Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 8

Chương 11 - Cuộc Hội Ngộ Của Cả Nhóm

18 Bình luận - Độ dài: 1,160 từ - Cập nhật:

Trans: HK.

Tựa chương do trans chế.

_____

Vài ngày sau lễ trưởng thành.

Có một cuộc họp lớp thời cấp 3.

Không chỉ Soichiro và Ayaka mà cả Hijiri, Chiharu và Tenka đều tham dự.

Dĩ nhiên là Yuzuru và Arisa cũng có mặt.

Cuộc đoàn tụ kiểu buffet diễn ra tại một nhà hàng sang trọng diễn ra trong yên bình…

“Yuzuru-san, cõng em đi mà. Em không đi được.”

“Bớt chém gió đi em… chân em vẫn khá vững kia kìa.”

“Đâu có đâu!”

Arisa đã hoàn toàn buông thả.

Và Yuzuru thì 3 phần bất lực vì sự nhõng nhẽo của vợ.

Arisa uống kém và dễ say nhưng say rất lâu.

Và khi say thì gần như hoàn toàn thành đứa trẻ hư luôn.

Nói cách khác, đây là 1 con sâu rượu rắc rối.

“Cậu định đi đâu sau bữa tiệc?”

Dĩ nhiên là cậu sẽ đi, đúng chứ?

Ayaka hỏi với biểu cảm như thế.

Cô nàng có tửu lượng khá tốt.

Dù đã nốc kha khá trong buổi họp lớp nhưng có vẻ với cô thì vẫn chưa phê lắm.

“Yay! Đi thôi, đi nào!!!”

Chiharu hét lên trong khi ôm vai Soichiro.

Theo Yuzuru nhớ thì Chiharu đã uống không nhiều nhưng nhìn có vẻ gần quắc luôn rồi.

Cô nàng này thuộc “chủng loại” tương tự Arisa.

c6086317-2493-4927-b91b-e39b043a949c.jpg

“Tôi không uống rượu, nhưng nếu mọi người đi thì tôi sẽ đi cùng.”

Soichiro nói trong khi đồng ý với Chiharu.

Soichiro có thể uống rất khá nhưng thuộc kiểu người ít uống.

Dường như cậu không thích uống rượu cho lắm.

Trong buổi họp lớp hôm nay thì cũng chỉ uống vài cốc bia để giao lưu thôi.

“Tớ không uống rượu được, nhưng đi cùng thì ok.”

Tenka trả lời.

Dù trong buổi hội ngộ thì cô cũng không uống 1 giọt cồn nào.

“Tôi cũng hết uống nổi rồi, nhưng ăn thì chưa đủ.”

Hijiri nói.

Cậu chàng này khá thích uống nhưng tửu lượng lại hơi kém.

Dù chỉ uống có vài ly trong buổi họp lớp hôm nay nhưng giờ đã trông hơi chếnh choáng rồi.

Và cũng vì khá thích rượu nên ku cậu dường như cảm thấy hơi khó chịu.

“Đi thôi! Tớ cũng đi nữa!”

Arisa giơ 1 tay lên xung phong tham gia.

Như đã nói trước đó về cô nàng.

Arisa là kiểu yếu mà thích ra gió, đô thì yếu xìu mà cứ ham uống.

Và hiện tại thì cô nàng cho rằng mình vẫn chưa uống đủ.

“Em có thể hứa là sẽ uống có chừng mực thôi chứ?”

“Em sẽ làm được! Em hứa!”

Arisa gật mạnh đầu.

Yuzuru thật sự méo muốn tin mấy lời của những người say rượu nói…

Dù vậy nhưng miễn là có cậu trông chừng thì sẽ ổn cả thôi.

Trên hết, hôm nay là một cuộc hội ngộ tuyệt vời.

Xét theo trường hợp sau này, những cơ hội như hôm nay sẽ ngày càng ít đi thì chia tay ngay bây giờ sẽ khá đáng tiếc.

“Bọn này cũng đi.”

Yuzuru trả lời Ayaka.

Nhân tiện thì Yuzuru khá mạnh trước bia rượu.

Cậu tự hào vì đô của mình không hề kém cạnh Ayaka và bản thân cũng khá thích rượu nữa.

Nhưng vì còn phải chăm sóc cho vợ và trên hết, vì đã dặn vợ không được uống nhiều nên Yuzuru cũng không thể thả ga được.

“Tớ cảm thấy đây là một nơi có nhiều đố uống và thức ăn ngon… Mọi người thấy nhà hàng này như thế nào?”

Ayaka hỏi trong khi cho mọi người xem điện thoại của mình.

Có vẻ đó là một quán Izakaya có danh tiếng khá tốt và được đánh giá cao.[note60261]

“Tôi ok.”

“Tớ cũng vậy!”

Yuzuru trả lời xong, Arisa cũng vui vẻ đồng ý mà không thèm nhìn vào màn hình.

Sau khi xác nhận Soichiro và những người khác cũng không có vấn đề gì Ayaka bắt đầu bước đi.

Họ đến nơi sau khoảng 10p.

Đó là một nhà hàng sạch sẽ và phong cách.

“Nào Arisa, ngồi xuống đi em.”

“Em đang ngồi mà.”

“Đó là đùi của anh. Còn đây mới là cái ghế nè.”

“Không được sao anh?”

“Không.”

Sau khi chim chuột nhẹ 1 phát với nhau, cuối cùng Yuzuru cũng dỗ được vợ ngồi vào ghế.

Arisa có vẻ hơi không hài lòng, nhưng chẳng mấy chốc, cô nàng lại nghiêng người về phía Yuzuru với vẻ hạnh phúc.

Rồi bộ ngực vừa to vừa ấm áp ấy ép vào cánh tay cậu.

“Arisa, người khác đang nhìn đó…”

“Có gì không ổn hả anh?”

Yuzuru không chịu được mà thở dài.

Rồi cậu liếc nhẹ đám Ayaka đang cười nham nhở nhìn cả 2.

“Giề? Đây không phải là tiếc mục gì đó phục vụ mấy cậu nhá.”

“Không, có gì đâu. Hai người vẫn cứ là thắm thiết thôi. Uống gì nào?”

Ayaka vừa nói vừa đưa menu cho Yuzuru.

Cậu liếc sơ rồi đưa cho “bé cún” Arisa đang dụi má vào cánh tay cậu.

“Đây, Arisa. Em chọn thứ nào?”

“Em muốn thứ được Yuzuru-san chọn cho.”

“Ok, thế thì cho 2 ly nước mát.”

“Ể ~!?”

“Đừng có “ể~” với anh. Em nên uống chút nước đi thì tốt hơn.”

“Nhưng mà–”

“Uống nước xong thì anh cho em nhậu.”

Cuối cùng thì anh chồng cũng thuyết phục được vợ đi uống nước.

Ngay sau khi gọi món xong, đồ uống và món khai vị lập tức được mang lên.

“Nào, uống đi Arisa.”

“Vâng…”

Khi Yuzuru trao cho ly nước lạnh, Arisa uống 1 hơi cạn sạch.

Có vẻ cô nàng cũng khát nước.

Sau đó, cô hỏi chồng.

“Anh gọi đồ uống cho em có được không?”

“Được. Em muốn loại nào?”

“Yuzuru chọn là được… Là rượu nhé.”[note60262]

“Rồi rồi.”

Lúc những món ăn được mang ra, Yuzuru chọn thêm loại rượu trông có vẻ là yếu nhất.

Arisa có hơi bất mãn nhưng ngay sau khi nhấp một ngụm, cô lập tức cảm thấy dễ chịu hơn.

Có lẽ việc đó là loại rượu hơi ngọt là điều tốt.

“Cậu vẫn dễ thương quá mức như mọi khi, Arisa-san. Tớ muốn mang cậu về nhà quá đi.”

“Dẹp, cô ấy là của tôi.”

Trong khi Chiharu cười gian xảo thì Yuzuru ôm lấy vợ như gà mẹ bảo vệ con.

Với một Yuzuru đang cảnh giác, Arisa cũng vui vẻ trả lời “Tớ thuộc về Yuzuru-san cơ.”.

_____

HK: Móe, cảnh cuối chí mạng thật >.<

Tổng kết chương này:

Yuzuru: thích uống và đô cũng mạnh.

Arisa: thích uống nhưng yếu xìu và say lâu.

Soichiro: đô mạnh nhưng không thích uống.

Hijiri: thích uống nhưng đô yếu.

Ayaka: giống Yuzuru.

Chiharu: giống Arisa.

Tenka: Không thể uống và(có vẻ)không thích uống.

Ghi chú

[Lên trên]
Izakaya là một loại nhà hàng mà chủ yếu mọi người đến đó với mục đích là ăn nhậu. Đồ ăn thì thiên hướng chiên nướng là chính và đồ uống dù vẫn có nước ngọt hay nước trái cây bình thường nhưng 90% là đồ uống có cồn.
Izakaya là một loại nhà hàng mà chủ yếu mọi người đến đó với mục đích là ăn nhậu. Đồ ăn thì thiên hướng chiên nướng là chính và đồ uống dù vẫn có nước ngọt hay nước trái cây bình thường nhưng 90% là đồ uống có cồn.
[Lên trên]
Khôn ra rồi =))
Khôn ra rồi =))
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
cam on trans :)
Xem thêm
Nghiện là dở r 😏
Xem thêm