Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 8

Chương 01 - Cuộc Sống Mới Của Cặp Đôi

33 Bình luận - Độ dài: 1,468 từ - Cập nhật:

Trans: HK.

Tựa chương do trans chế.

_____

“Yuzuru-san. Yuzuru-san… dậy đi anh.”

“Ưm…?”

Yuzuru cuối cùng cũng bị đánh thức bởi một giọng nói ngọt ngào tựa mật ong và nhướng mi mắt lên.

Và sau khi mở mắt ra, trước mặt cậu là gương mặt đáng yêu như thiên thần.

Hôn thê của Yuzuru, Yukishiro Arisa.

“… Arisa? Hôm nay em ở lại qua đêm à?”

“Anh vẫn còn ngái ngủ sao?”

Arisa có vẻ hơi sốc trước câu hỏi từ “chồng”.

Và cô thở dài.

“Hôm nay anh có lớp phải không? Coi chừng mất tín chỉ đó nha.”

“Lớp… tín chỉ… uwaa!! Arisa, mấy giờ rồi vậy em!?”

Yuzuru nhảy dựng lên hốt hoảng sau khi tiêu hóa được những lời của “vợ”.

Cậu nhìn quanh và tìm một chiếc đồng hồ.

“11 giờ rưỡi rồi. Anh mau dậy đánh răng rửa mặt đi.”

“A-à… anh biết rồi!”

Yuzuru vội vàng đi đến phòng tắm.

Cậu đánh răng, rửa mặt… xong mới nhận ra mình không có mang theo khăn.

“Xin lỗi, Arisa. Em lấy giùm anh cái khăn…”

“Vâng, nè anh.”

Arisa vừa nói vừa choàng một chiếc khăn quanh cổ Yuzuru.

Không biết từ lúc nào cô đã đứng đằng sau cậu.

Yuzuru lau mặt bằng chiếc khăn vừa được đưa cho.

Nhìn cậu như thế, Arisa khẽ thở dài.

“Anh đang hấp tấp quá đó, vẫn còn 1 giờ nữa lận. Bình tĩnh lại nào.”

“X-xin lỗi… không, cảm ơn em.”

“Anh hãy cố sửa thói quen ngủ của mình lại đi nhé. Để em chuẩn bị quần áo và sách vở cho.”

Nói xong, Arisa rời khỏi phòng tắm.

Yuzuru thì kiểm tra lại đầu tóc của mình.

Ra vậy, có vài chỗ tóc vẫn còn chưa vào nếp.

“Cỡ này thôi thì chỉ cần dùng sáp vuốt...”

Cứ qua loa thôi chắc cũng được chứ nhỉ?

Đầu thì nghĩ vậy, nhưng cậu dám chắc vẻ mặt của Arisa sẽ rất khó coi cho mà xem.[note56281]

Yuzuru đành làm ướt kĩ tóc bằng nước rồi sấy khô bằng máy sấy tóc.

Sau đó dùng sáp vuốt tóc để định hình lại.

Sau khi rời khỏi bồn rửa mặt và ra phòng khách, Arisa đã ở đó đợi cậu rồi.

Hai tay cô đang cầm quần áo của Yuzuru.

“Xin lỗi vì để em đợi. Cảm ơn đã chuẩn bị chúng giúp anh.”

“Cuối cùng cũng trông tươm tất lại rồi ha.”

Arisa nói vậy trong khi đưa quần áo cho cậu.

Yuzuru nhận lấy rồi bắt đầu cởi áo ngủ ra.

“Khoan, chờ đã…! Xin anh đừng đột ngột thoát y như vậy mà!”

Arisa hét lên trong khi gương mặt trở nên đỏ bừng.

Yuzuru cười khổ.

“Có sao đâu. Tụi mình đang sống cùng nhau mà. Đến cả thứ bên trong đồ lót cũng……!!!!!!!”

Yuzuru á khẩu thét lên.

Bởi chân cậu đang bị vợ giẫm lên thô bạo.[note56282]

“Mới sáng ra đừng có nói mấy thứ kì lạ kiểu đó!”

“Không, hiện tại là buổi trưa rồi mà…”

“Anh còn nhận thức được điều đó à? Vậy thì thay đồ nhanh lên!”

“Thì anh đang cố thay đồ “nhanh” đây…”

Yuzuru càu nhàu trong khi rời khỏi phòng khách và nhanh chóng thay quần áo.

Sau đó cậu ném bộ đồ ngủ vào giỏ đựng đồ cần giặt rồi trở lại phòng khách.

“Thế này được chưa em?”

“Được rồi. Đây là túi đựng sách vở bút viết của anh. Kiểm tra lại xem.”

“Ừm… ổn cả. Xin lỗi vì để em làm hết nha.”

“Vậy thì tìm cách báo đáp em đi nhé. Ngoài ra thì đây. Bữa sáng… hay đúng hơn là bữa trưa nè.”

Arisa vừa nói vừa đưa cho Yuzuru một nắm cơm được bọc trong màng bọc thực phẩm.

Tuy chỉ có một cái nhưng nó khá to hơn bình thường.

“Tối thiểu thì anh phải ăn một chút thì đầu óc mới hoạt động được đúng chứ? Ăn xong rồi hẵng đi nhé.”

“Cảm ơn em. Vẫn ngon như mọi khi.”

Kể từ hồi còn học cấp 3, thức ăn do hôn thê của Yuzuru nấu đã luôn rất ngon.

Nhưng, hương vị không giống nếu đem so với lúc đó.

4 năm rưỡi đã trôi qua kể từ lúc họ gặp nhau, và khẩu vị của cậu đã có chút tinh tế hơn.

“Em nghĩ rằng dù có khác người làm thì cơm nắm nào cũng có vị như nhau thôi mà…”

Miệng thì nói vậy nhưng gò má Arisa vẫn nới lỏng ra trong sự vui vẻ.

Cái cách mà cô ấy trở nên xấu hổ như thế này vẫn không khác gì ngày xưa.

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

“Không có chi mà… Vậy thì, chúng ta đi thôi.”

“Ừm.”

.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3.

Yuzuru và Arisa đã thành công đậu vào đại học.

Hiện giờ họ đang học cùng một trường đại học, cùng một tòa nhà và sống cùng nhau trong một căn hộ.

Sự khác biệt duy nhất là giảng viên.

Sau khi kết thúc tiết 3, 4 và 5, Yuzuru đi đến thư viện nằm trong khuôn viên trường.

Rồi cậu tìm vị hôn thê của mình, người đã xong buổi học hôm nay từ sau tiết thứ 4.

May mắn là cô rất dễ tìm thấy được vì vẻ ngoài nổi bật của mình.

“Cảm ơn vì đã chờ. Em tới lâu chưa?”

Arisa đang làm vài việc trên chiếc laptop của mình.

Sách vở thì được đặt ở một bên.

“Không, em chỉ đang viết báo cáo thôi. Giờ cũng xong rồi.”

Arisa vừa nói vừa gập laptop lại và đứng lên.

“Được rồi, cùng về nào. Trên đường về tụi mình ghé siêu thị được không anh?”

“Dĩ nhiên là được.”

Hai người cùng rời khỏi thư viện.

Sau khi ra khỏi trường, họ đến một siêu thị gần đó thay vì đi thẳng về nhà.

“Cảm ơn em đã đánh thức anh hôm nay. Nhờ vậy mà anh được cứu đó.”

Trên đường đi, Yuzuru lần nữa nói lời cảm ơn.

Tất cả học sinh cấp 3 đều có thời khóa biểu và chương trình học tập như nhau, nhưng trên đại học thì khác.

Hôm nay Yuzuru có buổi học từ tiết 3 đến 5, còn Arisa thì từ tiết 2 đến tiết 4.

Arisa đã cố đánh thức Yuzuru, người suýt ngủ quên vì chủ quan rằng tiết học tận giữa trưa mới bắt đầu.

“Không có gì đâu… Nếu em ngủ quên thì anh cũng đánh thức em nhé?”

Arisa cười nói.

Yuzuru gật đầu trong khi cười gượng.

Bởi cậu không thể tưởng tượng được cảnh vợ mình ngủ quên.

Sau đó, cả 2 không nói gì khác ngoài về buổi học hôm nay và các hoạt động câu lạc bộ gần đây…

Rồi trước khi nhận ra thì họ đã đến siêu thị.

“Hôm nay ăn gì nhỉ?”

“Thịt bò hầm thì sao anh?”

“Được đó!”

Thực đơn được quyết định và cả 2 bỏ những nguyên liệu cần thiết vào giỏ.

Thịt bò, nấm, hành tây và… rượu vang đỏ.

“Hả? Arisa… em định dùng nó à?”

Yuzuru nhìn chai rượu vang đỏ Arisa vừa cho vào giỏ mà nghiêng đầu.

Dĩ nhiên là cậu biết việc có thể dùng nó vào món thịt bò hầm

Nhưng thứ rượu vang đỏ mà Arisa lấy quá đắt để dùng vào việc nấu nướng.

Thường thì người ta sẽ mua loại rẻ hơn chuyên dùng để nấu ăn.

“Cái này là để uống.”

“… Uống?”

“Ừm. Bài báo cáo của em hoàn tất rồi.”

Arisa vui vẻ nói.

Cô và Yuzuru đều đã là người lớn 20 tuổi.

Độ tuổi đã có thể mua và uống rượu.

Hoàn toàn không vi phạm pháp luật.

Và ngày mai là thứ 7… cả 2 đều không có tiết học nên không có vấn đề gì cả.[note56283]

“Bộ có gì không ổn sao anh?”

Có lẽ cảm thấy kì lạ với phản ứng từ chồng, Arisa nghiêng đầu hỏi.

Yuzuru lắc đầu lia lịa.

“Không, phần anh thì ok cả thôi… Nếu em muốn uống thì mua thêm chút phô mai và thịt giăm bông ha.”

“Được đó. À mà mua thêm đồ cho thực đơn ngày mai luôn nha.”

Hai người mua những thứ mình cần, thanh toán rồi trở lại căn hộ của họ.

“Vậy thì bắt tay vào làm bữa tối thôi… Anh giúp em được không?”

“Rất sẵn lòng.”

Rồi 2 vợ chồng vui vẻ cùng nhau nấu bữa tối.

_____

Sakuragi Sakura: Vol 8 sẽ được phát hành vào ngày 1/3 tới.

Trans: Đã lâu không gặp, mọi người. Webnovel trở lại, và tui cũng cumbách rồi đây =))

Ghi chú

[Lên trên]
Sợ vợ nó ăn vào máu cmnr =))
Sợ vợ nó ăn vào máu cmnr =))
[Lên trên]
Dừaaaa!
Dừaaaa!
[Lên trên]
Nhậu cho xỉn xong thì... hí hí hí ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Nhậu cho xỉn xong thì... hí hí hí ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

TRANS
Tks trans
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Thik Đọc LN
Đây là time skip à len v đã hơi 20 tuổi r=))
Xem thêm
Thì lên đại hc đấy, còn hỏi nx😒
Xem thêm
@LaserBoost: thấy nhanh quá thôi
Xem thêm