Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 8

Chương 17 - Lễ Cưới (1)

18 Bình luận - Độ dài: 1,148 từ - Cập nhật:

Trans: HK

Tựa chương do trans chế.

_____

Ngày tổ chức lễ cưới.

Yuzuru tới đón Arisa từ nhà cô và đến thẳng tòa thị chính.

Là để nộp giấy đăng kí kết hôn.

Vì tất cả những gì cần làm còn lại chỉ là nộp hồ sơ đã hoàn chỉnh tại quầy đăng kí kết hôn nên quá trình diễn ra rất suôn sẻ.

“Vậy là chúng ta thành vợ chồng… rồi à?”

“Phải rồi… sao vậy em?”

Yuzuru hỏi Arisa đang có vẻ mặt hơi phức tạp.

Có lẽ nào đây là “bất an tiền hôn nhân” chăng? – Yuzuru tự hỏi.

“Không, chỉ là, nó đơn giản hơn em đã nghĩ một chút.”

“À, ừm, phải… cũng tại chúng ta đã sống chung với nhau được một thời gian rồi mà.”

Điều này sẽ không khiến cuộc sống cả 2 thay đổi quá nhiều.

Tất nhiên, sau khi kết hôn xong, Yuzuru sẽ bắt tay vào tìm việc làm, còn Arisa sẽ tiếp tục học lên tiến sĩ… cơ mà cũng không phải bởi vì họ đã lấy nhau.

“Nhưng từ hôm nay trở đi, em đã là Takasegawa Arisa. Em nên đảm bảo rằng mình sẽ không mắc sai lầm nào.”

Arisa nói như tự nhắc nhở mình và mỉm cười hạnh phúc.

Dường như không có sự bất mãn hay lo âu nào trong giọng nói của cô.

Điều đó khiến Yuzuru cảm thấy nhẹ nhõm.

“Chúng ta cũng nên đến hội trường tổ chức lễ cưới thôi. Mặc dù vẫn còn hơi sớm…”

“Vâng. Không bao giờ là quá sớm cả.”

2 vợ chồng lập tức xuất phát đến nơi tổ chức đám cưới.

Ba mẹ Yuzuru và ba mẹ nuôi của Arisa đều đã có mặt ở nơi tổ chức buổi lễ.

Ngoài ra thì một vài người thân của 2 bên gia đình cũng đã đến sớm để phụ giúp, điều hành buổi lễ.

“Bọn con hoàn tất thủ tục chưa?”

Ba của Yuzuru – Takasegawa Kazuya hỏi cậu.

Yuzuru gật đầu.

“Dĩ nhiên ạ.”

“Thế thì tốt rồi.”

Kazuya nói với giọng hơi thở phào.

Dĩ nhiên là sẽ không có rắc rối nào chỉ với việc nộp hồ sơ, và cũng không có chuyện Yuzuru sẽ bối rối chỉ với việc làm thủ tục kết hôn.

Kazuya cảm thấy nhẹ nhõm là vì cuối cùng mọi thứ đã hoàn thành hết.

“Chào buổi sáng. Cảm ơn vì đã giúp bọn con chuẩn bị mọi thứ ạ.”

Arisa nói điều đó với ba chồng của mình và cúi đầu.

Cả Yuzuru và cô đều không tham gia nhiều vào việc chuẩn bị lễ cưới.

Là vì ba mẹ 2 bên gia đình đều muốn họ tập trung vào chuyện tìm việc làm và học lên cao hơn, nhưng bản thân Arisa dường như vẫn cảm thấy áy náy vì việc đó.

“Con không cần để ý đến chuyện đó đâu… Ba cũng xin lỗi vì đã đòi hỏi này nọ 2 đứa quá.”

Kazuya hơi cười khổ và nói với Arisa.

Theo quan điểm của mình, Kazuya cảm thấy mắc nợ vì đã khiến Arisa dính líu vào những vấn đề làm ăn của “gia tộc Takasegawa”.

Vì không thể xem xét theo mong muốn của Arisa bởi phải đặt hoàn cảnh gia đình mình lên hàng đầu, nên ông cảm thấy việc mình thay cô chuẩn bị mọi thứ là lẽ đương nhiên.

“Không đâu ạ, vì từ hôm nay trở đi, con cũng đã là thành viên của “Takasegawa” rồi mà ba.”

Sau khi nghe Arisa ngập ngừng nói thế, Kazuya hơi nheo mắt lại.

“À, phải rồi ha. Cảm ơn con.”

Sau vài lời chào hỏi, nhóm Yuzuru đi đến cuộc họp cuối cùng.

Cơ mà, cũng chỉ là xác nhận lại trình tự của mọi thứ sẽ diễn ra trong ngày hôm nay thôi.

Sau khi cuộc họp kết thúc, việc chuẩn bị sẽ bắt đầu một cách nghiêm túc.

Yuzuru thay sang trang phục chú rể và Arisa khoác lên mình trang phục cô dâu.

Và những việc như thế này thì phái đẹp luôn luôn tốn thời gian hơn phái mạnh.

Anh chồng đã thay quần áo xong trước và đang tiếp đón những vị khách đầu tiên đến dự lễ cưới.

“Chị Arisa chuẩn bị xong rồi đó anh hai.”

Yuzuru được cô em gái đang vận bộ váy có màu êm dịu và tóc đã nhuộm đen lại của mình gọi.

“Anh biết rồi.”

Cậu đến ngay căn phòng chờ nơi vợ yêu đang đợi.

Dù biết trước thiết kế của những bộ váy cưới vì cả 2 đã cùng nhau chọn chúng, nhưng trái tim cậu vẫn vô cùng háo hức.

Yuzuru gõ nhẹ vào cửa.

“Yuzuru đây, anh vào được không?”

“Vào đi anh.”

Được vợ cho phép xong, anh chồng nhanh chân bước vào.

“Anh thấy thế nào…?”

Arisa ngượng ngùng hỏi Yuzuru.

“…………………………”

Tuyệt sắc nhân gian.

Chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi hòa quyện cùng làn da trắng trẻo không tì vết của Arisa và khiến mái tóc màu lanh xinh đẹp của cô như đang tỏa sáng.

Chưa kể, bộ váy kiểu cúp ngực càng tôn lên vóc dáng chuẩn đến từng centimet của Arisa, chiếc váy dày đến tận chân khiến người nhìn không khỏi liên tưởng tới đôi chân dài thước tha đang ấn giấu sau lớp váy ấy.

“Ừm, Yuzuru-san?”

“À, xin lỗi. Anh lỡ bị mê hoặc một lúc.”

“Thiệt tình, anh dẻo miệng quá đó.”

Miệng thì nói thế nhưng trông cô nàng hạnh phúc thấy rõ.

“Yuzuru cũng hợp với loại trang phục đó ghê.”

“Cảm ơn em… Nhưng nói thật thì, kiểu ăn mặc này khiến anh thấy hơi xấu hổ.”

Yuzuru đang mặc một bộ tuxedo màu trắng.

Cậu có thể chọn màu đen hoặc xám, nhưng vì lễ cưới này rất đặc biệt nên cậu phải chọn màu trắng.

Cơ mà ngoài màu đen, đây là lần đầu cậu mặc một bộ lễ phục màu trắng.

Chắc vì thế mà cậu chàng thấy hơi xấu hổ.

“Tự tin lên anh. Trông rất tuyệt thật mà.”

“Vậy sao? Mà, anh nghĩ dù sao thì cũng bị vẻ đẹp của em làm cho lu mờ thôi. Anh sẽ cố hết sức để xứng đáng với giá trị nhan sắc của em.”

“Mồ… đã bảo là anh bớt nịnh em đi rồi mà.”

Arisa đỏ mặt xấu hổ trước lời tâng bốc từ chồng.

Quả thật là trông cô chả thấy tí bất mãn nào luôn.

“Yuzuru-san cũng là nhân vật chính mà. Cố lên anh nhé.”

“Ừm, dĩ nhiên rồi. Giờ thì, đưa tay cho anh nào.”

“Vâng!”

Arisa đặt tay mình lên bày tay đang đưa ra của Yuzuru.

_____

HK: gần về cuối có vẻ rush ác. Tui cũng đang cố rush đây =))

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
cảm giác khi bộ mình theo bấy lâu end nó khó tả
Xem thêm
Sau bao nhiêu lâu thì nó cx gần end r haizz cảm giác hơi khó tả nhỉ
Xem thêm
arghhhhhh, bantumlum
Xem thêm