Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Không biết con lớn lên sẽ giống ai đây, Đệ Thập Ngũ

Lyle Walt đứng lên

49 Bình luận - Độ dài: 3,805 từ - Cập nhật:

Sau khi cho nổ trụ sở Guild, tôi đi đến quảng trường chính. Ở đây đang không chỉ có binh lính của liên minh và Cataffs, mà còn có binh lính của Beim cũng như dân cư của nó nữa.

Một bầu trời đầy mây mù. Nhìn những người mới sáng sớm đã tập trung lại như thế, tôi tuyên bố

.

“Hỡi các quý ông, quý bà, chính các người đã tự mình trải qua chiến tranh. Cảm giác như thế nào hả?”

.

Nghe những lời khiêu khích của tôi, có một số trong các tòa nhà liền trở nên thù địch trong những tòa nhà xung quanh. Tôi cảm giác được đánh dấu của họ từ màu vàng chuyển thành màu đỏ nhờ Skill của Đệ Lục, mà vẫn tiếp tục nói

.

“Ô, các người giận dữ sao? Chiến đấu mà không có chút ý chí muốn thắng gì như thế, tôi còn tưởng là các người ra trận chỉ muốn bị chà đạp thôi chứ”

.

Aria và Miranda đang làm cận vệ của tôi ở hai bên đưa mắt ra hiệu cho tôi. Tôi chắc là họ muốn nói nếu như có một cuộc nổi loạn xảy ra ở đây thì sẽ có chuyện gì. Đúng là, khiến Beim trở thành đồng minh của chúng tôi thông qua các biện pháp như là an toàn, chính nghĩa hay xui xẻo đều không khó.

Hỡi những người đáng thương. Không ai có thể đoán trước được chuyện này. Lần tiếp theo chúng tôi sẽ ở đó giúp đỡ… tuyệt vời. Dễ xơi đến mức tôi muốn bật cười lên.

Nhưng mà như thế lại không ổn. Hiện tại, tôi chỉ đang mượn binh lính… từ liên minh, từ Cataffs, Djanpear và Faunbeux. Đặc biệt là từ quan điểm của Zayin và Lorphys thuộc liên minh, cùng với những người trước kia thuộc Selva, Beim là một hang ổ tội ác không hơn không kém.

Sự bất mãn của mọi người bắt đầu lan đi, bắt đầu hướng hết sự bất mãn đó về phía tôi. Thật tuyệt vời.

.

“Đến lúc này mới trở về! Ngươi quá trễ rồi!”

“Trả lời đây! Gia đình… nhà cửa của tôi… trả hết đây!”

“Ở đây có những đứa trẻ mà cha mẹ đã bị giết nữa!”

.

Nghe tiếng hô hào của người dân Beim, tôi cười khẩy.

.

“Rồi sao? Các người đã dùng không biết bao nhiêu cách tùy thích gặt hái tiền bạc từ những quốc gia khác, để rồi đến lượt mình thì than khóc thế này sao? Đúng là một đám người kiêu căng. Ra là vậy, tức là các người không cần ta giúp đỡ. Vậy thì chúng ta đi. Để Bahnseim tiếp tục giẫm đạp các người cùng với cái lòng tự kiêu đó đi. Có khi bọn họ còn đùa bỡn với các người tùy thích trước khi giết chết nữa kìa. Thật tình, chúng ta đã đến tận đây để cứu giúp, nhưng cuối cùng cùng là vô nghĩa”

.

Nghe tôi nói thế, chợt lời của những người dân bắt đầu hốt hoảng lên.

.

“N-ngươi bỏ trốn!?”

“Hèn nhát!”

“Thứ Anh Hùng chó má gì! Đồ lừa đảo!”

.

Thật là tệ hại. Bất kì con người tử tế nào cũng sẽ cho rằng lúc này lời nói nào với họ cũng là vô nghĩa. Nhưng mà Đệ Tam trong viên Đá Quý cho tôi lời khuyên.

.

『 Ừ, chính là như thế. Trong tình huống thế này rất khó để ai bình tĩnh mà suy nghĩ được. Bọn họ nói mà không nghĩ kĩ về những lời mình nói ra 』

.

Trên sân khấu tạm mà chúng tôi đã dựng lên ở quảng trường, tôi ra hiệu cho Thelma-san bước qua. Khi thấy cựu Thánh Nữ xuất hiện, sự xôn xao xung quanh bắt đầu yên ắng lại.

Khi tôi mỉm cười với bà ấy, bà ấy gật đầu. Vốn dĩ tôi không định đưa bà ấy theo đến đây, nhưng may mắn cũng là một phần thực lực. Và tôi là một người không cí gì ngoài thực lực.

Giang rộng tay ra, Thelma-san bắt đầu nói với những người dân của Beim.

.

“Hỡi dân cư Beim. Trong cuộc chiến tranh này… thực sự tình hình rất không ổn. Quốc gia Zayin của tôi cũng đã làm theo lời của Lyle-dono, đã điều binh lính đi. Thậm chí những binh lính có mặt ở đây hôm nay cũng có người là đến từ Zayin. Nhưng mà ngay lúc quyết định điều binh của Zayin được tuyên bố, đã không ít người phản đối. Suốt nhiều năm trời, họ đã bị các lính đánh thuê từ Beim nếm trải không biết bao nhiêu đau khổ. Chỉ là muốn được cơ hội để công bằng chiến đấu thôi mà chúng tôi cũng cần phải bỏ tiền ra thuê chúng, và khi quốc gia kẻ địch thuê chúng, chính những ngôi làng của chúng tôi bị tấn công, gia đình của chúng tôi bị tàn sát, cả vùng đất bị giày xéo. Lí do duy nhất chúng tôi thậm chí còn gửi binh đến mà giúp đỡ Beim đều là vì lời của ân nhân chúng tôi, của Lyle-dono”

.

Tôi vẫn còn nghe được tiếng phản đối từ dân cư xung quanh, nhưng đã ít hơn nhiều so với lúc tôi ở trên đó. Các binh lính của Zayin có mặt cũng đang lườm gắt gao người dân của Beim.

.

“…Lí do chúng tôi đến Beim hiện tại, là bởi vì đầu não của nó – các thương nhân và cao tầng của Guild – đều đã dùng thuyền mà bỏ trốn. Nếu như họ không làm thế, chúng tôi thậm chí hiện tại còn không thể đến được thành phố mà giúp đỡ nữa. Người đã thúc giục chúng tôi hành động, cũng chính là Lyle-dono”

.

Đúng như dự đoán, khi mà người đang diễn thuyết là một người phụ nữ xinh đẹp thì có ít người phản đối hơn. Khi mà xung quanh bắt đầu im ắng lại, tôi quyết định thay phiên ngược về nội dung tôi muốn nói. Thay vì tiếp tục thuyết phục vòng vo, tôi đang muốn đánh thẳng vào trong tâm trí họ.

.

“…Hãy nghe rõ, hỡi các quý vị đã bị bỏ rơi ở đây. Các người muốn đuổi ta đi, rồi bị Bahnseim chà đạp? Hay là… các người sẽ nghe theo lời ta, giao Beim cho ta? Hãy giao hết mọi thứ của Beim cho ta. Nếu làm thế, ta sẽ ban cho các người sự thắng lợi. Ta sẽ đuổi Bahnseim đi, thổi lại sức sống mới cho Beim. Lựa chọn đi, ta trở thành Vua của các người, hay là chuẩn bị bỏ mạng ngay tại nơi này! Ta sẽ nói rõ, dù có đẩy lui được bọn họ một hai lần, chỉ tính sức mạnh quốc gia của nó mà nói, Bahnseim dư sức gửi đi một lực lượng quy mô tương tự như lần này, thêm một lần nữa”

.

Họ có thể làm được. Nhưng tôi không nói là họ sẽ làm hay không. Sẽ cần ít nhất là vài năm nữa, nhưng tôi không có ý định cho họ nhiều thời gian như thế.

.

“Hay là các người lấy lại các quy tắc, luật pháp của các thương nhân, những kẻ đã bỏ rơi các người lần nữa lên thống trị? Các người lại sẽ để Thám Hiểm Giả chịu trách nhiệm bảo vệ mình, lần nữa thất bại và bị chà đạp? …Hãy nói rõ ở đây, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi người của mình. Nếu như các người chấp nhận tuân theo ta, hãy quỳ xuống!”

.

Khi tôi ra hiệu, Eva kích hoạt Skill của cô ấy 【 Allmind Language 】từ phía sau… cơ bản thì nó là một Skill gần như có tác dụng tẩy não. Đối với Eva, muốn những bài ca của cô ấy được nhiều người nghe thấy, nó là một Skill có thể gọi là tốt nhất. Tác dụng của nó là khiến cho giọng nói được phát ra để bất kì người nghe nào cũng hiểu được.

Nó xóa bỏ hoàn toàn rào cản về ngôn ngữ, cũng như nhiều vấn đề khác, khiến lời nói trực tiếp rung động trong tim. Đối với một ca sĩ, không có bất kì Skill nào tiện lợi hơn nó.

Eva rất chần chờ không muốn sử dụng nó, nhưng ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là để lời nói của tôi hiện tại được truyền đạt rõ ràng. Bởi vì nếu họ không nghe lời tôi thì chúng ta không thể bắt đầu làm gì được.

Như thường lệ, những người cò mồi chúng tôi gài trong thính giả quỳ xuống trước. Lần này tôi sử dụng tương đối nhiều, khi thấy họ từng từng một quỳ xuống như thế, tổng số người quỳ xuống càng nhiều hơn. Cuối cùng chỉ còn hơn vài trăm người là đang còn đứng lên đầy bối rối.

.

“C-các người bị điên cả rồi! Beim là thành phố tự do của các thương nhân! Các người lại cứ im lặng mà để thằng nhãi đó đùa bỡn trong tay sao!?”

“Hắn chính là một người cũng đến từ Bahnseim đang xâm lược chúng ta đo!”

“Em gái của hắn chính là Nữ Hoàng tương lai của Bahnseim!”

.

Đúng như tôi nghĩ, dù có dùng Skill và cò mồi thì vẫn có không ít người phản kháng. Nhưng đa số đã quyết định theo tôi rồi.

Tôi giang rộng tay ra, hô lớn lên.

.

“Rất tốt. Từ hôm nay trở đi, Beim thuộc về ta. Thưa quý vị, đây chính là câu truyện của một anh hùng. Bởi vì các người từ nay sẽ theo kẻ vĩ đại ta đây! Phưhahahaha!”

.

A, được hàng chục ngàn người quan sát như thế này, tôi vừa cười phá lên vừa nghĩ

Cảm giác thật tuyệt vời làm sao.

-

-

-

…Một hiệp sĩ dẫn đầu các đoàn binh lính được tái tổ chức của Bahnseim nhìn cảnh tượng trước mắt mà gào lên.

.

“Cái quái gì thế này!? Tại sao các người… lẽ ra phải ngược lại chứ!?”

.

Con đường đang bị chiếm đóng này rộng vừa đủ.

Cho rằng vũ khí chiến đấu trên đồng bằng sẽ khó sử dụng được trong thành phố, họ đã bỏ rơi loại Giáo dài trước kia vẫn sử dụng cho cuộc xâm lược này.

Vì không thể sử dụng lực lượng quá đông đảo cùng lúc, họ quyết định chia nhỏ thành từng nhóm binh ra. Đây là vì mục đích đối đầu các Thám Hiểm Giả. Nhưng hiện tại đối mặt với Bahnseim lại là một đội kị binh trang bị giáp trụ đầy đủ.

Mang theo khiên và kiếm, họ lao đến tấn công con đường bị giới hạn đó.

Các hiệp sĩ sử dụng Ma Pháp, nhưng lại bị Khiên Ma Pháp do kị binh dựng lên dễ dàng chặn lại. Việc có Khiên Ma Pháp khi tiến công là một chiến lược cơ bản nhất cho kị binh, dù ở Bahnseim cũng thế, nhưng họ lại không thể tin được khi thấy Beim lại sử dụng nó.

Và thấy cách họ tấn công, theo như kiến thức của hiệp sĩ này, họ là những người được huấn luyện không hề ít.

.

“Các người, đều là binh lính của Beim, và…”

.

Trên con đường chật hẹp đó… đơn vị của Bahnseim bị đội kị binh tấn công nhận phải thiệt hại nghiêm trọng…

-

-

-

“Vậy là họ chặn đường nhỏ lại, bỏ đi đất đá trên đường lớn. Không tệ”

.

Trên nóc một tòa nhà, tôi nhìn cảnh đội kị binh do Aria dẫn đầu tiến công đầy khâm phục.

Xung quanh là Monica, Valkyrie Đơn vị 1 và 2 vừa tụ họp với chúng tôi, tôi đang xác nhận lại tình huống các nóc nhà xung quanh cung Miranda.

Mặc áo giáp xanh lá, Miranda cởi mũ giáp của mình ra mà nhún vai

.

“Là do Aria nghĩ ra. Cô ấy khi cần thiết cũng rất có khả năng, chỉ là ước gì cô ấy thể hiện sớm hơn đi”

.

Cô ấy có vẻ bực bội, nhưng đồng thời cũng nhẹ nhõm hơn. Ở những nơi khác, quân tiếp viện cũng đang liên tục xuất hiện, và khi chênh lệnh về nhân số đã bị lấp đầy, lợi thế của Bahnseim đang dần sụp đổ.

Miranda hơi vuốt tóc của mình.

.

“Vậy bây giờ chúng ta làm gì tiếp?”

.

Tôi mỉm cười không chút sợ hãi, tôi cá là nó rất hợp với mình.

.

“Chúng ta sẽ hướng đội quân của Bahnseim từ khu dân cư trở ra ngoài, rồi từ đó trực tiếp đánh tan bọn họ. Đây chính là trận chiến quan trọng để tôi tuyên chiến với Celes. Nên không thể khác được”

.

Miranda thở dài.

.

“Hà… đến lúc này mà còn chơi công bằng, với lại dù anh có nói rằng đây là trực tiếp đối mặt đi nữa… tôi chắc chắn kẻ địch cũng sẽ phản đối”

.

Tôi hất tóc mình lên.

.

“Đó không phải là lỗi của tôi. Tôi đã bỏ công đi hẳn một vòng đến tiền tuyến của Bahnseim còn gì. Họ chia đôi binh lực ra là lỗi của họ, tôi không có lỗi gì cả”

.

Đệ Thất trong viên Đá Quý cũng đồng tình với tôi. Đúng là ông nội có khác.

.

『 Đúng thế. Chúng ta đúng là đã lên kế hoạch cho nó thành như thế, nhưng mà kẻ đưa ra quyết định sau cùng vẫn là Bahnseim. Đúng vậy! Kẻ có lỗi là các tướng lĩnh của Bahnseim! 』

.

Tôi rút thanh Katana bên hông ra. Miranda dõi theo hướng ánh mắt của tôi và thấy được. Tôi lên tiếng nói chuyện với những người khách của chúng tôi.

.

“Vậy ra các người tạo một đơn vị bao gồm các tinh nhuệ còn sót lại của Bahnseim. Cũng không phải ý tồi, nhưng mà như thế mới khiến các người chịu đau khổ không ít”

.

Đối mặt chúng tôi là các hiệp sĩ mặc giáp đầy đủ.

Vì chúng tôi đứng chỗ rất dễ thấy, nên họ thấy chúng tôi. Một trong những hiệp sĩ lên tiếng.

.

“Hiệp sĩ mặc áo giáp xanh lá… có một tên mặc xanh lam nữa, nhưng không quan trọng. Chúng ta sẽ là người giết ngươi!”

.

Có lẽ bọn họ đang mang theo công cụ Ma Pháp. Gần như toàn bộ trang bị của họ đều là công cụ Ma Pháp, sử dụng vũ khí chuyên dụng của họ mà tấn công chúng tôi. Miranda mang lại mũ giáp của mình, rồi vẫy tay trái.

Những sợi dây vô hình bay ra từ đầu ngón tay cô ấy. Những sợi tơ dính đó… không trói các hiệp sĩ lại được.

.

“Ngươi cho rằng như thế là đủ sao!?”

.

Áo giáp một trong cháy phừng lên, vừa tiến công vừa đốt cháy lớp tơ. Đó là Skill của hắn, hay là công cụ Ma Pháp?

.

“Thú vị. Vậy ta sẽ…”

.

Khi tôi bước lên một bước, hiệp sĩ mang Đại kiếm từ bên trái tôi tấn công. Một Valkyrie đỡ lại đòn đó bằng hộp chứa vũ khí hình cánh trên lưng cô ấy.

.

“Đừng hòng”

“Đồ đĩ cái!”

.

Dễ dàng chặn từng đòn của hiệp sĩ đó, cực kì tự tin vào tốc độ và sức mạnh của bản thân, Valkyrie Đơn vị 1 rút thanh kiếm của bản thân ra khỏi hộp chứa. Cô ấy đánh bật hiệp sĩ kẻ địch về sau, trong khi Đơn vị 2 và 3 cũng cầm vũ khí của mình trên tay.

Trong lúc đó, Monica…

.

“Hừm, xem ra không cần tôi can thiệp vào”

.

Cô ta nhìn các Valkyrie chiến đấu mà lắc đầu.

Miranda lần nữa tạo ra dây tơ từ cả hai bên bàn tay mình.

.

“【 Wire Frame 】… để xem ngươi có đốt được cái này không?”

.

Miranda vung tay về phía hiệp sĩ đã đốt dây tơ trước đó của cô ấy, cuốn hắn lại, rồi bắn ra một vũ khí làm từ dây tơ. Cây dao găm cắm xuyên bộ giáp bốc lửa, và Miranda ngay lập tức kéo mạnh sợi dây gắn trên chuôi dao, đánh cho hiệp sĩ đó bay thẳng vào một tòa nhà.

Mọi người đều đang cố hết mình, nên tôi miễn cưỡng tra thanh Katana lại vào vỏ mà nắm lấy viên Đá Quý.

.

“Không có cách nào khác. Ta đành phải tự tuyên bố thôi”

.

Khi tôi biến viên Đá Quý trong tay trái thành hình dáng một cây Cung, không như trước kia, cán Cung màu bạc… mọc ra những lớp trang trí. Phần tôi nắm trong tay biến thành hình dáng như đầu một con chim ưng, một vũ khí xứng đáng với thợ săn, Đệ Nhị.

Monica nhìn nó

.

“Hình dáng nó đã thay đổi so với lần trước”

“Ngầu lắm đúng không?”

.

Nói xong, tôi kéo căng dây cung, tạo ra hàng loạt mũi tên bằng ánh sáng. Hình dáng mũi tên cũng khác so với trước kia. Khi tôi thả cho tên bay đi về phía hiệp sĩ đang lao đến chỗ tôi, những mũi tên vừa bay vừa xoáy mạnh.

.

“Tản ra!”

.

Khi kẻ có vẻ là thủ lĩnh ra lệnh như thế, các hiệp sĩ bắt đầu tách ra hành động riêng. Có lẽ họ cho rằng những mũi tên bạc đó là nguy hiểm, nhưng…

.

“Đáng tiếc. Những mũi tên này hơi đặc biệt”

.

Những mũi tên đổi hướng đuổi theo các hiệp sĩ mà không mất tốc độ. Cắm dính từng mục tiêu, một tên thậm chí còn bị đánh bay xuyên một tòa nhà.

Với hiệp sĩ đã hi sinh một tay để chặn nó lại được, mũi tên cắm sâu vào rồi phát nổ.

Người thống lĩnh lao thắng đến chỗ tôi. Có lẽ hắn có Skill gần giống như Aria, nên mới có thể ngay lập tức rút ngắn khoảng cách định chém tôi.

.

“Ngây thơ”

.

Tôi vung cây Cung trên tay mình qua một bên. Lớp trang trí trên cả hai cần Cung đều rất sắc bén, đủ để chém đối phương. Nó chém xuyên áo giáp của tên hiệp sĩ đó, rồi cây vũ khí bạc bắt đầu hút Mana của hắn đi

Monica nhìn thấy cách chiến đấu như thế của tôi.

.

“Cậu đã mạnh hơn trước rồi, có vẻ dễ sử dụng hơn nữa”

.

Tôi gác cây Cung bạc lên vai rồi nhìn xung quanh.

.

“Xem ra chúng ta xong rồi. Thôi, thu thập hết công cụ Ma Pháp của chúng lại. Tôi không dùng được, nhưng mà ban thưởng cho những người làm việc tốt có lẽ cũng không phải ý tồi”

.

Miranda nhìn tôi.

.

“Nếu như anh nói mình không liên quan gì đến công cụ Ma Pháp thì anh cũng khá là bất thường rồi đấy, Lyle”

.

Tôi đáp lại.

.

“Để tôi nói cho em biết. Cái chính là phải nắm giữ được Skil. Dù có nhiều công cụ Ma Pháp trên người đi nữa, nếu không dùng thành thục được cũng không có ý nghĩa gì. Và như em thấy… như dự đoán, chúng vẫn yếu hơn so với những người có Skill đã đạt đến tầng 3”

.

Đúng vậy. Điểm mạnh của công cụ Ma Pháp đó là có thể cho bất kì ai sử dụng được Skill, nhưng mà lại có rất ít người sử dụng được công cụ Ma Pháp có khắc những Skill đặc biệt mạnh mẽ.

Giống như tôi trước kia, nhiều khi vũ khí của họ sẽ hút gần như cạn kiệt Mana của người sử dụng, khiến họ trở nên vô dụng trong chiến đấu.

.

“Mà, với lại chính tôi cũng mạnh quá trời rồi”

.

Nghe thế, Miranda, cởi bỏ mũ giáp của mình ra rồi nhìn chăm chăm vào tôi.

.

“Còn chúng tôi thì yếu, ý anh là thế chứ gì?”

.

Tôi nhìn Miranda, biến cây Cung bạc lại thành hình Đá Quý, rồi đeo nó lại lên cổ.

.

“Đừng ngốc như thế. Tôi trở nên mạnh mẽ là bởi vì muốn bảo vệ toàn bộ mọi người không phải sao? Hãy cứ xem đó như một lời tỏ ra dũng cảm của một chàng trai đi. Tôi em yêu mà, Miranda”

.

Monica và các Valkyrie huýt sáo.

.

“Cứ mở miệng ra là cậu ta lại thề thốt yêu đương. Thật tình, Dâm Gà đúng là mượt còn hơn lụa nữa. Có gì hãy nói như thế với tôi nữa. Tôi sẽ ghi hình lại với chất lượng cao nhất! Tôi sẽ chiếu đi chiếu lại cảnh đó cho sau này và vĩnh viễn luôn, đồng thời khoe mang với đám chị em gái của tôi nữ. Ngay bây giờ! Thề thốt tình yêu với tôi đi!”

.

Tôi không ngại nói như thế, nhưng mà chọc ghẹo một cô gái mong muốn được thế cũng là một thú vui. Tôi quay qua với Monica.

.

“Đừng ngốc như thế, cô làm tôi ngượng quá. Không cần tôi nói cô cũng biết như thế rồi. Hãy quay lại làm việc thôi”

.

Monica hô lên.

.

“Vậy ra cậu đang đùa bỡn tình cảm của tôi chứ gì! Monica này đã từng nói rằng cô ấy cũng có thể tận hưởng việc đó coi như một phần thưởng được! Đây chính là phần thưởng, nào khiêu khích tôi thêm đi!”

“Thật đáng yêu. Được rồi, vậy thì sau khi mọi chuyện kết thúc tôi sẽ cho cô gối đầu lên đùi. Còn em thì sao Miranda? Trong tàu có không ít người đồng ý rồi đó”

.

Miranda nhìn hơi khó xử một chút. Rồi sau khi nhìn tôi một hồi…

.

“…Khi mà anh tỉnh táo lại tôi sẽ bắt anh giữ lời đó”

.

Tôi bật cười.

.

“Cứ đến khi nào cũng được. Nghĩa vụ của tôi chính là chấp nhận tình yêu của mọi người. Tình yêu của tôi đủ vĩ đại để bao phủ cả thế giới mà!”

.

Monica và các Valkyrie thấy tôi bật cười hùng hổ ngay tại chỗ thì vỗ tay hoan hô.

Bình luận (49)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

49 Bình luận

Kiq
Mr lyle hứa nhma ai thực hiện thì mrlyle kh biết
Xem thêm
:)))))))) Mr Lyle hứa còn Lyle chịu hết 😂😂😂😂
Xem thêm
thôi xong ăn *beep* rồi :))
Xem thêm
"Tình yêu của tôi đủ vĩ đại để bao phủ cả thế giới mà" .Tưởng tượng hậu thế hàng thiên niên kỉ sau khi nghe dc câu này của main :))
Xem thêm
Cho nguyên dàn harem gối đùi thì gãy cmnr :))
Xem thêm
Tình yêu của tôi đủ vĩ đại để bao phủ cả thế giới mà!! Lyle nhất incoming!!!!!
Xem thêm
Và thế là đùi main gãy cmnl ಡ ͜ ʖ ಡ
Xem thêm
Giậm mìn rồi
Xem thêm
AUTHOR
Nói cho lắm vô :))))
Xem thêm