Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Không biết con lớn lên sẽ giống ai đây, Đệ Thập Ngũ

Quân đoàn cầm "ống sắt"

35 Bình luận - Độ dài: 3,290 từ - Cập nhật:

TN: Chương tối qua giờ mới up, teehee

-------

…Đội quân xâm lược Beim gần 300 ngàn người đã tập hợp lại, những thành viên chủ chốt của nó đang mở một cuộc họp.

Ở đây có những quý tộc cao hơn cấp Nam Tước, cũng như những thống lĩnh và trưởng đoàn hiệp sĩ được gửi đến từ trung tâm quốc gia. Hơn nữa, còn có binh cận vệ hoàng gia của Celes do Breid đại diện tham dự cuộc họp.

Như dự đoán, nội dung cuộc họp tập trung về việc công phá Pháo đài Redant. Nếu như họ đi vòng qua nó thì chỉ riêng quá trình hành quân cũng sẽ gây thương vong. Thay vì chia nhỏ binh lực ra để rồi bị thương vong, họ muốn công phá pháo đài để từ đó đi thẳng đến Beim, là kết luận chung của cuộc họp này.

Bị cuốn vào đó với lực lượng chỉ hơn 5000 người của mình, Blois lắng nghe nội dung cuộc họp rồi suy ngẫm về cuộc hành quân lần này đến Beim.

(Giờ thì, những thành viên chủ chốt đa phần đều là những kẻ tôn thờ Celes, và phiền phức nhất chắc hẳn là tên đội trưởng cận vệ hoàng gia đó đúng không?)

Cận vệ hoàng gia. Đó là một nhóm Celes tự tiện gán cho một cái tên, bao gồm những kẻ si mê cô ta ở Centralle. Họ không thực sự có công việc đàng hoàng gì, chỉ đơn giản là ở bên cạnh cô ta mà thôi. Mặc dù không bằng được những kẻ trong hậu cung của cô ta, nhưng họ vẫn là một nhóm người vì vẻ ngoài ưa nhìn mới được phong chức.

Trong số đó, Breid là kẻ duy nhất thực sự có chiến tích, nên hắn mới được tính là đội trưởng.

Hắn đã tham dự đàn áp không ít các cuộc nổi dậy, nhờ chiến tích đó, nên không ai có bất mãn gì cả. Không, nói đúng hơn là dù có đi nữa, cũng không ai nói gì, bởi vì đó là quyết định của Celes.

Nhưng mà tên Breid đó hiện tại lại đang thống lĩnh 30 ngàn binh lính, tham gia cuộc chiến xâm lược Beim. Quyền hành không hề nhỏ… với danh nghĩa cận vệ hoàng gia của Celes nữa, nó là một lực lượng tương đối lớn trong Bahnseim hiện tại.

Nghe Breid nêu ý kiến của mình nhiều hơn cần thiết trong cuộc họp, Blois hơi lo lắng

.

“Ta tin rằng chúng ta nên để một nhánh quân đi vòng qua dãy núi, vòng ra phía sau để tấn công thế gọng kiềm”

.

Nếu như tấn công gọng kiềm là có thể thì đã có người nêu việc đó ra từ đầu rồi.

(Thì bởi vì chuyện đó là không thể nào nên chúng ta mới phải tấn công chính diện. Dù có cố vượt qua những dãy núi kia đi nữa, sẽ bị bao nhiêu thương vong… và ngươi nghĩ sẽ tốn bao nhiêu thời gian cho việc đó chứ?)

Thiếu kinh nghiệm lĩnh binh, Breid lại còn là loại người thích đặt mình ở trước hết mọi người nữa. Nếu như hắn mà có đủ khả năng để chống đỡ cái miệng của mình thì được, nhưng đáng tiếc thay, vì hắn không hề có nên đây mới là vấn đề.

Các thống lĩnh và trưởng hiệp sĩ và Lãnh Chúa khi nghe ý kiến đó thì.

.

“Một đề nghị tuyệt vời. Nhưng chúng ta không có trang bị để leo núi. Dù chúng ta có muốn xung quanh cho việc đó đi nữa thì chúng ta vẫn không đủ sức”

“Ta cũng như thế. Không biết có bao nhiêu người trong lực lượng của chúng ta được rèn luyện đủ để hoàn thành được chuyện như thế? Đúng là không hổ danh binh tinh nhuệ của Centralle”

“Nếu vậy sao không để Breid-dono vượt núi rồi vòng ra sau cho chúng ta đi? Dĩ nhiên là tất cả mọi người còn lại đều sẽ tấn công trực tiếp theo đúng kế hoạch”

.

Bị đùa bỡn dễ dàng như thế, vẻ mặt Breid liền thay đổi, hắn bắt đầu lượm mọi người xung quanh.

(Với số lượng binh lực của chúng ta, chỉ cần trực tiếp đối đầu thì chúng ta sẽ thắng rất đơn giản. Có vẻ như Breid-dono thích âm mưu hơi quá. Nhưng một lượng binh nhỏ muốn chống cự được một đội quân lớn là chuyện quá khó khăn. Không lẽ cậu ta không hiểu chuyện đó…)

Thường mà nói, chiến tranh đều được quyết định bởi số người tham gia. Nhiều lúc cũng có những người đủ sức một mình thay đổi chênh lệch về số lượng, nhưng những người đó thì lại dễ mắc phải âm mưu mà thua, theo ý kiến của Blois. Đơn giản là vì sức mạnh của bản thân, nên họ ít nhiều gì cũng sẽ thấy tự phụ.

Breid đập bàn để tập trung ánh mắt của mọi người.

.

“Được thôi. Lực lượng tinh nhuệ của Centralle sẽ vòng ra sau cho các gnuowif. Vậy thì các người cứ việc bị thương vong hàng loạt mà chăm chăm đánh trực diện đi!”

.

Blois nhìn Breid, hơi đưa tay lên cằm.

(Ta nghe rằng hắn có chiến công trong cuộc chiến tiêu diệt Điếu Sư, nhưng không lẽ là do thống lĩnh lúc đó có tài? Nhớ không nhầm thì lần đó thống lĩnh là một người tên Norma hay gì đó… nhưng theo lời đồn thì cô ta cũng không có gì đáng kể. Đúng như ta nghĩ, cậu trai từ Gia tộc Walt kia có liên quan)

Nhóm quân đã có được chiến công lớn là đánh bại một con Điếu Sư. Đã từng có thời việc đó gây ra không ít xôn xao ở hoàng cung.

Đến giờ Blois vẫn còn nhớ được lúc đó, và khi nghe đến Breid, ông ta đã lần nữa điều tra việc đó. Nhưng với những gì ông ta thấy được, rõ ràng kẻ này không xứng đáng với chiến công được ghi lại.

(Sức mạnh cá nhân cũng không có gì đáng nói. Đúng là theo tài liệu chính thức thì, hắn là một hiệp sĩ tương đối có trình độ, nhưng…)

Nhờ Lyle bỏ qua chiến tích của bản thân, cộng thêm hắn kết liễu một hiệp sĩ bị Celes đánh sắp chết, Breid với có được đánh gia cao như thế.

(Việc này còn phiền phức hơn ta tưởng nữa)

Blois nhủ thầm, rồi tiếp tục lắng nghe cuộc họp…

-

-

-

…Pháo đài Redant.

Trong đó là các Thám Hiểm Giả và binh lính của Beim. Và bằng cách sử dụng biện pháp chiêu mộ binh lính từ người dân của nó – một biện pháp mà Beim chưa từng sử dụng bao giờ - họ đã tập hợp được một lực lượng hơn 50 ngàn người.

Pháo đài sau khi được gia cố đã giảm bớt 3 lớp tường thành còn 2 lớp, bù lại nó được trang bị tốt hơn trước, và chức năng cũng được tăng cường không hề ít.

Liên tục thuê hơn 50 ngàn người như thế này sẽ rất khó khăn, nhưng mà nếu chỉ là tạm thời thì không có vấn đề gì với thương nhân của Beim cả.

Và Beim thấy số lượng binh lính ở pháo đài thì cảm giác nhẹ lòng hơn.

.

“Pháo đài hiện tại đã mạnh hơn cả trước kia rồi, và còn nhiều binh lính hơn nữa. Nó lần trước đã tiêu diệt được một đội quân quái vật còn đông hơn. Lần này chắc chắn chúng ta sẽ thắng”

“Nếu như có điều để bất mãn thì, bởi vì lần trước quá kinh khủng nên lần này dù có thắng cũng sẽ khó được đánh giá cao đi?”

“Sẽ còn có quân tiếp viện từ thành phố đến nữa. Chỉ cần chúng ta đẩy lùi được Bahnseim ở đây thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Mặc dù nếu như bọn họ tập trung đánh nơi này thay vì phía thành phố thì tốt rồi”

.

Các binh lính tự nguyện đang mặc giáp trụ và vũ khí do các nghệ nhân của Beim làm. Nhưng mà, vì là ‘các nghệ nhân’… nên đó là sản phẩm từ nhiều cửa hàng khác nhau, kết quả là giáp trụ đủ hình đủ kiểu, vũ khí cũng không đồng nhất.

Họ cho người khác cảm giác như một đám lính đánh thuê.

Rauno đang ở một bên quan sát họ, mặc một bộ giáp ông ta tìm được trong pháo đài. Họ quá lơ là, và binh lính của họ còn thiếu sự đồng nhất, cùng với bất kì cảm giác áp lực nào, nên ông ta lẻn vào đây hết sức dễ dàng.

Ngồi trên một hộp gỗ, ông ta đang uống rượu cùng những người bính xa lạ để thu thập thông tin.

.

“Hừm, vậy có tin tức gì từ Bahnseim không?”

.

Khiến Rauno giật mình, một trong những người lính mặt đỏ lên vì say quay qua, cười nhạo ông.

.

“Chuyện đó cũng không biết sao? Bên đó có lính đánh thuê. Bạn bè cùng với những kẻ có nợ với Beim đều đang truyền đạt lại thông tin. Đội quân Bahnseim đó, khi gặp phải sự thần kì của Pháo đài Redant cũng sẽ phải cong đuôi mà chạy thôi!”

.

Sự thần kì của Pháo đài Redant… đó là câu truyện về sự anh dũng của Lyle tiêu diệt một đội quân vài trăm ngàn quái vật, được các ca sĩ chu du lan truyền và thổi phồng lên.

Rauno đưa mắt nhìn xung quanh cảnh giác để đảm bảo không ai nhận ra ông ta. Uống vài ngụm bia nhỏ, ông ta nhìn các binh lính quanh mình.

(…Đám này coi như xong rồi. Xem ra pháo đài sẽ thất thủ còn sớm hơn dự tính nữa. Đám Bahnseim kia mang đến đội quân lớn như thế, thật sự khâm phục những người này dám lơi lỏng không chuẩn bị gì trước đến mức này)

Từ Cataffs đến Bắc và Đông Bahnseim, ông ta đã thu thập rất nhều tình báo, sau khi xâm nhập pháo đài xong, Rauno cũng thu thập thông tin ở đây rồi chuẩn bị trở về Nam Beim.

(Trang bị chuẩn bị thì rất đầy đủ, nhưng mà cả bầu không khí này cộng thêm thiếu thống lĩnh thì coi như xong đời rồi. Giống hệt như dự tính của nhóm Lyle)

Beim dĩ nhiên có binh lính, nhưng mà họ không nhất thiết là có được huấn luyện nghiêm ngặt gì. Các binh lính tự nguyện này là loại người chỉ từng đi đến những ngôi làng xung quanh để tiêu diệt quái vật.

Mặc dù trang bị của họ đầy đủ, nhưng chất lượng rất thấp.

Để lẩn vào xung quanh, Rauno đang giả bộ làm một kẻ say xỉn, cảm giác được nguy cơ mãnh liệt sắp tới bởi vì pháo đài không cảm giác được nó…

-

-

-

Nam Beim.

Ở đó, tôi gặp mặt người thừa kế của dòng chính Nhà Randbergh… một chàng trai trẻ mang tên Baldoir Randbergh.

.

“Đã lâu không gặp, Lyle-sama”

.

Mặc quần áo hiệp sĩ quỳ xuống tỏ lòng trung thành, Baldoir-san… không, Baldoir đã gặp tôi lúc 8 hay 9 năm về trước rồi, thì phải.

Sau đó, anh ta rời khỏi nhà mình để đi rèn luyện. Hơn nữa, sau khi trở về anh ta còn giúp đỡ gia chủ, bỏ thời gian quản lí lãnh thổ, nên anh ta là một trong số ít người không bị Celes hớp hồn.

Theo phản ứng từ Skill của Đệ Lục, Baldoir cũng là một màu xanh lam.

.

“Rất mừng là anh có thể đến, Baldoir. Rất xin lỗi, nhưng tôi sẽ khiến anh làm việc vì tôi”

.

Anh ta đứng dậy.

.

“Hãy trông cậy vào tôi. Gia chủ chúng tôi đã ra lệnh tôi vì anh mà chiến đấu. Và Nhà Randbergh là một Nhà mắc nợ Walt rất nhiều. Chắc chắn anh sẽ thấy được tôi có ích đến mức nào. Hãy cứ ra lệnh cho tôi tùy thích”

.

Tôi không nhớ việc gặp mặt anh ta trước kia, và hơi thấy tội lỗi vì không nhớ. Nhưng nói thật thì, hiện tại tôi đang quá bận rộn để nói về chuyện đó.

.

“Thật tốt khi nghe thế. Vậy thì, 350 binh lính anh mang theo sẽ trực tiếp dưới quyền chỉ huy của tôi. Mặc dù hơi thấy có lỗi, nhưng tôi sẽ cần họ thay đổi trang bị của mình. Dĩ nhiên tôi cũng sẽ trở lại đầy đủ trang bị vốn có của họ, và mọi người có thể làm gì tùy thích với giáp trụ tôi cấp. Chỉ cần đừng bán nó đi là được”

.

Trong văn phòng chỗ căn nhà đơn giản của tôi ở Nam Beim, Baldoir đang hơi bối rối.

.

“Tôi hiểu rằng anh bị thiếu người, nhưng vậy có được không? Nếu như có đủ tiền để cấp trang bị cho 350 người, không lẽ anh không thể thuê thêm người?”

.

Tôi ngồi trên ghế, phía sau bàn giấy. Tôi đang xử lí một số lượng giấy tờ khổng lồ, khi vừa xong một tờ nữa, tôi nhìn Baldoir.

.

“Không có vấn đề gì. Tôi sẽ tuyển thêm số binh lính mình còn thiếu từ phía Đông. Và hiện tại cũng đã chuẩn bị sẵn trang bị cho 3000 binh lính rồi”

.

Những nghệ nhân dưới phe Nhà Trēs, cũng như những người sau đó di cư đến đây… cùng với các thợ rèn của liên minh 4 nước và của Cataffs, tôi đã đặt hàng từ họ rồi.

Khi tò mò hỏi thử họ làm được bao nhiêu trong lúc tôi rời đi, câu trả lời tôi nhận được là đã có sẵn hơn 3000 bộ rồi.

.

“Nhân tiện, có một loại vũ khí tôi cần phải trông chờ họ sử dụng. Nên có lẽ cần phải cho 350 binh lính của anh rèn luyện càng sớm càng tốt”

.

Baldoir gật đầu tự tin.

.

“Nhà Randbergh chưa bao giờ lơi lỏng việc huấn luyện cơ bản. Không cần biết là Kiếm hay Cung hay Giáo, họ đều có thể sử dụng không có vấn đề gì”

.

Thật tiếc, những vũ khí chúng tôi có ở đây không phải là Kiếm, Giáo hay Cung.

.

“Hơi khác một chút. Nói thật thì, tôi định sẽ cho họ sử dụng thứ này”

.

Tôi lấy một khẩu súng đưa cho Baldoir.

.

“Lyle-sama, đây là, ưm… một khẩu súng, đúng không?”

“Ô, anh cũng biết sao? Vậy thì tôi không cần giải thích thêm. Nói thật thì, trang bị súng cho cả tiểu đội của anh đã là giới hạn của chúng ta rồi. Thật sự không thể thêm được nữa, nên vừa vặn như thế quá tốt. Người của anh toàn bộ đều là chất lượng cao, và tôi có thể nhẹ lòng mà giao cho họ không sợ gì. Giờ thì, chúng ta có nên ngay lập tức bắt đầu huấn luyện không?”

.

Baldoir cầm khẩu súng bằng cả hai tay.

.

“Tôi có biết về chúng, hay phải nói là, vì gia chủ đời trước của Gia tộc Walt từng sử dụng chúng, nên ở Nhà chúng tôi vẫn còn một số. Nhưng mà… nói rằng có quá nhiều vấn đề ghi sử dụng chúng, nên Maizel-sama đã bỏ kế hoạch phổ biến sử dụng rồi…”

.

Có rất nhiều vấn đề. Thứ nhất chỉ cần sử dụng khiên Ma Pháp đơn giản là đủ để chặn đạn lại. Và vấn đề lớn nhất nữa đó là tiền. Chỉ riêng huấn luyện binh lính để sử dụng chúng cũng tốn đạn, nên muốn phổ biến là giống như đổ tiền xuống biển.

.

“Không sao. Đây là những công cụ Ma Pháp có khắc Skill. Hơn nữa… tiền sử dụng là tiền tôi mượn từ người quen, nên không cần phải lo”

.

Thấy tôi đảo mắt đi, Baldoir nhìn lo lắng hết sức.

Nghe rằng Baldoir biết về súng, nhưng phụ thân tôi đã cấm việc sử dụng chúng, Đệ Thất đầy mâu thuẫn lên tiếng.

.

『…Dù là thời nào đi nữa, người bình thường luôn không hiểu được những người cấp tiến 』

.

Đáp lại ông ấy, Đệ Ngũ nói một cách mệt mỏi.

.

『 Chúng ta chỉ có thể sử dụng được chúng vì có nghệ nhân từ Beim, cũng như một Mê Cung ngay dưới chân. Nhớ cho kĩ là vốn dĩ chúng ta cũng không kiếm được nhiều như thế. Khoan nói đến việc nó tốn bao nhiêu tiền, hiệu quả cũng không xuất chúng gì. Quyết định của Maizel là quá chính xác rồi 』

.

Tiền là không đủ để duy trì sử dụng súng. Cần phải kiếm được tiêu hao phẩm là đạn, những nghệ nhân đủ khả năng bảo dưỡng súng, hơn nữa còn cần người biết sử dụng, nếu không sẽ không thể nào phổ biến được chúng.

Baldoir cẩn thận cầm khẩu súng trên tay rồi hỏi xác nhận với tôi.

.

“Nhân tiện, Lyle-sama. Anh đang tập hợp bao nhiêu binh lính không bao gồm chúng tôi?”

.

Tôi quay lại tiếp tục việc giấy tờ của mình.

.

“Từ cả liên minh thì, khoảng 30-40 ngàn. Tôi cũng đã mượn gần 10 ngàn từ Cataffs. Dưới quyền kiểm soát trực tiếp của tôi thì, bao gồm cả người của anh là 500. Tổng cộng lực lượng của Nam Beim nữa thì, chưa đến 2000”

.

Nghe thế, Baldoir thốt lên.

.

“Chờ tôi chút đã! Anh nói là định chống cự cả đội quân Bahnseim chỉ bằng số lượng đó!?”

.

Đúng là, họ có một đội quân lớn hơn 300 ngàn người. Nếu như chúng tôi thực sự đánh thì chiến thắng là một giấc mơ hão huyền.

.

“Ể? Đừng đùa chứ. Đừng hiểu nhầm, tôi không có ý định lấy một lượng binh nhỏ chống lại một đội quân lớn”

.

Baldoir hơi bối rối.

.

“Nếu vậy thì, anh định sẽ đạp tan từng nhóm một? Nhưng mà chênh lệch binh lực nhiều đến thế…”

.

Ý nghĩa của cuộc chiến tranh lần này là để bổ sung binh lực thiếu thốn của tôi. Hơn nữa, sử dụng binh lính của Bahnseim để làm việc đó cũng có ý nghĩa riêng.

Nếu tôi mượn binh từ những nước khác, sau khi chiến tranh xong sẽ tạo ra một khoảng nợ lớn. Việc tôi ghét nhất là việc đó lại ảnh hưởng trực tiếp đến cán cân sức mạnh trong harem của mình. À không, có lẽ chuyện đó hiện tại cũng chưa cần bàn đến.

.

“Từng nhóm một là chuyến thuật tiêu chuẩn. Nhưng hiện tại, mục tiêu thực sự của Bahnseim không phải là tôi, mà là Beim. Có nhiều cách khác có thể sử dụng được. Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ không làm chuyện như là liều lĩnh lao vào chiến trận”

.

Chợt Baldoir bật cười nhẹ.

.

“Có chuyện gì?”

“Không. Chỉ là tôi vừa nghĩ Lyle-sama đúng là một người đàn ông Gia tộc Walt không sai vào đâu được mà thôi”

.

Vì lí do nào đó, lời nói của anh ta không có vẻ như là lời khen.

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
thg này bị mấy cụ làm tha hóa rồi.Cả gia tộc chắc dc mỗi cụ Nhất là sòng phẳng @@
Xem thêm
Cụ nhị nữa còn từ cụ tam trở đi thì ............
Xem thêm
Bộ truyện cho bạn hiểu rỏ thế nào gen di truyền
Xem thêm
thâm vãi nồi đúng là ng đàn ông gia tộc beim
Xem thêm
Trừ Đệ Nhất ra ,ông nào cũng nham hiểm vl
Xem thêm
ai cũng thâm như nhau =))
Xem thêm
Ý ảnh là đời nào cx thâm hiểm như nhau
Xem thêm
Yolo. Nhớ mr.lyle
Xem thêm