Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 8

Chương 13 - Kế Hoạch Hôn Lễ

22 Bình luận - Độ dài: 2,797 từ - Cập nhật:

Trans: HK.

Tựa chương do trans chế.

_____

Một năm ba tháng đã trôi qua từ ngày lễ trưởng thành hôm ấy.

Yuzuru và Arisa đã bước sang năm 4 tại đại học.

Một ngày nọ, 2 người đang học cùng nhau tại quán ăn gia đình gần trường.

“Hừm…”

Yuzuru thở dài và duỗi người.

Thấy thế, Arisa cũng dừng bút.

“Anh giải lao à?”

“Ừm. Cũng đang định tìm gì đó để uống đây, em thì sao?”

“Vậy thì cho em xin ít trà đá nhé.”

Yuzuru đứng dậy khỏi chỗ ngồi để xả hơi và đến quầy đố uống, pha cho mình ít cà phê đá và lấy cho vợ trà đá.

Khi cậu quay lại thì thấy Arisa đang nhìn menu.

“Em định ăn gì đó sao?”

“Vâng, em hơi đói nên… Yuzuru-san có định ăn gì không anh? Em thì chắc sẽ chọn khoai tây chiên.”

“Anh cũng không hẳn… Cứ gọi khoai tây chiên của em là được rồi.”

“Vâng.”

Arisa vận hành bảng cảm ứng và gọi món khoai tây chiên.

Rồi cô nhấp 1 ngụm trà đá và mỉm cười.

Yuzuru hỏi.

“Em cảm thấy mình học như thế nào rồi?”

“Em nghĩ mình vẫn đang làm tốt. Nếu như mọi khi thì chắc là sẽ ổn cả thôi… Còn Yuzuru-san thì sao?”

“Anh nghĩ nếu cứ học theo cách từ trước đến nay thì hẳn là không có vấn đề gì… Nên chắc phần còn lại là kiểm tra vấn đáp nữa thôi ha?”

“Hẳn rồi…”

Sau khi tốt nghiệp đại học, Yuzuru và Arisa dự định sẽ học lên cao học.

Arisa thì vì tương lai của mình.

Yuzuru không có hứng thú cho lắm với việc học hành, nhưng ba cậu nói rằng “có bằng cao học sẽ khiến chỗ đứng của con cao và vững chắc hơn”.

Nên cả 2 đều đang ra sức học.

Nhân tiện, nếu cả 2 đều vượt qua kì thì, họ sẽ có thể vào một trường cao học tại Mỹ.

“Nói đến thì, Arisa, về lễ cưới ấy em.”

“Vâng.”

Cô bất giác thẳng lưng sau khi nghe Yuzuru nói.

Họ đã quyết định từ lâu rằng sẽ kết hôn vào khoảng thời gian tốt nghiệp đại học.

Và hiện tại chính là lúc ấy.

“Tuy còn hơi sớm, nhưng vào lúc sau khi anh tốt nghiệp cao học và trước khi nhận việc làm, em thấy sao?”

“Em nghĩ là ổn ạ.”

Arisa gật đầu với câu hỏi củaYuzuru.

Cần chuẩn bị rất nhiều cho một lễ cưới.

Và khi có công việc thì sẽ rất khó dành ra thời gian.

Còn chưa kể đến sự thoải mái về mặt tinh thần nữa.

Với những điều kiện như thế thì khoảng thời gian tốt nhất là sau khi tốt nghiệp cao học và đang trong giai đoạn sắp tìm được việc làm.

… Nếu là kì nghỉ xuân vào năm tốt nghiệp đại học thì sẽ có chút thời gian, nhưng sẽ không phải là ý kiến hay nếu chú rể chưa có việc làm ổn định.

“Anh cũng định đi hưởng tuần trăng mật luôn à?”

“Ừm. Tại sau khi có việc làm rồi thì khó mà có thời gian lắm.”

Yuzuru gật đầu đáp lại câu hỏi từ Arisa.

Không chỉ đám cưới mà nếu tính cả chuyện đi du lịch trăng mật, sẽ tốt hơn nếu có nhiều thời gian.

“Thế còn chuyện thay họ thì sao anh? Trước hay sau đám cưới?”[note61895]

“Anh thì sao cũng được cơ mà… chắc là công khai thì sẽ tốt hơn ha.”

Lễ cưới còn mang ý nghĩa là ra mắt cô dâu – chú rể.

Nhằm cho những gia tộc có liên quan đến Takasegawa thấy rằng gia chủ kế nhiệm đã kết hôn và thế hệ kế tiếp đã được đảm bảo.

Vậy nên sẽ tốt hơn khi tổ chức đám cưới và thay họ cùng lúc.

Nếu họ tổ chức hôn lễ xong một thời gian mà vẫn chưa đăng kí kết hôn thì mọi việc sẽ bắt đầu không ổn.

“Vậy thì, mình đăng kí kết hôn trước nha… Cũng không hẳn là có lý do đặc biệt gì, chỉ là em muốn thế thôi.”

“Anh biết rồi. Cứ làm vậy đi.”

Với Yuzuru… đúng hơn là với “gia tộc Takasegawa” thì sẽ tốt hơn cho Arisa sau cô khi thay họ.

Điều đó sẽ khiến khách khứa cảm thấy thoải mái hơn.

Còn với riêng Yuzuru thì, chỉ cần được ở bên Arisa là đủ, nên cậu cũng không quan tâm lắm đến vấn đề pháp lý giữa 2 vợ chồng…

“Nói đến đám cưới…ừm, gia đình Takasegawa tổ chức đám cưới truyền thống theo đạo Tin lành hả anh?”

“Ừm, đúng vậy. Mà nói đúng hơn là đó thuộc về phạm trù phù hợp hơn là tuyền thống.”

“Phù hợp, sao?”

“Kiểu như nếu có sự tương đồng giữa đám cưới và đám tang thì sẽ khiến mối lên kết trở nên bền vững hơn… chẳng hạn.”

Yuzuru gượng cười nói.

Nhiều người thuộc gia tộc Takasegawa, người thân và tín ngưỡng của họ theo đạo Tin lành.

Có người thì thành tâm, có người thậm chí còn chưa đọc kinh thánh bao giờ… nhưng về bề ngoài thì họ đều như nhau.

Bằng cách chia sẻ những kinh nghiệm và lý tưởng giống nhau, họ tạo ra những mối liên kết khác nằm ngoài tiền bạc và huyết thống.

Tuy những mối liên kết đó sẽ không sụp đổ ngay nếu đức tin biến mất, nhưng ít nhiều vẫn sẽ gây ra vài sự hỗn loạn…

Mà nếu vậy thì ngay từ đầu khỏi cần luôn đi.

Bọn ta cũng không muốn con “vào vòng”.

Yuzuru đang được ba và ông nội “gợi ý nhẹ”.[note61896]

“Dù rằng anh nghĩ đây là chuyện mà đôi bên nên nói chuyện với nhau rồi mới đưa ra quyết định…”

“Không sao mà anh. Nhưng nói đến đám cưới thì thường em sẽ nghĩ đến váy cưới trước tiên cơ.”

Trong khi Yuzuru cảm thấy hơi có lỗi thì Arisa mỉm cười nói.

Với Arisa, nhắc đến đám cưới thì thứ nghĩ đến đầu tiên sẽ là những bộ váy cưới trắng tinh.

Nó có vẻ sẽ hơi trang trọng vì mang theo nhiều hạn chế, như là truyền thống hay những mối quan hệ…

Một lễ cưới kiểu cách thì sẽ rất thú vị và tuyệt vời.

Đó là điều sẽ cần được ghi nhớ.[note61897]

“Mà, tổ chức 2 lần cũng được đúng không anh?”

Theo Arisa được biết thì ba mẹ Yuzuru đã tổ chức lễ cưới 3 lần.

Họ thậm chí còn có thể tổ chức nhiều lần hơn nữa.

Cứ việc tổ chức đến khi nào vừa ý thì thôi.

Thế nên Arisa không có gì phải lăn tăn cả.

“Dĩ nhiên… em muốn làm lễ cưới lần nữa chứ?”

“Ừm, em cũng chưa chắc nữa. Biết đâu lần đầu thì em đã hài lòng rồi không chừng…”

Vì nhà Takasegawa sẽ chủ trì lễ cưới lần 1 nên ý kiến của Arisa sẽ khó được đặt nặng trong đám cưới.

Nhưng cũng không có nghĩa đó sẽ là 1 lễ cưới tệ.

Nên là, nếu 2 vợ chồng đều hài lòng với nó thì sẽ chẳng có lý do gì để phải tổ chức lần 2.

“Em không cần lo gì về việc tổ chức đám cưới lần 2 đâu nha. Chỉ cần cho anh biết Arisa muốn 1 lễ cưới như thế nào là được rồi.”

“Vâng, em biết rồi.”

Arisa dường như đang cân nhắc về lời của chồng.

Rồi cô trả lời 1 cách khiêm tốn.

“Với cá nhân em thì… đây là lễ cưới dành cho 2 người. Em không nghĩ rằng sẽ có thể tận hưởng nó nếu cứ phải đi chào hỏi khách khứa rồi cảm thấy mệt mỏi. Em muốn… có khoảng thời gian vui vẻ bên chồng mình – Yuzuru-san và bạn bè.”

“Vậy à… Hẳn rồi ha.”

Yuzuru cảm thấy hơi có lỗi với cảm xúc chân thật ấy của Arisa.

Hy vọng của cô có lẽ sẽ khó thành hiện thực trong lễ cưới đầu tiên.

Cũng bởi nếu vậy thì danh dự của gia tộc Takasegawa sẽ bị ảnh hưởng do độ hoành tráng của lễ cưới giảm xuống.[note61898]

“Em cũng không muốn tổ chức lễ lặp đi lặp lại. Em chỉ muốn 1 buổi tiệc chiêu đãi… hay đúng hơn là 1 buổi tiệc để có những kỉ niệm vui vẻ mà thôi.”

“Được rồi. Anh sẽ ghi nhớ.”

Mà để tạo nên “những kỉ niệm vui vẻ” thì tốt hơn là không có sự góp mặt của “cô dì chú bác” chẳng mấy gần gũi.

Đó có lẽ sẽ là một bữa tiệc chỉ bao gồm gia đình và bạn bè thân thiết.

Những người bạn của họ – như là Ayaka và những người khác cũng sẽ tham gia, nên phải hỏi ý kiến họ trước mới được.

Trong khi Yuzuru đang nghĩ về điều đó…

“Mà nè, Yuzuru-san có mong muốn gì không?”

Arisa hỏi.

Cậu vô thức nghiêng đầu.

“Điều anh muốn?”

“Đây là đám cưới của 2 người. Mong muốn của Yuzuru-san cũng rất quan trọng mà.”

“Phải ha, nói cũng đúng.”

Thành thật mà nói thì không như Arisa, Yuzuru không mấy quan tâm đến “lễ cưới.”

Ngay từ đầu khi đề cập đến nó thì cậu đã chẳng có gì mong muốn rồi.

Cậu nghĩ như thế nào cũng được miễn là có một kỉ niệm nhỏ về sự chính thức hóa mối quan hệ vợ chồng giữa họ mà thôi.

Thậm chí chỉ cần chụp 1 tấm ảnh thân mật thôi cũng được rồi.

Nhưng Yuzuru không dám nói thật điều đó ra.

Bởi nhìn theo góc độ nào đó thì cứ như cậu chẳng mặn mà gì về lễ cưới với Arisa vậy.

“Ừm, khó ghê. Anh muốn nhìn thấy Arisa mặc váy cưới, nhưng cũng muốn một lễ cưới bình thường chỉ có gia đình với nhau nữa.”

“Vậy cũng giống em còn gì? Ngoài cái đó ra… còn gì nữa không anh?”

“Cũng không hẳn là không nhưng…”

Nếu buộc phải nói thì, cậu muốn xem vợ mặc tất cả loại váy cưới luôn.

Bởi có rất nhiều loại váy cưới khác nhau, như là váy chữ A, váy công chúa, váy đuôi nàng tiên cá…

Nói cách khác, có rất nhiều kiểu cô dâu xuất hiện dành cho Arisa.

Với tư cách là chú rể và 1 thằng đàn ông, Yuzuru muốn in sâu vào tâm trí mình tất cả hình ảnh về cô gái xinh đẹp tuyệt trần này.

Nhưng điều đó lại thuộc về phạm trù “muốn Arisa mặc loại váy cưới nào”, chứ không còn là “loại váy cưới nào thì sẽ tốt” nữa rồi.

Có lẽ nó hơi khác so với câu trả lời mà Arisa muốn nghe.

Sau khi thả trôi suy nghĩ xa đến thế, Yuzuru nảy ra 1 ý tưởng.

“Anh muốn thấy em mặc Shiramuku.”[note61899]

“Shiramuku, sao ạ?”

“Ừm… Như kiểu thần đạo Shinzen ấy, em thấy sao?”

Arisa gật đầu với đề nghị từ Yuzuru.

“Em đồng ý, với lại cũng có chút hứng thú nên em muốn thử. Nhưng mà em nghĩ không nên mời 1 người nhiều lần cho lắm.”

Arisa cười gượng nói.

Nếu mời lần 2, người được mời sẽ nghĩ rằng 2 vợ chồng muốn có 1 lễ cưới vui vẻ chứ không mang tính trang trọng.

Nhưng nếu mời đến lần thứ 3 thì có vẻ sẽ nên suy nghĩ lại về việc có tham gia hay không.

Không phải ai cũng có thời gian rảnh.

… Và Arisa cũng hơi xấu hổ nữa.

“Hmm, mà, anh nghĩ cũng không cần mời nhiều người đâu. Anh chỉ muốn thấy em trong trang phục Shiramuku thôi. Chỉ cần trải nghiệm buổi lễ và mời những ai muốn đến… rồi chụp 1 bức ảnh là được.”

Với Yuzuru thì 1 bức ảnh kỉ niệm được được rồi.

Cậu không quan tâm đến các nghi lễ, và cũng không có cảm xúc mãnh liệt nào với chúng.

“Đúng rồi. Em nghĩ một buổi lễ lặng lẽ chỉ có 2 người với nhau cũng sẽ là 1 kỉ niệm đẹp và khá hay… À!”

Dường như nghĩ đến gì đó, đang nói giữa chừng thì Arisa cao giọng và vỗ tay vào nhau.

“Sao vậy em?”

“Nếu là đền thờ thì nhà Chiharu-san có đúng chứ? Nên ở nhà ba mẹ cậu ấy… Ah, nhưng mà nhà Takasegawa và Uenishi không có quan hệ tốt nhỉ? Khó rồi đây…”

Xin lỗi anh vì đã nói điều kì lạ.

Arisa khẽ nhún vai.

Nhưng anh chồng thì lắc đầu.

“Không, không sao cả. Nếu chỉ có 2 chúng ta với nhau thì không vấn đề gì.”

“Vậy sao?”

“Bởi theo “thiết lập” thì chúng ta là bạn bè mà.”

Sẽ là một vấn đề nếu “gia đình Takasegawa” yêu cầu “nhà Uenishi” hợp tác, nhưng nếu họ nhờ “Chiharu” với tư cách cá nhân “Yuzuru và Arisa” thì không có vấn đề gì cả.

“Nhưng mà mọi người sẽ cảm thấy không thoải mái đúng chứ?”

“Chà, nếu điều đó dẫn đến sự hữu hảo giữa 2 nhà thì họ còn hoan nghênh nhiệt liệt ấy chứ… Dù ngoài mặt thì vẫn chả mấy vui vẻ.”

Gia tộc Takasegawa và gia tộc Uenishi không có quan hệ tốt.

Nhưng họ thực sự muốn hàn gắn với nhau.

“Anh nghĩ đó là ý hay khi cho thấy chúng ta có quan hệ thân thiết. Điều đó cũng đặt ra một khởi điểm tốt nữa. Tất nhiên là sẽ có vài người lớn tuổi nói này nói nọ nhưng… xét đến tương lai thì hòa hợp với nhau thì sẽ tốt hơn. Thay đổi truyền thống đôi khi cũng rất quan trọng cho sự phát triển trong tương lai. Cứ bỏ qua những gì kẻ khác không nhìn thấy mà quan sát bức tranh tổng thể thôi là được…”

Đang hăng say nói thì Yuzuru đột ngột tự che miệng lại.

Và biểu cảm của cậu trở nên khó coi.

Arisa nghiêng đầu khi thấy chồng đột nhiên trở nên như thế.

“Sao vậy anh?”

“Không… anh xin lỗi. Dù đang nói về đám cưới của chúng ta mà anh lại nhắc đến mấy thứ như gia tộc…”

Lễ cưới đầu tiên thì không nói, nhưng lần 2, lần 3 thì không nên xét đến lợi ích hay hoàn cảnh gia tộc.

Arisa cũng đang muốn lắng nghe mong muốn của Yuzuru chứ không phải mong muốn của “gia chủ kế nghiệm gia tộc Takasegawa”.

Ấy thế mà cậu vẫn nói ra quan điểm của mình dựa theo góc nhìn của “gia chủ kế nghiệm gia tộc Takasegawa”.

Điều đó là thiếu tôn trọng đối với Arisa.

“Ah, ra đó là ý anh à? Em nghĩ quan tâm đến gia tộc của mình cũng rất quan trọng và em thấy không có gì sai khi cân nhắc về điều đó cả.”

“Nhưng…”

“Chúng ta sắp trở thành vợ chồng. Không còn là người yêu nữa mà là vợ chồng với nhau, tạo nên 1 gia đình cùng nhau. Nên em nghĩ việc lo lắng về mối quan hệ tương lai của chúng ta và con cái chúng ta là điều tự nhiên thôi.”

“… Cảm ơn em. Thật tốt khi nghe em nói thế.”

“… Nhưng để em nói trước, em là số 1 đối với anh, đúng chứ? Thế nên hãy ưu tiên chăm lo cho em hết sức có thể nhé.”

Yuzuru mỉm cười khi thấy vợ nói thế với vẻ bồn chồn và xấu hổ.

“Dĩ nhiên rồi, em không cần phải nhắc đâu.”

Nói xong, cả 2 cùng cười.

“Cơ mà, thái độ của Uenishi… cũng rất quan trọng. Về lễ cưới theo phong cách thần đạo thì tạm gác lại trước đã ha.”

“Vâng, trước mắt cứ vậy đi. Còn giờ thì… tập trung vào học lại thôi nhỉ.”

“Ahaha, phải rồi.”

Họ đã trò chuyện quá lâu để có thể gọi là giải lao.

Sau khi cùng nghĩ thế, cả lại tiếp tục học.

_____

Trans: Chương này thật ra tui đã bắt đầu trans từ hồi tuần rồi nhưng giờ mới xong… Bình thường 1 chương chỉ khoảng 1k-1k3 từ thôi, mà chương này nó gần 3k từ nên…hiểu rồi ha?

P/s: dạo gần đây chỉ có thời gian trans vào ngày chủ nhật thôi, mà tuần nào có đám tiệc hay việc bận thì xác định luôn. Chứ tui cũng muốn rush nhanh cho xong luôn lắm chứ T.T

Ghi chú

[Lên trên]
“Thay họ” theo họ chồng ở Nhật đồng nghĩa với việc đăng kí kết hôn, vì chỉ sau khi đăng kí kết hôn hợp pháp rồi thì họ của vợ mới chính thức theo họ của chồng về mặt giấy tờ pháp lý.
“Thay họ” theo họ chồng ở Nhật đồng nghĩa với việc đăng kí kết hôn, vì chỉ sau khi đăng kí kết hôn hợp pháp rồi thì họ của vợ mới chính thức theo họ của chồng về mặt giấy tờ pháp lý.
[Lên trên]
Ý đoạn này là gia tộc Takasegawa theo đạo Tin lành chủ yếu là vì những “mối liên kết” có được khi theo đạo ấy, mà nếu những “mối liên kết” đó biến mất thì tuy không quá ảnh hưởng đến gia tộc nhưng một vài sự rối loạn thì chắc chắn sẽ có. Nên ông và ba Yuzuru đang muốn dần thoát khỏi sự phụ thuộc vào tôn giáo từ đời của Yuzuru.
Ý đoạn này là gia tộc Takasegawa theo đạo Tin lành chủ yếu là vì những “mối liên kết” có được khi theo đạo ấy, mà nếu những “mối liên kết” đó biến mất thì tuy không quá ảnh hưởng đến gia tộc nhưng một vài sự rối loạn thì chắc chắn sẽ có. Nên ông và ba Yuzuru đang muốn dần thoát khỏi sự phụ thuộc vào tôn giáo từ đời của Yuzuru.
[Lên trên]
Đừng thắc mắc, tui cũng chả biết khúc này đang nói về cái qué gì đâu, dịch theo sát raw thôi (─‿‿─)
Đừng thắc mắc, tui cũng chả biết khúc này đang nói về cái qué gì đâu, dịch theo sát raw thôi (─‿‿─)
[Lên trên]
Tóm lại là thế này: muốn vui vẻ tận hưởng mà không mệt mỏi => ít đi chào khách khứa => ít khách => ít hoành tráng => danh dự gia tộc bị ảnh hưởng.
Tóm lại là thế này: muốn vui vẻ tận hưởng mà không mệt mỏi => ít đi chào khách khứa => ít khách => ít hoành tráng => danh dự gia tộc bị ảnh hưởng.
[Lên trên]
Shiramuku là loại áo cưới kimono truyền thống của Nhật, ảnh bìa vol 8 đấy ae.
Shiramuku là loại áo cưới kimono truyền thống của Nhật, ảnh bìa vol 8 đấy ae.
Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Theo bộ này từ hồi vol 1
Haizzz nhanh thật đấy
Xem thêm
Gắn bó cũng đc 1 năm mà gần end rồi 🤧 btw TFNC!
Xem thêm
Haizz sắp end r cảm giác khó tả nhờ
Xem thêm
Thế là sắp kết thúc rồi 😭😭
Hơi buồn tí nhma, yeah xD
Xem thêm
Sắp end r nên cảm xúc khá là lạ vừa muốn tiếp vừa muốn kết thúc =)))
Xem thêm