Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 8

Chương 02 - Say, Và Tán Tỉnh

24 Bình luận - Độ dài: 893 từ - Cập nhật:

Trans: HK.

Tựa chương do trans chế.

_____

“Vậy thì, Yuzuru-san… chúc mừng.”

“Chúc mừng.”

Hai người nâng ly rượu lên và bắt đầu thưởng thức những món ăn họ đã cùng nhau nấu.

“Thịt bò hầm của em chắc kèo là số 1 thế giới luôn!”

“Anh vẫn dẻo miệng như mọi khi ha.”

Arisa mỉm cười hạnh phúc trước những lời của Yuzuru.

Và cô cũng nhấp 1 ngụm rượu.

“Thịt bò hầm đi cùng rượu vang thì hợp khỏi bàn rồi.”

“Chuẩn… Nhân tiện thì, Arisa.”

“Sao anh?”

“Hình như tốc độ nốc rượu của em có hơi nhanh thì phải?”

Trước khi cậu kịp nhận ra thì Arisa đã uống cạn ly rượu của mình.

Hình như chính cô cũng không để ý việc đó, và ngạc nhiên đưa tay che miệng.

“Ây dà…”

“… Em ổn chứ?”

“Em ổn mừ.”

Cô gật đầu tự tin… với gương mặt đỏ bừng.[note56461]

Nàng này xỉn Cơm MNó Rầu.

cee8bce3-2aca-4ba4-bb4a-425a3aafa5ad.jpg

“Nào, uống chút nước đi Arisa.”

Yuzuru rót nước từ bình vào ly rượu.

Nhưng Arisa lại cau mày tỏ vẻ bất mãn.

“Chẳng phải nếu chỉ uống nước thì trong bụng sẽ toàn nước với nước thôi sao?”

“Còn hơn là toàn rượu với rượu ở trong đó.”

“Em có uống nhiều đến thế đâuuu.”

Arisa đung đưa đầu qua lại.

Điều này nghe có vẻ hơi kì lạ.

Nhưng hình như cô nàng bắt đầu say rồi.

“Anh thật sự muốn em uống nó sao?”

“Ừm, anh muốn em uống nước.”

Mỗi người có 1 kiểu say, nhưng Arisa thì lại có khá nhiều kiểu “xỉn”.

Và cũng vì không biết là cô nàng sẽ say kiểu nào nên nếu được, Yuzuru muốn cố tránh khỏi những kiểu say kì lạ nhất có thể.

Và việc chăm sóc khi cô say cũng khá rắc rối nữa.

“Vậy giúp em uống đi.”

“… Được rồi.”

Yuzuru đứng dậy và đi đến bên Arisa.

Sau đó ngậm một ít nước vào miệng.[note56462]

“Ưm.”

Rồi cậu áp môi mình vào môi vợ.

Để đổ nước vào đôi môi đang hé mở của cô.

“Được chưa?”

“Vâng… Em cũng nên đáp lại ha.”

Nói xong, Arisa nhấp 1 ngụm rượu.

Rồi cô rướn người cố hôn chồng.

Vì không thể từ chối – và cũng không có lý do để từ chối – Yuzuru nhận lấy nụ hôn của Arisa.

Loại rượu vang đỏ có vị ngọt đắng tràn vào trong miệng Yuzuru.

“Thế nào anh?”

“Ừm, ngon lắm.”

Cậu vừa nói vừa vỗ nhẹ đầu Arisa.

Cô nheo mắt lại trong sự thoải mái.

Trông cô nàng có vẻ khá hài lòng.

Sau đó, cả 2 cùng nhau ăn uống trong vui vẻ.

Rồi khi họ đã xử lý xong khoảng một nửa số đồ ăn…

“… Hình như có hơi nóng ha.”[note56463]

Arisa nói vậy.

Sau đó, cô cố tình đưa tay lên sờ ngực mình.

“Em cởi ra được không anh?”

Vừa nói, Arisa bắt đầu cởi đồ của cô ra trước cả khi Yuzuru đồng ý.

Sau khi cởi áo ngoài ra, phần thân trên của cô chỉ còn lại mỗi chiếc áo lót.

“… Em cởi phần dưới luôn đây.”

Nói xong, cô tiếp tục cởi váy, chỉ chừa lại chiếc quần đùi bó.

Sau đó vòng tay quanh người Yuzuru.

Và ấn bộ ngực to lớn của mình vào cậu như thể cố ý làm vậy.

“Cởi ra xong thì lại trở nên lạnh rồi.”

“Vậy sao em không mặc lại đồ?”

Yuzuru chỉ ra sự mâu thuẫn trong lời nói và hành động của vợ mình trong khi cười khổ.

Arisa thường như thế này mỗi sau khi uống rượu.

Yuzuru đã quen với điều đó nên cậu cũng không cảm thấy khó chịu hay gì.

Nhưng theo Arisa thì chuyện đó lại… không thú vị chút nào.

“Anh thích ý kiến với em phỏng?”[note56464]

Sau khi nói vậy, Arisa ngước lên nhìn chồng.

‘Điều em muốn làm và điều em muốn anh làm.

Không cần em nói ra thì anh cũng biết mà, đúng không?’

Có vẻ cô nàng đang dùng ánh mắt để gửi đi thông điệp như thế.

Yuzuru nhẹ nhàng ôm lấy vai Arisa.

“Ah…”

Và cô vui vẻ tựa đầu vào ngực cậu.

“Em không nói thì làm sao anh biết được chứ.”

Yuzuru vừa nói, vừa vuốt ve tóc hôn thê của mình.

Khi ngón tay cậu chạm vào tai cô, cơ thể Arisa hơi run lên.

“Anh muốn ăn tráng miệng chứ?”

“Anh muốn, nhưng nó đang ở đâu ấy nhỉ?”

“… Đây nè.”

Arisa chỉ vào ngực cô trong khi nói thế.[note56465]

Yuzuru cảm thấy mình có thể tấn công cô bất cứ lúc nào, nhưng đã cố kiềm lại.

“Anh không hiểu lắm.”

Cậu nói thế và trưng ra vẻ mặt ngốc nghếch.

Và cô vợ của cậu thì bĩu môi bất mãn.

“Em đến chịu với anh luôn…”

“Vậy là em muốn gì nè?”

Đáp lại câu hỏi của Yuzuru, Arisa chỉ im lặng hôn cậu rồi nói.

“… Ôm lấy em đi.”

_____

HK: Quên mất đã qua 3 năm kể từ “lần đầu” của 2 đứa và tụi nó đang sống chung nên đến giờ vẫn còn hơi sốc đây =)) tưởng mình đang trans bộ khác chứ ¯\_(ツ)_/¯

Ghi chú

[Lên trên]
Rồi là ổn dữ chưa? O.o
Rồi là ổn dữ chưa? O.o
[Lên trên]
……Thật đó hả? o.O
……Thật đó hả? o.O
[Lên trên]
Phải cái điều tui đang nghĩ không nhỉ? (・∀・)
Phải cái điều tui đang nghĩ không nhỉ? (・∀・)
[Lên trên]
Chốt & sure who’s nóc nhà =))
Chốt & sure who’s nóc nhà =))
[Lên trên]
Rìa lý!!?? Chị nhà nay bạo khiếp thế!? ( ゚д゚)
Rìa lý!!?? Chị nhà nay bạo khiếp thế!? ( ゚д゚)
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Quá bạo, tôi thích 🗿
Xem thêm
Sống chung đã lâu, lại còn đang xỉn như thế thì lại chả bạo
Thanks trans
Xem thêm
Bạo quá bạo r gái ơi 🔥🔥🔥🗣️🗣️🗣️
Xem thêm
Hóng chap sau :)
Xem thêm
TRANS
Ngọt quáaaaaa
Xem thêm