Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Không biết con lớn lên sẽ giống ai đây, Đệ Thập Ngũ

Mạng lưới

28 Bình luận - Độ dài: 3,196 từ - Cập nhật:

TN: máy trans đang bị gì đó cứ dính lỗi khi đánh chữ "O" và chữ "T", bấm đè mấy giây mới ra chữ nên tốc độ bị chậm lại, nếu ai biết cách sửa thì xin giúp (TN: phần cứng ko vấn đề, đổi bàn phím vẫn bị). Nhân tiện hôm nay còn 2 chương, hôm qua 20/10 nên chỉ có 1 chương

-----------

…Nhà của Lyle ở Nam Beim

Trong một căn phòng ở đó, bên cạnh Monica có 3 Valkyrie bị đóng ở đó hỗ trợ cô ta. Cô ta đã chế tạo ra một công cụ đặc biệt, đang gắn lên người 3 cô gái đầu tiên được kích hoạt là Đơn vị 1, 2 và 3. Căn phòng Không có bày trí gì đáng chú ý, chỉ đơn giản là rộng rãi đến không cần thiết.

Có lí do tại sao bốn cô gái này lại đang ở nơi đây, ba cô đang đứng vây quanh Monica. Họ theo thứ tự từ 1 đến 3 lên tiếng.

.

“Phía Zayin đã tiếp nhận một thị trấn ở phía Nam của họ. Họ cũng đã điều binh lính đến đóng ở đó”

“Phía Lorphys đã tiếp nhận một lãnh thổ phía Nam của họ. Đang thiếu hụt nhân lực để quản lí chỗ đó. Họ đang yêu cầu trợ giúp”

“Các đoàn binh chia lẻ ra để cướp bọc đã bắt đầu tụ họp lại. Nhưng mà một bộ phận Lãnh Chúa và lính đánh thuê chưa có vẻ muốn dừng lại”

.

Thông tin từ các Valkyrie ở khắp Beim đang được truyền đến Lyle thông qua Monica, một mình cô ta sắp xếp lại toàn bộ. Nhiệm vụ nhận tin tức được giao cho ba đơn vị ở đây

Ba đơn vị đặc biệt… các Valkyrie đã được Damien và Letarta tăng cường khả năng không ít.

Vì thế họ mới được giao cho vai trò làm máy chủ cho những con rối tự động trong hệ thống.

Monica nhận lấy thông tin từ họ, gửi kết quả cuối cùng lại cho Lyle. Nếu như không làm thế thì sẽ có quá nhiều thông tin truyền đến để Lyle có thể tự mình xử lí được dù cố gắng đến mức nào. Vì mức độ trải rộng của tình báo, nên việc quản lí nó được giao lại hết cho Monica và 3 Valkyrie ở đây.

.

“Đúng theo dự đoán, chúng ta không thể đơn độc đáu với từng nhóm được. Mặc dù là theo dự đoán, nhưng phiền phức vẫn là phiền phức. Chúng ta sẽ cần phía Lorphys cố gắng chịu đựng. Hiện tại chúng ta không có khả năng đưa nhân lực đi được. Nói họ hãy giải tán đội ngũ của Alette rồi tái lập các thành viên của nó thành các thống lĩnh đi. Hiện tại không còn là lúc để giữ họ làm một đội ngũ tinh nhuệ nữa”

.

Vì một chuỗi xui xẻo không ngừng, Lorphys buộc phải nhắm đến việc bảo đảm chiến lực của bản thân dựa vào một số ít tinh nhuệ. Nhưng mà đến lúc này thì việc đó lại trở thành vấn đề. Đơn vị 1 thông báo lại cử động trong Pháo đài Redant.

.

“Có cử động ở Pháo đài Redant. Đang chuẩn bị hành quân đến Beim”

.

Đơn vị 2 cung cấp tình báo bên phía Beim.

.

“Nhận thêm dân tị nạn, dân số của thành phố đang tăng mạnh. Vẫn chưa có dấu hiệu chuẩn bị ra quân”

.

Đơn vị 3 tiếp tục.

.

“Từ phía Nam Beim, đội Aria, đội Miranda và đội Baldoir đều đã lần lượt ra quân, mỗi người 500 người. Họ đang đi về phía các ngôi làng quanh Nam Beim”

.

Monica tổng kết toàn bộ thông lại, đóng gói nó xong gửi cho Lyle.

.

“Dâm Gà cũng đang chuẩn bị tiến công. Chúng ta hãy nhanh chóng hoàn thành kiểm tra cuối cùng của địa điểm trong lịch trình”

.

Mặc dù không cử động chút nào, nhưng nhóm Monica ở đây đang mai theo trọng trách cực kì quan trọng trong cuộc chiến này…

-

-

-

…Người đang xâm lược phía Nam của Beim là một Gia tộc Bá Tước có tổng binh lực hơn 6000 người

Nhưng mà số binh lính thuộc Bá Tước chỉ có một nửa số đó. 3000 còn lại là người từ các Nhà chư hầu cũng như lính đánh thuê, và đội binh đó hiện tại đang tấn công các ngôi làng.

Có lẽ họ đang định cướp bóc đến tận cùng mới thôi, vì đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy họ muốn rút lui theo kế hoạch. Hiện tại một mình họ đang chiếm cả phía Nam Beim, nhưng lại không có bất kì Lãnh Chúa nào khác của Bahnseim ở đây để xung đột, nên họ đang thỏa sức làm gì thì làm.

Một trong những nhóm quân đó.

Hơn vài tá người dưới trướng một Nhà hiệp sĩ đang tấn công một ngôi làng nhỏ. Tập trung hết các dân làng lại vào một chỗ, họ xông vào tất cả các căn nhà xung quanh, tàn sát bất kì ai dám phản kháng để làm nhụt chí các dân làng

Một người hiệp sĩ lên tiếng.

.

“Cứ như chẳng biết phản kháng là gì vậy. Nếu như làng tao mà bị như thế thì này đến trẻ con và phụ nữ cũng sẽ đứng lên mà chống lại”

.

Một hiệp sĩ khác nghe thế mỉm cười rồi nói.

.

“Đúng là thằng luôn bị vợ mình cầm Giáo đuổi chạy vòng vòng có khác. Nhưng mà, đúng là như thế này có cảm giác như đánh với không khí vậy. Hơn nữa thu lợi lại tốt như thế này, tao cũng không nén cười nổi”

.

Cả nhóm binh của họ còn chưa đến 200 người, nhưng với một ngôi làng cũng chỉ có tổng dân số gần bằng số đó, họ là một mối đe dọa đáng sợ.

Chợt, một người lính chạy đến chỗ các hiệp sĩ đang tập trung.

.

“B-báo! Có một đội quân đang hướng đến chỗ chúng ta! Quy mô hơn 500 người!”

.

Các hiệp sĩ nhìn người đưa tin đó, hơi nao nao khi nghe những lời nói của anh a. Lí do rất đơn giản. Beim không có binh lính gì ra hồn cả. Từ lúc đến Beim đến giờ, họ còn chưa gặp được một đội Thám Hiểm Giả lớn đến thế.

Nên họ không thể hiểu được tại sao lại có người đến bây giờ mới xuất hiện.

.

“Ngươi có chắc không nhìn nhầm đồng minh của chúng ta không? Là nhóm của Bá Tước đang hướng đến đây?”

.

Người đưa tin mặt như sắp khóc.

.

“Họ treo cờ khác! Hơn nữa hướng họ đến là từ phía Nam!”

.

Một trong những hiệp sĩ vuốt cằm.

.

“Là Nam Beim sao? Theo lời các lính đánh thuê thì nơi đó chỉ mới được thành lập cách đây không lâu”

.

Như nhớ ra gì đó, một hiệp sĩ khác tiếp lời.

.

“Tao nghe là con trai của Gia tộc Walt ở đó. Hơn nữa hắn cũng bị trục xuất khỏi Guild Thám Hiểm Giả rồi. Nghe đâu hắn làm được không ít chuyện ở Pháo đài Redant, nhưng suy cho cùng hắn cũng chỉ có một đám Thám Hiểm Giả ô hợp mà thôi. Không phải là đối thủ của chúng ta… chúng ta nên làm gì?”

.

Nhìn quanh thấy núi đồ còn chưa kịp chất lên, sau khi suy nghĩ một lúc thì…

.

“…Rút lui đi. Bọn họ có lợi thế về số lượng. Mặc dù không hẳn là chúng ta chắn chắn sẽ thua, nhưng bị thương vong ở đây không có lợi cho ai cả. Ngay lập tức đốt ngôi làng này”

.

Nghe thế, trưởng hiệp sĩ hạ lệnh, nhưng người đưa tin hốt hoảng.

.

“Không còn kịp nữa! Kẻ địch đã đến tận…”

.

Ngay sau đó, đầu của người đưa tin bị một mũi tên bắn xuyên qua, bất chấp mũ giáp. ‘Sao không nói sớm hơn!’ Mặc dù các hiệp sĩ muốn gào lên như thế, nhưng người đàn ông cũng đã chết rồi. Các hiệp sĩ nhanh chóng rút kiếm ra đối mặt một đoàn binh đang giương một lá cờ họ chưa từng thấy bao giờ cưỡi ngựa tiếp cận.

.

“Kị binh!?”

.

Cơ bản mà nói, Beim có rất nhiều Thám Hiểm Giả sau đó đổi nghề thành lính đánh thuê. Vì lí do đó nên có rất ít người được huấn luyện mà biết cưỡi ngựa. Dù các Thám Hiểm Giả có dùng ngựa thì cũng chỉ là để kéo xe hoặc chở hàng. Đến tận bây giờ mới là lần đầu tiên các hiệp sĩ thấy được một đội kị binh.

Chợt một hiệp sĩ hô lên

.

“Không thể nào! Đó là cờ của Cataffs không phải sao!!”

.

Một người hiệp sĩ mặc giáp đỏ thúc ngựa lao tới như mở đường cho đồng minh của mình… sau lưng họ đang vẫy không ít cờ hiệu, một số là một huy hiệu họ chưa từng thấy bao giờ. Một vòng tròn xanh dương bên ngoài có hoa văn bạc. Nhưng một số khác rõ ràng là cờ hiệu của Cataffs.

Cataffs… một vùng đất đã chiến tranh với Bahnseim qua nhiều năm trời, là một đội quân của một quốc gia thiện chiến. Các hiệp sĩ ngay lập tức mặt tái nhợt đi. Chỉ cần liếc nhìn các hiệp sĩ đang cầm Thương cưỡi ngựa cũng thấy được họ là lính tinh nhuệ.

.

“Rút lui! Rút lui ngay lập tức!!”

.

Trong khi các đồng minh của họ đang cố gượng chống cự, các hiệp sĩ từng người chạy đến chỗ buộc ngựa của bản thân. Nhưng người hiệp sĩ mặc giáp đỏ đã chặn đường của họ.

.

“Là phụ nữ!”

.

Các hiệp sĩ cầm kiếm chém về phía nữ hiệp sĩ giáp đỏ đó. Nhưng nữ hiệp sĩ đó chỉ đơn giản đâm Giáo của mình tới, giết chết từng người một. Vừa chớp mắt là cô ấy đã tiêu diệt xong toàn bộ, một hiệp sĩ khác cưỡi ngựa tiếp cận cô ấy.

Trong số họ có hai hiệp sĩ tóc đen mắt đỏ đang mặc giáp màu lam.

.

“Aria-sama, một bộ phận binh lính đã bỏ chạy”

“Mệnh lệnh là bỏ mặc bọn chúng”

.

Xung quanh, các hiệp sĩ và binh lính của Cataffs vẫn còn đang chiến đấu với các binh lính của Bahnseim, nhưng kết quả đã được quyết định rồi. Từ tình huống ban đầu mỗi người bên Bahnseim phải đánh với ba người, từ từ biến hành bốn, rồi năm, cuối cùng các binh lính bỏ vũ khí xuống mà đầu hàng.

Sau khi xác nhận mọi thứ đã ổn định, Aria cởi mũ giáp của mình ra.

.

“…Cảm giác không tốt chút nào”

.

Nhìn các hiệp sĩ đã chết, Aria lẩm bẩm.

-

-

-

…Miranda đang dẫn đầu các binh lính của Nam Beim, đi đến ngôi làng thứ ba.

Quản trường chính của ngôi làng. Ở đây có ngựa và xe hàng của Nhà Tòng Nam Tước mà cô ấy vừa mới đánh bại. Ngồi trên một hộp gỗ, ở gần cô có hai Valkyrie.

Xung quanh, các binh lính của Beim đang dọn dẹp những cái xác tả tơi của các binh lính Bahnseim.

Miranda đưa mắt nhìn trưởng làng đang đứng trước mặt mình. Vừa là trưởng làng, ông ta vừa là một thương nhân sử dụng ngôi làng nà làm trụ sở của bản thân.

.

“Tại sao các người không đến sớm hơn!? Vì các người mà ngôi làng đã bị thiệt hại! Hãy đền đi! Đền bù cho chúng tôi!”

.

Miranda thờ ơ nhìn ông ta, ngồi bắt chéo chân lại.

.

“T-thái độ đó là sao!? Các người không biết ta có quan hệ với một thương nhân lớn ở Beim sao hả!?”

.

Xung quanh, các dân làng nhìn cô ấy với ánh mắt ai oán, nhưng Miranda không thèm để ý. Cô ấy đứng dậy từ hộp gỗ.

.

“Chỗ này không được. Chúng ta rút lui. Lấy đi toàn bộ hàng hóa”

.

Nghe thế, ông ta túm lấy áo choàng màu lam sau lưng của bộ áo giáp xanh lục bảo của cô ấy.

.

“C-chờ đã! Đó là đồ của bọn hắn. Chúng tôi cần nó để khôi phục lại ngôi làng này! Chúng tôi mới là người bị hại! Các người phải bảo vệ chúng tôi chứ!”

.

Miranda nắm áo choàng của mình giật nó ra khỏi tay người đàn ông.

.

“Trong tương lai tự mà xử lí tốt đi. Rất xin lỗi, nhưng ta không có hứng thú gì với bất kì ai trong các người cả. Và có vẻ các người hiểu lầm nên ta cũng sẽ nói cho rõ, ta không có nghĩa vụ vì với các người. Bởi vì ta là người của Nam Beim. Như thế hẳn là đủ cho ngươi hiểu rồi chứ gì?”

.

Người trưởng làng hết mở miệng rồi lại ngậm miệng. Chắc hẳn ông ta cho rằng họ là Thám Hiểm Giả hoặc là lính đánh thuê được Beim điều đến. Không, phải nói rằng đó là điều ông ta muốn tin tưởng.

Miranda hỏi các Valkyrie

.

“Aria sao rồi?”

“Hiện tại cô ấy đang trên đường đến ngôi làng thứ hai”

.

Nghe thế, Miranda thở dài. Cô ấy thở dài vì biết chuyện đó đúng là chuyện Aria sẽ làm.

.

“Cô ấy bị trễ lịch một chút. Chắc là lại cố gắng thuyết phục bọn họ đúng không? Đúng là giống Aria. Còn Baldoir?”

.

Một Valkyrie khác đáp lại.

.

“Đang chiến đấu với nhóm binh đang tiến quân. Anh ta đã chiến thắng trên đồng bằng, sẽ sớm đi về phía ngôi làng theo dự định. Anh ta đang làm theo đúng chỉ thị, có lẽ sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự tính”

.

Miranda nghe vui mừng.

.

“Thật có tài. Thật sự muốn gả Doris hoặc Lucy cho anh ta để giữ quan hệ, nhưng mà thật không muốn hại đời ai với hai đứa nó”

.

Nhìn các dân làng đang e ngại, Miranda quyết định ngay lập tức rời đi đến mục tiêu tiếp theo của mình. Thực tế cô ấy không phải rời khỏi Nam Beim chỉ để cứu một vài ngôi làng nhỏ. Cô ấy đang chờ một mục tiêu lớn hơn hành động. Hoặc là bỏ chạy.

.

“Còn vị Bá Tước quan trọng của chúng ta sao rồi?”

.

Nghe Miranda hỏi, các Valkyrie đáp lại.

.

“Tỉ lệ cao rằng ông ta đã được thông báo. Nhưng vẫn không có dấu hiệu cho thấy ông at rút lui”

.

Miranda bật cười.

.

“Ôi chao, bị mất nhiều binh lực như thế mà vẫn còn thong thả thật đây”

.

Một Valkyrie đáp

.

“Ông ta không thể nào nắm rõ số lượng thương vong được. Và khả năng cao ông ta không cho rằng Nam Beim là một mối nguy hiểm. Không phải là vì Bá Tước vô năng, chúng tôi kết luận rằng ông ta quá xui xẻo hoặc không quá tài năng”

.

Nếu như bỏ trốn thì có lẽ ông ta cứu được mạng mình. Nhưng nếu như bỏ trốn trở về với đội quân chủ lực thì ông ta rất có thể bị những người khác gọi là một kẻ hèn nhát. Chính là vì họ biết chuyện đó nên Miranda và những người khác mới đang hành quân tấn công vị Bá Tước này.

.

“Mong rằng ông ta sẽ là mồi nhử tốt”

.

Miranda mang lại mũ giáp của mình, để che đi nụ cười của mình với mọi người xung quanh…

-

-

-

Khiến họ cho rằng Nam Beim là một mối nguy hiểm.

Nhưng mà nếu bị 300 ngàn binh lính tấn công thì chúng tôi cũng không nhẹ nhõm được.

Nên chúng tôi muốn kẻ địch chỉ điều đi vừa đủ binh lực để cho rằng đánh bại được chúng tôi mà thôi.

Vì chuyện đó, chúng tôi đang âm thầm làm không ít chuyện ở bên Bahnseim. Nếu như mọi thứ tiến triển tốt thì tôi sẽ dẫn đầu 6000 binh lính.

Chúng tôi sẽ tiêu diệt vị Bá Tước đang cướp bóc ở phía Nam, rồi khiến đội quân Bahnseim điều đi thêm một nhóm khác nữa. Làm được chuyện đó trong lúc đội quân chủ lực đang trên đường hành quân đến Beim chính là tình huống mà chúng tôi đang mong chờ.

Novem đến bên cạnh tôi.

.

“Lyle-sama, mọi thứ đã chuẩn bị xong”

.

Novem đang mang theo cây trượng phép của mình, nhưng lại mặc giáp trụ đầy đủ. Nếu để cô ấy bị lộ là một pháp sư để rồi bị tập trung tấn công sẽ rất phiền toái. Hơi nhìn về trước, tôi cũng thấy Clara đang mặc một bộ giáp không quen thuộc đứng cạnh Porter.

.

“…Anh không nên cũng cưỡi ngựa sao? Với tư cách là thống lĩnh”

.

Tôi than thở như thế với Novem, nhưng cô ấy không chịu.

.

“Không, anh không nên. Hơn nữa anh đã cho Aria-san mượn ngựa của mình rồi. Chúng ta đang quá thiếu hàng hóa, nên anh chịu khó đi”

.

Tôi sụp vai xuống. Trong viên Đá Quý, tôi nghe được giọng Đệ Thất

.

『 Mà, thực tế thì lý tưởng nhất là nếu Lyle không cần phải tự mình làm gì cả. Nếu như một tướng quân mà bị dồn đến mức phải cầm kiếm ra chiến trường thì chúng ta sẽ không thắng được cuộc chiến này 』

.

Một ý kiến rất có lí. Và tôi cũng đã có đủ chiến tích để các binh lính chịu nghe lệnh dù không tự mình ra trận. Tôi không cần phải cưỡng ép làm gì.

Nhưng mà, Đệ Tam lại nói.

.

『 Hãy nghỉ ngơi chờ đến lúc mục tiêu xuất hiện đi. Để lại công việc cho thuộc hạ của mình cũng là việc của một tướng quân 』

.

Đệ Ngũ lầm bầm.

.

『 Và nó khi nào mới có được thời gian rảnh như thế chứ… nhìn sao cũng thấy nó bận chết được. Hà 』

.

Milleia-san lên tiếng đầy hối lỗi.

.

『 … Phụ thân, đừng buồn mà. Làm như thế con đau lòng lắm. Lyle, nếu có thể, khi em có thời gian, chị sẽ phiền em tiễn phụ thân đi một cách rạng rỡ 』

.

Không phải là vì chị cứ nói như thế nên độ khó ngày càng tăng lên sao? Vì lí do nào đó, tôi cảm giác hơi tội nghiệp Đệ Ngũ.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Đệ ngũ ở lại lâu là vui lắm rồi 😊
Xem thêm
Milleia có âm mưu j đây
Xem thêm
Đúng 2 năm luôn 21-10 :v
Xem thêm