Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.15 - 28

Chương 23: Ông chú tên Gallus

20 Bình luận - Độ dài: 3,614 từ - Cập nhật:

|| Anh không tin được là mình bị xua đuổi như thế đấy. ||

| Nn. |

|| “Ngay cả khi em có Thẻ Hội, tôi cũng không thể để cho trẻ con thuê phòng.” ? ||

Khi chúng tôi đến nhà trọ, đó là những gì bà chủ đã nói.

Rõ ràng là bà ta đã để ý đến bề ngoài của Fran. Không tính đến đôi dép quai sau thì bấy giờ, em ấy chẳng có gì để che thân ngoài một tấm vải rách rưới cả, nên họ cho rằng Fran là một người cực nghèo hoặc một nô lệ đang trốn chạy cũng chẳng đáng trách. Nhìn kiểu gì cũng ám mùi rắc rối. 

Nhưng tôi có thể tắm cho Fran bằng Thanh tẩy, nên trông thế thôi chúng tôi hoàn toàn sạch sẽ.

|| Anh đoán là chúng ta nên mua trang bị cho em để sửa lại vẻ bên ngoài đã. ||

| ? |

Nhưng chúng tôi không biết nên tới đâu. Nhưng khi đến chỗ mua rồi, tôi sẽ lựa trang bị cho con bé, cứ để đó cho anh, Fran!

Chúng tôi đến quảng trường của thị trấn, nằm gần Công Hội. Xung quanh có những cửa hàng với nhiều mạo hiểm giả đang xếp hàng mua sắm.

Có nhiều cửa hàng và quầy hàng, nên có rất nhiều thứ để Mạo hiểm giả có thể chọn lựa. Có cả lò rèn cho vũ khí và áo giáp, cửa hàng may vá, nhà thuốc, cửa hàng phụ kiện, quán ăn, nhà hàng,... Thật sự rất đa dạng.

Đây cũng là nơi tốt để có thể biết được giá cả thị trường.

Con dao sắt có giá 2000 Gorudo, thuốc hồi máu cấp 5 giá 10000 Gorudo, còn cấp 4 thì 20000 Gorudo.

Có vẻ như cấp 5 là thấp nhất, nhưng về giá cả, có thể nói là khá hợp lí. Dù gì đi nữa, ngay cả vết thương sâu nó cũng có thể được chữa ngay lập tức. Nếu ở Nhật mà có loại thuốc tương tự thì đừng mong giá nó chỉ dừng tại đó, so với ở đây là ổn rồi.

Những sản phẩm như thế được xếp hàng để mua, tôi cảm thấy hào hứng lạ kì.

|| Thú vị thật - ||

| Un. |

| Oh! Fran, em cũng nghĩ vậy à? |

| Vâng, có nhiều thứ hiếm. Thật tuyệt vời. |

|| Hiểu rồi, hiểu rồi. ||

Mắt con bé đang sáng lấp lánh. Biểu cảm vẫn như ngày nào, nhưng thật tốt khi em ấy đang tận hưởng không khí xung quanh.

Được rồi, giờ thì đâu là cửa hàng mà chúng tôi đang tìm? Vấn đề là, trong khi chúng tôi đang dạo quanh thì tôi bỗng nghe được một tin khá thú vị.

Đó về một thợ rèn nổi tiếng hiện đang ở Aressa, đã thuê một cửa hàng và mở một lò rèn.

Tôi muốn anh ta làm áo giáp cho Fran. Mặc dù không thể đưa hết số tiền đang có, nhưng vẫn đáng để hỏi xem sao.

|| Được rồi, nó ở đâu nhỉ? ||

Nhìn quanh, có kha khá những lò rèn cũng như những cửa hàng áo giáp, nhưng về cơ bản nhìn vào trong chẳng có cái nào bán những trang bị đủ tốt như miêu tả. Nếu là một cửa hàng của một tay thợ rèn tuyệt vời, hẳn là nó sẽ rất lớn, nhưng tôi đoán là không phải.

|| Có thể họ nghỉ ngày hôm nay? ||

Điều đó là có khả năng nếu họ đủ danh tiếng để làm vậy.

| Cô bé ơi, quý cô nhỏ nhắn. Cô đang tìm kiếm thứ gì vậy? |

| Un? |

| Đúng, đúng, cô đó quý cô. |

A, trời cao đất dày, lại thêm một kẻ muốn gây rắc rối?! Tôi nâng sự cảnh giác lên, nhưng giọng nói đó thuộc về một Drawf già. Cũng có khả năng đó là một tên già dâm tặc nào đó ngụy trang bằng chiếc mũ cũ nhăn nheo, dù gì đi nữa cũng chưa an toàn được.

Nếu hắn ta dám định làm gì kì lạ, tôi sẽ giả vờ như lỡ bị rớt xuống và tiện đường rơi cắt phăng bàn chân hắn.

| Hình như cô đang tìm mua áo giáp, đúng chứ? |

| Làm sao ông biết được? |

| À, tôi có thể thấy được điều đó chỉ với một cái nhìn. |

| ...... |

| Ah, cẩn trọng thế. G–gì, điều đó đơn giản thôi mà. Nhìn vào cách mà chân cô bé di chuyển, tôi có thể nói là thuộc về một người lão luyện trong chiến đấu. Và cũng như... Những gì cô em đang mặc thật là tệ. Cô đã liếc nhìn vào nhiều cửa hàng giáp cũng như lò rèn, chẳng phải kết luận cuối cùng còn lại là cô em đang tìm mua trang bị, đúng chứ? |

Ông ta không thể chỉ đơn giản là một ông già bình thường! Ông ta là ai?

Tên: Gallus          Tuổi: 82

Tộc: Người lùn (Drawf)

Nghề: Thợ rèn ma pháp (Magic Blacksmith)

Trạng thái: Trung lập

Chỉ số:

Cấp: 33

HP: 260     MP: 273     STR: 152   END: 100   AGI: 56      INT: 120     MGC: 148          DEX 95

Kĩ năng:

Xử lý nguyên liệu (Dismantling): Lv2

Kháng hỏa ( Fire Resistance): Lv 7

Rèn (Blacksmithing): LvMax

Rèn ma pháp (Magic Blacksmithing): Lv9

Thẩm định (Appraisal): Lv7

Khai thác mỏ (Mining): Lv3

May vá (Sewing): Lv5

Búa Kĩ (Hammer Techniques): Lv2

Nghệ thuật dùng búa (Hammer Arts): Lv7

Kháng độc (Poison Resistance): Lv2

Da thuộc (Leatherworking): Lv4

Hỏa ma pháp (Fire Magic): Lv9

Bền bỉ (Dedication): Lv6

Thợ rèn ma thuật (Magic Blacksmithing): Lv7

Phân loại (Discernment): Lv9

Phúc lành của Hỏa Thần (Blessing of the God of Fire)

Thao túng sức mạnh (Vigor Manipulation)

Kĩ năng tăng cường (Extra Skills):

Thần Nhãn (God’s Eye)

Danh hiệu:

Đại thợ rèn du mục ( Wandering Master Smith)

Niềm tự hào của Vương Quốc Kuranzeru (Honorary Blacksmith of the Kuranzeru Kingdom)

Vua Rèn (King of Blacksmithing)

Trang bị:

Búa rèn sắt yểm phép (Magic steel Blacksmithing Hammer)

Quần áo da của hỏa phù thủy (Leather Clothes of the Fire Lizard)

Dép quai gỗ cây Phượng Vĩ (Sandals of the Phoenix Tree)

Vòng tay hồi sức (Stamina Recovery Bracelet)

Ông ta dường như là đại thợ rèn trong lời đồn. Tôi đoán là điều đó giải thích cho khả năng quan sát tuyệt vời mới nãy.

Tốt thật, điều đó khá tiện. Cuối cùng ông ấy lại là người tìm thấy chúng tôi, thật là may.

| Tuyệt quá. |

| Wahahahaha! Ngay cả khi tôi già thế này, vẫn còn một con đường dài để đi! Vì thế, sao cô bé không ghé qua cửa hàng tôi một chút? |

| Mhm. |

| Được rồi, lối này. |

Được hướng dẫn bởi Gallus, chúng tôi được dẫn tới một góc của quảng trường. Trong khi đó, một lượng lớn người xung quanh nhìn về phía chúng tôi. Ánh mắt của họ cứ bám dính vào, thật sự không thoải mái.

|| Eh? Không phải tất cả mọi người quanh đây đang nhìn chúng ta đấy chứ? ||

| Kẻ thù ư? |

|| Không, không, nhưng...... ||

Đặc biệt là những ánh mặt của những người giống thương gia căn bản cực kì đáng sợ. Fran, người đang hiểu nhầm những cái liếc đó, đã trở nên cẩn trọng xung quanh.

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy.

| Ahh, đừng lo lắng về điều đó; đấy cũng chỉ là ánh mắt của những thương lái tham lam. Tôi đã từ chối họ trong quá khứ, bởi vì thế mà đám đó chuyển sang gây sức ép liên tục cho những người mua trang bị từ tiệm tôi, đòi bán rẻ lại cho chúng. |

Không, không, chẳng phải chính điều đó mới đáng lo lắng sao?

| Chúng ta đã đến nơi, vì vậy cứ thả lỏng đi. Quan trọng hơn, chính xác là cô bé đang tìm mua gì vậy? |

Không thể có chuyện tôi trở nên thoải mái vì điều đó được... Nhưng lo lắng cũng chẳng giúp được gì. Hơn thế nữa, thật là may mắn khi tìm được một thợ rèn lão luyện, nên phải mạo hiểm một phen.

| Tại sao lại là cháu? |

| Tôi chỉ bán cho những Mạo Hiểm Giả, những người mà coi trang bị của tôi là bạn đồng hành. Quý cô bé nhỏ, cô chính là người như vậy. |

Quả là một thợ rèn kén chọn. Nhưng tôi không ghét điều đó.

|| Đầu tiên, hãy hỏi ông ấy về kiếm. ||

| Đầu tiên, cháu muốn mua kiếm. |

| Haa? Chẳng phải cô bé đang mang trên mình một thanh kiếm tốt đó ư? Đây là lần đầu tiên tôi thấy một thanh kiếm có trí tuệ đó, cô biết không? |

C – Cái gì?! Sao ông ấy có thể biết được? Thẩm định? Không, tôi có Ngăn cản Thẩm định. Khám phá ra là không thể!

| ...... Vũ khí có trí tuệ? |

Tốt đó Fran, cứ tiếp tục diễn trước ông ấy!

| Ahh, Well... Không có gì đặc biệt cả - . Cho chắc thôi. Mắt tôi khá là đặc biệt, nên ngay cả khi cô có Chặn Thẩm định, tôi vẫn có thể thấy được một chút thông tin. Đặc biệt là về trang bị. |

Có ngay cả một kĩ năng như thế ư?! Giờ nhớ lại, bên cạnh Thẩm định (Appraisal) và Phân loại (Discernment), ông ấy còn có Thần Nhãn (God’s Eye), phải không? Vậy đó là khả năng của nó?

| À, và chỉ có vũ khí có trí tuệ mới có một số chỉ số ở người mà vũ khí khác không có. Đủ để giải thích chưa, Mr.Kiếm? | // Trans: Đoạn bên eng này nói rằng anh Main là vũ khí có trí tuệ do vừa có Attack Power và Magic Power Conductivity, mà mình thấy cái nào chả có 2 cái đấy? Nên chắc ý của Gallus là thế. //

|| Tốt thôi, tôi có thể hiểu nếu ông giải thích như vậy. Cô bé này... tôi muốn Fran có thể sử dụng một thứ vũ khí phù hợp. ||

| Oohh? Ngươi thật sự có thể nói chuyện được? Ngươi quả thật có trí thông minh! Tuyệt vời – Tuyệt vời - ! |

|| Ông giờ đây giống hệt một đứa con nít vậy. ||

| Master đôi khi cũng như thế. |

|| Eh, thật chứ? |

| Thật mà. |

|| A – hh. Anh đoán rằng ai cũng sẽ như thế nếu thấy một thứ gì đó thú vị. ||

| Nn. |

Tôi nhìn vào cách mà một ông già tên Gallus đang đong đưa vui sướng trước mặt.

|| ... Anh thật sự từng giống thế sao? ||

Chắc trong tương lai tôi buộc phải lớn khôn hơn quá.

| Oops, xin lỗi––. Tôi chỉ hơi phấn khích một chút. Dù gì đi nữa, nhìn vào chất lượng của cậu, tôi tin rằng mua một thanh kiếm khác là không cần thiết. |

|| Không, không. Ông có nhìn kĩ không thế? Kiếm của ông tốt hơn tôi. Như thanh kiếm đằng kia kìa. ||

Thanh High-Quality Steel Longsword mà tôi vừa thấy trên phố được làm từ người trước mặt tôi, không nghi ngờ gì. Và ngay cả những vũ khí trên giá của những tiệm mà tôi vừa thấy, sức mạnh của chúng ít nhất cũng ngang ngửa tôi.

Nhìn chúng, tôi buộc phải kiềm chế mong muốn ho ra máu. Làm thế nào mà thanh sắt cùn như tôi có thể đọ với chúng?

| À, nếu chỉ so găng trong mỗi sát thương vật lý. Ahh, tôi hiểu rồi. Dù gì đi nữa, cậu có biết Tính dẫn ma pháp là gì không? |

|| Tính dẫn ma pháp? Tôi biết, nhưng... ||

| Nhưng cậu có biết nó thực sự là gì, hm–– ? Nó wan trọng lắ–––m. |

|| Như thế nào? ||

| Thật sự cực quan trọng, cậu biết kh––ông! Nhất là trong việc so sánh những thanh kiếm với nhau! |

Như thế nào! Khai sáng cho tôi, làm ơn!

| Nó khá tuyệt vời ––... |

| Làm ơn giải thích chi tiết. |

| Hmh. Tính dẫn Ma pháp mô tả khả năng thấm nhuần ma thuật của vũ khí. Khi chúng được kích hoạt, khả năng của vũ khí sẽ được tăng mạnh. |

|| Hmmm. ||

| Ví như đây, thứ này: |

Gallus nhặt lên một con dao găm treo trên tường. Thẩm định cho thấy được làm từ thép. Tính dẫn là E.

| Tính dẫn ma thuật của nó là E, có nghĩ là hiệu quả của khả năng yểm ma pháp ở mức 5%. Vì thế, nếu truyền vào nó 100 chỉ số ma pháp, sức tấn công của nó sẽ tăng lên 5 đơn vị. |

Gallus hướng dẫn sâu hơn bằng cách lấy ra một con dao găm Mithril có tính dẫn là C-, cỡ 70%. Nói cách khác, yểm vào nó 100 MP thì ATK sẽ tăng lên 70. Với điều này, quả thực tính dẫn quá quan trọng. Nó cho phép việc một món vũ khí bình thường có thể đạt được một sức mạnh vô cùng khủng khiếp trong nháy mắt.

| Hơn nữa, đó không phải thứ duy nhất được gia tăng. Những phép thuật phụ trợ được yểm lên tồn tại lâu hơn. Nói cách khác, những hiệu ứng được thêm vào cũng kéo dài lâu hơn. |

|| Như vậy, có phải Mithril có mức C- là khá cao? ||

| Đúng, về cơ bản Mithril đặc biệt cực tốt trong việc hiệu quả dẫn truyền. Không phóng đại khi nói rằng không bao giờ có chuyện vũ khí vượt mức C- tồn tại ở chợ đâu, nhưng bởi vì những vũ khí đó ưu tiên việc tăng cường tính dẫn, nên sức tấn công của nó cơ bản khá yếu. Ít nhất là trong hầu hết trường hợp. |

| Vì thế, mức A là mức tuyệt vời. |

| Hmh. Thanh kiếm có tính dẫn cấp A là những vũ khí ma thuật thuần khiết; có mức dẫn lên đến 200%. Thẳng thắn, những vũ khí thông thường không đáng để so sánh. |

200%... Vậy nếu 100 MP được truyền vào, ATK sẽ tăng lên 200? Có phải là mạnh đến mức quá đáng không?! Tôi đoán rằng thời đại tung hoành của tôi đã đến?

// Nhắc lại cho chắc thôi, MP của anh Main mà 1650 ( OvO) Cheat cmnr //

|| Có một giới hạn nào trong việc lượng MP có thể được yểm vào không? ||

| Điều đó phụ thuộc vào chất liệu nữa. Như chất liệu của cậu...... Tôi không rõ lắm. Halmolium dường như bị rằng buộc, nhưng cậu dường như cũng được trộn lẫn với vật liệu ma thuật...... |

// Halmolium là loại kim loại được làm hoàn toàn từ Orichalcum thuần khiết. //

Fran đưa tôi cho Gallus, và ông ta gõ tôi *concon* với cây búa để chắc chắn.

| Cậu dường như không hề thua kém so với Orichalcum, nên tôi nghĩ dù cho có rót vào 1000 MP đi nữa cũng chẳng có vấn đề gì. Mà, gần như không ai có lượng MP khổng lồ như vậy – Dù gì đi nữa, ngay cả Đại Pháp sư (Court Magician) của Thủ Đô cũng vừa đủ để nói là đạt 800 MP! |

// Thôi trường hợp này là kick khỏi game được rồi ( O..O) //

Bỏ qua Gallus đang cười *Gahahaha!*. Bên trong tôi như đang đổ mồ hôi lạnh. Với tôi... tôi có thể rót vào bản thân 1000 MP. Nói cách khác, Tôi có thể tăng ATK của mình lên 2000...? Tôi bắt đầu cảm thấy bản thân mình có mùi gian lận rồi. Tôi có thể hạ một đối thủ nguy hiểm bằng một cú. Nhắm vào điểm yếu cộng với tăng gia tốc và dịch chuyển có thể được kể đến, nhưng... Cũng có thể trước đây tôi đã yểm MP của mình lên bản thân một cách vô thức.

|| Tồn tại bao lâu? ||

| À, phụ thuộc vào nguyên liệu. Với E, là 5 phút. Tăng mỗi hạng đồng nghĩa với tăng khoảng 2 phút. |

|| Vậy, A là...||

| Cỡ 29–30 phút gì đó. |

| Dài quá. |

|| Quá dài cho một trận chiến trong khoảng khắc. ||

| Nn. |

|| Vậy tức là về cơ bản, tôi không phải thứ ăn hại? ||

| Cậu mà ăn hại thì thôi chứ chắc gần như toàn bộ thanh kiếm trên thế giới này ăn hại theo cậu rồi. |

|| Hiểu rồi, vậy căn bản là vậy.... Uo h! Nhẹ nhõm thật – ! ||

Tôi thật sự rất mừng! Nếu tôi còn mắt, chắc tôi sẽ khóc mất. Tôi đã trở thành một thanh kiếm về cả cơ thể lẫn linh hồn. Biết được rằng tôi mạnh hơn những thanh kiếm khác, không thể tin được là tôi sẽ có được vinh dự này. Không tệ chút nào.

| Cậu đang ở đỉnh cao nhất của Ma Pháp Kiếm. Thậm chí còn có thể chạm đến nấc thang của Thánh Kiếm (Divide Sword). |

|| Thánh Kiếm? ||

| Oh. Có phải cậu được làm từ Rèn Thần (Divide-class Blacksmith)? |

|| Chịu... Tôi không rõ. Tôi chả có chút trí nhớ nào về người tạo nên tôi cả. ||

| Vậy à... |

|| Ông có biết bất cứ điều gì về họ không? Nếu có làm ơn hãy nói cho tôi biết. ||

Tôi cảm thấy khá khó chịu khi ngay cả đến gốc gác của mình còn chả biết. Vì vậy, tôi muốn tìm hiểu nó bằng mọi cách khác nhau.

| Cậu thấy đấy, Thợ Rèn cũng có bản phân hạng của riêng họ.

Gồm có Thợ Rèn Trung bình, Cao cấp, Ma pháp và cuối cùng là Thần. Có một số nghề cũng được bắt nguồn từ chúng, nhưng tối cao nhất không nghi ngờ gì đó là Thần Rèn. Xuyên suốt cả lịch sử, chỉ có duy 5 người đã đạt được cấp độ đó trong quá khứ. Thật sự, huyền thoại của nghề rèn. |

| 5 huyền thoại. Ngầu thật. |

| Với những thợ rèn như ta, họ chính là tấm gương để ngưỡng mộ. Thánh Kiếm tất nhiên cũng chỉ có thể được rèn bởi những người có trình độ đó. |

|| Ông nghĩ rằng một trong số họ đã tạo ra tôi? ||

| Tôi nghĩ vậy, nhưng không chắc lắm...... Cậu khá yếu để so với Thánh Kiếm, nhưng quá mạnh để có thể là một thanh làm từ bọn ta. Cậu ở đâu đó ở giữa. |

|| Với điều đó... Thì có lẽ tôi cũng chỉ được tạo vởi một Thợ Rèn Ma pháp lão luyện? ||

|  À, đó cũng là một khả năng. |

|| Những Thánh Kiếm có thể mạnh đến mức nào? ||

Câu hỏi mà tôi vừa thốt ra hoàn toàn là bởi sự tò mò. “Những thanh kiếm đó mạnh hơn tôi nhiều đến mức nào?” Đó là những gì tôi suy nghĩ.

| Thánh Kiếm là những vũ khí siêu phàm với khả năng chia cắt cả bầu trời và xé nát cả mặt đất. Thật sự, trong lịch sử có một sự kiện mà được miêu tả là tồn tại thanh kiếm có thể lấy mạng hơn một vạn người trong trận chiến chỉ là vấn đề thời gian. |

|| Có phải tất cả chúng đều là kiếm? ||

| Dường như những vũ khí được tạo bởi Rèn Thần đều được gọi là Thánh Kiếm. Cũng có lẽ có những cái không có hình dáng của kiếm. |

| Ông đã từng thấy cái nào chưa? |

| Chỉ một. Hỏa Kiếm: Ignis. (Flame Sword) |

|| Hiểu rồi, thanh Ignis mạnh đến mức nào? ||

| Khi đó khả năng thẩm định của tôi chỉ ở mức thấp, nên tôi không thể thấy toàn bộ, nhưng... |

Tên: Hỏa Kiếm • Ignis

ATK :1800

Tính dẫn ma pháp: SS

Kĩ năng:

Hỏa pháp ban phúc (Flame Magic Bestowal)

Hỏa Thần ban phúc (God Flame Bestowa)

Không biết

| Đấy. |

|| Vậy nó mạnh như vậy ư. Thật cảm thấy tội lỗi khi giám nghĩ đến việc đi ganh đua... Không có cách nào mà tôi có thể đạt đến trình độ Thánh Kiếm. ||

// Trans: Sao không ( OvO), anh main cứ tự ti //

| Đừng thế chứ... Chẳng phải với tư cách của một thanh kiếm, cậu thật sự cực kì mạnh sao? |

|| An ủi một thanh kiếm thấp kém? Ông quả thật là người tốt...! ||

| Cậu là một thanh kiếm tốt. Tôi thật sự hạnh phúc khi được gặp một vũ khí thú vị như cậu! |

|| Ông bác Gallus ơi! |

| Kiếm ơi! |

Bỏ qua chỗ này, Fran mất hứng thú với cảnh tình thương mến thương của chúng tôi và đi dạo quanh cửa hàng.

| Nn. Chiếc giáp ngực này nhìn tốt thật. |

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Dm mới khởi đầu anh đã sắp đạt đc rank S mà Ko thể vươn đc thánh kiếm thì chắc T lại vứt a vào sọt rác quá @@
Xem thêm
hm mấy ông thương nhân nhìn con bé :)
Xem thêm
tks. có j đó sai sai ????????
Xem thêm
Lão thợ rèn may mắn và thanh kiếm chứa linh hồn người chuyển sinh
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi SharpCrab