay đổi thật kìa!

Đầu tiên, tên của tôi đã thay đổi. Ban đầu, tên của tôi là 『Nhân Gươm ・ Master』. Nhưng giờ đây, nó đã trở thành 『Phong Nhân Gươm ・ Master』[note51865]. Tôi thật sự mừng vì cái tên "Nhân Gươm" đáng xấu hổ kia đã được thay đổi, dù chỉ một chút......

Thanh kiếm đang phong ấn một con người? Tên của tôi như thế là để ám chỉ linh hồn của tôi đang bị phong ấn bên trong thanh kiếm sao? Quả là một cái tên kì lạ......?

Điểm tấn công và ma lực của tôi được giữ nguyên. Có lẽ điều này giống như tôi vừa được nâng cấp hệ điều hành vậy. Tuy khả năng của phần cứng vẫn như cũ, hiệu suất của phần mềm đã được cải thiện hơn.

Thay đổi lớn nhất mà tôi thấy chắc chắn là một danh mục hoàn toàn mới được gọi là 『Kiếm Hóa Thâm Đạc』, và nó đi kèm với được số hiệu 61%. Có lẽ nó đang cho tôi thấy mức độ đồng hóa với cơ thể kiếm này chăng?

Dường như nếu tôi để nó nhảy lên quá cao, tôi sẽ đánh mất bản ngã của mình và trở thành một thanh kiếm, còn nếu tôi để nó rớt xuống quá sâu, tôi sẽ mất trí vì không thể thích nghi được với cơ thể này. Nhận được một công cụ có thể giúp tôi tham khảo tình trạng hiện tại của mình như thế thật sự khiến tôi cảm thấy vô cùng cảm kích.

『Mà 61% sao? Có hơi cao rồi không?』

Nó có thể sẽ tiếp tục tăng thêm, nên tôi thật sự cần đề cao cảnh giác mới được.

Về phần kĩ năng của tôi thì―― ôi trời, cũng đã thay đổi! Tôi vừa nhận được kĩ năng mới! Đã thế, Thứ Hạng Tự Tiến Hóa của tôi đã thay đổi tên gọi, và điểm tiến hóa của tôi thì đã giảm sút!

Phần Tự Tiến Hóa của tôi đã thay đổi thành 『Thành Trưởng Thích Nghi』, và phần thứ hạng của tôi đã biến mất. Điểm ma thạch của tôi đã bị làm mới, quay về lại 0/10000, còn bộ nhớ của tôi thì tăng lên đến 100. Tôi đáng lẽ ra còn tới khoảng 200 điểm tiến hóa, nhưng nhờ chỉ còn lại 80. Nói cách khác, hơn 100 điểm tiến hóa của tôi đã không cánh mà bay.

Có lẽ tôi đã bị ép phải sử dụng điểm tự tiến hóa của mình để nhận về kĩ năng mới. Đây cũng không phải lần đầu tiên của tôi, nhưng đến mức đó thì......

Nói về sự thay đổi ở phần kĩ năng thì đầu tiên phải kể đến 『Hỗn Loạn Thần Gia Hộ』 và 『Tà Khí Chinh Phục』 đã biến mất, mà thay vào đó là 『Hỗn Loạn Thần Tông Đồ』 và 『Quỷ Thần Thân Tín』. Tôi đã mất hơn 100 điểm tự vì chúng, nên chắc chúng phải rất mạnh, phải chứ? Cầu xin đấy.

Hỗn Loạn Thần Tông Đồ thì không nói. Chính nữ thần đã gọi tôi là tông đồ của cô ấy, và nó có vẻ như là phiên bản nâng cấp của Hỗn Loạn Thần Gia Hộ.

Vấn đề là kĩ năng Quỷ Thần Thân Tín này cơ. Tôi có nên lo ngại với nó không? Và "thân tín" ư? Quả thật dạo gần đây, Quỷ Thần không hiểu sao mà lại yêu mến tôi đến kì lạ, hay nói chính xác hơn, thích làm gì thì làm bên trong người tôi......

Tôi thử lấy ra một chút tà khí với nó, và trước sự ngạc nhiên của tôi, cả người tôi đã được bọc trong tà khí chỉ trong tích tắc, nhanh hơn và với lưu lượng lớn chưa từng có, vậy mà lại không có chút phản động nào cả. Tôi cảm thấy bây giờ tôi có thể sử dụng được tà khí một cách tự nhiên như ma lực thông thường vậy.

Có lẽ lời nhắn nhủ của Nữ Thần Hỗn Loạn "Thần là Thần" có liên quan tới kĩ năng này. Nó có nghĩa rằng mặc dù cô ta là ác thần, cô ta vẫn là một vị Thần, nên tôi được phép nhận được sự gia hộ của cô ta mà không cần phải sợ, hay tôi đang bị cảnh cáo không được lạm dụng sức mạnh của cô ta?

Nói thật thì tôi cũng chả rõ. Nhưng nghĩ một cách nghiêm túc thì nó không phải là một kĩ năng tôi nên sử dụng thường xuyên. Dù sao đi nữa, tà khí là tà khí. Tôi chỉ nên để dành nó cho trường hợp khẩn cấp mà thôi.

Khả năng sử dụng thần khí của tôi thì chẳng có gì khác cả. Có lẽ để đạt được đẳng cấp của Fran, tôi vẫn còn đang thiếu một yếu tố nào đó. Ồ, tôi còn kĩ năng mới này!

『Chaos Skill?』

Đứng bên cạnh phần Unique Skill, Extra Skill và Superior Skill của tôi là một danh mục kĩ năng khác được gọi là Chaos Skill - Kĩ Năng Hỗn Độn. Và danh mục này chứa một kĩ năng bí ẩn tên là 『Hỗn Độn Thức』.

Thẩm Định cho tôi biết nó là một kĩ năng "Giúp người sử dụng nhận thức được hỗn độn", và không gì hơn thế nữa. Nó gây cho tôi một cảm giác khá kì lạ sau khi được kích hoạt.

Cứ như tôi đã có thể cảm nhận được nội tại cũng như những sự thay đổi mới của tôi một cách rõ ràng hơn vậy. Trong mắt tôi, khu vực mà Fenrir-san đang say ngủ và nơi Quỷ Thần Khiếm Phiến bị phong ấn đã trở nên dễ nắm bắt hơn bao giờ hết.

Dù sao đi nữa, nó có vẻ là một kĩ năng giúp tôi tăng cường các giác quan, khả năng kiểm soát và xử lý của bản thân mình. Nếu tôi cứ tiếp tục rèn luyện với nó, biết đâu tôi sẽ khám phá được nhiều chức năng hữu ích hơn.

『Ôi chà, bây giờ mình cứ dọn dẹp trước đã.』

Vẫn còn nhiều thứ tôi muốn nghiên cứu thêm, nhưng ưu tiên bây giờ của tôi là xử lý đống xác chết này cái đã.

Tôi cố gắng hết sức để kiểm hãm thôi thúc kiểm tra bảng chỉ số của mình và tiếp tục dọn dẹp trong ba tiếng tiếp theo. Đôi lúc tôi lại phải tiêu diệt đám ma thú bị thu hút đến. Và cuối cùng, tất cả đã xong xuôi.

Tôi có thể nghe thấy âm thanh náo động bên trong làng trước sự biến mất bất ngờ của núi xác chết. Nhưng có lẽ vì bản thân kẻ thù ngay từ ban đầu không bình thường chút nào, họ sớm chấp nhận sự biến mất ấy như một phần của sự kì lạ của bọn chúng. Và họ cũng không bị ảnh hưởng gì cả, nên họ đã cố gắng bỏ qua cho hiện tượng ấy.

Nhưng có vẻ tôi đã vô tình làm cho họ cảm thấy bất an, và cuối cùng đã khiến họ quyết định di tản ngay ngày hôm nay.

Mọi người quyết định chỉ mang theo nguồn lương thực mà Fran đã giao cho họ và chọn sơ tán về phía tây.

Dân làng bắt đầu chuẩn bị xe kéo và thú thồ hàng cho trẻ con trong làng. Fran cũng được chở đi trên một trong những chiếc xe ấy.

Tôi muốn giúp đỡ họ. Ý tưởng của tôi là để bọn trẻ trên lưng Urushi ở dạng hóa lớn.

Nhưng mà làm sao tôi có thể đề nghị với họ như vậy nếu Fran vẫn còn đang ngủ......? Tôi có nên tạo ra phân thân để giao tiếp với họ không? Hay giả vờ như tôi là Urushi rồi liên lạc với họ bằng thần giao cách cảm?

Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi, Urushi bỗng quyết định chủ động trước. Đầu tiên, cậu ta dần dần hóa lớn trở lại.

"Th-Thật tuyệt vời!"

"Lớn! Urushi lớn quá!"

"Bộ lông của Urushi còn phồng hơn cả trước nữa!"

Dân làng không ai tỏ ra hoảng sợ cả, có lẽ vì họ đã ở bên cậu ta đến lúc này đã được nhiều ngày rồi. Cậu ta còn liều mạng chiến đấu vì họ nữa chứ.

Còn bọn trẻ thì vô cùng phấn khích, thi nhau ào đến ôm bụng của Urushi khi cậu ta nằm xuống.

Dù thế nào thì bước đầu đã thành công. Sau đó, Urushi nhấc bổng Fran, đang được bế đi bởi một người phụ nữ, và đặt con bé lên lưng mình. Rồi sau đó là Mimi, đặt cô bé ngồi ngay cạnh Fran.

Urushi tiếp tục với từng đứa trẻ một. Và hành động của cậu đã truyền đạt đầy đủ ý định của chúng tôi cho mọi người.

"Có lẽ nào cậu đang muốn giúp chúng tôi mang theo bọn trẻ?"

"Gâu!"

"Ồ! Xin cảm ơn rất nhiều!"

Nhờ thế dân làng chắc chắn sẽ đỡ được một gánh nặng lớn, giữa lúc từng giây từng phút đều vô cùng cấp thiết như bây giờ.

Ghi chú

[Lên trên]
封人剣, chữ "Phong/封" này là chữ "phong" giống như của "phong ấn/封印"
封人剣, chữ "Phong/封" này là chữ "phong" giống như của "phong ấn/封印"
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

thế mà 2 ông bà kia đi du lịch chưa về sao
Xem thêm
Quỷ Thần-chan hiện ra và nói Master về đội của bé đi bé cho anh sức mạnh bảo vệ Fran =]]



nuôi dc con cún đáng cả nồi cà ri =]]
Xem thêm

chắc Thần Ý của Chaos Goddess chắc ám chỉ tới Quỷ Thần dù cô ta có tha hoá thì vẫn là 1 vị thần nên Master cần tôn trọng cô ta và không dc la mắng đó mà =]]
Xem thêm

con đường để Master trở thành Tông Đồ của Quỷ Thần chưa bao giờ sáng lạn như thế này =]]


chờ tới lúc Master có Danh Hiệu Tông Đồ của Quỷ Thần rồi nhận dc Chúc Phúc của Quỷ Thần xog cùng Fran đi đấm bọn Tông đồ của Quỷ Thần chắc tôi cười ra nước mắt =]]
Xem thêm
Adu được nâng cấp phần mềm
Xem thêm
Phải có bigupdate để sau này còn xử lý tụi quái vật lv cao với thánh kiếm, traintime continue
Xem thêm
Tên mới! Đỡ khó nghe hơn nhiều r. Mừng cho Master :))
Xem thêm
Master cũng được nâng cấp rồi. Về sau toàn siêu nhân không mà.
Không cập nhật phiên bản mới là lạc hậu chắc luôn :)))
Xem thêm
tks trans
Xem thêm