Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.15 - 28

Chapter 22: Dưới cái nhìn của Nell.

22 Bình luận - Độ dài: 2,037 từ - Cập nhật:

Tôi tên là Nell. Tôi làm việc như một lễ tân ở Công Hội ở thị trấn Aressa.

Hôm nay tôi thật sự bị kinh ngạc.

Tôi sẽ bắt đầu ngay từ lúc bắt đầu, khi mà một cô bé có bề ngoài bẩn thỉu dưới mọi cách nhìn bước vào.

Tôi vô ý thốt ra câu hỏi.

| Ah, vâng. Em đi một mình? |

| Dạ vâng. |

| Erm... Đây là Công Hội Mạo hiểm giả, nên... |

| Em biết. |

Dường như em ấy thật sự rất có ý định trở thành Mạo hiểm giả. Cô bé thậm chí còn mang trên lưng mình một thanh kiếm...

Nếu muốn kiếm tiền, Mạo hiểm giả có thể bỗng nhưng được nghĩ tới. Bởi vậy mà tôi đã nghĩ rằng cô bé này cũng đang hướng đến sự giàu có, như bao người khác. Nhưng cạnh sự giàu sang, cũng có rất nhiều người đã chết, đặc biệt với trẻ nhỏ. Gần như có thể nói rằng hầu hết những người trở thành mạo hiểm giả đều đã đánh mất tính mạng của mình.

Bởi vì thế, tôi đã báo cho Chủ Hội về cô bé. Chắc chắn rằng, Donnadorondo sẽ gánh vác bài kiểm tra.

Công Hội không có bất cứ quy định cụ thể nào cho việc đăng kí, để có thể mở rộng hơn sự chú ý của những cá nhân tài năng. Tuy vậy, Chủ Hội của thị trấn Aressa đã cố ý bí mật tạo ra một giới hạn. Mục đích của giới hạn đó chính là để bảo vệ những đứa trẻ dưới 15 tuổi bằng cách can thiệp vào bài kiểm tra của chúng. Tất nhiên là không công khai tuyên bố.

Khi một đứa trẻ nào đó đến để đăng kí, Donnadorondo sẽ nhận trách nhiệm làm giám khảo để đảm bảo rằng bài kiểm tra chắc chắn sẽ thất bại. Đầu tiên, ông ta sẽ đe dọa bằng lời nói, và ép buộc bằng vũ lực nếu chúng vẫn chưa bỏ cuộc.

Không có bất cứ nghi ngờ gì, trẻ con hoàn toàn không có cơ với Donnadorondo. Vì thế, có thể nói rằng tỉ lệ để đậu bài thi của ông ấy là 0%.

Ngay cả khi nó sẽ mang dư vị đắng trong lòng, đó là vị lợi ích của những đứa trẻ đó. Trẻ con ngay cả khi chúng có sự luyện tập đi chăng nữa cũng không có cách nào mà có thể như những Mạo hiểm giả khác được, chúng sẽ chết gần như ngay lập tức. Nếu có sống sót được đi nữa, thì tài chính cũng rất khó khăn. Sau tất cả, làm gì có cách nào mà chúng có thể làm ngay được một đống tiền ở độ tuổi như vậy.

Tuy nhiên, bọn trẻ sẽ không bị đuổi ngay lập tức sau đó. Khi chúng rớt bài kiểm tra, Công Hội sẽ huấn luyện chúng ở khu vực luyện tập cho tân binh mà không thu bất cứ chi phí nào nếu chúng muốn. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, bọn trẻ có thể làm bài kiểm tra lại lần nữa.

Nhưng ngày đó... Là một ngoại lệ. Tôi không theo dõi cuộc chiến, nên khi tôi lao vào khu luyện tập ngay sau khi nghe một tiếng ồn lớn và thấy một cô bé hoàn toàn lành lặn, đối nghịch với một Donnadorondo bị kẹt trong bức tường đang ho ra ngụm máu... Tôi chỉ có thể nói rằng là quá bất ngờ.

Nhưng những bất ngờ về em ấy đó cứ nối tiếp nhau đến.

Đầu tiên là những nghề mà cô bé có thể chọn. Thường thì sẽ là 2, hay cùng lắm là 3 nghề phù hợp, nhưng em ấy có số lượng lên đến 15. Chưa dừng lại tại đó, những nghề pha tạp cực hiếm như Ma kiếm sư (Magic Swordsman), Hỏa pháp sư (Flame Magician), và Tốc kiếm sư (Blink Swordsman). Lúc đó, thậm chí đến thốt lên lời tôi cũng không thể...

Sau khi làm xong Thẻ Hội, cô bé – Fran – muốn bán một số nguyên liệu. Bởi em ấy không mang bất cứ thứ gì trừ thanh kiếm, tôi đã nghĩ cô bé đang giữ nó ở nhà trọ...

Nhưng thay vào đó, em ấy lôi chúng ra từ không khí.

Nói về lưu trữ vật phẩm, Hộp Đồ (Item Box) đến đầu tiên trong đầu, nhưng đó không phải là trường hợp lúc đấy. Những nguyên liệu được lấy ra từ không khí. Đó là một kĩ thuật mang thuộc tính cực kì hiếm: Không-Thời gian (Spatial-Temporal attribute). Tôi đã làm việc cho Công Hội từ rất lâu, nhưng trong số những người có thể sử dụng kĩ thuật thuộc tính Không-Thời gian như vậy thì em ấy là người thứ ba.

Bất ngờ kế tiếp đến từ bộ lông của con Gấu Hai Đầu (Twin – Headed Bear) được đưa ra. Mối nguy hại của nó chỉ ở mức F, không phải là một con ma thú mạnh – nhưng tôi chưa từng được thấy bộ lông nào đạt trạng thái tốt như nó.

Bộ lông không có lấy một vết cắt, và hoàn toàn không có một giọt máu dính lên đó. Cách mà nó được tách ra là hoàn hảo, hai cái đầu của nó được giữ nguyên vẹn trên bộ lông. Hơn thế nữa, con gấu đó lớn hơn bình thường, vì thế mà bộ lông lớn hơn gấp 1.3 lần so với bình thường.

Không nghi ngờ gì việc các Quý Tộc muốn có bộ lông này. Nó có thể được làm như áo ấm, hoặc ngay cả thảm... Nói cách khác, là nguyên liệu để làm nên những trang bị cao cấp.

Tấm da được tách hoàn hảo của Độc Nha Thử có thể được dùng cho nhiều ứng dụng, như làm trang bị kháng độc, vì thế mặc cho hạng của nó thấp, giá trị của nó lại cao.

Với việc mà một cô-bé-mười-hai-tuổi có thể đem ra những nguyên liệu được xử lý hoàn hảo thế này, những mạo hiểm giả xung quanh chỉ có thể thốt lên đầy bất ngờ. Một số còn nhìn lại những bộ da mà mình đem tới mà cười khổ.

Nhưng thế vẫn chưa hết. Những gì em ấy làm sau đó như đã hoàn toàn chặn họng của toàn bộ bọn họ.

Cô bé lấy ra nguyên liệu từ con Dơi Khổng Lồ (Giant Bat), rồi đến Thạch Lâm Ngưu (Stone Bison), Thạch Nhện (Stone Spide), Chuột Hang (Burrowing Mole), và dừng ở Tê liệt vuốt Miêu (Paralysis Nailed Cat). Ma thú đe dọa cấp F và E cứ thay nhau tuôn ra.

Ma thú cấp E là đe dọa cấp làng mạc. Đòi hỏi một mạo hiểm giả cấp D thông thường để đánh một một. Nói cách khác, khi mà ai đó có thể săn chúng, thì cấp độ của người đó đã vượt qua những tân binh, hay thậm chí là cả một nhóm những tân binh hợp lại.

Và cô bé này một mình săn chúng!? Hơn thế là có thể xử lý tất cả chúng một cách hoàn hảo như vậy? Điều đó đòi hỏi kĩ năng Xử lý nguyên liệu (Dismantling Skill) phải ở cấp độ 5, 6 hoặc hơn. Nhưng việc một cô bé mới chỉ 12 tuổi sở hữu nó, thì thật quá bất thường.

Trong trường hợp đó...Phải chăng cô bé có được một dạng phước lành? Nhưng ngay cả với điều đó, tôi cũng chỉ nghĩ là cô bé đơn giản là quá tài năng...... Sau tất cả, dường như kết quả của trận chiến với Donnadorondo hoàn toàn không phải là lừa gạt.

Nhưng danh tính thực sự của Mạo hiểm giả, người đã bảo cô bé giữ bí mật thông tin về mình, là ai? Có nhiều người từng như thế, nhưng...

Tôi cố gắng chống lại sự bất ngờ và những câu hỏi đang quay quay trong đầu mình, và đánh giá trung thực những nguyên liệu đó. Đó là những nguyên liệu có chất lượng tốt nhất mà những mạo hiểm giả có Thẻ Đồng có thể mang đến gần đây. Điều đó là tự nhiên khi nói rằng đây là một kỉ lục trong số những nguyên liệu được mang đến bởi những mạo hiểm giả hạng G.

Nếu chỉ dừng lại tại đó, thì tôi chắc cũng chỉ sẽ nghĩ rằng | Một tân binh đầy hứa hẹn đã đến. |

Thay vào đó, một tình huống chắc chắn sẽ xảy ra bỗng phát triển. Đúng là tôi nghĩ nó sẽ đến, nhưng nó xảy ra quá sớm.

Ai có thể nghĩ rằng có tồn tại đám ngốc nào dám gây ra một cuộc phiền phức ở Công Hội? Điều đó còn cho phép tôi tướt đi Thẻ Hội của họ. Tệ nhất là còn có thể bị biến thành nô lệ do những hành vi phạp tội.

Nhớ lại, bọn chúng chính là nhóm tân binh thường xuyên gây rắc rối. Trưởng nhóm từng là một lính đánh thuê đã giải nghệ và làm Mạo hiểm giả do không đủ ăn.

Nghiêm túc mà nói, một tên lính đánh thuê ăn hại làm quái gì có cửa với mạo hiểm giả! Không giống như mạo hiểm giả, nghề mà yêu cầu người ta phải có tài năng bẩm sinh đặc biệt, khả năng của lính đánh thuê đơn giản chỉ bao gồm đánh nhau và làm teo đi não.

Không bao giờ hết những tay chuyển sang làm mạo hiểm giả chỉ vì có suy nghĩ rằng nghề đó đơn giản với họ bởi họ có chút kinh nghiệm chiến đấu. Những người đó có lòng tự tôn lớn, trái ngược với khả năng yếu kém của bản thân. Tôi sẽ không có vấn đề gì nếu họ cố gắng để mạnh hơn hay vốn sẵn đã mạnh, nhưng...

Mà sao cũng được. Đám não tàn trước mắt tôi thuộc loại vừa nêu trên. Họ như đám người nguyên thủy, đem đến con ma thú săn được nhờ vào việc lách đi việc bảo toàn nguyên liệu.

Họ cũng hiểu nhầm luôn về luật lệ không can thiệp tranh chấp giữa những mạo hiểm giả của Hội. Luật chỉ bảo rằng Hội sẽ làm ngơ những cuộc đụng độ, chứ nếu mà chúng tôi làm ngơ việc phạm tội xảy ra thì chỉ có nước bị giải thể. Tôi thật sự rất mệt với đám người thậm chí còn không hiểu được điều này.

Và như thế, trong khi đám ngu ngốc đó cứ tiếp tục màn tranh luận vô căn cứ cho lý do ngu ngốc của mình, Fran đáp trả. Bởi em ấy thuộc tuýp người ít biểu lộ cảm xúc, tôi đã không nhìn nhận kĩ cô bé.

Bên cạnh đó, một cô bé thường ngày im lặng bỗng chốc trở nên giận dữ thật sự tuyệt vời. Thề với lòng rằng tôi chắc chắn rằng sẽ không chọc giận em ấy.

Những mạo hiểm giả chứng kiến xung quanh cũng bị bất động. Không nghi ngờ gì nữa, họ đã hiểu rất rõ rằng em ấy hoàn toàn mạnh hơn họ.

Ngay cả khi cô bé đứng giữa bể máu của đám ngu ngốc đó, tôi thật sự không thấy phiền lòng. Hơn nữa, tôi còn nghĩ em ấy làm khá tốt.

Gào lên để được hồi phục, bọn chúng có bị ngu không vậy? Ah, được rồi, chẳng phải chúng ngu ngay từ ban đầu rồi sao.

Họ dường như cũng mang trên mình những tội trạng khác, nên tử hình gần như chắc chắn. Hoặc ít nhất, họ sẽ trở thành nô lệ lao động ở các hầm mỏ. Dù gì đi nữa, bọn họ đã đe dọa người khác bằng cách tống tiền và buôn bán người. Trong Vương Quốc này, những thể loại như chúng chính là sự súc phạm.

| Trước khi chúng bị áp giải, liệu các anh có thể ép chúng trả một khoảng tiền an ủi được không? |

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

TRANS
tks trans
Xem thêm
That's better
Xem thêm
TRANS
hmm nếu flame mạnh hơn fire thì trans nên dịch à viêm thay vì hoả nhé
Xem thêm
Đánh dấu vậy
Xem thêm
Xem sẽ gầy
Xem thêm
um~um~ đúng rồi đó dù fran ko phải gu t nó mũm mĩm quá nhưng mà thích nó r đó
Xem thêm
Bro viết chữ màu kiểu gì vậy?
Fran là loli
Xem thêm
@hoangbea12: màu này

33 226 16 21e210
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời